Thứ Tư, 18 tháng 9, 2013

ĐĂK PƠ MỘT CHIỀU



Thôi thì chỗ nào cũng đất mẹ, các bác các anh đã hòa xương thịt vào đất Đăk Pơ, và nhân dân, đồng đội, đồng chí vẫn sẽ mãi không quên các bác các anh…
----------



          Là một huyện trẻ, rất trẻ, tách ra từ An Khê, hay nói cách khác, Đăk Pơ nhận phần nông thôn để An Khê trở thành thị xã. Chính vì thế mà có cảm giác Đăk Pơ rất chơi vơi. Có một lúc, chúng tôi nói với nhau về du lịch khi anh bạn Tổng biên tập một tờ báo kể về tiềm năng của Đăk Pơ. Nhưng du lịch không chỉ là tiềm năng tại chỗ, nó phải là một chuỗi tương hỗ nhau. Không có ai chạy huỳnh huỵch từ Pleiku xuống ngắm ngó một lúc rồi quay về. Phải có một sự phát triển liên hoàn, nhưng muốn thế không thể đơn thương độc mã mà được.

          Chúng tôi đã tha thẩn cả buổi trưa ở cái Đài tưởng niệm liệt sĩ hy sinh ở Đăk Pơ. Nếu chỉ chạy qua trên đường thì ít ai để ý đến nó, dẫu cho nó nằm ngay sát đường 19. Thế mà nó là chứng tích của một trận đánh oai hùng trong lịch sử. Chiến thắng này có một ý nghĩa quan trọng, chẳng những đối với địa bàn Tây Nguyên mà còn đối với cả nước, góp phần kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp…

          Học lịch sử phổ thông, ai cũng biết cuộc chặn đánh binh đoàn cơ động 100, mà ta hay gọi GM 100 (Tiếng Pháp: Giê M Xăng). Đây là binh đoàn chủ lực, thuộc loại mạnh nhất của quân đội Pháp được điều từ chiến trường Triều Tiên sang để làm xương sống cho kế hoạch Át Lăng. Toàn bộ quân số của binh đoàn lên tới 3.900 người với trang thiết bị vũ khí hiện đại nhất so với thời đó gồm pháo, tăng, thiết giáp, xe đặc chủng… bên ta quân số gồm có trung đoàn 96 có sự tăng cường của 1 đại đội thuộc trung đoàn 120, tất cả tổng cộng chừng 600 người. Và cái cổ họng ngay suối Đăk Pơ được quân ta chọn là nơi quyết chiến. Kể nữa nó sẽ là tường thuật lịch sử, nhưng cũng cần nói tí về những con số, ấy là toàn bộ binh đoàn bị tiêu diệt và tan rã. Chết 500, bị thương 600 và bị bắt 800 trong đó có quan năm Ba Ru. Bên ta, 147 chiến sĩ hy sinh cho đến giờ vẫn chưa tìm được hài cốt…

          Hàng năm các cựu quân nhân trung đoàn 96 vẫn thường quay lại để thắp hương đồng đội, thăm lại chiến trường xưa. Trung đoàn này đã được nhà nước phong danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và cái nơi đặt nhà bia bây giờ cũng đã được công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia.

          Trong một lần cùng nhà văn Nguyên Ngọc trở lại thăm làng S’tơ, tức Kông Hoa trong tiểu thuyết nổi tiếng “Đất nước đứng lên” của ông, tôi mới biết, té ra lần đầu tiên khi ông Nguyên Ngọc “lạc” vào làng S’tơ là khi ông, với tư cách trinh sát, đang đi “điều nghiên” cho trận đánh lịch sử nói trên. Thì cái nhà bia ấy, nó ở ngay ngã ba con đường vào làng S’tơ, dù về hành chính, S’tơ bây giờ thuộc huyện K’bang. Và quá trình mấy tháng ấy, vừa điều nghiên trận địa, ông Nguyên Ngọc kịp trở thành bạn của ông Núp, để sau này khi gặp lại ở đại hội anh hùng chiến sĩ thi đua toàn miền, ông đã viết một trong những tiểu thuyết chiến tranh hay nhất của nền văn học cách mạng: Đất nước đứng lên.

          Lần này trở lại, đài tưởng niệm và nhà bia đã xuống cấp nhiều, và nếu có không xuống cấp, nó cũng hoàn toàn không tương xứng với những gì mà nó đại diện. Về chiến thắng này,  Đại tướng Võ Nguyên Giáp đánh giá “Đây là một trận vận động phục kích lớn, dũng cảm và linh hoạt, tận dụng được yếu tố bất ngờ, sử dụng lực lượng có hiệu quả cao, đánh trúng vào chỗ yếu của địch, bồi thêm cho chúng một đòn thất bại nặng nề…”.

          Năm 2014 này sẽ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Đăk Pơ, chắc chắn sẽ có những hoạt động xứng tầm để kỷ niệm. Các cựu binh của trung đoàn 96 xưa, giờ người còn người mất, nhưng họ đều có tâm nguyện là muốn có một khu di tích hoành tráng. Nó không chỉ là nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ hôm nay, mà còn phần nào làm mát lòng 147 liệt sĩ vẫn còn nằm đâu đó trong lòng đất Đăk Pơ, làm mát lòng cả thân nhân của các liệt sĩ đang ngày đêm trông ngóng dù không còn nhiều hy vọng tìm thấy hài cốt. Thôi thì chỗ nào cũng đất mẹ, các bác các anh đã hòa xương thịt vào đất Đăk Pơ, và nhân dân, đồng đội, đồng chí vẫn sẽ mãi không quên các bác các anh…

          Và vì thế, mà tôi hy vọng, cũng như hy vọng của lãnh đạo huyện Đăk Pơ: Nơi đây sẽ có một đài tưởng niệm xứng tầm, một khu di tích xứng tầm. Vừa là tỏ lòng biết ơn của người hôm nay đối với chiến thắng lẫy lừng này, với các liệt sĩ đang lặng lẽ trong lòng đất, vừa là một điểm nhấn văn hóa- lịch sử của huyện Đăk Pơ vừa tách ra đang rất nghèo này…





                                                                                     


1.590 nhận xét:

«Cũ nhất   ‹Cũ hơn   1001 – 1200 trên 1590   Mới hơn›   Mới nhất»
TT nói...

Bác VCH nhà ta số 1, rồi đấy nhen. Bác oai thế, ko biết mùng 8 tháng 3 này Bác có chiêu đãi gì cho bọn em ko hi hi...

Nặc danh nói...

Những ngày tháng giêng, mà cái nóng của dãi đất miên trung như chảo lửa. Vậy, mà anh em Cựu quân nhân TĐ 96 vẫn ngóng trông từng ngày, chờ THÔNG BÁO ĐĂC BIỆT của Đc nhà văn cách mạng cho biết chính thức ngày hoàn tất ĐỀN TƯỞNG NIỆM LIỆT SĨ ĐĂK PƠ va ngày Khánh thành! Ôi, khi ấy lòng mình mừng vô kể, đồng đội, đồng chí , liệt sĩ Đăk Pơ ơi...

Nặc danh nói...

Ôi! sẽ đến, sẽ đi; rồi sẽ nhớ! Nhớ, nhớ mãi.....ngàn năm thương nhớ Dak Pơ ơi!

Nặc danh nói...

Thông Báo: Thời gian đến ngược, Chỉ còn đúng 41 ngày nữa là đến ngày Khánh thành Đền thờ Liệt sĩ Đăk Pơ rồi các đc à!

Nặc danh nói...

Mọi sự chính xác từ các thông tin, chỉ có Nhà văn Cách mạng Văn Công Hùng mới là 100% các đc ạ. Chú ý lắng nghe, tiếng vọng...à í..ơi...từ Nhà văn cách mạng VCH các đc thân yêu nhé! nói thế, ko biết tiến độ Đền thờ Liệt sĩ Đăk Pơ đến đâu rồi? Chờ cũng xót cả lòng ta đấy.

Nặc danh nói...

Trận đánh Đăk Pơ là đòn quyết định táo bạo của chỉ huy trung đoàn 96, lúc ấy còn nhiều bàn cãi: Nên đánh, hay chỉ ngồi chờ cho GIM 100 đi qua trước mặt? Lúc này BTL LK5 chưa có lệnh chính thức, nhưng trong lòng mỗi chiến sĩ chúng tôi đang háo hức, súng đạn đã sẵn sàng, tinh thần càng hăng hái. Và, chỉ đánh và đánh, nếu cấp trên ko cho cũng đánh, tất cả vì Tổ quốc thân thương trìu mến, lứa tuổi mình lúc ấy rất mong sự cống hiến cho Tổ quốc quyết sinh. 21g00 ngày 23/6/1954: Lệnh được truyề đi khắp toàn TĐ, lòng mừng vô kể, tối ấy ko sao chợp mắt được! 4g00 sáng 24/6 được nhận 1 gói cơm nho nhỏ với mấy hạt muối mè và bình nước (nước đựng trong ống nứa); đạn thì đầy mình, nặng trĩu cả đoi vai và bờ lưng, lúc ấy lên đường về vị trí công sự đã được chuẩn bị; 4, 5 tiếng đồng hồ trôi đi..và tiếng xe cơ giới rầm rú...ta vào trận, sau khi mệnh lệnh phát đi: ĐÁNH! ầm, ầm...ầm..máu bắt đầu chảy, thịt xương quân thù tung tóe, tiếng kêu la như âm thanh con trẻ, khói mịt mù, lửa bốc cháy xung quanh cả đám rừng, xe pháo của giặc từ trên đỉnh cao bất khả đã tự lăn theo triền dốc...đồng đội ta cũng bắt đầu đổ máu cho tổ quốc! Đăk Pơ oanh liệt đến vậy đó! Khẳng định: Nếu TĐ 96 ko đánh bại GIM 100 của Pháp thì Điện Biên Phủ chỉ là chiến thắng ĐBP, và Hiệp định đình chiến sẽ còn lâu mới ấn-ký; và chiến tranh Đông dương chưa thể kết thúc, hòa binh chưa thể lập lại và có thể Tây nguyên sẽ là Đại bản doanh của Quân đội Pháp, và Parichưa thể im họng....

Nặc danh nói...

Hiệu suất chiến đấu tuyệt vời như thế. Mưu lược chỉ huy tài tình. Lịch sử mãi mãi ghi công. Thế mà, có lúc sách sử cũng chưa viết về nhiều, có lúc lịch sử cũng để nó tự thân? Nay, đã có nhà văn Cách mạng VCH thì lúc này nhân dân Tây nguyên và cả nước mới tỉnh ngộ. Vào ngày 25/1/2015 vừa rồi tại Hà Nội có Tổ chức Hội thảo về chiến thắng Đăk Pơ, nhưng cũng chưa có những tài liệu nào mới; trên tay 1 số đồng chí có cả tập bản in các bài viết của Nhà văn VCH...

Nặc danh nói...

Chờ mong và chỉ còn 40 ngày nữa thôi, các đc ạ. Lúc này, đồng đội, liệt sĩ của chúng ta sẽ có 1 nơi thờ tự rất đàng hoàng, xứng đáng với lòng mong đợi của thân nhân liệt sĩ, đồng đội những người đang sống...hằng 60 năm nay. Xin nhắn gửi lời tri ân chân thành nhất đến Nhà văn, Nhà Báo cách mạng Văn Công Hùng.

Nặc danh nói...

Hôm qua nghe đc Quyền Đt vào báo cho anh em biết: Khả năng ngày 30/4/2015 khánh thành là rất khó, mà phải đến ngày kỉ niêm, ngày giỗ của 147 liệt sĩ thì mới có khả năng xong; và đc Quyền nói: Năm nay đc đã 87 mùa xuân đi qua rồi, ko biết trời nồm Hà Nội có qua được hay ko....tội nghiệp quá....

Nặc danh nói...

Anh em chúng mình cũng đừng quá nóng vội, công việc đã đến và sẽ đến đúng với ý nghĩa và thời gian của nó. Thế là quá tốt rồi, trước sau gì cũng sẽ đến; các anh hùng Liệt sĩ e 96 vẫn điềm nhiên chờ đợi đấy mà!

Nặc danh nói...

Đăk Pơ một chiều của đc VCH, thế mà nó đã hành trình gần 61 năm nay, rồi hy vọng sẽ có 1 ĐỀN THỜ CÚNG LIỆT SĨ sẽ sắp có trong tương lai gần. Cám ơn Đc VCH

Tuylip nói...

Từ ngày chú Hùng viết Bài Đăk pơ một chiều, sau đấy các cấp chính quyền từ tỉnh đến huyện Đăk Pơ quan tâm và tiến hành xây Đền tưởng niệm Liệt sĩ và Tượng đài chiến thắng Đăk Pơ, từ đó mà nhà thơ Văn công Hùng trở thành nổi tiếng và gần đây Anh thấy chú làm việc gì, gì cũng thành công, sức khỏe lại càng tốt hơn trước đây rất nhiều, có nhẽ là có các anh hùng liệt sĩ phò hộ đấy Chú ạ.

Nặc danh nói...

Trông mong cho Ngôi Đền Thờ Liệt sĩ sớm hoàn thành để thỉnh hồn vong linh các anh hùng liệt sĩ, đồng bào chiến sĩ trận vọng sớm về Đền Đăc Pơ để được thờ cúng, chăm lo của người trần. Nam Mô a di Đà Phật!

Nặc danh nói...

Dù có bận việc gì đi nữa, nhưng tôi vẫn nhớ về Đăk Pơ, nơi ấy có Ngôi Đền Thờ Liệt sĩ của e 96 vừa mọc lên, mặc dù chưa xong. Hàng ngày Tôi vẫn thắp hương khấn cầu cho Công trình vĩ đại này sớm hoàn thành khi mà anh em CCb chúng tôi vẫn còn đi lại được. Nơi ấy công lao to lớn của Nhà văn cách mạng Văn Công Hùng!

Đại Tá Phan Duy Thiện nói...

