Thứ Tư, 18 tháng 9, 2013

ĐĂK PƠ MỘT CHIỀU



Thôi thì chỗ nào cũng đất mẹ, các bác các anh đã hòa xương thịt vào đất Đăk Pơ, và nhân dân, đồng đội, đồng chí vẫn sẽ mãi không quên các bác các anh…
----------



          Là một huyện trẻ, rất trẻ, tách ra từ An Khê, hay nói cách khác, Đăk Pơ nhận phần nông thôn để An Khê trở thành thị xã. Chính vì thế mà có cảm giác Đăk Pơ rất chơi vơi. Có một lúc, chúng tôi nói với nhau về du lịch khi anh bạn Tổng biên tập một tờ báo kể về tiềm năng của Đăk Pơ. Nhưng du lịch không chỉ là tiềm năng tại chỗ, nó phải là một chuỗi tương hỗ nhau. Không có ai chạy huỳnh huỵch từ Pleiku xuống ngắm ngó một lúc rồi quay về. Phải có một sự phát triển liên hoàn, nhưng muốn thế không thể đơn thương độc mã mà được.

          Chúng tôi đã tha thẩn cả buổi trưa ở cái Đài tưởng niệm liệt sĩ hy sinh ở Đăk Pơ. Nếu chỉ chạy qua trên đường thì ít ai để ý đến nó, dẫu cho nó nằm ngay sát đường 19. Thế mà nó là chứng tích của một trận đánh oai hùng trong lịch sử. Chiến thắng này có một ý nghĩa quan trọng, chẳng những đối với địa bàn Tây Nguyên mà còn đối với cả nước, góp phần kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp…

          Học lịch sử phổ thông, ai cũng biết cuộc chặn đánh binh đoàn cơ động 100, mà ta hay gọi GM 100 (Tiếng Pháp: Giê M Xăng). Đây là binh đoàn chủ lực, thuộc loại mạnh nhất của quân đội Pháp được điều từ chiến trường Triều Tiên sang để làm xương sống cho kế hoạch Át Lăng. Toàn bộ quân số của binh đoàn lên tới 3.900 người với trang thiết bị vũ khí hiện đại nhất so với thời đó gồm pháo, tăng, thiết giáp, xe đặc chủng… bên ta quân số gồm có trung đoàn 96 có sự tăng cường của 1 đại đội thuộc trung đoàn 120, tất cả tổng cộng chừng 600 người. Và cái cổ họng ngay suối Đăk Pơ được quân ta chọn là nơi quyết chiến. Kể nữa nó sẽ là tường thuật lịch sử, nhưng cũng cần nói tí về những con số, ấy là toàn bộ binh đoàn bị tiêu diệt và tan rã. Chết 500, bị thương 600 và bị bắt 800 trong đó có quan năm Ba Ru. Bên ta, 147 chiến sĩ hy sinh cho đến giờ vẫn chưa tìm được hài cốt…

          Hàng năm các cựu quân nhân trung đoàn 96 vẫn thường quay lại để thắp hương đồng đội, thăm lại chiến trường xưa. Trung đoàn này đã được nhà nước phong danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và cái nơi đặt nhà bia bây giờ cũng đã được công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia.

          Trong một lần cùng nhà văn Nguyên Ngọc trở lại thăm làng S’tơ, tức Kông Hoa trong tiểu thuyết nổi tiếng “Đất nước đứng lên” của ông, tôi mới biết, té ra lần đầu tiên khi ông Nguyên Ngọc “lạc” vào làng S’tơ là khi ông, với tư cách trinh sát, đang đi “điều nghiên” cho trận đánh lịch sử nói trên. Thì cái nhà bia ấy, nó ở ngay ngã ba con đường vào làng S’tơ, dù về hành chính, S’tơ bây giờ thuộc huyện K’bang. Và quá trình mấy tháng ấy, vừa điều nghiên trận địa, ông Nguyên Ngọc kịp trở thành bạn của ông Núp, để sau này khi gặp lại ở đại hội anh hùng chiến sĩ thi đua toàn miền, ông đã viết một trong những tiểu thuyết chiến tranh hay nhất của nền văn học cách mạng: Đất nước đứng lên.

          Lần này trở lại, đài tưởng niệm và nhà bia đã xuống cấp nhiều, và nếu có không xuống cấp, nó cũng hoàn toàn không tương xứng với những gì mà nó đại diện. Về chiến thắng này,  Đại tướng Võ Nguyên Giáp đánh giá “Đây là một trận vận động phục kích lớn, dũng cảm và linh hoạt, tận dụng được yếu tố bất ngờ, sử dụng lực lượng có hiệu quả cao, đánh trúng vào chỗ yếu của địch, bồi thêm cho chúng một đòn thất bại nặng nề…”.

          Năm 2014 này sẽ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Đăk Pơ, chắc chắn sẽ có những hoạt động xứng tầm để kỷ niệm. Các cựu binh của trung đoàn 96 xưa, giờ người còn người mất, nhưng họ đều có tâm nguyện là muốn có một khu di tích hoành tráng. Nó không chỉ là nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ hôm nay, mà còn phần nào làm mát lòng 147 liệt sĩ vẫn còn nằm đâu đó trong lòng đất Đăk Pơ, làm mát lòng cả thân nhân của các liệt sĩ đang ngày đêm trông ngóng dù không còn nhiều hy vọng tìm thấy hài cốt. Thôi thì chỗ nào cũng đất mẹ, các bác các anh đã hòa xương thịt vào đất Đăk Pơ, và nhân dân, đồng đội, đồng chí vẫn sẽ mãi không quên các bác các anh…

          Và vì thế, mà tôi hy vọng, cũng như hy vọng của lãnh đạo huyện Đăk Pơ: Nơi đây sẽ có một đài tưởng niệm xứng tầm, một khu di tích xứng tầm. Vừa là tỏ lòng biết ơn của người hôm nay đối với chiến thắng lẫy lừng này, với các liệt sĩ đang lặng lẽ trong lòng đất, vừa là một điểm nhấn văn hóa- lịch sử của huyện Đăk Pơ vừa tách ra đang rất nghèo này…





                                                                                     


1.590 nhận xét:

1 – 200 trên 1590   Mới hơn›   Mới nhất»
Nặc danh nói...

Chiến thắng thì chiến thắng rồi, mất mát hy sinh cũng rất oanh liệt, nhưng đọc các con số sao vẫn có băn khoăn sao đó với "thành tích của ta" bác VCH ạ: địch 3900 tổng số chết + bị thương + bị bắt: 1900, còn 2000 nữa đi đâu. Nếu số đó vẫn sống và rút lui tức số còn nguyên là 2800 (rút lui + bị bắt) với với vũ khí hiện đại... cân đối với ta: tổng số 600, chết 147, có ai bị thương không, số còn nguyên có được 300 không, sao 300 với vũ khí thô sơ lại dọa được 2800 (hoặc thậm chí chỉ 800 là số bị bắt) với vũ khí hiện đại, sao thế nhỉ, hay là nêu con số thế "cho nó rực rỡ"

Nặc danh nói...

Đúng đấy , tớ cũng băn khoăn như vậy .. !
Tổng kết mà chả đến đầu đến đũa gì cả...!

Nặc danh nói...

Giờ mà các bác còn lăn tăn những con số này à. Sao không hỏi bác Tô Vĩnh Diện hay em Lê Văn Tám? Cần thì hỏi thêm anh Nguyễn Văn Bé nữa...

Nặc danh nói...

Đọc qua bài Đak Pơ một chiều, tôi tưởng nhớ về Bác Hồ và Tướng Giáp, và các anh hùng Lieet sĩ đặc biệt trận đánh nfay thuộc oai danh trung đoàn 96 anh hùng. Rất tiếc thương cho đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt của 147 Liệt sĩ của TĐ 96. Chúng tôi sẽ kêu gọi sự giúp đỡ của đồng bào, đồng chí, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để sớm xây dựng đền tưởng niệm cho xứng tầm.

Nặc danh nói...

Nguyễn Huy Quang CCB E96. Kính gửi Nhà văn VĂN CÔNG HÙNG. Từ Hà Nội đứa cháu tôi gọi ĐT về báo tin cho tôi hãy lên trang của NV VĂN CÔNG HÙNG viết về trận ĐăkPơ mà chú đã từng chiến đấu, lòng tôi trĩu nặng, suy nghĩ là có người nhớ đến công lao các đồng đội liệt sĩ E96 rồi. Qua bài này tôi xin thay mặt cho anh em E96 những người còn sống hôm nay thành thật tri ân NV VCH. Chúc NV luôn mạnh khỏe để viết tiếp những chiến công của E96 và chúng tôi cầu mong làm sao ĐC kêu gọi nhà nước xây giùm nơi thờ 147 liệt sĩ E96 và tìm giúp 147 hài cốt. Để đến khi nhắm mắt xuôi tay chúng tôi ko có lỗi với đồng đội. Hạ mấy dòng chữ này mong NV hãy thương lòng giúp chúng tôi. Nguyễn Tư - Đa Nang

Nặc danh nói...