Thật lòng với nhà văn cách mạng: Sắp kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng Sài gòn hoa lệ một thời, tháng 4/1975 tôi cầm quân 1 trung đoàn (đủ quân) từ phía Tây tiến vào Sài gòn (lúc này tôi là Chỉ huy trưởng Trung đoàn); khi vượt qua cầu Sài Gòn bị sự kháng cự quyết liệt của bọn địch từ các lô cốt và công sự kiên cố, nhiều chiến sĩ của ta đã anh dũng hy sinh ngay trong sáng ngày 30/4/1975 trước giờ chiến thắng của ta. Ngậm ngùi, đau thương, ứa lệ và thót từ đáy lòng người Chỉ huy:"...các đồng chí nằm lại, anh em tôi phaỉ thần tốc hành quân, giờ quyết tử đã đến..." Thế là, ngay chiều 30/4/75 lúc 16h00 chiều, sau khi đánh chiếm các mục tiêu và bố phòng theo sự phân công của sư đoàn, chúng tôi bắt đầu quay lại "cửa mở" sáng nay, rất cảm động: Vì người dân Sài Gòn rất tốt đã đưa các Anh về nơi yên nghỉ đàng hoàng (trước đây ở ngoài Bắc người ta nói rất khác về người Sg). Tôi và bộ phận chính sách cùng đc phó chính ủy đến tận nơi lập bản đồ vị trí các anh nằm. Vậy mà gần 20 năm sau mới cất bốc được ngôi mộ các anh nằm, để dược về Quê hương...Và, ngày nay tôi nhớ lại cách đây gần 61 năm (khi ấy tôi 19 tuổi xuân) trực tiếp đánh trận Đăk Pơ cực kỳ ác liệt, đồng đội nằm lại ko có người chăm lo, vì Luật thời chiến và điều kiện hành quân thần tốc, nên đồng đội nằm lại mãi mãi cho đến nay 61 năm chưa được về quê, như những người Chống Mỹ tiến về SGon. tôiquê Quảng Ngãi, đánh xong Đăk Pơ lên đường ra Bắc, sau đso vào Nam tham gia trực tiếp là Trung đoàn chủ lực thiện chiến của "Quân Bắc Viêt" giải phóng Sài gòn, và hôm nay nhớ về đồng đội e 96 một thời hy sinh - gian khổ hơn thời chống Mỹ, vài dòng xin gửi đến đc Văn Công Hung Nhà vặn cách mạng kính mến.

Nặc danh nói...

Mãi mãi chờ đợi Thông báo đặc biệt về tiến độ Xây Đền tưởng niệm liệt sĩ Đăk Pớ, nhưng vẫn khg có tin tức gì mới buồn quá, khg biết nói gì thêm.

Nặc danh nói...

Làng tôi, nơi tôi đang sinh sống có Ngôi Đền đang xây, sáng nay ngày rằm tháng 2 năm Ất Mùi tôi có lên thắp hương mà lòng luôn cầu mong cho sự bình an đến với mọi người, gia đinh và bản thân. Trong lòng luôn nhớ và mong sao cho Đền tưởng niệm Liệt sĩ Đăk Pơ sớm hoàn thành, để ngày đó anh em chúng tôi, những người đồng chí , đồng đội được tái ngộ. Có thể đây cũng là ước mong và là lần cuối...Đôi dòng xin gửi đến nhà văn cách mạng kính quý của e 96!

Nặc danh nói...

CÔNG TRÌNH THẾ KỶ CỦA 149 LIỆT SĨ NAY XÂY ĐẾN ĐÂU RỒI ĐC NHÀ VĂN CÁCH MẠNG CHO ANH EM CHÚNG MÌNH BIẾT VỚI NHÉ.

Nặc danh nói...

147 chứ sao lại thêm 2 đc nữa? 147 là chưa tính đến du kích địa phương và Thanh niên xung phong đấy, chỉ quân chủ lực thôi. Châu chấu đá Voi thật sự chưa có trận nào như trận Đăc Pơ. Thời chống Mỹ cũng khg tìm ra như trận đánh này.

Lưu Thanh Tú-Hà Giang nói...

Đc Nhà văn cách mạng Văn Công Hùng bỏ lại đằng sau sự quan tâm với anh em CCB e 96 chúng ta rồi!

Đại Tá: Hoàng Trang nói...

Là người lính trực tiếp trận mạc suốt 24 năm bên mình luôn kè kè với súng đạn; chiến sĩ có; chỉ huy từ cấp B có; rồi lên đến hàng f có và chỉ có chiến thắng thôi, dù trên mình cũng đọng lại vài vết đạn của quân thù, xé nát 1/3 trên cánh tay...về quê chính gốc với đồng ruộng, cây đa đầu làng...và chờ trở thành người thiên cổ! Nay, báo đài, nhân dân cả nước đang náo nức hướng vè kỷ niệm 40 chiến thắng - Giải phóng Sài gòn, lòng mình càng nhớ lại trận đánh Đăc Pơ một thời ác liệt, cho dù chỉ xảy ra chớp nhoang trong thời gian ngắn. Nếu ngày ấy không có gốc cây bằng lăng bên vệ đường thì mình cũng đã nằm lại cùng 147 anh hùng liệt sĩ rồi (sẽ là 148). Trận đánh để dời mà gian khổ vô cùng, chỉ biết đi bộ, cơm khg có mà ăn, nước có đâu mà uống, súng đạn thì kém cỏi lắm; khi chuyển sang chống Mỹ dù có ác liệt nhưng người lính vẫn đầy đủ từ lương khô, thịt hộp, cơm sấy, thuốc men, súng đạn thì hiện đại và còn có xe tăng chở mình hiên ngang băng rừng lội suối, ca hát khắp cả chiến trường. Dù 84 tuổi rồi vẫn luôn nhớ về đồng đội đặc biệt là anh em TĐ 96 của mình. Mong sớm có Đền thờ và Tượng Đài chiến thắng Đăc Pơ để lần cuối được tận tay thắp nén Hương Kính viếng đồng đội tại chiến trường Đăc Pơ 61 năm về trước!

Nặc danh nói...

Là người lính chiến trải qua 2 thời kỳ đánh quân xâm lược, những ngày gần đây trên báo đài và lòng dân cả nước hướng đến kỷ niệm 40 giải phóng Sài Gòn, minh nay đx

Nặc danh nói...

Mọi sự thành công trong việc xây Đền Thờ Liệt sĩ Đăk Pơ là từ tài năng của đc nhà văn cách mạng VCH đấy các đc ạ.

Văn Công Hùng nói...

Báo cáo các bác cựu chiến binh trung đoàn 96, chiều hôm nay em dự cuộc họp hội đồng tư vấn đặt tên đường cho huyện Đăk Pơ. Trong dự kiến ban đầu không có, nhưng khi họp em đã đề nghị bổ sung tên bác Nguyễn Minh Châu vào quỹ tên đường, và được sự ủng hộ của phó chủ tịch thường trực hội đồng, giám đốc sở Văn hóa, hội đồng tư vấn đã nhất trí lấy tên thượng tướng Nguyễn Minh Châu đặt tên cho một con đường đẹp ở thị trấn, thay cho một cái tên đã chuẩn bị trước.

Tất nhiên còn phải thông qua hội đồng nhân dân tỉnh nữa, nhưng em đoán hội đồng sẽ thông qua thôi, trừ phi các vị ấy hoàn toàn không biết gì về Đăk Pơ, về trận GM100, về Trung đoàn 96 anh hùng...

Cũng tuần này, xe chở từng phần tượng đài đã về, đền thờ cũng đã hòm hòm. Có dịp em sẽ xuống rồi báo cáo với các bác...

Nặc danh nói...

Hoan hô Nhà Văn cách mạng Văn công Hùng Muôn năm!

Lê Phạm Thúy Loan nói...

Cháu đang lo toan cho việc ôn thi Tốt nghiệp Đại học Ngoai Thương tại Hà Nội. Thế mà, mấy ngày nay Ông Ngoại Cháu ĐT liên tục bảo Cháu lên trang của Nhà văn Cách mạng Văn Công Hùng xem thử: Công trình Đền Liệt sĩ Đăc Pơ đến nay đã đến đâu rồi? Có kịp vào dịp ngày 24 tháng 6 hay không để báo cho Ngoại biết? Nhưng, Cháu vẫn chưa thấy thông tin gì hơn Bác "Nhà Văn Cách Mạng" ạ!

TTTHH nói...

Thưa Chú Văn Công Hùng! Cháu là một công chức hiện nay đang làm việc tại Huyện nhà Đak Pơ. Bố cháu, là Người trực tiếp cầm súng cùng đồng đội của Ông đánh thắng trận Đak Pơ vào ngày 24 tháng 6 năm 1954. Sau đó, Ông ra Bắc tập kết theo Hiệp định đình chiến giữa Ta và Pháp với dự kiến là 2 năm sau hòa bình vĩnh viễn ở VN Ông sẽ quay về lại Quê nhà (Phù Mỹ-bình Định). Nhưng, Pháp ko thực hiện đúng cam kết. Vì vậy, Ông ở tại Phú Thọ và lập gia đình (mẹ Cháu Quê Phú Thọ). Tiếp đó, Ông tiếp tục tham gia cầm súng đánh Mỹ ở chiến trường Quảng Trị, 81 ngày đêm ở thành Cổ có lẽ Chú cũng đã quá hiểu, Bố bị thương nặng cuối năm 1973 được Quân đội đưa ra Bắc tiếp tục điều trị. Sau năm 1975 Ông quay lại vào Gia Lai để sinh sông, công tác tại Nông Trường và đến năm 2006 Ông đã ra đi vĩnh viễn. Lúc còn sông hàng năm đến ngày 24 tháng 6, Ông hay thắp hương Tưởng niệm đồng đội và kể cho Con-Cháu nghe về trận phục kích đầy mưu trí, dũng cảm. Với nguyện ước: Làm sao được Nhà nước quan tâm đến anh em TĐ 96 để xây một Đền Tưởng niệm Liệt sĩ, một mong muốn khó có thể làm ngay, vì Ông hiểu nước ta, tỉnh ta còn bao nhiêu là việc hơn nữa là sau chiến tranh ta còn quá nghèo. Đến năm 1998, Tỉnh quan tâm Xây cho 1 Nhà Bia tưởng niệm, đấy là niềm vui rồi. Thật bất ngờ, đến năm 2014 kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Đak Pơ cũng là dịp Khởi công Đền Tưởng niệm Liệt sĩ và Tượng Đài chiến thắng Đak Pơ, Ôi! hạnh phúc biết bao của người Con, người Cháu Đak Pơ! Niềm mong ước nay đã hiện thực. Ước gì giờ này Bố tôi vẫn còn sống để Ông tận mắt nhìn thấy Công trình Lịch sử này, dù 1 ngày rồi sau đó Ông mãi mãi ra đi.... Xin gửi lời cám ơn đến với những người đã góp công kêu gọi xây dựng Công trình này. Nhân dân Đak Pơ xin ghi nhận!

Nặc danh nói...

Đã 61 năm trời, biết bao sự đau khổ và mất mát to lớn của thân nhân gia đình Liệt sĩ và sự hy sinh quả cảm của các anh hùng Liệt sĩ TĐ 96. Những ngày sắp tới sẽ có 1 Đền thờ cúng các đồng chí, một Tượng Đài chiến thắng vinh danh công trạng các anh và các anh đã mãi mãi nằm lại dãi đất Đăk Pơ kỳ tích. Nói rõ: Sau 40 năm thống nhất đất nước, nay mới được có người khởi xướng để xây dựng Ngôi Đền thờ Liệt sĩ. Tôi thường lên trang của Nhà văn VCH để theo dõi và đọc các Bài viết về Trận đánh Đăc Pơ. Công lao của ai thì đã rõ, mời các bjan đọc bài Về lại Đăk Pơ của nhà văn Văn Công Hùng đăng ngày 5/2/2015 thì sẽ thấu hiểu. Hoan nghênh Nhà văn Văn Công Hùng và cộng sự của ông!

Nặc danh nói...

Bác VCh ới à ơi...Em tìm mãi mà ko thấy Bài " Về lại Đăk Pơ" bác nhỉ? Nhờ Bác hướng dẫn. Cám ơn Bác!

Văn Công Hùng nói...

Đây ạ, Về lại Đăk Pơ đây ạ:
http://www.vanconghung.com/2015/02/ve-lai-ak-po.html

Văn Hóa TT nói...

Cám ơn Bác VCH nhiều, nhiều. Em vừa đọc xong. Thật ý nghĩa với trách nhiệm trước lịch sử và trong cuộc sống hiện tại của những người lãnh đạo, như Bác VCH đã nêu: Từ đc Bí thư HU, đến nhà Văn Bác Hùng, Tổng trưởng Báo GL và GĐ Ngân hàng NN tỉnh GL. Kính chúc Bác VCH và các đc lãnh đạo đã cùng Bác làm nên những việc mà xưa nay không ai có thể làm được. Đấy là xin Xây cho được 1 Ngôi Đền Tưởng niệm Liệt sĩ và 1 tượng Đài chiến thắng, đây là Công trình có 1 no 2 của cả miền trung-Tây nguyên này!

Nặc danh nói...

-VINH DANH NHƯ THỂ ANH HÙNG
-CÒN AI HƠN NỮA ANH "HÙNG CÔNG VĂN"
-NGƯỜI ĐỜI SỐNG GIỮA BON CHEN
-GIANG TAY HÀO HIỆP, RẠNG TRANG SỬ VÀNG
-RỒI ĐÂY CHÍN, SÁU VINH QUANG
-CÔNG LAO TO LỚN THUỘC VỀ NHÀ VĂN...

Nặc danh nói...

Kính thưa Nhà Văn Cách mạng Văn Công Hùng! Lâu nay, chúng tôi biết rằng ĐC bận trăm công, ngàn việc, vì vậy không dám phiền muộn đc mà hàng ngày anh em chúng tôi khi có điều kiện vẫn lên trang này để xem những thông báo của ĐC. Tuy nhiên, cũng chưa thấy có điều chi mới. Nay mạn phép xin hỏi ĐC một điều: LÀ ĐỀN TƯỞNG NIỆM LIỆT SĨ VÀ TƯỢNG ĐÀI CHIẾN THẮNG ĐĂK PƠ CÓ KỊP KHÁNH THÀNH VÀO NGÀY KỶ NIỆM 61 NĂM TỨC LÀ NGÀY 24/6/2015 VẬY KHÔNG ĐC? chân thành cám ơn ĐC Nhà Văn Cách mạng rất nhiều. Kính!

Văn Công Hùng nói...

Thưa các bác, theo thông tin mới nhất em vừa cập nhật thì hiện nay các mảnh ghép của tượng đã chở vào hết, thợ đá từ Ninh Bình cũng đã vào để ghép tượng. Sẽ xong trước 15/6.

Còn đền tưởng niệm sẽ hoàn thành trong tháng 5, vậy xin báo cáo để các bác biết ạ.

Nặc danh nói...

Cám ơn ĐC Nhà Văn cách mạng Văn Công Hùng rất nhiều. Thế là dịp kỷ niệm 61 năm Chiến thắng Đăk Pơ anh em chúng tôi được sum họp về lại chiến trường xưa và ở đấy chúng tôi được tận mắt chứng kiến Công trình thế kỷ của TĐ 96 biểu tượng của chiến thắng Đăk Pơ và được gặp đc Nhà văn cách mạng. Mừng vô kể, biết nói gì hơn, khi được sự quan tâm của đc với anh em cựu binh TĐ 96 anh hùng.

Nặc danh nói...

Hãy để lòng ta phút giây thổn thức
Sáu mốt năm, đã bắt đầu sống lại
Giữa một đất trời Tây nguyên hùng vĩ
Đồng đội của tôi, các anh nằm lại
Chín sáu anh hùng, vinh quang thế hệ
Ai có biết cả dòng đời tuôn chảy
Khao khát hòa bình, tiếng khóc vang xa...

Nặc danh nói...

Hôm trước nghe các ĐC bảo ngày 30/4/2015 sẽ khánh thành, trước đó tôi hồi hộp chờ mãi ko thấy thông tin chi cả. Đến chiều 27 tôi gọi Đt lên Huyện hỏi, các Đc báo lại chưa xong vì lý do kỹ thuật, mong các Cụ thông cảm và sẽ có báo cáo sớm với các Cụ khi công trình hoàn thành. Tôi thấy cũng an lòng một chút, nhưng vẫn lo đến ngày ấy, mình có còn khỏe ko đây đc Nhà văn cách mạng ạ.

Con Liệt sĩ-chống Mỹ nói...

Đọc "VỀ LẠI ĐĂK PƠ", Tôi hiểu Đông chí Bí thư Huyện này đã bắt đúng nhịp đập của muôn vạn trái tim của người sống, công tác hiện nay và chọn anh VCH là quá chuẩn rồi đấy. Tôi biết đồng chí BT này từ lúc còn là cụ Phó chánh thanh tra nhà nước của tỉnh, một thời gian dài ĐC đã "trảm" biết bao quan tham của tỉnh,nhiều kẻ đã mất chức, vào tù, ra tội từ tỉnh tới huyện nghe đến Ông người ta cũng phải nể đấy, con người thẳng thắn, quyết đoán, cương trực nhưng sống thật bình dị. Khi nghe ông điều đi huyện tôi cũng tiếc cho ngành thanh tra mất đi 1 con người như ông (tôi nghĩ ông bị đày). Thế nhưng, xuống huyện ông đã nhờ anh VCH giúp cho lời kêu gọi và hôm nay đã có kết quả tốt đẹp cho liệt sĩ như thế thật quá tuyệt vời. Qua anh VCH tôi nhờ anh chuyển đến đồng chí BT Đăk Pơ lời thăm hỏi sức khỏe và mong ông tiếp tục chăm lo cho cái huyện nghèo này ngày thêm vững chãi.

Nặc danh nói...

NGHE NHÀ VĂN CÁCH MẠNG VĂN CÔNG HÙNG THÔNG BÁO SẮP XONG ĐỀN THỜ LIỆT SĨ ĐĂC PƠ VÀ CẢ TƯỢNG ĐÀI CHIẾN THẮNG CỦA E96 CHÚNG TA. THẬT VUI MỪNG CÁC ĐC Ạ. VẬY LÀ SẮP ĐẾN NGÀY GẶP LẠI RỒI CÁC ĐC ƠI. MỪNG QUÁ, SƯƠNG QUÁ RỒI.

Nặc danh nói...

NGHE NHÀ VĂN CÁCH MẠNG VĂN CÔNG HÙNG THÔNG BÁO SẮP XONG ĐỀN THỜ LIỆT SĨ ĐĂC PƠ VÀ CẢ TƯỢNG ĐÀI CHIẾN THẮNG CỦA E96 CHÚNG TA. THẬT VUI MỪNG CÁC ĐC Ạ. VẬY LÀ SẮP ĐẾN NGÀY GẶP LẠI RỒI CÁC ĐC ƠI. MỪNG QUÁ, SƯƠNG QUÁ RỒI.

BLL nói...

Đúng là "61 đỉnh cao muôn trượng..." rồi các đc ơi. Năm nay kỉ niệm 61 năm hoành tráng quá. Các đc chuẩn bị tư trang, tiền bạc để chúng ta vào thăm lại chiến trường xưa: Thắp nén tâm hương cho Liệt sĩ đồng đội của ta và chiêm ngưỡng tượng đài chiến thắng đây là biểu tượng của e 96 chúng ta đấy, chúc các đc sức khỏe và chuẩn bị lên đường nhé.

LLT nói...

Đúng đấy, làm Bi Thư là phải biết trân trọng và biết chăm lo cho các Anh Hùng Liệt sĩ, để thế hệ trẻ sau này biết cống hiến hy sinh cho Tổ quốc. Thấy cả Tượng đài và Đền Ls là ít nới có đấy. Nhớ lại chuyện cách đây vài năm. Sở NN&PTNT GL có anh PGĐ Sở Tôi "ĐC Lịnh" đấy, hay công thần là học sinh MN, rất ra oai với cấp dưới, các Dự án NN lo cho nông dân anh ta lãnh trọn và ban cho 1 số thuộc cấp thân tình. Quá bức xúc cán bộ Sở phản ánh Thanh tra tỉnh cử Đc Đức (nay BT huyện Đăk Pơ) lên xuống mấy ngày, tôi theo dõi xem sao. Sau đấy ĐC "khoắng" cho anh PGĐS và Cô Trương phòng NN hơn 500 triệu nộp về ngân sách, suýt mất ghế do HSMN nên "ưu tiên", và bị cảnh cáo cả Đảng, CQ. Sau đấy nghe DA Nông nghiệp ở huyện Mang Yang đc này cũng "khoắng" cho tay Sơn PCT trực UBND huyện 1 phát nghe đâu gần 2 tỷ, phải lo bán ô tô nộp sớm để khỏi đi tù đấy mà. Và, bị mất chức xuông làm nhân viên, nay lại được xin về trung tâm phục hồi nhân phẩm làm giám đốc. Thế, cán bộ có tấm lòng với dân, với Đảng và biết trân trọng quá khứ bây giờ hiếm lắm anh VCH nhỉ?

Nặc danh nói...

Đc Nhà Văn cách mạng nhớ cho anh em chúng tôi thông tin về Đền Liêt sĩ và Tượng Đài chiến thắng nhé. Rất mừng khi đc thông tin công trình sắp xong và đúng vào ngày giỗ 61 năm của các đồng đội, mừng lắm đc ạ. Lính Điện Biên phủ được báo đài đưa Tin suốt mấy ngày nay, còn lính e 96 Đăc Pơ chỉ được mỗi một đc Nhà văn cách mạng tôn vinh? Thôi, âu cũng là số phận cả mà. Chỉ mong sao cho đến ngày Khánh thành cũng là ngày giỗ đồng đội chúng tôi về Viếng các anh và mong gặp mặt lại Đc nhà văn cách mạng Văn Công Hùng là mừng-vui lắm rồi đấy Đc ạ.

Lào Cai nói...

Cầu mong cho Ngôi Đền Liệt sĩ Dac Pơ sớm được hoàn thành để anh em e 96 và than nhân gia đình liệt sĩ, đồng chí , đồng bào về thắp nén tâm hương cho những người đã khuất. Nhờ nhà văn cách mạng Văn Công Hùng quan tâm chỉ đạo tiếp các công việc còn lại. Nếu, kịp trước ngày 24/6/2015 là niềm vinh hạnh nhất cho đồng đội chúng tôi.

Văn Công Hùng nói...

Tiếp tục thông báo với các bác: Hôm kia, bộ trưởng bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng vào kiểm tra tiến độc thi công công trình. Về cơ bản là đúng tiến độ, kỹ mỹ thuật bảo đảm. Quan trọng là, theo gợi ý của Bí thư tỉnh ủy Gia Lai, bộ trưởng sẽ cung tiến cho đền 1 quả chuông đồng, trọng lượng 1 tấn, trị giá 420 triệu VNĐ. Vậy xin thông báo với các bác...

Nặc danh nói...

Cám ơn đc Nhà Văn cách mạng đã kịp thời cho anh em chúng tôi biết về từng chi tiết trong quá trình xây dựng Đền Tương niệm Liệt sĩ e 96 Đăc Pơ. Nay được Bộ trưởng Bộ Xây dựng vào thăm và Cung Tiến 1 Quả Chuông nữa thì quá sức mừng vui của anh em chúng tôi. Cám ơn đc Bí thư tỉnh ủy Gialai đã quan tâm tỏ lời. Sáng nay mùng 1/4 al anh em chúng tôi đã ở Chùa Bồ Đề đây đc Nhà văn. Chân thành cám ơn đc và xin phép thưa đc: Ngày 24/6/2015 này có kịp làm lễ cho các Liệt sĩ về Nhà mới khg vậy Đc Nhà văn Cách mạng?

Nặc danh nói...

Có quả chuông cho Đền LS đấy cũng là sự mong muốn, lâu nay anh em tôi ko dám hỏi đc Nhà văn CM. mừng quá các đc ơi! Cám ơn đc nhà văn CM vô cùng đây đc ơi! Mọi việc cứ dần dần sẽ mang niềm vui với anh em ta đấy các đc ạ.

Nặc danh nói...

Bộ Trưởng Xây dựng Dũng vào kiểm tra Đền, vậy là đc Bộ trưởng XD đã đọc về các bài viết kêu gọi của đc Nhà văn cách mạng VCH rồi đấy.

Nặc danh nói...

Thưa đồng chí Nhà Văn Cách Mạng Văn Công Hùng Kính Quý! Cho tôi hỏi thật lòng đồng chí: ĐẾN NGÀY 24 THÁNG 6 NĂM 2015 LÀ NGÀY GIỖ LẦN 61 CỦA 147 ANH HÙNG-LIỆT SĨ E 96 ĐÃ HY SINH TẠI CHIẾN TRƯỜNG ĐĂC PƠ CÓ KỊP LÀM LỄ KHÁNH THÀNH ĐỀN TƯỞNG NIỆM VÀ TƯỢNG ĐÀI CHIẾN THẮNG KHÔNG ĐỒNG CHÍ. Mong đồng chí thông báo sớm cho anh em BLL chúng tôi báo cáo lại cho đồng đội BLL các tỉnh để sắp xếp cho đồng đội chuẩn bị đăng ký vé xe, vé Tàu để cho kipj, vì đến ngày ấy chỉ còn khoảng có 1 tháng nữa thôi. Kính mong đồng chí lưu tâm giúp đỡ.

Nặc danh nói...

Trưa nay đang chợp mắt, đồng đội e 96 của tôi tận Hòa Bình điện thoại khẩn cấp vào, thông báo: Đứa cháu ở Hà Nội gọi về nói: Ông lên trang Báo Xây dựng xem Bài viết "Vang mãi bài ca chiến thắng Đăk Pơ" của Tác giả Khánh Hưng và có cả ảnh nữa nói đến 27/7/2015 mới khánh thành Đền thờ Liệt sĩ Đăk Pơ cơ mà? Hơn nữa, nội dung bài viết này cũng na ná Bài Đăk Pơ một chiều của nhà văn Cách Mạng Văn Công Hùng lắm. Kính mong đc Nhà văn quan tâm về thông tin trên có chính xác không?. Kính

Nặc danh nói...

Chúng ta chỉ đặt trọn niềm tin duy nhất vào đồng chí nhà văn cách mạng Văn Công Hùng thôi, các đồng chí ạ

Nặc danh nói...

Đc Nha văn cách mạng ơi! Cố giúp cho Liệt sĩ e 96 nhé.

Nặc danh nói...

CẦU MONG CÁC ANH HÙNG, LIỆT SĨ LINH THIÊNG PHÒ HỘ CHO NHỮNG NGƯỜI ĐÃ HẾT LÒNG , HẾT SỨC LO XÂY DỰNG NGÔI ĐỀN THỜ .

Nặc danh nói...

Đồng chí nhà văn cách mạng ơi! Đồng chí cho anh em BLL e 96 được biết chính thức ngày Khánh Thành Đền tưởng niệm Liệt sĩ e 96 Đăc Pơ đi đồng chí. Đồng chí đừng giấu anh em chúng tôi, tội nghiệp lắm đồng chí Nhà văn Cách mạng ạ.

Nặc danh nói...

Đồng chí Nhà Văn cách Mạng nhờ quan tâm giúp cựu quân nhân e 96 biết thông tin về Đền Liệt sĩ Đăc Pơ đi đồng chí ơi.

ĐOAN HÙNG nói...

NHỚ THƯƠNG 147 ĐỒNG CHÍ CỦA TRUNG ĐOÀN 96 HY SINH VÀO NGÀY 24/6/1954 LẮM ĐC NHÀ VĂN CÁCH MẠNG Ạ. CHỈ CÒN HƠN 1 THÁNG NỮA LÀ ĐẾN NGÀY TƯỞNG NIỆM 147 ĐC RỒI. BÂY GIỜ GẦN ĐẤT XA TRỜI, NHỚ VỀ TUỔI THANH XUÂN 1 THỜI CÙNG NHAU ÔM SÚNG ĐÁNH GIẶC TÂY. NGƯỜI CÒN KẺ MẤT. THƯƠNG QUÁ ĐI THÔI ĐC NHÀ VĂN CÁCH MẠNG VCH ƠI.

Văn Công Hùng nói...

Báo cáo các bác, hôm qua, các lãnh đạo cao nhất của tỉnh vừa quyết định, sẽ tổ chức khánh thành vào ngày 27 tháng 7 ạ.

Em chỉ biết hóng thông tin và thông báo thôi ạ, không biết gì lúc họ quyết ạ.

Teaan trọng thông báo ạ.

Nặc danh nói...