Nhìn ý kiến bác Giáp viết và ký tên khắc trên bia trận chiến Đăk Pơ nước mắt tôi lại tuôn trào. Thế là Bác về nơi chín suối có thể gặp được 147 anh hùng Liệt sĩ của trung đoàn 96 Liên khu 5 anh hùng, những người lính chiến năm xưa của Bác. Chúc bác yên giấc ngàn thu!

Văn Công Hùng nói...

Kính gửi các bác cựu chiến binh E96, rất cám ơn các bác đã vào đọc và... khen nữa. Bài này em còn in ở báo Người Lao Động, gộp 2 kỳ làm 1, báo đã phát hành đấy ạ. Ngoài ra em sẽ in ở tạp chí Văn Nghệ GL nữa.
Chúc các bác sức khỏe và ý nguyện của các bác thành hiện thực ạ.

Nặc danh nói...

Anh em Trung đoàn 96 chúng tôi còn sống sót đến giờ này rất ít, hằng năm đến ngày Giỗ 24/6 chúng tôi đều về thắp hương cho đồng đội đã hy sinh tai đai tương niệm ĐăkPơ, qua 1 năm rồi cứ rụng dần, nay tuổi đã xế chiều gần ngoài 80 cả, chân yếu bước lên bậc cấp không nổi nữa rồi, khi vào đài thấy sơ sài quá, lạnh lẽo quá Anh Hùng ơi! Thời này chỉ còn Nhà văn VCH mới lần mò đi tìm và xốc lại lịch sử, còn các nhà văn nhà báo khác lại tìm sự thăng hoa thời hiện đại...Hy vọng tiếng nói của đc Văn Công Hùng sẽ làm cho lãnh đạo huyện Đăk Pơ phải nhanh chân vào cuộc để chăm lo xây dựng nơi thờ cúng 147 đồng đội của chúng tôi thật ấm cúng, xin đừng để linh hồn đồng đội chúng tôi còn vấn vương đâu đó. Thật cám ơn ĐC văn Công Hùng đã thay mặt anh em chúng tôi kêu gọi chính quyền Đăpơ quan tâm. Kính

Nặc danh nói...

Kính Thưa Đc Văn Công Hùng, nhà văn-nhà báo!Theo lời ĐC giới thiệu trưa nay tôi lên thư viện văn hóa của Đồng nai may mà tìm được bài lời nhắn gửi từ Dắc pơ. Đọc xong người tôi nhẹ như bông, mừng quá, năn nỉ mãi cô thư viện trẻ mới cho mang đi pô tô để đem về gửi cho bạn bè xem để biết cách đây 59 năm mình cũng kiên cường đánh giặc. Có điều rất tiếc báo người lao động ít người biết quá, giá như ĐC đăng trên báo nhân dân, QĐND, báo lao dộng, tuổi trẻ thì tôi tin rằng nhiều đơn vị sẽ ủng hộ để cho Gialai xây khu tưởng niệm 147 liệt sĩ và là nơi giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống cha ông đánh giặc Đc ạ. Khi nào ý nguyện chúng tôi thành hiện thực anh em TĐ 96 anh hùng sẽ xin được gặp ĐC để tỏ lòng biết ơn. Kính chào và chúc ĐC khỏe mạnh

Nặc danh nói...

các anh hùng liệt sĩ trung đoàn 96, liên khu 5 của ta, Hãy chờ 10 năm, 20 năm sau hoặc lâu hơn nữa...chứ nhà văn Văn Công Hùng làm chi mà kêu gọi đầu tư xây dựng được nơi thờ tự cho 147anh hùng liệt sĩ hiện đang dầm mưa dãi nắng ở Đăk Pơ ko có nơi nương thân, ko có ai cúng tế buồn ơi là buồn. Nhà văn chỉ nói thôi...các bác cứ yên lòng mà chờ dai...cổ. chung quy lại là tấm lòng của nhà văn rất tốt, chỉ tiếc là hổng có hào thội. Chúng tôi nhà văn nghèo tiền nắm, nhưng giàu tình thương...

Nặc danh nói...

Các Bác giỡn chơi không dậy? Nhờ có ngòi bút của anh VCH mấy hôm nay tôi nghe các Doanh nhân bà tán là hãy lên cây số 15 Đèo Mang Yang xem địa hình và xây nhà cho 147 Liệt sĩ đấy. Cả tận Hà Nội, Tp bác Hồ, Đồng Nai, Đà Nẵng nghe đâu gọi nhau ríu rít khoảng đoi ba chục tỷ bạc để làm công quả...còn hơn để các quan tham nhũng nhiễu, nhưng vong ân.

Nặc danh nói...

Ngày đêm anh em đồng đội chúng tôi thắp hương khấn vái mong cho nhà nước tìm 147 hài cốt liệt sĩ của anh em chúng tôi. Để quy tụ về nơi nghĩa trang đài tưởng niệm Đăc pơ này. Cầu mong linh hồn các liệt sĩ Trung đoàn 96 năm xưa phù hộ cho anh Hùng nhà báo sức khỏe thật nhiều để anh lên tiếng bằng những bài bút ký dự thi kêu gọi giúp chúng tôi hoàn thành trọng trách với đồng đội năm xưa, trước khi chúng tôi về nơi chín suối.

Nặc danh nói...

Bạn Hùng cho tui hỏi đài tưởng niệm Đăk Pơ có gần buôn ma thuột không? cash BMT mấy cây số?

Văn Công Hùng nói...

Chào các bác CCB trung đoàn 96 và các bác vào đọc, cám ơn các bác đã chia sẻ, làm được gì có ích thì em làm thôi, dù có mấy người vào com nhưng em không cho hiện là lại vẽ ra làm này kia tốn tiền...
Còn một bài này nữa các bác ạ, nó là phần 2 của bài này, khi in ở báo em gộp làm 1:
http://www.vanconghung.com/2013/10/15-cay-so-mang-yang-tu-phia-ben-kia.html#more

Nặc danh nói...

Chúc chú Hùng nhà Văn mạnh khỏe luôn luôn. Mời chú xuống Đông Nai thăm chơi tâm sự Chú ạ.

Nặc danh nói...

Thưa Anh Văn Công Hùng! Chièun nay tôi vừa gọi lên lãnh đạo huyện Dak pơ hỏi kỉ niệm 60 năm chiến thắng Dak pơ có đền tưởng niẹm chưa, thì các Anh nói là ko có vì huyện nghèo ko lấy ra tièn. Nghe dậy buồn quá Anh VCH ơi. Có khi chúng tôi chết đồng đội chưa được khắc tên, chưa có chỗ cúng tế ròi Anh ơi.

Nặc danh nói...

Các bác đừng no, có mấy bài viết của nhà văn Văn công hùng rồi, trước sau gì rồi sẽ có đền thờ ngay. chỉ còn là thời gian thôi, các bác có nhắm mắt rồi, con cháu bọn nó sẽ no...

Nặc danh nói...

Ta chuẩn bị kỉ niệm 60 năm âm vang Điện Biên, thì Đăk Pơ cũng sẽ có 60 năm âm vang thôi. vì đây là đòn quyết định cuối cùng cho bàn đàm phán Giơ ne ver như nhà báo VCH đã nêu lên

Nặc danh nói...

Văn Công Hùng bạn học cùng ĐH với tôi, nhưng khác ngành. Văn chương của bạn thì cũng thuộc hàng top trên. Nói thì hơi thẳng mất lòng người khác, tốt với bạn bè thân hữu. Qua đọv bài Dawk pơ một chiều tôi thấy có thể hơi tô vẽ phóng đại lịch sử. Hồi giờ ở miền bắc tôi chưa bao giờ nghe nói về trận đánh này, lịch sử PT cũng đâu có đoái hoài đến đâu. nếu quả thật vậy thì làm sao nhà nước lại phải bỏ hoang phế như thế. Còn tại sao 147 Liệt sĩ ngay trong huyện này mà không tìm được để qui tụ, dù đã gần 40 năm độc lập, thống nhất 2 miền. Mong bạn Hùng xem lại bài viết này nhé . MQ

Văn Công Hùng nói...

@ MQ:
Hồi giờ ở miền bắc tôi chưa bao giờ nghe nói về trận đánh này, lịch sử PT cũng đâu có đoái hoài đến đâu. nếu quả thật vậy thì làm sao nhà nước lại phải bỏ hoang phế như thế. Còn tại sao 147 Liệt sĩ ngay trong huyện này mà không tìm được để qui tụ, dù đã gần 40 năm độc lập, thống nhất 2 miền. Mong bạn Hùng xem lại bài viết này nhé . MQ
-------
Chính vì thế mà mình phải lên tiếng đấy bạn ạ. Nó là một trong những chiến thắng quan trọng, sau ĐBP thôi, quyết định hội nghị Giơ Ne Vơ. Mình cũng ở MB, cũng học sử, có nhắc đến, nhưng rất sơ sài, khi xuống mới biết. Hãy đọc các còm của các cựu binh E96 từng đánh nhau thời ấy thì biết.
Bạn tên thật là gì, học khoa nào?

Nặc danh nói...

Xin kính Chào Nhà Văn!sự thật lịch sử như vậy mà có người bạn của nhà Văn thời sinh viên chưa biết, buồn quá Anh Hùng ơi! khi có dịp lên thăm Dac Pơ, tui sẽ mang theo những tài liệu quý báu, mấy lời thuật sau trận đánh khi bác Hồ cho ra miền bắc ăn học nhóm chúng tui mới ngồi lại viết về chuẩn bị và diễn biến trận đánh Đac pơ oai hùng, lời nhắn của thương binh nặng lúc ấy về cho mẹ và những dòng bút phê của Tướng Châu gửi cho nhà văn, khi ấy tui tin rằng nhà văn cùng tui sẽ khóc, biết vậy, nhưng đi lại có lẽ khó rồi anh Hùng ơi tuổi già ngoài 80 rồi, cháu con không cho đi xe đò,maftui sẽ gắng để đi lên dịp kỉ niệm 60 năm anh Hùng ạ. kính chúc anh mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và tiếp tục cầm bút ghi về lịch sử. Kinh anh.

Nặc danh nói...

Đọc qua những bài nhận xét gửi đến bác Hùng người chủ biên " Đăk Pơ 1 chiều" lòng tôi thật cảm động. Tôi cũng là người lính trong thời chống Mỹ, trực tiếp đánh trận Đăk Tô, hiện nay thương binh 2/4. chính người trong cuộc chiến tôi rất hiểu về ước nguyện của đồng đội may còn sót lại...Thôi, biết vậy. Các Bác E 96 LK V đặt niềm tin vào anh Văn công Hùng nhiều lắm đấy. Ta chưa làm gì nhiều cho Tổ quốc, vậy thì hôm nay ta hãy và nên làm những việc mà những người phục vụ cho Tổ quốc năm xưa đang từng giờ mong đợi nơi ta. Đó là anh. Thân ái. Nguyễn Phi Bỗng - Diễn Châu -Nghệ An.

Nặc danh nói...

SỐNG CHẾT TRONG GAN TẤC
BƠI, CHIẾN TRANH LÀ THẾ
CÓ AI BIẾT MÌNH SỐNG
MÃI ĐẾN NGÀY HÔM NAY.
***
MONG SAO CHO HÒA BÌNH
CON CHÁU ĐỠ ĐẦN HƠN
CŨNG MONG CHO CHÍNH QUYỀN
CHĂM LO CHO LIỆT SĨ
MAU VỀ VỚI ĐẤT MẸ...
DÙ MỘT NẮM XƯƠNG KHÔ
TUY ƯỚC NGUYỆN CHƯA THÀNH
NAY CÓ VĂN CÔNG HÙNG
E 96 HY VỌNG...
CHÚNG TÔI NGUYỆN MỘT LÒNG
CÙNG CHỜ ĐỢI CÙNG ANH....

Kính tăng nhà thơ Văn Công Hùng. Xin anh thông cảm, văn chương chúng tôi là tự phát, ít học do chiến tranh kéo dài quá tuổi lên trường anh Văn công Hùng à.

Nặc danh nói...

Trong 2 ngày 24,25/6/1954 Bên ta hy sinh nhiều lắm. Vì 147 là con số của quân chủ lực, còn quân địa phương, dân công hỏa tuyến và du kích cộng thêm sẽ trên 220 các bác ạ. do ta không kịp thống kê, điều kiện rút nhanh theo lệnh, có người ở lại chống mỹ, có người tập kết theo hiệp định. Xin tạ lỗi các anh đã nằm xuống vì đất nước

Nặc danh nói...

Nhìn hình ảnh ý kiến ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP Tôi khóc thật sự, nhớ anh VĂN quá. Lúc ra bắc tập kết tôi 2 lần được gặp anh, anh có hỏi về chiến thuật trận đánh Đak pơ...để nhân rộng trong toàn quân.

Nặc danh nói...

BÀI VIẾT CỦA ĐC HÙNG CHÚNG TÔI ĐỌC ĐI ĐỌC LẠI MÃI, THUÔT TỪNG CÂU, TỪNG CHỮ. CÁM ƠN ANH NGƯỜI ĐÃ HÂM NÓNG LẠI LỊCH SỬ, ĐỂ CẤP ỦY CHÍNH QUYỀN CÀNG HIỂU HƠN

Nặc danh nói...

-Văn công Hùng, nay thành tên 96.
-Vững bước đồng hành nhớ mãi tên anh!

Nặc danh nói...

tôi cũng là người lính của Trung đoàn 64, Sư 320. từng tham gia chiến dịch giải phóng Tây Nguyên, tuy thế sau giải phóng tôi về Thái Bình, rồi lập gia đình làm ruộng nên có dịp trở lại Tây nguyên. Đối với tôi Tây nguyên là quê hương thứ 2. Nơi đồng dội, đồng chí của tôi ngã xuống nhiều lắm. Do điều kiện khó khăn, thương tật nữa nên ko đi tìm đồng đội được, thật tự đáng trách cho mình quá. Hôm nay vô tình đọc bài của chú hùng nhà văn tôi thấy thương về đồng đội đã hy sinh cho dù 2 cuộc kháng chiến khác nhau. Sự ước mơ của anh Hùng cũng như tôi: là lo tìm kiếm và quy tập mộ liệt sĩ, đây là nghĩa cao đẹp và đạo lý làm người của anh. Không biết huyện Dawk pờ có ngĩa trang liệt sĩ chưa mà không đưa 147 anh về? nhờ anh Hùng chụp ảnh nghĩa trang đak pờ đưa lên mạng giúp chúng tôi với.

Nặc danh nói...

Kinh chào Dc Văn Công Hùng, Dc
dành thời gian quan tâm giúp các liet sĩ E96 của chúng tôi. Thành kính cám ơn Anh.

Nặc danh nói...

Đồng chí Nhà văn Văn Công Hùng LUÔN XỨNG ĐÁNG LÀ NGUỒI "HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH". Đây là điển hình của nhà văn Cách mạng, theo suốt hành trình của lịch sử, những người cựu binh E 96 luôn khắc ghi tên đồng chí. anh em chúng tôi dù xa và xa lắm nhưng phải quây quần ngồi lại để sáng tác Bài thơ thật ý nghĩa để kính tặng đồng chí!Chào thân ái và Quyết thắng.

Nặc danh nói...

Báo cáo đồng chí Hùng Văn công. Anh em trung đoàn 96, sau năm 1954 có người còn người mất vì chiến tranh. Người giữ trọng trách cao nhật là Thượng tương Nguyễn Minh Châu nguyên TĐ trưởng, quê Tây Ninh, còn lại là sư trưởng sư 2, các vị trí lãnh đạo tỉnh, huyện...Nay Tỉnh ủy Tây ninh đã hoàn thành phim tư liệu về tướng Châu, sắp được phát sóng trên ti vi đchí ạ. Xin trân trọng báo cáo cho Đc rõ.

Nặc danh nói...

Ngày nào anh em chúng tôi cũng dõi theo Đac pơ 1 chiều, thiệt tình cũng không biết nói gì, chỉ mong sao cho anh hùng luôn khỏe mạnh và qua tâm đến đồng đội chúng tôi. Nếu có điều chi sơ sót hay làm phiền cũng mong anh hùng bỏ qua

Nặc danh nói...

Tui lên Đăk Pơ mấy lần, sao thấy huyện này nghèo khó quá, dân còn khó khăn lắm, không thấy kinh doanh buôn bán hay nhà máy nào hết. Tuy nghèo vây mà còn tình cảm thì đậm đà tình đồng chí anh em lắm

Nặc danh nói...

Đúng rồi, đâu cũng là đất Mẹ anh Hùng a. Thế mà các con của Mẹ đang nằm ở đâu, mẹ chưa biết. Đang phơi sương phơi nắng ngày đêm, lạnh lẻo quá, ko hiểu nằm nơi suối, đồi nào của đất mẹ Đăk pơ đây!

Nặc danh nói...

HOAN NGHÊNH ĐC HÙNG ĐÃ VIẾT VỀ ĐỀ TÀI CHIẾN TRANH ĐAPƠ HAY QUÁ

Nặc danh nói...