Trân trọng xin Cám ơn sự quan tâm sâu sắc của Nhà Văn Cách Mạng Văn Công Hùng Kính mến! Ngày 27/7 , ngày ấy cũng ý ngĩa sâu sắc lắm Đc ạ. Anh em chúng tôi ko dám vội đâu, chỉ mong sớm ngày nào, hay ngày ấy. Do anh em tôi đã quá già đi rồi, chỉ mong tận mắt-tận tay nhìn và sờ thấy Đền Thờ 147 Liệt sĩ là quá mãn nguyện. Vẫn biết vấn đề thi công công trình này cũng là tầm cỡ lớn lắm, nên để cho thợ họ làm cho kỹ, hầu sau này còn đảm bảo chất lượng công trình. Lần nữa cám ơn sự quan tâm của đc Nhà văn Cách mạng. Anh em tôi có gì lỗi đạo xin Nhà văn cách mạng lượng tình tha thứ. Kính chào, hẹn gặp lại đc trên Cao Nguyên Anh hùng!

Nặc danh nói...

Các đồng khg được làm phiền đc Nhà Văn cách mạng của Ta nữa. Lo giữ sức khỏe đến ngày 27/7/2015 đến thăm lại chiến trường xưa và thắp nhang cho đồng đội, dự Lễ khánh thành Đền Tưởng niệm và tượng Đài chiến thắng Đăk Pơ. Các đc hãy nghe đc Nhà văn cách mạng là 27 tháng 7 năm 2015 sẽ khánh thành, khg được lên trang này hỏi nhiều nữa nhé.

Hà Giang nói...

Kính thưa các Đồng chí! do sót ruột quá nên hỏi ĐC Nhà văn Cách mạng vậy thôi, chúng tôi ko dám quấy rầy nhà văn cách mạng đâu các đc ạ. ơn nghĩa sâu nặng và lòng kính trọng Nhà Văn Cách mạng chưa hết mà ai lại phụ lòng, xin thưa các đc BLL!

Nặc danh nói...

Chỉ còn 9 ngày nữa là đến ngày giỗ thứ 61 các anh hùng, liệt sĩ Trung đoàn 96 hy sinh tại Đac Pơ, thế mà đến nay cũng chưa thấy có tin tức chi cả. Rầu ghê.

Nặc danh nói...

2 Ngày nữa đến ngày 24 tháng 6. Là ngày giỗ của 147 anh hùng liệt sĩ TĐ 96 hy sinh tại Đăc Pơ, thế mà khg thấy BLL và Đc Nhà văn cách mạng thông báo về công tác khánh thành đền Thờ Liệt sĩ. Thông lệ hàng năm cứ vào ngày 24 tháng 6 là mình thắp hương, cúng đồng đội. Năm nay, cứ ngỡ là được lên Tây nguyên Đăc Pơ, nhưng chờ mãi dài cả cổ các đc ơi. Buồn lắm!

Lê Quyết-Phú Thọ nói...

HÔM NAY LÀ NGÀY GIỖ LẦN 61 CỦA 147 ANH HÙNG, LIỆT SĨ E 96, LÒNG MÌNH ĐAU NHƯ QUẶN KHI NHỚ VỀ NGÀY NÀY 61 NĂM VỀ TRƯỚC..TRẬN ĐÁNH ÁC LIỆT ĐC NHÀ VĂN CÁCH MẠNG Ạ. RẤT TIẾC NĂM NAY KO VỀ ĐƯỢC ĐĂK PƠ ĐỂ DÂNG VÒNG HOA, NÉN TÂM NHANG CHO ĐỒNG ĐỘI, NHƯNG ANH EM MÌNH VẪN THẮP HƯƠNG TẠI CHÙA ĐỂ CẦU SIÊU CHO CÁC ANH ĐÂY (HIỆN ĐANG Ở CHÙA MINH QUANG ĐÂY). MONG ĐC CHỈ ĐẠO XÂY SỚM ĐỀN THỜ LIỆT SĨ ĐĂK PƠ, ĐỂ HƠN 60 ANH EM TÔI CÒN SỐNG ĐƯỢC HỘI TỤ TẠI ĐĂK PƠ VÀO NGÀY 27/7/2015. KÍNH! NHỜ ĐC CHỈ ĐẠO CHO HUYỆN ỦY-UBND HUYỆN NHỚ ĐẾN THẮP HƯƠNG, DÂNG HOA LIỆT SĨ E 96 VÀO HÔM NAY. TRÂN TRỌNG CÁM ƠN ĐC NHÀ VĂN CÁCH MẠNG VĂN CÔNG HÙNG.

Nặc danh nói...

Những đồng chí Cựu quân nhân già gần đất, xa trời của e 96 chúng tôi lâu nay chỉ im lặng và khóc từng ngày để chờ mong tin đến ngày được hội tụ về lại chiến trường Đăk Pơ năm xưa, để dự lễ Khánh thành Đền Tưởng niệm Liệt sĩ đã anh dũng hy sinh tại nơi đây và thắp nén hương lần cuối cho đồng đội, nhưng chờ mãi vẫn không nghe, không thấy tin tức gì? Buồn thật đồng chí Nhà văn Cách mạng ơi!

Nặc danh nói...

Kính thưa đồng chí Nhà Văn-Nhà Báo cách mạng Văn Công Hùng! Thế là sắp đến ngày 27/7/2015 kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ rồi. Không biết, công trình thế kỷ Đền Thờ Liệt sĩ Đăk Pơ có khánh thành kịp không đc? Mong sớm, để anh em chúng tôi đến thắp 3 nén hương cho đồng đội, Nhờ đc quan tâm giúp dỡ. Chân thành cám ơn.

Nặc danh nói...

Đc Nhà văn cách mạng Văn Công Hùng quên các đc e 96 rồi, chính vậy mà đc ko cho thông tin chi cả, buồn, khóc....

Nặc danh nói...

Sắp đến ngày 27 tháng 7 rồi đồng chí Nhà văn cách mạng ạ. Mấy ngày nay tôi theo dõi trên TV thấy Đại hội Nhà văn, có nêu mấy vấn đề: "..người cầm bút hôm nay, chưa bắt nhịp với đời sống văn hóa tinh thần....và, không có nhiều tác phẩm đọng lại như thời chiến tranh..." Đúng thế, Đc Nhà văn cách mạng a. Chúng tôi theo dõi và thắc mắc tại sao trong BCH ko có gương mặt xứng danh là đc VCH nhỉ?

Nặc danh nói...

Chờ đợi mãi thông tin từ chiến trường xưa Tây nguyên, mà lòng mình đau thắt....ĐC Nhà Văn Cách mạng Văn Công Hùng ơi!

Văn Công Hùng nói...

Báo cáo các bác, anh Trần Hữu Đức vừa mail kèm 3 cái ảnh, nhưng trang này không có chế độ comment ảnh nên chỉ cop phần chữ đây ạ:

"Đúng 7h15 ngày 14/7/2015 bắt đầu nổi lửa, đến 8h30 chính thức đổ đông vào khuôn, 9h00 kết thúc. Hiện nay thợ (từ làng nghề Nam Định vào) đang thao tác các bước. Dự kiến đến chiều 16/7/2015 (nhằm 1/6 ất mui) sẽ đưa chuông vào Đền tưởng niệm Liệt sĩ Anh ạ.".

Và nhân tiện báo cáo các bác là em đã thông báo trên này là UBND tỉnh GL chính thức chọn ngày 27/7 sẽ làm lễ khánh thành, nhưng hình như có một số bác không đọc nên cứ vào... giục. Các bác chịu khó chờ ạ, chứ em chỉ là người thông tin thôi. Các hạng mục đang vào giai đoạn cuối cùng. Kính các bác...

Nặc danh nói...

Hoan nghênh sự thông tin kịp thời của đc Nhà văn cách mạng. Mong đc thứ loxi cho anh em chúng tôi, do sốt ruột quá thôi đc ạ.

Nặc danh nói...

Chờ đợi mãi...buồn ghê, nhưng đâu dám nói nữa...

Văn Công Hùng nói...

Báo cáo các bác, em lại mới nhận được thông tin là phải đến mùng 2 tháng 9 mới khánh thành được ạ. Hôm qua em có nhắn tin hỏi bí thư huyện ủy Trần Hữu Đức nhưng cho đến giờ vẫn chưa thấy trả lời, chắc do đang bận đại hội.

Thôi thì lại phải chờ thôi chứ biết làm thế nào? Em cũng chỉ là người đưa tin, là cầu nối thôi, mọi việc do chính quyền thực hiện ạ.

Nặc danh nói...

Thật lòng thì buồn lắm Đc Nhà văn cách mạng ạ, nhưng vẫn phải chờ, chỉ lo rằng khi khánh thành Đền Liệt sĩ Đăc Pơ, thì anh em e 96 sẽ rớt dần để về với Tổ tiên....

Nặc danh nói...

Cứ mỗi lần nhắc đến Đền thờ Đăc Pơ sao lâu quá, chờ dài quá....thì bị BLL phê bình, nên khg dám bày tỏ với lòng mình cùng đc Nhà văn Cách mạng VCH, nhưng buồn lắm khóc mãi đi...

Nặc danh nói...

Tôi quyết định: Đến ngày 24 tháng 6 năm 2016, kỷ niệm 62 năm Chiến trận Đăk Pơ, lúc đó dù có xong, hoặc không xong Đền thờ, anh em chúng tôi vẫn phải về lại lần cuối cùng để Viếng thăm đồng đội, sức khỏe yếu dần rồi, không còn đi được nữa đâu đc Nhà văn cách mạng Văn công Hùng ạ và khi ấy sẽ phải nhắm mắt, lìa trần thế để đi xa...

Nặc danh nói...

Thế là hết! Đừng trông mong nữa. Khi mọi sự đã an bài.

Nặc danh nói...

Thôi! không khóc, không buồn, không oán trách....

Văn Công Hùng nói...

Báo cáo các cụ là theo thông báo chính thức của ban quản lý thì là mùng 2 tháng 9 mới chính thức khánh thành được ạ, hiện nay thợ đang làm rất ráo riết. Hy vọng là, ban quản lý nói đúng, chỉ lùi đến đúng ngày 2/9 thôi ạ.

Nặc danh nói...

THÀNH THẬT CÁM ƠN THÔNG TIN CỦA NHÀ VĂN CÁCH MẠNG VĂN CÔNG HÙNG. NGAY 2/9/2015 SỐ ĐÔNG ANH EM CHÚNG TÔI ĐƯỢC TRUNG ƯƠNG MỜI VỀ THỦ ĐÔ HÀ NỘI DỰ LỄ KỶ NIỆM 70 NĂM QUỐC KHÁNH NƯỚC TA RỒI. THẬT LẤY LÀM TIẾC QUÁ! DỰ KIẾN NGÀY 31/8/2015 CHÚNG TÔI LÊN ĐƯỜNG.CHÂN THÀNH CÁM ƠN ĐC.

Nặc danh nói...

Kiếp sau xin chớ làm người! Làm Người khổ lắm đc Nhà văn-Nhà Báo cách mạng Văn Công Hùng ơi! Chết vì Tổ quốc mà hơn 61 năm nay vẫn chưa có nơi thờ cúng.

LH nói...

VCH thân! Qua theo dõi loạt bài về Đăk Pơ của VCH, mình thấy rất hài lòng, khi mà mọi người tâm huyết đều theo sát từng bước đi của bạn, qua các dòng chữ làm dậy lòng các bậc tiền nhân một thời khói lửa để giữ vững nền độc lập của Tổ quốc cho đến tận ngày nay. Điều mà minh bất ngờ và trân trọng (vì mình vừa vào thăm Đền LS & Tượng đài Đăk Pơ sáng 11/8)là qua ngòi bút của "Nhà văn CM" mà hôm nay trên mãnh đất Gia Lai đã được mọc lên 1 Tượng Đài chiến thắng và phía sau là Đề Tưởng niệm Liệt sĩ, thật vô cùng kính trọng, làm thỏa mãn lòng dân, nhất là các Cụ CCB trung đoàn chín sáu. Rồi, nơi đây sẽ gửi gắm bao niềm tin cho thế hệ con cháu chúng ta: tất cả vì Tổ quốc thân yêu! Chào VCH nhé!

Nặc danh nói...

Buồn quá, chờ đợi mãi rồi cũng chưa xong và nghe nói là đến ngày 2 tháng 9 Khánh thành, cũng chưa chắc lắm. Nhưng, ngày ấy anh em mình cũng bận ngày 70 năm nữa. Buồn ghê, các đồng đội của tôi ơi. Biết khi nào mới được trợ lại chiến trường xưa? hẹn kiếp sau rồi.

Nặc danh nói...

CHỜ MÃI, ĐAU LÒNG LẮM CÁC ĐC ƠI. THÔI, VIỆC GÌ ĐẾN SẼ ĐẾN. VIỆC GÌ ĐI SẼ ĐI THÔI.

Nặc danh nói...

Chiến thắng nào ko có sự trả giá, thương đau. Nỗi niềm này day dưt suốt 61 năm rồi, chưa ai hóa giải. Bao tiếc thương cho đồng đội hơn 147 Liệt sĩ hiện đang nằm ở đâu Bác VCH nhà văn cách mạng a

Lê Hoàng Kim anh nói...

Ông Nội của cháu họ tên là: Lê Minh Thắng, sinh năm 1924, nguyên B trưởng của e96. Hiện nay đang ở tại Hưng Yên. Được đồng đội Cựu chiến binh e 96 gửi giấy mời dự Khánh thành Đền Tương niệm liệt sĩ Đă Pờ nơi ông đã trực tiếp chiến đấu cùng đông đội, nhưng nay Ông Nội cháu đang ốm nặng, khả năng ko qua được. Ông Nội nhờ gửi lời chân thành cám ơn đến nhà văn cách mạng văn Công Hùng, Người mà Ông thường xuyên nhắc đến cái tên gắn liền với e 96 anh hùng! Kính

Thanh Hóa nói...

Các cựu chiến binh e 96 đã nhận được giấy mời, mừng lắm, có người nằm liệt giường hàng tháng nay, nhiều năm nay phải nhờ con, cháu đọc hộ khi nghe các đc đều rướm nước mắt, khóc các đc ơi! Rất đau lòng là khg được đến dự và thắp hương cho đồng đội trong ngày Đại lễ Khánh thành Đền tưởng niệm Liệt sĩ và Tượng Đài vinh quang của Trung đoàn 96 anh hùng, thật tội nghiệp quá các đc ơi!. Thay mặt anh em chúng tôi vô cùng cảm kich với lòng biết ơn xin gửi đến nhà văn cách mạng Văn công Hùng và đc Bí thư huyện ủy đã nhiều lần trực tiếp gọi điện thoại đến mời các Ban liên lạc chúng tôi và nhờ nhắn nhủ, là kính mời các Bác cố gắng về thăm lại chiến trường xưa và dự Lễ khánh thành Đền Liệt sĩ đến nay đã hoàn thành. Thành kính tri ân. Trên cõi đời này còn có ai tốt hơn 2 đc như thế này. Công lao cua 2 đc luôn được hương hồn các Liệt sĩ phù hộ, độ trì, xứng đáng là người con của Bác Hồ, người Đảng viên ưu tú của Đảng ta.