Văn Công Hùng viết bài ni hay quá đi thôi, làm cho mọi người khi đọc thấy trong lòng mình còn nợ với giang sơn đất nước nhiều quá, chưa làm được chi cho nước mình. Dẫu có nghèo đói chi mô nữa, thì cũng phải tri ân các liệt sĩ bằng những việc làm thật cụ thể , đó là tìm và qui tập cho bằng được các hài cốt liệt sĩ, rồi phải thờ cúng thật trang nghiêm. nếu cần,thì cũng phải nhờ chị Bích Hằng vào giúp cho. Chi phí có bao nhiêu rồi cũng phải lo , mà sao ta không "..làm mát lòng 147 liệt sĩ..." như Văn Công Hùng đã viết!

Nặc danh nói...

Tên quan đại tham dương Chí Dũng mua ụ nổi, ăn cắp tiền của dân 1,6 USD đi mua nhà cho con bồ nhí tai ác thật. Khhoong thể một mình Dũng "bớp" ăn đâu, và tất nhiên đấy là mảng nổi của tảng băng thôi Bác Hùng à. Còn lúc muốn làm nhà cho người nghèo, chính sách, làm nơi thờ cúng các anh hùng liệt sĩ thì mấy Bác làm quan cở bự, giữ khư khư bị tiền ngân sách, miệng thì lẩm bẩm với nhân dân: ta còn nghèo, nên tiết kiệm, chờ...kiếp sau ta cúng kính chu đáo. Những kẻ này hãy xử tử chúng ngay đi anh Hùng Văn Công ơi!

Nặc danh nói...

Xin chào nhà văn, nhà báo Văn Công Hùng. Chúc đc có 1 tuần lo toan cho việc đời, việc văn chương thật ý nghĩa, sâu sắc, nhân văn như đc đã từng làm. Anh em CCB chúng tôi luôn mãi nhớ về ĐC và theo dõi từng ngày về ước mong của chúng tôi cho đến ngày 24/6/2014. Biết rằng đc rất nhiều công việc lớn hơn. ..."...Thôi thì đâu cũng là đất mẹ..."

Nặc danh nói...

Tôi hỏi anh Hùng: Ai chiến đấu hy sinh để bây giờ bọn quan tham ăn sống phè phỡn, tham nhũng, nhà cao chót vót, em út thì chống lưng cho bọn nó? Thế mà chúng khoog lo xây nhà cúng liệt sĩ E96 bác nhỉ?

Nặc danh nói...

Từ bài viết của Văn công Hùng, tôi thật bất ngờ trên google hàng trăn ngàn nội dung liên quan đến trận chiến Dak Pơ. Qua đây, cho tôi nhìn cái toàn diện, khách quan về lịch sử của dân tộc. Rất lấy làm tiếc, sau gần 60 năm đã trôi theo thời gian, lo tranh đua kinh tế, chúng ta để lại sau lưng sự lãng quên của lịch sử hào hùng, đó là chiến thắng Đak Pơ! các liệt sĩ đã nằm xuống, đâu có cần ta làm gì ngoài việc phải chăm lo cho đất nước phát triển, xây dựng nước việt Nam hùng cường sánh vai các cường quốc 5 châu, như bác Hồ mong mỏi!Nếu, ai đã là người lính như chúng tôi, ắt sẽ hiểu hết về chiến tranh. nay hòa bình rồi cũng cần nhớ ơn các liệt sĩ bằng lời kêu gọi của nhà văn Văn Công Hùng, chúng ta phải tủi lòng mà hành động. Lê Nam Vân-Cầu Giấy HàNooji

Nặc danh nói...

Bác Hùng ơi! tôi Hoàng Trung Kiên, là cựu binh F320. Hiện ở tại Lào Cai, ngiên cứu về lịch sử và trong thực tế đây ko fari là sự so sánh khập khiển đâu bác hùng ạ, tôi mạo muội vài ý kiến nhỏ:
- trận đánh đak pơ ta chiến thắng vang lừng rồi, lịch sử đã vinh danh;
- Trận đánh đồn Kanat ta thất bại nặng quá, 3 tiểu đoàn, 1 trung đoàn do chiến, kĩ thuật chỉ huy ta kém , ko lường được các tình huống; khinh suất địch, nắm ko chắc tình hình, chủ quan, nóng vội bị địch phản công ta hơn 400 chiến sĩ hy sinh, thất bại thật sự, thế nay có tượng đài đền tưởng niệm rất to lớn và 1 số đc tham gia trận này được phong AHLLVTND..
- Còn 147 Liệt sĩ E96 Đăk Pơ tiêu diêt gần ngàn tên pháp, cho đến nay vẫn chưa có nơi thờ phụng. Kính nhờ ĐC xem xét giúp anh em E 96

Văn Công Hùng nói...

Lại kính gửi các bác:
Đúng là em bận nên không trả lời từng comment của các bác được ạ. Có 1 bác hỏi Đăc Pơ cách BMT bao xa. Từ BMT sang Pleiku 200 cây, từ Pleiku xuống Đăc Pơ 70 cây nữa, vị chi chừng 270 cây bác ạ.
Em vừa cop các comment thành 1 entry mới ở đây ạ, mời các bác:

http://www.vanconghung.com/2013/10/nhung-comment-that-long.html#more

Các bác chịu khó cop link rồi dán vào add để đọc ạ, cái phần comment ở đây nó không cho dán link nổi để các bác chỉ việc click vào là đọc được luôn. Mong các bác thông cảm.

Nặc danh nói...

Trân trọng cám ơn bác Văn công Hùng! tôi vừa đọc qua đề dẫn Com That long của bác, nghe Bac nói có Giám đốc ngân hàng đã có lời ngõ giúp xây Nơi tưởng niệm 147 liệt sĩ của tôi đúng khg Bác. Tôi vừa đọc mà ngỡ như chưa tin vào mắt mình, vì tuổi già mắt yếu, tôi fai gọi ngay đứa cháu ngoại vạo đọc giùm, mừng quá cám ơn Bác văn công hùng, người đúng là Anh Hùng của chúng tôi. kính bác hùng mạnh khỏe hạnh phúc, tiếp tục làm tròn trọng trách nhà văn cách mạng, xứng đáng con cháu Bác hồ, bác Giáp.

Nặc danh nói...

Rất cảm kích lòng nhiệt thành của bác hùng với các lieet sĩ TĐ 96 anh hùng. mừng quá Bác ơi, Ngân hành nào vậy bác? Ngân hàng này có quen bác ko? nhờ Bác giúp chúng tôi đi Bác Hùng ơi. Chờ chính quyền Đac pơ lâu quá bác ơi, 10 năm rồi vẫn chưa có.

Nặc danh nói...

Cám ơn anh hùng nhà Báo văn nghệ gialai. mừng quá, mừng quá...

Văn Công Hùng nói...

Kính các bác:
Đây là công của anh Đức, tân bí thư huyện ủy cầm hồ sơ đi nhờ đấy ạ. Hiện tại thì họ mới tiếp nhận hồ sơ ạ, từ đây đến khi Ok còn qua nhiều công đoạn ạ, và có thể là phải nhiều người, nhiều doanh nghiệp chung tay vào chứ 1 ngân hàng có khi cũng khó.

Nặc danh nói...

sau khi bài báo Người lao động đăng bài Đăk Pơ 1 chiều, chúng tôi có gọi lên UB huyện hỏi, tác giả là ai, các anh bảo Anh Văn Công Hùng BCH hội nhà Văn Việt Nam, và nhà Báo của GLai. tôi nói anh ấy viết sâu sắc, cảm động thât. Nhờ có bài này mà các đc huyện ủy, UB mới lưu tâm đấy đc ạ. Cám ơn ĐC Hùng

Nặc danh nói...

Chú Hùng mến thân! Tôi được người bạn chiến đấu cùng sư đoàn 305, gọi để đọc bài viết về Dawk Pơ của Phóng viên VCH. Thưa thật với Hùng, bọn tui về hưu lâu rồi, nhưng cái chiến tranh vẫn dai dẳng bên mình mãi, về quê mình cũng thường kể về cái ác liệt của chiến tranh, có nhiều người thích nghe, nhưng ngjai nhất là lũ trẻ bây giờ nó đâu biết chiến tranh là gì? Có khi nó cho mình công thần, thôi đó là do nhận thức của mỗi con người. Trưa nay, tôi ko tài ba nào nhắm mắt nghỉ trưa được, khi nhắc đến TĐ 96 của Thương tướng Châu năm xưa, từ 1974 tôi là lính Sư 305 Đoàn 232 của Tướng Châu tập trung giải phóng MNam,Anh là con người tài cầm quân,4/1974 A kể chúng tôivề trận Dak Pơ, ta đã chặn đầu, khóa đuôi, chia cắt địa hình, đánh phản kích kết hợp gọi hàng ta diệt gần 700 tên, bắt 1280 tên Pháp, đây là chiến thắng có 1 ko 2 cấp Trung đoàn. nhưng đến giờ này lich sử cũng chưa ghi nhận chiến công hiển hách này, chưa lo tìm 147 mộ LS. thật đau lòng cho thế hệ hôm nay. tại sao? vì sao? ai chịu trách nhiệm này trước lịch sử của QĐNDVN, đã lâu rồi hôm nay PV VCH mới gióng lên hồi chuông. Tôi đề nghị tư lệnh QK 5 phải vào cuộc để ghi lại kho tư liệu lịch sử quan trọng này, nếu ko e rằng sẽ ko còn dịp. Kính chào trân trọng PV Hùng. (Tướng Châu AHLLVTND mất năm 1999, quê Tây Ninh nguyên Tư lệnh Đoàn 232, tham mưu trưởng Quân GPMNVN, nguyên TĐ 96) vài điểm cơ bản để chú Hùng biết thêm, chào Chú.

Nặc danh nói...

Chào ĐC Hùng. Tui biết mấy anh em ở huyện rất chăm lo việc này, nhưng huyện nghèo quá ĐC ạ. Hôm trước, khi duyệt Sa bàn trận đánh Dak Pơ tui cũng nghe anh em về báo lại là huyện đang đề nghị nhưng có ai nghe đâu. nay có ĐC NB VCH chúng tui tin tưởng cao hơn. Mong ĐC khỏe nhé, bọn tui sẽ theo ĐC đến khi nào được thì mới thôi, Chào ĐC Hùng.

Nặc danh nói...

Sau cơn bão 11 nhà mình đứt dây Internet, chiều nay mới nối lại. Tôi thấy nhiều ý kiến tâm đắc với bài viết về Đăk pơ của ĐC Hùng, vậy là bài viết của ĐC đã đi vào lòng dân rồi, đặc biệt là các CCB TĐ 96 và những người lính năm xưa, tôi phán đoán: tác giả có thể là người từng cầm súng đánh giặc giữ nước, nên mới có lòng với đồng đội, hoặc là người hay nghiên cứu về lịch sử cách mạng của Đảng, của dân tộc ta. Hoan hô ĐC Văn Công Hùng!Chúc Đc mạnh khỏe luôn luôn

Nặc danh nói...

Thưa nhà thơ Văn công Hùng!Ngày 24/6/2013 chúng tôi có lên Đăk Pơ dự lễ dâng hương tại đài Tưởng niệm liệt sĩ của đồng đội tôi năm xưa, chúng tôi đã gặp anh Đức BTHU, có kiến nghị xây đền tưởng niệm ngay tại buổi lễ kỉ niệm 59 năm. Đúng là ĐC BTHU rất có tâm, có tấm lòng nhân ái để chăm lo việc này, thế nhưng đối với tầm của huyện thì khó lắm, bao nhiêu đời bí thư huyện ủy cứ hứa hẹn mãi với anh em chúng tôi , rồi quên lãng theo thời gian, tuổi chúng tôi cũng gần đất xa trời, ngày càng còn ít người nhân chứng sống của trận đánh, thế chúng tôi chỉ biết dựa vào Nhà văn V.C.H, Đc dành thời gian quan tâm đến ước mong của chúng tôi, cũng là mong muốn của thân nhân liệt sĩ và của nhân dân. Kính chào ĐC Nhà văn VCH kính mến.

Nặc danh nói...

HOAN HÔ ĐC VĂN CÔNG HÙNG, NHÀ VĂN, NHÀ THƠ , NHÀ BÁO CÁCH MẠNG, NHÀ BÁO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN CỦA CHÚNG TÔI. NGƯỜI ĐÃ LÀM SỐNG LẠI LỊCH SỬ CỦA TRUNG ĐOÀN 96 ANH HÙNG,XIN KÍNH CẨN NGHIÊNG MÌNH TRƯỚC ANH LINH CỦA THƯỢNG TƯỚNG NGUYỄN MINH CHÂU ANH HÙNG LLVTNDVN! NGUYÊN TRUNG ĐOÀN TRƯỞNG 96 ANH HÙNG.

Nặc danh nói...

chiến tranh đã lùi xa...và, đã để lại bao nhiêu sự đau khổ trong tâm can của mỗi con người, của từng gia đình, từng làng quê. Chỉ có ngòi bút của nhà văn, nhà thơ, nhà Báo Cách mạng mới có thể xẻ chia phần nào của sự khổ đau ấy.

Nặc danh nói...

Kính gửi đến nhà thơ Văn công Hùng lời chào thân ái và kính mến nhất.

Nặc danh nói...

Bạn bè, đồng chí, đồng bào hiểu được về trận đánh thắng GM 100 Pháp, do Trung đoàn 96 của chúng tôi đánh vào ngày 24/6/1954 là nhờ bài viết của anh V.C.H, các hiện vật như súng pháo, xe tăng và hình ảnh hiện nay đang được lưu tại BẢO TÀNG QUÂN ĐỘI NDVN -HÀ NỘI. Vậy mong đc VCH làm được những gì cho hôm nay, thì đc cố lên nhé, đây ko fair là cho uy danh TĐ 96, mà là sự giáo dục cho các thế hệ con cháu muôn đời sau và lưu truyền mãi trong sử sách. Nhờ ngòi bút, lương tâm và trí tuệ của đc mà các nhà lãnh đạo từ TƯ đến địa phương 2 ngày nay đã và đang bắt đầu gọi ĐT tìm hiểu về chiến thắng Đăk Pơ rồi đấy đc V.C.h ạ. Nếu bài viết của đc đưa lên báo nhân dân thì tuyệt quá thôi đc a.

Nặc danh nói...

cấp chiến thuật của 1 trung đoàn mà đánh thắng cả 1 binh đoàn cơ động loại tinh nhuệ nhất thế giới lúc bấy giờ thì ta không thể ngờ. Đây là Binh đoàn GM 100 đã làm mưa làm gió ở triều tiên được điều qua VN bằng đường biển, để giương oai với Việt minh, trước khi về nước nhận huân chương bắc đẩu, không ngờ phơi xác tại chiến trường Đăk Pơ. Sau đó, cả gia đình, dòng họ của kẻ bại trận từ Pháp đến Đăk Pơ để xem trận địa nơi mồ chôn của thân nhân và họ đã khóc có cả cha cố đạo đi làm lễ xóa tội. Họ xây 1 Mốc ghi nhớ sự thất bại, rất tiếc dân ta phá mất dấu tích này, lý do nhân dân nói: liệt sĩ ta chưa tìm được, mắc chi phải để mốc đó thấy mà căm hờn thêm...

Nặc danh nói...

Anh Hùng Ơi mấy đêm nay tui nằm chiêm bao thấy đồng đội tui về nói rằng: bọn mình sắp có chỗ nương thân rồi, lâu nay đói quá không có ai cúng tế cả...anh em mừng vui lắm, chứ không phải trách cứ như trước đây nữa anh ơi.

Nặc danh nói...

TUỔI THƠ TÔI KO CÓ! NĂM 16 TUỔI CƠ SỞ ĐƯA VÀO TỔ CHỨC ĐỂ GẶP CHA, RỒI THEO CHA ĐI ĐÁNH GIẶC, NĂM 18 TUỔI TRỰC TIẾP ĐÁNH TRẬN ĐĂK PƠ LẦN ĐẦU TIÊN, SÚNG VỪA NỔ TÈ RA QUẦN ƯỚT CẢ. CÁC ANH, CÁC CHÚ ĐỘNG VIÊN VÀ CƯỜI...THẾ MÀ TRẬN ẤY TÔI LÀ NGƯỜI ĐƯỢC TUYÊN DƯƠNG DO DŨNG CẢM TRONG TRẬN ĐÁNH, BẮN TRÚNG XE CHỈ HUY BỌN PHÁP, GỌI CHÚNG RA HÀNG VÀ DẪN GIẢI VỀ KHU CHÍNH SÁCH TÙ BINH. THẾ MÀ NAY ĐÃ 77 MÙA XUÂN, ĐÃ VỀ CHIỀU. TÔI CHỈ MONG ƯỚC 1 ĐIỀU LÀ LO TÌM HÀI CỐT ĐỒNG ĐỘI VÀ CÓ KHU AN TÁNG, THỜ CÚNG CÁC LIỆT SĨ E 96

Nặc danh nói...

các Đc đừng lo, đã có anh hùng Hội nhà văn nhà báo Việt Nam quan tâm rồi. Hãy lo giữ gìn sức khỏe và cố sống cho đến ngày 24/6/2014 lên dự lễ kỉ niệm 60 năm nhé.

Nặc danh nói...

Tôi ở bình thuận quê vợ của Tướng Châu, chiều nay bình thuận trời nắng nhẹ, gió, ko mưa...ngồi Đọc Đăk pơ một chiều thấy lòng đau xót quá chú Hùng, có lúc muốn khóc, quăn đau đến xé lòng...luôn chú Hùng ơi...

Nặc danh nói...