Hoàng Phi Dung-HàNội nói...

Ông Ngoại Cháu nhờ hỏi Nhà văn cách mạng Văn Công Hùng, sáng hôm nay theo GM là Khánh thành Đền Liệt sĩ và Tượng Đài trận chiến thắng Đăc Pơ có diễn ra hay không và kết quả thế nào, kính nhờ Bác Nhà Văn giúp cho Cháu biết để Cháu báo lại cho Ngoại, vì ngoại bị bệnh nằm tại chỗ. Kính Bác Nhà văn Văn Công Hùng, kính quý của Ngoại Cháu.

Văn Công Hùng nói...

Cháu chuyển giúp đến ông ngoại là rất thành công rồi cháu nhé, có hơn 3 chục bác cựu chiến binh của trung đoàn đã về dự.

Hoàng Phi Dung-HN nói...

Chau xin trân trọng biết ơn Nhà Văn!

Quốc Lâm-Hà Giang nói...

Nghe các đồng đội đã từng kề vai, sát cánh bên nhau trực tiếp đánh G.100 gọi về cho biết Đền thờ Liệt sĩ e 96 và Tượng đài chiến thắng gồm 5 nhân vật rất uy nghi hoành tráng, trang nghiêm là biểu tượng và sức mạnh của e 96 1 thời quân Pháp phải khiếp sợ và được tọa lạc ngay tại cung đường huyết mạch, trên đỉnh cao bên con suối Đăc - Pờ năm xưa. Được biết, có sự hiện diện của đồng chí Nhà văn cách mạng, các đ/c Bí thư tỉnh ủy, Huyện ủy, các Tướng lĩnh QK 5 và đông đao nhân dân huyện Đăc - Pờ, buổi Lễ diễn ra trong niềm vui, hân hoan và trọng thể. Rất tiếc rằng, 1 số đc không góp mặt được với nhiều lý do, tiếc lắm, thương lắm đồng đội Liệt sĩ ơi! Có điều, chúng tôi mong muốn nhất là đồng chí Nhà Văn Cách mạng Văn Công Hùng xin dành chút ít thời gian vàng ngọc để viết và tường trình toàn cảnh giúp cho anh em chúng tôi biết về hình ảnh , diễn biến của Lễ Khánh thành; Đền Thờ và Tượng Đài chiến thắng. Có mấy anh em quay phim gửi về nhưng có nhiều khoảng trống chưa bình được. Mong Nhà văn cách mạng quan tâm, giúp đỡ cho anh em chúng tôi. Kính trình!

Nặc danh nói...

Anh VCh được các CCB và bạn đọc tin tưởng quá nhỉ.

LA nói...

Đọc lại Bài Đăk Pơ 1 chiều, đoạn cuối:"hy vọng của người...có Đền và Khu di tích xứng tầm..." Thật đúng quá anh VCH ơi! sao A giỏi thế, nói gì được ấy. Em theo dõi Bai viết cũng như quá trình xây dựng và cho đến nay đã khánh thành, E kính phục A lắm đó, A quá tuyệt vời đi Bác à. E nghe, người dân AnKhe ghen tị với Đăk Pơ có điểm nhấn văn hóa... rồi ấy. Chúc A và gia đình luôn thành công nhé

Nặc danh nói...

Đọc kỹ Bài viết của Đc Nhà văn Cách mạng, thấy càng thấu tới tim-gan và sự thật đã trở thành sự thật. Hoan nghênh!

Nặc danh nói...

Nhà Văn Cách mạng Văn Công Hùng muôn Năm!

Văn Công Hùng nói...

Kính gửi các bác cựu chiến binh E96, em mới viết bài này, đã đăng báo, giờ đăng lên đây, mời các bác vào xem, em có đưa hình ảnh hôm khánh thành đền thờ và một số (không đủ) các bác CCB trung đoàn.

Các bác cop rồi dán link dưới đây vào thanh địa chỉ để đọc nhé:

http://www.vanconghung.com/2015/09/tro-lai-ak-po.html#more

Nặc danh nói...

Con, Cháu chúng tôi đã đọc cho chúng tôi nghe các Bài của nhà văn Cách Mạng hết rồi. Hay và rất hay, chân thành cám ơn Nhà văn cach mạng

Ngọc Thạch nói...

Trở về chiến trường xưa cách đây hơn 61 năm, lòng mình quá sức tưởng với công trình vĩ đại xứng tầm với trận đánh ác liệt và ta đã thắng: ĐỀN TƯỞNG NIỆM LIỆT SĨ VÀ TƯỢNG ĐÀI CHIẾN THẮNG ĐĂC-PƠ, gặp lại đồng đội, đồng chí cựu chiến binh chỉ còn vẹn lại 35 đc. Nước mắt thay cho lời tâm sự, sự mãn nguyện quá sức bởi Công trình đồ sộ, hoành tráng, hiên ngang và trang nghiêm. Về lại với mãnh đất Đac Pơ nghèo khó từ bao đời nay, nhưng lòng người Đac - Pơ thật dạt dào tình cảm, thân thiết, thắm đượm; cung cách tiếp đón chúng tôi ko khác gì như người thân ở xa lâu ngày về, nhất là tình cảm của đc Bí thư huyện ủy dành cho anh em tôi, thật là người của Đảng có cái riêng gì đặc biệt trong sâu thẳm đó. Được gặp các đc nhà báo, nhà văn hỏi han rất ân cần, trọng thị. Đc Bí thư huyện ủy Nguyễn Hữu Đức đã dành thời gian, tình cảm rất nhiều để tâm sự anh em chúng tôi nghe về quá trình xin vốn xây dựng Đền, Đài; có lúc tưởng chừng như thất hứa với các Cụ, vì khó khăn muôn bề, lúc thì NH công thương hứa, sau đó lại thôi, phải thay đổi phương án liên tục... nhờ công sức của nhiều người; trong ấy người viết bài kêu gọi đầu tiên mà đc Bí thư huyện nhờ đến đấy là Đc Nhà văn Cách mạng Văn Công Hùng, người cùng sát cánh với Đc Bí thư huyện và các nhà báo khác của tỉnh, nay đã thành công rồi, mừng lắm, ôm trọn lòng mình với chiến thắng Đac - Pơ. Dù rằng, ngày gần đây chúng tôi có quy tiên đi nữa, cũng khg có việc gì phải ân hận, hối tiếc cả các đc ạ. Vì đồng đội của ta hơn 61 năm nay khg có nơi thờ cúng, khg nơi nương tựa, hương khói, biết bao lần hội thảo hưa suông nay thì mới thật sự rồi; đồng đội có chốn đi-về rồi; thì ta đây có về với Tổ tiên cũng mãn lòng với tuổi 89 đây rôi. Xin bày tỏ lòng Cám ơn Nhà Văn cách mạng Văn Công Hùng

Lê Quyên nói...

QUÁ XÚC ĐỘNG. TÌNH NGƯỜI-TÌNH ĐỒNG CHÍ-TÌNH ĐỒNG ĐỘI.

Nặc danh nói...

Thương cho Các Cụ quá! Và, Trân trọng những con người đã đóng góp sức người, sức của cho công trình này được mọc lên. Mong sao Cấp ủy, chính quyền sở tại quản lý, tôn tạo, giữ gìn... thật xứng đáng với tầm vóc giá trị của Công trình.

Nặc danh nói...

Anh em cựu quân nhân E 96 xin gửi lời chào trân trọng và cám ơn đến Nhà Văn cách mạng Văn Công Hùng!

Nặc danh nói...

ĐỀN TƯỞNG NIỆM THẬT TRANG NGHIÊM - TƯỢNG ĐÀI CHIẾN THẮNG UY NGHI. VẤN ĐỀ BÂY GIỜ LÀ PHẢI LẤY NƠI ĐÂY GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG CÁCH MẠNG CHO THẾ HỆ HÔM NAY VÀ MAI SAU...

NH nói...

Ca dao có câu:

“Xây Đền, tô tượng, đúc chuông.

Trong ba việc ấy thập phương nên làm”.



Sáng nay tôi đi ngang qua công trình Đăk Pơ của "Nhà Văn CM", vào trong thấy thật hoành tráng, cái Tượng To quá, Đền quá tuyệt, đặc biết quả Chuông rất sắc nét, đánh 1 hồi ngân rất lâu. Mình nán lại đây khoảng 15' không gian tĩnh lặng, khí trời mát mẻ lắm. Mượn câu cao dao trên tặng VCH bạn của tớ.

Nặc danh nói...

Dù ko được đi dự Lễ Khánh thành Đền Thờ Liệt sĩ Đăk Pơ và tượng Đài chiến thắng, nhưng được đồng đội kể lại cho nghe về việc lớn này, tôi chân thành cám ơn nhà văn cách mạng VCH và các đc ở trên ấy đã chăm lo chu đáo cho các liệt sĩ. Cám ơn nhiều lắm

Nặc danh nói...

Mình thấy các ĐC Lo cho đồng đội Liệt sĩ xong rồi, ấm lòng rồi. Giờ mình rất thanh thản đc VCH ạ.

Nặc danh nói...

Vô cùng biết ơn NhÀ VĂN CÁCH MẠNG.

HA nói...

Đã 2 tuần nay, khi Ngôi Đền Tưởng niệm chính thức được khánh thành, để thờ cúng các anh hùng, liệt sĩ, đồng chí, đồng bào...đã vĩnh viễn nằm lại mãnh đất đăk Pơ hào hùng này. Trong tôi với bao niềm vui khi đi ngang qua đây, nhìn thấy Tượng Đài chiến thắng và Đền tưởng niệm quá hoành tráng nằm ngay trên quả đồi. Hàng ngày cũng có nhiều người đi ngang qua, dừng xe vào viếng và thắp hương tại Đền. Cám ơn những người đã góp công xây dựng cho Đăk Pơ ngày càng tươi sáng.

TH nói...

Tối qua có anh Sáu trong cơ quan alo cho mình nói: sắp chia tay đồng chí bí thư 3 Đức rồi, tiếc quá. Mình nghe xong cũng lặng người. Tiếc thì tiếc thật, nhưng cũng fai để cho anh ấy về lại tỉnh lo việc lớn hơn. Anh 3 tăng cường về đây đã lo biết bao cho huyện mình rồi. Từ chỉnh huấn cán bộ, nhân viên, đến phong cách làm việc, thái độ phục vụ nhân dân, đến tận thôn làng, xây dựng huyện nhà phát triển rõ nhất. Đặc biệt là đã cùng vơi anh Văn Công Hùng kêu gọi thành công việc xây Đền Liệt sĩ và Tượng Đài chiến thắng Đak Pơ, đây là công trình để lại cho muôn đời sau. Cám ơn và kính chúc các anh luôn hành trang trên con đường phía trước đầy thắng lợi, nhân dân đang chờ các anh nhé.

Nặc danh nói...

Theo cách nhìn nhận của tôi và qua báo chí nói về cán bộ nếu so sánh tại huyện Đak Pơ tôi thì Đ/C Bí thư bây giờ, so sánh cả nước có nhẽ là hiếm co cán bộ như thế này. Xin mời các Đ/c cấp trên về huyện tôi điều tra dư luận thì biết ngay. Tâm huyết lắm, ai cũng thương và quý mến (trừ kẻ bất lương). Đền tưởng niệm và Tượng Đài chiến thắng mãi mãi Chú Văn Hùng ơi. Ngàn đời ghi công Chú và a3 Đức Bí thư đấy nhé. Trân trọng lắm nhân dân mừng lắm

Nặc danh nói...

Tại huyện An Khê tôi và cả Đak Po luôn, còn chừng hơn 20 Bác từng là lĩnh TĐ 96 hiện đang còn khỏe. Và hơn vài chục gia đình sau khi đánh trận Đak Pơ tập kết ra Bắc, sau giải phóng quay về làm ăn sinh sông và công tác tại Nông trường Hà Tam(chủ yếu ở Phú Thọ) Chúng tôi vô cùng cảm kích và quá là vui mừng khi tại nơi xảy ra trận đánh của Cha tôi (cha tôi mất 1986 tại AK) cách đây 61 năm nay đã được các cấp chính quyền cho xây dựng 1 tượng Đài và 1 Đền tưởng niệm. Nhân dân chúng tôi quá vui mừng xin tỏ bày lòng biết ơn quý lãnh đạo huyện Đak Pơ và lãnh đạo Tỉnh và Ông nhà văn Văn Công Hùng.

Nặc danh nói...

Nay nhìn thấy Tượng Đài và Đền Tưởng niệm liệt sĩ nhân dân, cán bộ, đảng viên cua huyện Đak Po chúng tôi 100% mừng lắm.

Nặc danh nói...

Về Quê sáng nay lên, đi ngang qua Đăk Pơ thấy Tượng Đài và Đền là nhớ đến Đăk Pơ 1 chiều đấy chú hungfaf.

Nặc danh nói...

ĐC Trần Hữu Đức qua 3 năm về công tác tại huyện Đak pơ, Đ/c đã để lại nhiều việc làm ý nghĩa trong cán bộ, nhân dân Đak Pơ. Đặc biệt là để lại dấu ấn muôn đời sau là Công trình Đền Tưởng niệm Liệt sĩ và tượng Đài chiến thắng Đak Pơ, công trình vĩ đại vô cùng ý nghĩa trong lòng nhân dân. Kính chúc Đ/c mạnh khỏe và thành công

Hồ Xuân Tiến-Đồng Nai nói...

Anh em đồng đội cua e 96 chúng tôi luôn ghi nhớ công lao to lớn của Đc Nhà Văn Cách mang Văn Công Hùng và đc Trần Hữu Đức bí thư huyện ủy. Nay nghe tin đc Bí thư về Tỉnh chúng tôi rất buồn, ko biết có còn ai quan tâm chỉ đạo việc giữ gìn, quản lý Đền thờ và hương khói cho liệt sĩ nữa ko?Kính mong đc Nhà văn Cách mạng tiếp tục quan tâm chỉ đạo.

Hồ Xuân Tiến-Đồng Nai nói...

Anh em đồng đội cua e 96 chúng tôi luôn ghi nhớ công lao to lớn của Đc Nhà Văn Cách mang Văn Công Hùng và đc Trần Hữu Đức bí thư huyện ủy. Nay nghe tin đc Bí thư về Tỉnh chúng tôi rất buồn, ko biết có còn ai quan tâm chỉ đạo việc giữ gìn, quản lý Đền thờ và hương khói cho liệt sĩ nữa ko?Kính mong đc Nhà văn Cách mạng tiếp tục quan tâm chỉ đạo.

Nặc danh nói...

Từ hôm lên dự lễ khánh thành Đền thờ Liệt sĩ và Tượng Đài chiến thắng Đăk Pơ về đến nay lòng mình thanh thản lắm. Kể cho đông đội, con, cháu nghe ai ai cũng mừng. Thi thoảng cầm mất tấm ảnh chụp cùng anh em và đc Bí thư huyện ra xem, lại nhớ về Đăk Pơ lắm

Thị trấn nói...

Nghe Tin ĐC Trần Hữu Đức Bí thư huyện ủy chuyển công tác, nhiều cán bộ, đảng viên đương chức và hưu trí của huyện rất buồn. Sáng nay lên Đền Tưởng niệm Liệt sĩ thắp hương, mở sổ lưu niệm đọc mấy dòng mà Đc Bí thư để lại, lòng tôi khg thể cầm được nước mắt. Thời buổi như hôm nay tìm khó ra 1 mẫu con người cán bộ của Đảng như anh 3 Đức; Tài Đức song toàn, nhân dân Đak pơ luôn ghi nhận về anh. Mong anh sức khỏe và gặt hái nhiều thành công trên cương vị mới.

Nặc danh nói...

Từ ngày đc Nhà văn Cách mạng kêu gọi xây dựng được Ngoi Đền thờ liệt sĩ e 96, và đã đưa vào Thờ cúng. Đến nay đêm đêm chúng tôi ngủ được đồng đội về báo tin: Anh em mừng lắm, vui lắm, ca hát với nhau cả đêm. Ko những ta mà cả người bên kia: Tất cả là bạn , mừng quá đi các đc ơi!

Nặc danh nói...

"Tất cả là Bạn...". Đấy thực sự là hòa hợp và hòa giải dân tộc, nơi suối vàng...Việc này trần gian còn lắm bể khổ, gian truân & chưa mần được, lòng người ích kỷ, nói thì hay..., nhưng khg ai nàm cả, các Bác ơi

Nặc danh nói...

Ngồi đọc đi rồi đọc lại Đăk Pơ 1 chiều của nhà văn Cách mạng VCH, càng thấm thía, càng nhớ về đồng đội e 96, càng nhớ về Đăk Pơ anh hùng,miền đất khó nghèo lắm. Càng nhớ đến Ngôi Đền thờ Liệt sĩ e 96 của anh em ta....nhớ những người đã có công lao to lớn này. Kính nhà văn Cách mạng Văn công Hùng.

Nặc danh nói...

Ngồi đọc đi rồi đọc lại Đăk Pơ 1 chiều của nhà văn Cách mạng VCH, càng thấm thía, càng nhớ về đồng đội e 96, càng nhớ về Đăk Pơ anh hùng,miền đất khó nghèo lắm. Càng nhớ đến Ngôi Đền thờ Liệt sĩ e 96 của anh em ta....nhớ những người đã có công lao to lớn này. Kính nhà văn Cách mạng Văn công Hùng.

Nặc danh nói...

Ngồi đọc đi rồi đọc lại Đăk Pơ 1 chiều của nhà văn Cách mạng VCH, càng thấm thía, càng nhớ về đồng đội e 96, càng nhớ về Đăk Pơ anh hùng,miền đất khó nghèo lắm. Càng nhớ đến Ngôi Đền thờ Liệt sĩ e 96 của anh em ta....nhớ những người đã có công lao to lớn này. Kính nhà văn Cách mạng Văn công Hùng.

Nặc danh nói...

Sau khi Xây dựng xong Đền Tưởng niệm Liệt sĩ trung đoàn 96 tại Đăc Pơ, anh em chúng tôi vô cùng phấn khởi và tỏ lòng biết ơn đc Nhà văn cách mạng Văn Công Hùng, đc Trần Đức Bí thư huyện ủy Đăc Pơ. Dù 1 ngày gần đây anh em chúng tôi có ra đi để về với tổ tiên thì lòng vẫn thanh thơi, khg có điều chi phải đau đáu nữa Đc Nhà văn Cách mạng ạ.

Nặc danh nói...

Kính thưa Đc Văn Công Hùng! Mấy hôm bọn mình nghe tin đc Bí thư huyện ủy Trần Hữu Đức chuyển công tác, một số anh em cựu chiến binh e96 chúng mình hơi ngỡ ngàng, chưa hiểu nguyên do: Vì sao vừa Khánh thành xong Đền liệt sĩ và Tượng Đài chiến thắng chưa bao lâu mà đc Bí thư chuyển đi? Hôm Lễ chúng tôi cùng chụp ảnh, tay bắt mặt mừng, Đc Bí thư tiếp đón chúng tôi rất trọng thi và thân tình, thăm hỏi, quan tâm sức khỏe và trước đó cũng đã nhiều lần gọi Điện cho anh em e 96 thông báo về 1 số công việc của Đền Tưởng niệm, Đc con người rất phúc hậu, hiền lành. Sáng nay chính thức gọi lên huyện hỏi thăm, các ĐC trên ấy bảo Đ/C Đức do Tỉnh rút về. Vậy có đúng ko ĐC? nguyên do và về làm việc gì vậy ĐC? nhờ Đc Nhà văn Cách mạng cho anh em bọn mình biết. Kính Đ/C VCH.

Nặc danh nói...

Kính thưa Đc Văn Công Hùng! Mấy hôm bọn mình nghe tin đc Bí thư huyện ủy Trần Hữu Đức chuyển công tác, một số anh em cựu chiến binh e96 chúng mình hơi ngỡ ngàng, chưa hiểu nguyên do: Vì sao vừa Khánh thành xong Đền liệt sĩ và Tượng Đài chiến thắng chưa bao lâu mà đc Bí thư chuyển đi? Hôm Lễ chúng tôi cùng chụp ảnh, tay bắt mặt mừng, Đc Bí thư tiếp đón chúng tôi rất trọng thi và thân tình, thăm hỏi, quan tâm sức khỏe và trước đó cũng đã nhiều lần gọi Điện cho anh em e 96 thông báo về 1 số công việc của Đền Tưởng niệm, Đc con người rất phúc hậu, hiền lành. Sáng nay chính thức gọi lên huyện hỏi thăm, các ĐC trên ấy bảo Đ/C Đức do Tỉnh rút về. Vậy có đúng ko ĐC? nguyên do và về làm việc gì vậy ĐC? nhờ Đc Nhà văn Cách mạng cho anh em bọn mình biết. Kính Đ/C VCH.

Nặc danh nói...

Nếu không có NHà Văn Cách mạng Văn công thì không bao giờ có được Đền Thờ liệt sĩ Trung đoàn 96 Anh Hùng mọc lên tại ngay vùng đất chiến sự hơm 61 năm qua. Chiến tích Đăc Pơ bất diệt!

Nặc danh nói...

các CCB e 96 luôn nhớ về Đăk pơ và luôn ghi ơn Đc Nhà văn Cách mạng Văn công Hùng nhiều.

Nặc danh nói...

các CCB e 96 luôn nhớ về Đăk pơ và luôn ghi ơn Đc Nhà văn Cách mạng Văn công Hùng nhiều.

Nặc danh nói...

các CCB e 96 luôn nhớ về Đăk pơ và luôn ghi ơn Đc Nhà văn Cách mạng Văn công Hùng nhiều.

Nặc danh nói...

Chúng tôi vẫn phân vân, là vì sao sau khi Khánh thành Đền Tưởng niệm Liệt sĩ và Tượng Đài chiến thắng Đăc Pơ chưa được 1 tháng mà Tỉnh lại rút đ/c Trần Hữu Đức bí thư đi nơi khác? Đề nghị Nhà văn cách mạng cho anh em chúng tôi được rõ vấn đề này?

Nặc danh nói...

Chúng tôi vẫn phân vân, là vì sao sau khi Khánh thành Đền Tưởng niệm Liệt sĩ và Tượng Đài chiến thắng Đăc Pơ chưa được 1 tháng mà Tỉnh lại rút đ/c Trần Hữu Đức bí thư đi nơi khác? Đề nghị Nhà văn cách mạng cho anh em chúng tôi được rõ vấn đề này?

Nặc danh nói...

Thật quá tiếc, khi ngày khánh thành Đề thờ Liệt sĩ Đăc Pơ số đông anh em CCB e 96 đều về Hà Nội để dự Lễ 70 CMt8 và QK 2/9 nên vắng mặt, tiếc thật. Chỉ nghe anh em kể lại hôm qua mà mình thấy hụt hẫng. Có lẽ, cũng chuẩn bị về lại Đăc Pơ thăm, chứ thấy hình ảnh thì chưa chịu được đc Nhà văn cách mạng VCH à.

HL nói...

Đc Trần Hữu Đức đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là Xây dựng Xong Đền Tưởng niệm Liệt sĩ và Tượng Đài chiến thắng Đak Pơ để tri ân các Anh Hùng Liệt sĩ Trung Đoàn 96, vì thế mà trên Quyết định rút Đ/c về nơi khác, để làm nhiệm vụ khác thôi các bác ạ. ko co việc gì phải phân vân đâu các bác ơi. Con người của Đảng, của Dân như Đ/c Đức nơi đâu, việc gì cũng là con người mẫu mực. các bác cứ tin bọn em đi .

Nặc danh nói...

Ý của chúng tôi là muốn nhờ Đc Nhà Văn Cách mạng Văn Công Hùng cho thông tin mới chính xác bạn HL ạ. Chúng tôi chỉ duy nhất có đc Nhà văn cách mạng Văn Công Hùng thôi. Mọi thông tin khác chỉ là biết vậy thôi. Đây cũng là công việc hơi bất ngờ ấy mà. Cám ơn HL

Nặc danh nói...

Ý của chúng tôi là muốn nhờ Đc Nhà Văn Cách mạng Văn Công Hùng cho thông tin mới chính xác bạn HL ạ. Chúng tôi chỉ duy nhất có đc Nhà văn cách mạng Văn Công Hùng thôi. Mọi thông tin khác chỉ là biết vậy thôi. Đây cũng là công việc hơi bất ngờ ấy mà. Cám ơn HL

HL nói...

Đc 3 Đức chuyển về công tác tại Thanh tra nhà nước tỉnh rồi các Cụ à. Nhiệm vụ khá nặng nề cho công tác chống độc đoán chuyên quyền, hành dân, hại dân, chống tham nhũng của đảng ta đấy. Hy vọng công việc nào đc cũng làm tốt đấy.

Nặc danh nói...

Ra thế à. Con người hiền lành, điềm đạm, mềm mại như thế làm sao giao nhiệm vụ như thế nhỉ? Chưa tin.

Nặc danh nói...

Chưa gặp được đc Nhà văn Cách mạng Văn Công Hùng tại Đăk Pơ trong tôi vẫn chưa thỏa lòng. Tiếc cho ngày Khánh thành 31/8/2015 tôi và đồng đội phải về HaNoi dự Lễ, thật quá tiếc. Và, chính tôi cũng chưa tận mắt nhìn thấy, tay chưa sờ Tượng Đài và thắp hương cho đồng đội tai đây. Thật thiếu sót quá lớn.

Nặc danh nói...

Nhớ đồng chí Nhà văn cách mạng Văn Công Hùng lắm đây đồng chí ơi

Nặc danh nói...

Đền thờ Liệt sĩ Đăk Pơ và Tượng Đài chiến thắng mãi mãi là biểu tượng của e 96 anh hùng. Nhân dân ta luôn tôn vinh và ghi ơn các anh hùng Liệt sĩ e 96. CCB e 96 anh hùng luôn ghi công ĐC Nhà Văn Cách mạng Văn Công Hùng và ĐC Bí thư Trần Hữu Đức. Qua các Bài viết của ĐC nhà văn cách mạng chúng tôi đã đọc tất cả và hiểu tất cả tấm lòng thành của các đc đối với liệt sĩ e 96 chúng tôi.

Nặc danh nói...

Hoan nghênh Nhà văn Cách Mạng Văn Công Hùng!

Nặc danh nói...

Hoan nghênh Nhà văn Cách Mạng Văn Công Hùng!

Nặc danh nói...

Thưa đồng chí Nhà văn Cách mạng VĂN CÔNG HÙNG! Sau khi Khánh thành Tượng Đài chiến thắng và Đền Tưởng niệm Liệt sĩ e 96 trở về , trong người anh em chúng tôi ai ai cũng tràn đầy niềm vui cùng suy nghĩ: THẾ LÀ AN LÒNG RỒI, ƯỚC MONG CỦA ANH EM TA NHỮNG NGƯỜI ĐANG SỐNG MUỐN CHĂM LO CHO ĐỒNG ĐỘI CÓ NƠI THỜ CÚNG NAY ĐÃ NGUYỆN LÒNG, THẬT MỸ MÃN VỚI LÒNG MÌNH. Tuy nhiên, vẫn còn điều gì đó vẫn chưa trọn, vì chưa có nhiều thời gian để nói chuyện với Đc Bí thư huyện ủy được anh em chúng tôi rất tín nhiệm. Nhưng nay Đc đã vội chuyển đi, chắc khg còn cơ hội để găp lại nữa rồi. Buồn ghê đấy ạ.

Nặc danh nói...

Tất cả nỗi niềm của chúng tôi đều xin gửi đến nhà văn cách mạng Văn Công Hùng quan tâm, giải thích kịp thời. Kính mong ĐC dồi dào sức khỏe, tiếp tục phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Nặc danh nói...

Cái tên VĂN CÔNG HÙNG mãi mãi tỏa sáng với anh em, đồng đội e 96 anh hùng, và luôn đi mãi với tháng năm muôn đời, bất diệt.

Thanh Cam-Phú Thọ nói...