MỖI LẦN VỀ LẠI BÌNH THUẬN TƯỚNG CHÂU CÒN GỌI LÀ 5 NGÀ, LUÔN KỂ CHO CHÚNG TÔI NGHE TRẬN PHỤC KÍCH ĐANH G.M 100, TRONG ÔNG VẪN CÓ NỖI BUỒN KHI UỐNG RƯỢU TÂM SỰ LÀ CHƯA LÀM ĐƯỢC CHI CHO CÁC LIÊT SĨ TĐ 96 ĐAK PƠ, NHỮNG NGƯỜI LÍNH CỦA ÔNG ĐÃ NGÃ XUỐNG Ở CHIẾN TRƯỜNG NÀY...DÙ MÌNH LÀ THƯỢNG TƯỚNG, NHƯNG CŨNG BÓ TAY, NÓI MÃI, ĐỀ XUẤT MÃI VẪN KO ĐƯỢC. CÓ LẦN QK 5 CÓ HƯA HẸN, NHƯNG VẪN CHƯA CÓ ĐỘNG TỈNH CHI CẢ. CỨ MỖI LẦN RA BẢO TÀNG QUÂN ĐỘI NƯỚC MẮT LẠI TUÔN TRÀO, NHỚ ĐẾN ANH EM CHIẾN SĨ CỦA MÌNH, NGƯỜI CÒN NGƯỜI MẤT...NHIỀU ĐÊM KHG CHỢP MẮT ĐƯỢC.

Nặc danh nói...

mẤY bÁC cứ an tâm, nếu mấy Bác có về nơi an nghỉ cuối cùng rồi, ở trên này có chúng cháu lo....

Nặc danh nói...

Bọn mình còn sống đây, nhân chứng của lịch sử cách mạng đây, kêu gào mãi chẳng ai chú ý quan tâm lo cho các anh hùng liệt sĩ đây, còn đến khi chết thì còn gì để nói nữa anh bạn.Hơn tháng nay nếu anh V.C.H ko viết về trận chiến thắng này có nhẽ ko ai nhớ tới, chớ mà để các cháu lo. Bọn mình cám ơn anh V.C.H nhà báo nhiều lắm đấy.

Nặc danh nói...

Chúng cháu mà như đc Văn công Hùng thì các bác mãn nguyện rồi, các cháu chắc là chưa qua chiến tranh, chưa cầm súng như bọn bác và đc Hùng nên các cháu chưa hiểu hết đâu. Chiến tranh là đau khổ, chỉ có người lính là hy sinh tất cả để cho nhân dân đỡ đau khổ , đất nước phồn vinh như ngày nay các cháu à. Các cháu Uống nước phải nhớ nguồn nhé. thân ái.

Nặc danh nói...

Thương nhớ Đăc - Pơ qua từng nắm đất;
bởi một phần xương thịt của bạn tôi..

Nặc danh nói...

Lịch sử là Lịch sử! Ngày nay các thế hệ chúng ta cần phải làm những gì thật cụ thể băng tấm lòng vàng để tỏ lòng tri ân các Liệt sĩ đã ngã xuống vì Tổ quốc. Khu tưởng niệm phải sớm được xây dựng để nhân dân đến Kính viếng!

Nặc danh nói...

Đồng đội, thân nhân 147 Liêt sĩ đã hy sinh vào ngày 24/6/1954 đang chờ tin từng giờ, từng phút từ nơi bác văn Công Hùng quý mến của chúng tôi.

Nặc danh nói...

Tây nguyên mùa này hoa cúc quỳ sắp nở hoa vàng chưa rứa bác Hùng ơi! Nhớ Tây nguyên lắm!

Nặc danh nói...

Kính chào chú Văn Công Hùng! Chú cố lên chú nhé, anh em đồng chí, đồng đội chúng tôi đang chờ Chú. cám ơn chú nhiều.

Nặc danh nói...

-Tôi viết một bài thơ;
-xin tặng Hùng Công Văn;
-Người bạn lớn chúng tôi;
-Đang ngày đêm miệt mài;
-Với bao nhiêu vở sách;
-Hùng vun thành lịch sử;
-Trong đó có đất mẹ;
-Chiến sự Đac-pơ xưa;
-chưa một lần ai nhắc;
Mãi cho đến bây chừ...
-Từ hà nội thủ đô
-Cho đến vùng Duyên hải;
-Bạn đọc khắp mọi nơi
-Í ới cái a lô..
Một hồi, lại lặng im;
-Nhớ về E 96!
-Nước mắt lại lưng tròng;
-Lòng trĩu nặng lời ru:
Con muốn về với Mẹ!
Nhưng, lâu quá Mẹ ơi...

Nặc danh nói...

Các bác lại dám múa rìu qua mắt thợ rồi. Làm thơ như vây tặng Anh Hùng phê cho? À thôi, nội dung nghe cũng được, nhưng gieo vần sai hết Bác Hùng nhà thơ ....

Nặc danh nói...

Con muốn về với đất Mẹ, nhưng đất mẹ chưa thể làm nhà cho con, lí do: nghèo quá, có thương con thì cũng đành chịu và bỏ trong lòng thôi con. mẹ nào mà chẳng thương con!

Nặc danh nói...

Những lời cảm thông sâu sắc nhất xin gửi đến các đc cựu chiến binh trung đoàn 96 anh hùng năm xưa. Các đc hãy tin tưởng và chờ đợi sau khi bài viết này đã và đang được các cơ quan, tổ chức, cá nhân sẽ xem xét. Hy vọng sẽ đền đáp công ơn các anh hùng liệt sĩ.

Nặc danh nói...

Chúng tôi đang ngày đêm nuôi hy vọng từ anh Văn Công Hùng, người đã thay mặt anh em TĐ 96 lên tiếng kêu gọi. Chắc còn lâu lắm...rồi chưa biest sao bây giờ. Ước mơ nho nhỏ với đời, với mọi người còn xa vời quá anh Hùng ơi!Các anh hùng liệt sĩ TĐ 96 đang chờ anh. kính chúc anh mạnh giỏi, lo cho phận đời, phận nghĩa anh em đồng đội chúng tôi. kính anh Hùng nhà báo.

Nặc danh nói...

Các bác trung đoàn 96 đừng vội tin mấy chú nhà văn nhà báo. Họ nói hay viết giỏi, chứ ai nghe họ đâu. Anh hùng này cũng thế thôi. Chỉ lo bán miệng nuôi trôn chưa xong còn đâu lo cho đời. Còn xưa.... Đừng bao giờ mà chờ ai đấy mà bỏ tiền ngân sách ra mà xây đền, cúng kính đâu. Doanh nghiệp thif chờ thế kỉ sau. Thôi các bác đừng tin ông bạn Hùng tôi làm gì, tôi rất biết hắn mà. Nó có ngày nào cầm súng đâu, cầm viết cũng chưa nên!!.....

Nặc danh nói...

Bài viết không đúng, tư liệu lấy trên google làm sao chính xác, đầy đủ. Muốn đúng xin mời ra Viện bảo tàng lịch sử quân đội nhân dân việt nam. Hãy rõ!

Nặc danh nói...

Các bác còn bao nhiêu lúa giống về lo bán nốt đi, nghe gì ông này. Ở ngoài bắc tôi thừa hiểu mấy ông nhà văn, hơn các bác miền nam. CÁc bác miền Nam hay nhẹ dạ, ko như mấy cụ ngoài bắc đâu. Người bắc sâu lòng hơn người miền Nam. Thế nên ko bị nhà văn lừa.

Nặc danh nói...

Mấy anh bạn nào lại viết như vậy? nghe không lọt tai chút nào cả. Cụ ngoài Bắc trong Nam đều da dân Việt ta cả. Sao Bạn lại chê các Cụ Nam nhà tôi vậy? còn tin anh Văn Công Hùng hay không là lòng tin của mỗi con người. Đừng hồ đồ với nhà văn như thế nhé. Hãy xem và chờ đấy các bạn nhỏ ơi!

Nặc danh nói...

Nhà văn, nhà báo cách mạng mà không nghe, không tin thì tin ai nữa mấy chú?

Nặc danh nói...

Kính gửi ĐC văn công Hùng ! Mong ĐC hết sức cảm thông cho bọn nhỏ, nó ăn chưa no lo chưa đến phận, nên viết mấy câu nghe khó lọt tai lắm . Xin ĐC cũng đừng trách nó làm chi, Đc nhé. Công việc của ĐC, chúng tôi rất tin tưởng, và kính mến ĐC!

Nặc danh nói...

Sang nay mở máy đọc mấy dòng chữ của bọn vô liêm, ít học. viết mà chẳng nghĩ suy gì cả buồn thật. thôi trách chi bọn nó chú Hùng!

Nặc danh nói...

147 Liệt sĩ có bao nhiêu người ngoài bắc vào trung đoàn 96 và nằm lại đây? sao bạn nói thế? Bạn chả hiểu lịch sử dân tộc gì cả. Đồ tép con, cút nhanh đi nhé.

Nặc danh nói...