Không biết làm sao có dịp về thăm lai chiến trường xưa Đăc Pơ và được gặp Đ/c Nhà văn-nhà Báo cách mạng Văn Công Hùng để hàn huyên tâm sự & trực tiếp trao đổi và kể về những ngày hành quân trước trận đánh (24/6/1954)và lúc khai hỏa mở màn trận đánh và diễn biến và chính sách của ta, thái độ của quân Pháp rồi những ác liệt của chiến sự, tình đồng chí, đồng đội....tình quân dân, nhất là đồng bào kinh và Bana bản địa lo từng nắm cơm, củ sắn, bi nước....hạt muối....để cho đ/c Nhà văn-Nhà Baó viết sách cho muôn đơời sau ghi lại cuộc trường chinh khói lửa của dân tộc. Không còn bao lâu nữa, những nhân chứng sông chúng tôi sẽ mất dần và chấm hết.

Nặc danh nói...

ĐỒNG ĐỘI E 96 LUÔN NHỚ VỀ ĐC VĂN CÔNG HÙNG NHÀ VĂN-NHÀ BÁO CÁCH MẠNG. CON NGƯỜI THÂN YÊU NHẤT CỦA E 96 ANH HÙNG, NGƯỜI ĐÃ LÀM RẠNG DANH TRUNG ĐOÀN 96 CHÚNG TÔI MÃI MÃI GHI CÔNG

Nặc danh nói...

LÒNG TÔI LUÔN HƯỚNG VỀ ĐỒNG ĐỘI E 96 ĐÃ HY SINH TẠI MẶT TRẬN ĐĂC PƠ CÁCH ĐÂY 61 NĂM RỒI. NGÀY ẤY ÁC LIỆT LẮM CÁC ĐC Ạ. SAU CHIẾN THẮNG CHUNG TÔI LÊN ĐƯỜNG RA BẮC CỨ NGỠ LÀ 2 NĂM SAU QUAY LAI ĐỂ LO CHO ĐỒNG ĐỘI, NHƯNG KHG ĐƯỢC, NAY ĐỒNG ĐỘI ĐÃ CÓ NƠI THỜ CÚNG TRANG NGHIÊM, TƯỢNG ĐÀI UY NGHI CAO VÚT BIỂU TƯỢNG CỦA E 96 ANH HÙNG! ANH EM MỪNG VÔ KỂ, MỪNG LẮM VÀ KHG BAO GIỜ QUÊN CÔNG LAO CỦA NHỮNG NGƯỜI TÂM HUYẾT CÙNG E 96 ANH HÙNG, VÌ LIỆT SĨ, THÂN NHÂN LIỆT SĨ VÀ NHÂN DÂN ĐĂC PƠ ANH HÙNG.

Nặc danh nói...

Đ/C Văn Công Hùng ơi! Xây xong Đền Tưởng niệm Liệt sĩ rồi, các Liệt sĩ mừng vui lắm. Chúng tôi mong rằng, Đc Nhà văn gắng bớt chút thời gian đến thắp hương cho Liệt sĩ tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Đăc - Pơ để nhắc nhở mọi người giữ gìn chăm lo Đền để giáo dục cho con cháu sau này nhé. Nhất định liệt sĩ sẽ phù hộ đồng chí nhà văn cách mạng Văn Công Hùng, gia đình và Con, Cháu ĐC mạnh khỏe-thành đạt đấy đc ạ. Và nhớ có các thông tin viết về Đền tưởng niệm gửi về cho anh em chúng tôi được biết, vì chúng tôi ở xa quá kg thể lên thăm và thắp hương thường xuyên được, mong Đ/c Luu ý cho nhé.

Nặc danh nói...

Đ/C Văn Công Hùng ơi! Xây xong Đền Tưởng niệm Liệt sĩ rồi, các Liệt sĩ mừng vui lắm. Chúng tôi mong rằng, Đc Nhà văn gắng bớt chút thời gian đến thắp hương cho Liệt sĩ tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Đăc - Pơ để nhắc nhở mọi người giữ gìn chăm lo Đền để giáo dục cho con cháu sau này nhé. Nhất định liệt sĩ sẽ phù hộ đồng chí nhà văn cách mạng Văn Công Hùng, gia đình và Con, Cháu ĐC mạnh khỏe-thành đạt đấy đc ạ. Và nhớ có các thông tin viết về Đền tưởng niệm gửi về cho anh em chúng tôi được biết, vì chúng tôi ở xa quá kg thể lên thăm và thắp hương thường xuyên được, mong Đ/c Luu ý cho nhé.

Nặc danh nói...

không biết bao giờ mới được gặp Nhà văn cách mạng Văn công Hùng tại Đăk Pơ ? có nhẽ là khó quá với mình. Tuổi đã già, sức yếu, gần đất xa trời rồi đc ạ.

Nặc danh nói...

Anh em e 96 Chúng tôi nhớ - thương về Đ/c Nhà Văn-Nhà Báo cách Mạng Văn Công Hùng lắm đây Đ/c ạ.

Lê Quang - Hà giang nói...

Anh em chúng tôi dự định, nếu thuận lợi ngày 22/12/2015 chúng tôi tập trung về Hà Nội và Bay thẳng vào Plaay cu để gặp ĐC Nhà Văn Cách mạng Văn Công Hùng. Sau đó, mời ĐC cùng đi với anh em chúng tôi về thăm chiến trường xưa Đăc Pơ. Kính mong!

Thanh niên nói...

Sang nay Chi đoàn lên thăm Đền Tưởng niệm và Tượng Đài Chiến thắng Đak Pơ, tụi em vào thắp hương cho Liệt sĩ. Ngồi dưới tán cây Sứ và đi xung quang Đền và Tượng bọn em nhớ về anh Ba Đức Bí thư, người đã vận động để các cơ quan ban ngành vào cuộc, cả nhà văn, nhà báo nữa cũng vào giúp đỡ có cả anh VCH (đã đămg rất nhiều bài mà tụi em đang lưu giữ vào USB) nên hôm nay huyện nghèo Đak Pơ của em mới có được Khu di tích này. Cám ơn anh Ba rất nhiều, anh đi sớm anh em cán bộ ở huyện tiếc lắm anh ơi. 1 cán bộ lãnh đạo chuẩn mực ai cũng tiếc vô cùng

Nặc danh nói...

Xem qua mấy com, thấy cũng ứa lòng. Cán bộ lãnh đạo mà được dân đặt chút niềm tin như thế là tốt rồi. Hy vọng, sẽ có nhiều lãnh đạo tốt, dân tin.

Hoàng nói...

Đây, cũng là "hiện tượng" đấy VCH à.

Tiến Phương nói...

Anh Văn công Hùng thì cả An khê và Đak Pơ chúng tôi ai mà chả biết, lâu lâu Anh cũng xuống thăm. Cái ấn tượng nhất của cán bộ, CC, VC chúng tôi đó là: " Đak Pơ một chiều" và hàng loạt các Bài về Đak Pơ; rồi Anh chỉ đạo cho Báo Gia lai liên tục các Bài về chiến thắng Đak Pơ và nguyện vọng thiết tha, chính đáng của thân nhân, gia đình liệt sĩ, đồng đội e 96, nhân dân...muốn xây Ngôi Đền thờ các anh hùng, liệt sĩ tại đây, như các bài của nữ PV: BH, QN....làm rung động, đánh thức con tim của các ĐC lãnh đạo cấp trên, vì thế mà vào ngày 31/8/2015 Đền Tưởng Niệm Liệt sĩ và Tượng Đài chiến thắng Đak Pơ chính thức đưa vào sử dụng. Nhân dân, cán bộ Đak Pơ ai ai cũng vui mừng và tự hào về công trình vĩ đại này của huyện mình. Trân trọng cám ơn Anh Văn Công Hùng- Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Gia Lai.

HL nói...

Tôi nhớ như in: khoảng cuối tháng 6/2013 gì đó, tại cuộc tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh,tại Hội trường huyện có ý kiến cử tri của 1 CCB TĐ 96 đề nghị Tỉnh-TƯ quan tâm, đầu tư xây Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Đak Pơ, đây là trận đánh lớn, được Bác Hồ, Tương Giáp viết thư khen; được Bộ Văn Hóa Công nhận di tích Lịch sử. Lúc này, ông Thu-Giám đốc CA thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh trả lời trơ trẻn, vô cảm: "việc này do huyện tự liên hệ đi xin doanh nghiệp...Xã hội hóa mà; ngân sách ko bỏ ra việc này" Trời, nghe mà bit miệng ko kịp, với 1 vị đeo lon Thiếu Tướng CA đàng hoàng??? phát ngôn trước đại cử tri??? Cả Hội trương lặng im...cho đến khi kết thúc buổi tiếp xúc cử tri. Tôi nhìn thấy Đc Đức bí thư lúc này cũng đứng dậy, đăm chiêu, chân bước chầm chậm ra khỏi HT, khg nói lời nào! Cách 1 tháng sau (tháng 7/2013) cũng tại Hội trường này, ĐC Đức chủ trì 1 hội nghị, rất đông đảo cán bộ chủ chốt toàn huyện, ĐC Bí thư dong dạt: Về Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Đak Pơ, Thế hệ hôm nay chúng ta có trách nhiệm phải làm cho bằng được, biết rằng là rất khó, nhưng phải làm; đó là đạo lý, là lòng tri ân các anh hùng, liệt sĩ, thỏa lòng mong đợi của cán bộ, nhân dân; giáo dục truyền thống cách mạng....Nghe thì mát ruột thật, nhưng cũng còn phân vân, có lẽ tân Bí thư cũng muốn lấy điểm... Nhưng, không phải, gần 1 tháng sau Tôi được 1 ĐC Lãnh đạo Huyện photo cho 1 Bài Báo "Đak Pơ một chiều" Tg: VCH và sau đó, hàng loạt bài viết và, và ngày 24/6/2014 dịp kỉ niệm 60 năm chiến thắng Đak Pơ cũng là ngày khởi công Xây Đền Liệt sĩ. Lúc này tôi mới tin thật sự vào lời Đc Bí thư của tôi cách đây 1 năm, và nay đã hoàn toàn sự thật 100%. Vì thế, mà nhân dân , cán bộ chúng tôi rất trọng nể Đc Bí thư của chúng tôi, đã nói là làm, kg chỉ riêng việc này mà còn nhiều việc hệ trọng khác của Huyện nữa.

Nặc danh nói...

Đề nghị VCH treo Bài Dak Pơ 1 chiều ngay trên trag 1 Blog nhé. Chưa từng thấy, khơi dậy lòng người. Thế mới biết dân ta quý trọng lịch sử cha ông đến dường nào. Do ta chưa tạo được cú hích về lịch sử cho lớp trẻ

Lan Anh-Đak Lak nói...

Nếu như nghe ông Tướng nói: Xã hội hóa à? Huyện tự đi liên hệ xin? Ngân sách ko bỏ ra việc này? Nếu đúng vậy thì bảo ông ta trả Sao cho Đảng đi VCH à. Do tôi ở ngoài tỉnh, ko biết thông tin nêu có chính xác ko? có phải là Tướng Thu là ĐBQH ko? Tôi đề nghị VCH xác minh trả lời giúp cho bạn đọc . Cám ơn.

Nặc danh nói...

VCh có công lao rất To đối với huyện Đăk Pơ, đề nghị huyện cấp cho VCH 1 lô đất để mở VP2 hihi

Nặc danh nói...

Xin bình chon VCH nhà văn số 1 năm 2015.

Đak Pơ nói...

Sáng nay có mấy Chú gọi ĐT hỏi: Đc Trần Hữu Đức bí thư huyện nay đã chuyển đi đâu? lí do? Cháu đã trả lời cho một số Chú rồi. Nay qua Blog anh Văn công Hùng Cháu xin thưa các Chú biết là anh Trần Hữu Đức - Bí thư huyện được Tỉnh ủy điều về công tác tại Thanh tra Nhà nước tỉnh từ đầu tháng 10/2015. Kính báo các Chú biết! Mong các Chú sức khỏe và đến ngày 24/6/2016 gặp lại các Chú ở tai Đak Pơ!

Nặc danh nói...

Các cụ ta cũng quan tâm nhỉ?

NN-Pku nói...

Thế là Hổ Xám về lại rừng!

Nặc danh nói...

Thắp nén nhang nhớ về đồng đội e 96. Xin cám ơn Đ/c Nhà văn cách mạng Văn Công Hùng đã lo toan cho liệt sĩ rất chu đáo.

Nặc danh nói...

Luôn nhớ về đồng đội liệt sĩ e 96. Xin thắp nén hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ!

Nặc danh nói...

NẾU KO CÓ Đ/C VCH THÌ KHÔNG THỂ CÓ TƯỢNG ĐÀI CHIẾN THẮNG VÀ ĐỀN LIỆT SĨ ĐĂC-PƠ. XIN CÁM ƠN Đ/C

Nặc danh nói...

hôm nay ngày phụ nữ VN, bà nàh tôi bảo, nhớ gử lời chúc sức khỏe vợ chồng nhà văn Cách mạng VCH

Lê Quang nói...

Nhà văn-Nhà Báo Cách mạng Văn Công Hùng sẽ mãi mãi trong tôi. Mong được gần đây đến thắp Hương cho các Liệt sĩ Đak Pơ, người đồng chí, đồng đội của chúng mình đây. Nhơ lắm các đông chí ơi.

Nặc danh nói...

Mai là ngay rằm tháng 9 năm Ât Mùi làm sao về ĐỀN LIỆT SĨ thắp hương cho các anh?

Nặc danh nói...

Anh em Tôi dự kiến 22/12/2015 năm nay sẽ đến thăm Đền Thờ liệt sĩ e 96 và Tượng Đài chiến thắng Đak Pơ, và thắp hương cho anh em đồng đội và chúng tôi sẽ chuẩn bị mấy Bài thơ để gặp Tặng ĐC Văn Công Hùng - Nhà Văn cách mạng.

Nặc danh nói...

LUÔN NHỚ VỀ CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ ĐAK PO

Hoa Lan trắng nói...

Lòng thành con xin kính cẩn nghiêng mình gửi tới anh linh các liệt sỹ tại Đền Tưởng niệm Đăc Pơ nói riêng và các Liệt sỹ VIỆT NAM nói chung nén nhang thơm cùng tấm lòng thành kính để tri ân và tưởng nhớ!Cầu nguyện cho các linh hồn liệt sỹ sớm được siêu sinh tịnh độ!Hồn thiêng các bác các chú hãy giúp để cho người có trách nhiệm sớm tìm được nơi an nghỉ của các Chú, các Bác.Kính mong Các bác các chú hãy yên lòng,dù các bác các chú vẫn chưa về với quê mẹ mà còn nằm đâu đó nơi chiến trường Đăc Pơ này, thì xin các Bác các Chú hãy tin rằng thế hệ chúng con hôm nay cùng với cả nước luôn biết ơn và mãi tìm các bác các chú. Đối với con mỗi LIỆT SỸ là một ANH HÙNG! Cầu mong cho các Liệt sỹ và những người vô danh sớm được về quê hương đoàn tụ.

Khánh_lào Cai nói...

Trời ngoài Bắc bắt đầu se lạnh rồi ĐC VCH a. Thế là tuổi già cũng phải thích ứng với mùa đông ngoài này thôi. Nói thật là càng già, càng nhớ về thời trai trẻ cầm súng đánh giặc giữ nước, nhớ da diết đến tình đồng đội. Tôi chỉ cầu mong sao cho còn sức khỏe để ngày gần đây nếu có thể sẽ về thăm chiến trường Đăk Pơ năm xưa, tiếc rằng hôm khánh thành Đền thờ cúng liệt sĩ e 96 đồng đội của tôi, tôi khg về dự được tiếc lắm đấy ạ.

Nặc danh nói...

Hơn 2 năm rồi chưa có dịp về thăm chiến trường Đăk Pơ. Nhớ lắm đồng đội ơi, ko biết có còn thời gian để về nữa khg nhỉ?

Nặc danh nói...

ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ ĐÃ HY SINH VÌ NỀN ĐỘC LẬP TỰ DO CỦA TỔ QUỐC!

Nặc danh nói...

Văn Công Hùng đã làm nên 1 kì tích mà anh em chúng tôi ko bao giờ quên, trừ phi nhắm mắt...: đấy là XÂY NGÔI ĐỀN ĐỂ THỜ CÚNG CÁC ANH HÙNG, LIỆT SĨ ...Tại Đăc-Pơ và XÂY NÊN TƯỢNG ĐÀI CHIẾN THẮNG ĐĂC-PƠ của Trung đoàn 96 với 5 nhân vật biểu tượng cho tình Quân-Dân-Chính....để lại cho con cháu mai sau.Thật khâm phuc ĐC VCH.

Nặc danh nói...

Văn Công Hùng đã làm nên 1 kì tích mà anh em chúng tôi ko bao giờ quên, trừ phi nhắm mắt...: đấy là XÂY NGÔI ĐỀN ĐỂ THỜ CÚNG CÁC ANH HÙNG, LIỆT SĨ ...Tại Đăc-Pơ và XÂY NÊN TƯỢNG ĐÀI CHIẾN THẮNG ĐĂC-PƠ của Trung đoàn 96 với 5 nhân vật biểu tượng cho tình Quân-Dân-Chính....để lại cho con cháu mai sau.Thật khâm phuc ĐC VCH.

Nặc danh nói...

Hôm ngày 1/10 âm vừa qua, chúng tôi có đến Chùa Vĩnh Nghiêm Sài gòn, tận nhìn thấy nhiều người Nhật bản họ cũng đến Chùa đội sớ và cầu kinh cho các anh hùng, liệt sĩ của họ và cầu mong được phù hộ cho họ có sức khỏe để làm ăn phát đạt tại đất khách quê người và mang phần về đóng góp cho quê hương của họ. Tôi có nhờ 1 đứa cháu biết tiếng Nhật hỏi thăm và họ bảo là thê. Đây cũng là lòng tin của họ đối với các anh hùng, liệt sĩ nơi quê hương của họ, cái hay này mà người việt ta ở hải ngoại chưa có?

Nặc danh nói...

Xin gửi nén nhang thơm dâng lên thể hiện tấm lòng tri ân, biết ơn sâu sắc của nhân dân các dân tộc trong tỉnh và cũng là để giáo dục thế hệ hôm nay, mai sau nhớ về sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ trung đoàn 96, trung đoàn 120, dân quân, du kích và nhân dân... vì tự do, độc lập của dân tộc.

Nặc danh nói...

Xin gửi nén nhang thơm dâng lên thể hiện tấm lòng tri ân, biết ơn sâu sắc của nhân dân các dân tộc trong tỉnh và cũng là để giáo dục thế hệ hôm nay, mai sau nhớ về sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ trung đoàn 96, trung đoàn 120, dân quân, du kích và nhân dân... vì tự do, độc lập của dân tộc.

Nặc danh nói...

Xin thắp nén hương gửi đến hương hồn các Liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc!

Phan Trung nói...

Trưa nay trên đường đi công tác về, mình bảo lái xe dừng lai để vào thăm Đền Liệt sĩ tại huyện Đăk Pơ và thắp nén hương cho các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh và mãi nằm lại tại nơi đây! Sau khi thắp hương xong, tôi đi dạo 1 vòng quanh Đền tưởng niệm. Sau đó, cũng thấy có mấy Cô, mấy Chú cũng vào Đền thắp hương và họ cũng mang theo Bông, trái cây và cả hương nữa...Tôi được nghe mấy người kể với tôi: Ngôi Đền này từ ngày Xây xong đưa vào thờ cúng linh thiêng lắm, cách đây chừng 1 tháng có 2 Cô gái cùng 1 thanh niên nam vào Đền không thắp hương mà còn đùa cợt, ăn nói vô văn hóa... ngay trước Đền, khi về xuống tam cấp bị trượt gãy chân, và 2 cô gái kia về nhà thì phát ốm, sốt cao, nói nhãm gia đình phải mang hương lên cầu khấn liệt sĩ mới tha cho. Họ còn nói: ở nơi đây cầu được ước thấy mọi việc linh thiêng lắm, nên gần đây đông người vào Đền thắp hương lắm, nhất là các nhà buôn bán, làm ăn...Nghe vậy, mình nghe lạnh trong người và cầu mong các anh hùng Liệt sĩ cho mình và gia đình mình mạnh khỏe, thuận lợi trong công tác, khi có dịp đi qua mình vào Viếng các Liệt sĩ....!

Phan Trung nói...

Trưa nay trên đường đi công tác về, mình bảo lái xe dừng lai để vào thăm Đền Liệt sĩ tại huyện Đăk Pơ và thắp nén hương cho các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh và mãi nằm lại tại nơi đây! Sau khi thắp hương xong, tôi đi dạo 1 vòng quanh Đền tưởng niệm. Sau đó, cũng thấy có mấy Cô, mấy Chú cũng vào Đền thắp hương và họ cũng mang theo Bông, trái cây và cả hương nữa...Tôi được nghe mấy người kể với tôi: Ngôi Đền này từ ngày Xây xong đưa vào thờ cúng linh thiêng lắm, cách đây chừng 1 tháng có 2 Cô gái cùng 1 thanh niên nam vào Đền không thắp hương mà còn đùa cợt, ăn nói vô văn hóa... ngay trước Đền, khi về xuống tam cấp bị trượt gãy chân, và 2 cô gái kia về nhà thì phát ốm, sốt cao, nói nhãm gia đình phải mang hương lên cầu khấn liệt sĩ mới tha cho. Họ còn nói: ở nơi đây cầu được ước thấy mọi việc linh thiêng lắm, nên gần đây đông người vào Đền thắp hương lắm, nhất là các nhà buôn bán, làm ăn...Nghe vậy, mình nghe lạnh trong người và cầu mong các anh hùng Liệt sĩ cho mình và gia đình mình mạnh khỏe, thuận lợi trong công tác, khi có dịp đi qua mình vào Viếng các Liệt sĩ....!

Nặc danh nói...

Đúng đấy. Vì các Bác trước đây ko có ai chăm lo , cúng quảy. Nay, đã có người chăm lo, có nơi thờ cúng trang nghiêm nên các Bác, các Cụ về thôi. Nhưng phải đàng hoàng đấy nhé, vào Đền là phải nghiêm trang, thắp nhang, kính cẩn đàng hoafmg nhé

Nặc danh nói...

Ngôi Đền Liệt sĩ Dak Pơ thật linh thiêng lắm đấy nhé. Tôi là người trực tiếp nên tôi biết. Nếu ai có ốm đau, bệnh tật hoặc gia đạo, bản thân có điều chi thì xin mời vào Đền liệt sĩ Đăk Pơ để cầu khấn các vị sẽ giúp cho

Nặc danh nói...

Con đường số 19 này biết bao nhiêu ngàn con người đã nằm xuống nơi đâ, với nhiều lý do, nguyên nhân khác nhau. Anh hùng liệt sĩ: có; tử sĩ có; tử nạn: có và muôn ngàn người khác...Chinh thế mà nơi đây đã Xây nên được Ngôi Đền để thờ cúng những người đã khuất là hiện linh của lòng tri ân của người sống, chính thế mà sự linh thiêng của Đền thì lẽ đương nhiên. Xây dựng nên ngôi Đền rất kịp thời, đáp ứng muôn vàn lòng mong đợi của cả người sồng và người đã khuất. Xin tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những ai đã dày công tỏ lòng từ bi, bác ái , góp sức, kêu gọi... để Ngôi Đền Liệt sĩ Đăc pơ được hình thành như ngày nay. Kính!

Nặc danh nói...

Theo dõi trang Blog của ĐCVăn Công Hùng, tôi biết rất rõ v/v xây Ngôi Đền Thờ liệt sĩ và Tượng Đài chiến thắng Đăk pơ này là sự đóng góp công to nhất là Đ/C Ba Đức bí thư Huyện ủy và Đc Văn Công Hùng Nha VĂN CÁCH MẠNG

ha nói...

Đúng đấy, 1 anh Quan Văn và 1 anh Quan Võ phối hợp nhịp nhàng, trí tuệ với nhau thành công việc lớn rồi đấy.

Nặc danh nói...

Gần đây nhiều xe cộ đi ngang qua đây thường dừng lại vào thắp hương cho Liệt sĩ, có người muốn đóng góp tiền nhưng tìm mãi khg thấy thùng Phước sương đâu cả?

Xuân Phước nói...

Chỉ có ở chùa người ta mới để thùng Công đức hay thùng Phước sương. Chứ ở Đền Liệt sĩ thì khg bao giờ được để thùng Phước sương, nói cho cùng là nhà nước địa phương họ đảm bảo đủ hương, đèn rồi và đó là trách nhiệm cao cả để chăm lo. Vậy, Đền Liệt sĩ Dak pơ khg có thùng Phước Sương là việc làm đúng đắn của chính quyền đấy Ban ạ.

Nặc danh nói...

Dự định đến ngày 22 tháng 12 năm nay, một số ĐC cựu chiến binh TĐ 96 ở tại các tỉnh phía bắc chúng tôi sẽ cố gắng về thăm Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Đăc Pơ đấy Đc Nhà Văn Cách mạng Văn Công Hùng ạ. Về thăm lại chiến trường xưa và thắp hương cho đồng đội, có thể là lần cuối cùng. Nhớ đồng đội lắm, nhiều lúc khóc luôn đó Đc Nhà văn ạ.

Nặc danh nói...

Gửi Ông Xuân Phước: Ông cho rằng Đền Liệt sĩ không bao giờ được để thùng Phước sương? ( nói rõ là thùng đựng tiền)? Thưa Ông tại sao Đền LS Đức Cơ-Mang Yang-KBang họ vẫn để thùng đựng tiền hả Ông? Ông Xuân Phước có vào đó hay chưa?

Nặc danh nói...

Đồng độhi e 96 chúng tôi vô cùng biết ơn Đ/C NHÀ VĂN CÁCH MẠNG VĂN CÔNG HÙNG KÍNH MẾN!

Nặc danh nói...

Đồng đội e 96 chúng tôi vô cùng biết ơn Đ/C NHÀ VĂN CÁCH MẠNG VĂN CÔNG HÙNG KÍNH MẾN!

Nặc danh nói...

Hôm nay là Ngày Rằm Tháng 10 âm lịch.Do ở xa nên khg về Đền để thắp nhang cho Liệt sĩ, đồng đội được nên sáng sớm mình đến Bàn thờ Bác Hồ để thắp Nhang tưởng nhớ đồng đội, liệt sĩ...Đ/C Nhà Văn cách mạng ạ

Nặc danh nói...

Mong được sớm về thăm Đền Liệt sĩ Đăc Pơ để thắp những nén tâm nhang cho các hương hồn liệt sĩ . Nam mô a di đà Phật.

Nặc danh nói...

Chiều nay tụi cháu lên đền tưởng niệm và tượng đài chiến thắng thắp hương liệt sĩ và vào hành lang để ôn bài chuẩn bị thi HK I, nhìn thấy công trình vĩ đại quá,cháu có nghe mấy anh ở huyện đoàn bảo: đây là ước mong nhiều năm nay của nhiều thế hệ rồi, đến bây giờ mới được như thế.

Nặc danh nói...

Nhớ thương và thương lắm các đồng đội, tình đồng chí của tôi ơi! Các anh hùng, liệt sĩ đã nằm xuống cho mãnh đất DakPo hôm nay (như nhà văn cách mạng VCH: thôi, chỗ nào cũng là đất Mẹ...). Mong ngày gần đây để về thắp hương cho Liệt sĩ và đồng bào nơi ấy đã yên giấc ngàn thu...trên đươmg 19 oanh liệt thời chiến tranh. Đó là cái nghĩa, cái tình, lòng tri ân của người sống hôm nay trong hòa bình và phát triển. Nhớ nhà văn cách mạng Văn công Hùng da diết, kính yêu của e 96 chúng tôi. Nhớ và kính nhớ lắm nhà văn cách mạng VCH ạ. Xin tỏ lòng biết ơn.

Nặc danh nói...

Từ ngày có Đền Thờ Liệt Sĩ ở huyện Đăk Pơ nhân dân và cán bộ đi qua đường 19 thường vào đây thắp hương cho liệt sĩ, đấy là niềm vui rất lớn đối với người dân và cán bộ huyện chúng tôi. Xin cảm ơn những người đã thầm lặng tâm huyết, hợp lòng dân ý Đảng đã đóng góp rất lớn cho công trình vĩ đại này với ước mơ đã bao đời nay, không ai làm được. Bây giờ mới thật sự đây. Xin thắp nén hương dâng lên các Liệt sĩ....

«Cũ nhất ‹Cũ hơn   1001 – 1200 trên 1590   Mới hơn› Mới nhất»