Sắp đến ngày kỉ niệm Thanh lập QĐND việt Nam 22/12 rồi Đc Hùng ơi! Bọn mình rất mong tin vui từ Đc vào những ngày này. thật là niềm an ủi, động viên quá lớn từ ĐC VĂN CÔNG HÙNG.

Văn Công Hùng nói...

Bạn Nặc danh:
Cái hèn nhất là bạn không dám ký tên thật.
Bạn khuyên tôi ra bảo tàng lịch sử, trog khi các bác cựu chiến binh trung đoàn 96 là nhân chứng sống đây, họ có phản bác đâu, trừ bạn.
Thưa các bác CCB trung đoàn 96 và các bạn đọc, hôm thứ 6 tôi có cuộc làm việc với một người cũng tâm huyết, người mà tôi giới thiệu là một giám đốc ngân hàng, là người đã cầm hồ sơ thiết kế và dự toán. Anh này rất sốt sắng, nhưng bảo nếu thông đồng bén giọt thì cũng phải sáng năm 2014. Là anh này sẽ đi vận động một số ngân hàng có máu mặt và hay làm việc thiện, mỗi ngân hàng có một sở thích, anh thì cầu khỉ, anh thì trường học, anh thì tâm linh (như vụ ngân hàng chính sách xh với cậu Thúy đang ì xèo hiện nay)... anh này sẽ căn cứ vào sở thích của từng sếp để vận động.
Riêng ở Gia Lai, hiện nay đang có mấy cái đã hoàn chỉnh hồ sơ đang xếp hàng rồi, là Nghĩa trang liệt sĩ huyện Chư Prông, Nghĩa trang LS tỉnh... nên ta vẫn phải chờ...
Riêng tôi, chỉ là người cầm bút, tôi đã cố gắng bằng sự lan tỏa của con chữ để nêu vấn đề này lên. Ngoài đăng trên blog này còn đã đăng ở báo NLĐ, báo Văn Nghệ Hội nhà văn, tạp chí Văn Nghệ Gia Lai, báo GL... để càng nhiều người đọc, nhiều người chia sẻ càng tốt, kể cả những bạn Nặc danh giấu mặt vào nói xấu vu vơ như trên. Gọi là vu vơ vì tôi không vụ lợi, chỉ là thấy việc phải làm thì làm... Ngoài ra, bằng sự quen biết cá nhân, thi thoảng gọi một cú đt nhắc nhở, chứ không phải là người có quyền, cũng như có tiền để có thể ký rẹt phát làm ngay những gì mình muốn.
Vài dòng để các bác CCB TĐ 96 thông cảm, và các bạn nặc danh vu vơ cũng hiểu để nếu có muốn vu vơ nữa biết cách mà vu vơ...
Đa tạ...

Nặc danh nói...

Kính Anh Hùng! Đọc qua phản pháo của Anh Hùng chúng tôi vui lắm. Đúng. chúng tôi là NHÂN CHỨNG SỐNG CỦA LỊCH SỬ ĐÂY! Chẳng là Nhà nước tôn Vinh AHLLVTND cho TĐ 96 là khg đúng? Nhà nước công nhận DI TICH LỊCH SỬ, khg đúng? Bác Hồ gửi thư khen, Đại tướng Võ Văn Giáp ý kiến, khg đúng hay sao? Hoan hô ĐC VĂN CÔNG HÙNG của chúng tôi thật thẳng thắn, bản lĩnh, khoa học, biện chứng. Kính Anh Hùng! Phóng sự về cố Thượng tướng nguyễn minh Châu nguyên TĐ trưởng 96, phần nói về trận đánh Đak Pơ 24/6/1954 hơi dài.. sẽ được phát trên sóng Truyền hình VN; TH Bình Thuận, TH Tây ninh vào dịp kỉ niệm 69 năm Thành lập QĐND đó Anh Hùng ạ. Chúng tôi cũng đề nghị gửi cho Tỉnh ủy GiaLai nữa ĐC a. Qua tìm đọc lịch sử Đảng bộ LK V, Đảng bộ Gialai đều ghi rất rõ chiến thắng Đak pơ . Còn Lich sử QĐNDVN thì đây là chiến thằng không thể có bút mực nào tả hết. Rất tiếc thời khắc ấy người làm văn chưa nhiều, nên chưa nói hết. Bây giờ chúng tôi mong anh Hùng quan tâm với lòng nhân ái và chan hòa giúp anh em chúng tôi. Kính Anh Văn công Hùng.

Nặc danh nói...

ANH VĂN CÔNG HÙNG KÍNH MẾN CỦA CHÚNG TÔI. CHÚNG TÔI KHÔNG BIẾT NÓI GÌ HƠN! CÁM ƠN ANH QUÁ CHỪNG LUÔN!

Nặc danh nói...

Anh VĂN CÔNG HÙNG, KÍNH MẾN!Trưa nay ngồi đọc mấy dòng hồi đáp cho các cựu binh,chúng tôi mừng rỡ. Anh quá tận tâm với nhân dân, đồng chí, đồng đội chúng tôi, anh đã đi nhờ giám đốc ngân hàng nữa. Ôi! con người như anh bây giờ thắp đuốt tìm không ra đâu.;...Hanh phúc là đây; nhân ái đây rôi...chúng tôi thốt lên đấy anh Hùng ạ. Hơn nữa anh đã vạch mặt bọn vu vơ, đúng quá đi anh. thôi chấp chi bọn trẻ người non dạ anh Hùng. Bọn ấy sẽ có thế nhân trừng trị chúng, xuyên tạc lịch sử, thiếu sự tôn kính những liệt sĩ đã hy sinh vì đất nước để cho nó sống mà không biết sống. Bây giờ mà bọn nó còn kỳ thị bắc nam. Chê dân nam nhẹ dạ cả tin, thế sao được!Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã từng day: Đất nước Việt Nam là 1; Dân tộc Việt Nam là 1. Bây giờ mà còn tư tưởng hẹp hòi như thế, không được. Nếu những tên vu vơ này mà chúng tôi biết nó, thì.....dạy cho nó mấy bài học ngay anh Hùng a.

Nặc danh nói...

Văn Công Hùng viết Đăk pơ một chiều; cây số 15 đều rất chính xác, không thể chối cải với lịch sử. Chính lịch sử chiến tranh Đông Dương của pháp cũng thể hiện điều này, còn chi tiết cụ thể, rõ nét hơn ta. Kể cả bản đồ quân sự Đông dương của Pháp cũng đánh "điểm đen" công nhận sự thất bại tại Đông Dương, có dành hơn 300 trang viết về trận An khê, cầu Đak Pơ, Mang Yang, (chính Đăk Pơ bây giờ). và hàng trăm hồi ký của lính Pháp công nhận sự bại trận tại đây. CVCC NCLS: Hoàng Minh Toàn

Nặc danh nói...

Lịch sử hôn anh những chàng trai chân đất- Sống hiên ngang mà bất khuất trên đời! 147 anh hùng liệt sĩ đang từng ngày, từng giờ chờ đợi "NGÔI NHÀ CHÚNG" của nhà báo cách mạng Văn công Hùng đã và đabg từng bước....gửi tặng!

Nặc danh nói...

Xin đính chính, là "NGÔI NHÀ CHUNG" Thành thật xin lỗi Anh V.C..H!(do mắt kém rồi anh Hùng)

Nặc danh nói...

Khi "NGÔI NHÀ CHUNG" của các Liệt sĩ TĐ 96 được xây dựng xong. tôi tin rằng Phước Đức sẽ mãi mãi đến với con cháu Anh Văn công Hùng về sau!

Nặc danh nói...

Anh Hùng hãy vững tin vào sự thật của lịch sử. Xin Anh đừng 1 phút xao lòng với những kẻ vu vơ, Anh nhé!

Nặc danh nói...

Theo trung tá Christophe Bertrand, thì « đối với Việt Nam, sự hiện diện của Pháp chỉ là một đoạn ngắn trong lịch sử. Ngày nay đã thay đổi kỷ nguyên, chúng ta đang trong giai đoạn bành trướng về kinh tế và có cái nhìn thật về lịch sử ».

Nặc danh nói...

Đông Dương: miền đất và con người, 1856 - 1956 đưa người xem trở lại khám phá một vùng đất thuộc địa xa xôi. Bằng việc kết hợp trưng bày quà tặng của các chính trị gia, học giả châu Á, khách tham quan sẽ thực sự hiểu cuộc sống tại Đông Dương thế nào dưới sự cai trị của Pháp. Triển lãm nằm trong khuôn khổ các hoạt động Năm Việt Nam - Pháp kỷ niệm 40 năm thiết lập ngoại giao giữa hai nước; mở đầu cho Mùa Đông Dương, có sự tham gia của Bảo tàng Quân đội, Bảo tàng Guimet ở Paris và Bảo tàng ở Boulogne-Billancourt. Trong đó có nói đến sự bại trận của G.M 100 tại Cao nguyên trung phần 24/6/1954

Lê Anh Quân - Quảng Bình nói...

Xin thắp nén nhang, kính cẩn nghiêng mình trước anh linh 147 Liệt sĩ Trung đoàn 96 Anh Hùng!Chúng tôi luôn trông đợi và chờ Nhà văn VĂN CÔNG HÙNG, Người đã đưa Bài viết này cho nhân dân cả nước biết đến sự hy sinh cao cả của các ĐC, bởi có lúc, có nơi bị lãng quên, do trên trần gian này còn bao nhiêu là công việc. Với Người lính, Người bạn chiến đấu chúng tôi cũng đang ngày đêm mong muốn làm hết sức mình vì đồng đội. tuy nhiên, chúng tôi cũng không làm gì được hơn, ngoài sự giúp đỡ cao cả, chí tình của Nhà văn cách mạng, đó là Đc văn Công Hùng Hội VHNT Việt Nam, Người đã cầm bút làm sống lại trang sử hào hùng của E 96.

Hoàng Minh Toàn nói...

Đông Dương Miền đât và con người 1856-1956 xuất bản bằng Tiếng pháp chưa được dịch sang tiếng Việt, nếu bạn đọc thạo tiếng Pháp hãy tìm đọc để hiểu về G.M 100 và sự đớn đau của các bà Mẹ Pháp có con tử trận tại Cây số 15 (PK 15); có rất nhiều hình ảnh bên ta chưa có. Và, cả cây Mốc tưởng niệm Người pháp và người Việt tại đây!Đó là lịch sử. Xin một số bạn đọc khi chưa tìm hiểu kỷ, không nên xuyên tạc lịch sử Việt Nam. Vậy, nhà báo V.C.H nêu lên số liệu, diễn biến như thế là phản ánh rất tương đối.

Nặc danh nói...

Point kilométrique 15 (Pk 15)

Nặc danh nói...

Kính gửi NCLS Hoàng minh Toàn! Sự thật nó là sự thật thôi, chúng tôi người trong cuộc rất hiểu mà, chỉ có mấy bạn nhỏ "vu vơ" mới ko hiểu biết lịch sử thôi. Làm phật lòng nhà văn, mấy ngày rày chúng tôi lo lắm.

Nặc danh nói...

Xin đừng xúc phạm đến những người đã xả thân vì nền độc lập tự do cho Tổ quốc. Chúng tôi là những bằng chứng lịch sử, nhân chứng sống đây, những người còn sống sót lại đây, có điều vài năm nữa những nhân chứng lịch sử rồi cũng phải đi xa...về nơi xa lắm "để găp Leenin KmarX và các vị đàn anh cách mạng khác..."

Nặc danh nói...

Trên cõi đời này, còn nợ đồng đội, đồng chí, những người đã hy sinh nhiều lắm, nhưng chưa làm chi được để đền ân đáp nghĩa...buồn ơi là buồn!

Nặc danh nói...

Giải phóng miền Nam gần 40 năm rồi đc Hùng ơi. Tại sao đảng ta ko tìm kiếm qui tập các liệt sĩ ngay trong lòng đất mẹ, như 147 liệt sĩ đã xác định tại Đăk pơ. Hay là chống Pháp lâu rồi Ta quên , ta chỉ lo cho liệt sĩ chống mỹ? Còn liệt sĩ bên KPC thì khó biết bao, nhưng ta vẫn hàng năm tìm kiếm, tiêu tốn hàng trăm tỷ đồng mỗi một năm. Vậy mà lúc nào cũng kêu nghèo. Chúng tôi nghĩ, nhà nước ta chỉ lo những việc vừa đi qua, còn đi qua xa rồi, chúng ta cũng cố quên đi quá khứ, như thế có đúng ko đc Hùng nhỉ? Tội quẩn nên mạo phép hỏi đc Hùng cho đỡ buồn chút thôi. Kinh

Nặc danh nói...

Tối qua, anh em chúng tôi nhận được tin từ huyện Đăk Pơ, cho biết: Sau khi anh văn công Hùng viết bài về chiến thắng Đak Pơ, lãnh đạo huyện rất quan tâm việc này và hiện nay huyện đang tích cực xúc tiến các thủ tục để trình cấp có thẩm quyền để xin kinh phí xây ĐỀN TƯỞNG NIỆM 147 LIỆT SĨ. về bản phác thảo bản vẽ giống như Đền Knat-Kbang; dự toán nghe cũng cả chục tỷ đồng. Như vậy, có chính xác không anh Hùng? Quả thật, chúng tôi biết ơn anh Hùng vô cùng lắm! kính Anh.

Nặc danh nói...

“Dân tộc ta không khi nào quên, không khi nào bỏ những liệt sĩ đã đổ xương máu giành lại hòa bình nên trách nhiệm của chúng ta sẽ phải tìm đến khi nào trên lãnh thổ Việt Nam không còn một hài cốt liệt sĩ thất lạc nào nữa..."

Nặc danh nói...

Anh em, đồng đội, đồng chí , đồng bào, đặc biệt là 147 Liệt sĩ ở Đăk Pờ luôn luôn đặt niềm tin vào đồng chí Văn Công Hùng

Nặc danh nói...

Một con người do chân lý sinh ra...

Nặc danh nói...

Phải biết nhớ, biết thương về đồng đội!

Nặc danh nói...

Thời trai trẻ như bọn chúng tôi, Dù mình vẫn thích Hoa hồng. Nhưng, kẻ thù buộc ta phải ôm cây súng, Anh Hùng ạ.

Văn Công Hùng nói...

Kính thưa các bác.
Em lại phải thưa với các bác rằng, huuh, các bác đừng kỳ vọng vào em nhiều quá ạ. Thực ra với tư cách người cầm bút, sau khi bài báo in ra, coi như là em đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng với tình cảm cá nhân, em đã cố theo dõi việc này, nhưng cũng không phải là chỉ em là xong đâu ạ. Bây giờ là việc của các cấp chính quyền, của những người có lòng với lịch sử, với liệt sĩ. Hôm qua em mới nói chuyện điện thoại với anh Đức, bí thư huyện Đắc Pơ, sau đó anh Đức làm việc với anh 6, giám đốc chi nhánh ngân hàng, hôm nay anh 6 mang hồ sơ ra HN, làm việc với 1 ngân hàng thương mại để họ giúp. tức đây sẽ là tiền xã hội hóa để làm chứ nhà nước chắc là khó, dù việc này xứng đáng để nhà nước phải bỏ vốn ra làm. Là nói nhà nước từ cấp tỉnh lên Trung ương chứ huyện thì theo em biết, rất nghèo các bác ạ. Tuần nay thì bài bút ký của em về Đăc Pơ tiếp tục in ở báo Văn Nghệ, Hội Nhà Văn VN, hy vọng khi các cơ quan ở HN tiếp nhận hồ sơ thì bài báo sẽ nhấn thêm để họ nhớ và thấy sự cần thiết. Em định sau khi báo VN in xong, sẽ biên tập lại một số commnet của các bác để gửi in số tiếp theo, dưới dạng ý kiến người trong cuộc, vậy em xin các bác cung cấp cho em một số thông tin cụ thể: tên tuổi, địa chỉ hiện nay, cấp bậc hồi đánh trận Đắc Pơ... để em xử lý ạ. Cám ơn các bác.

Nặc danh nói...

Thưa ĐC Văn Công Hùng! Đc hết sức cảm thông cho bọn tui, vì đây là tấm lòng với đồng chí, đồng đội Trung đoàn 96, những người con ưu tú đã xả thân vì nền độc lập tự do cho Tổ quốc Việt Nam anh hùng. bọn mình rất cảm kích lòng nhiệt thành của ĐC Hùng. hiện nay bọn mình mỗi đứa mỗi phương, do hoàn cảnh tạo nên thôi. Tuần đến bọn mình sẽ hội tụ anh em lại (ở nhiều tỉnh lắm, có người nay đang liệt nằm tại chỗ) sau đó bọn mình tổng hợp các thông tin, tư liệu hiện còn và gửi cho ĐC Hùng, nói chung là những tư liệu chính thống, mang tính lịch sử, nhưng phải có sự thống nhật cao trong anh em những người trực tiếp cầm súng đánh giặc, sau đấy anh em mình se gửi cho ĐC. Dù sao đi chăng nữa bọn mình vẫn luôn luôn ghi nhớ công lao Đc V.C.Hùng.

Nặc danh nói...

Các đồng chí cựu chiến binh E 96 thân mến! nếu đc nào có yêu cầu, chia sẻ xin liên hệ với BLL. Xin các đồng chí đừng tham gia vào nhận xét nữa nhé, bởi anh Hùng còn rất bận nhiều công việc, trong đó có lo việc cho anh em bọn mình đấy, đừng làm phiền anh Hùng nữa. Thân ái BLL

Văn Công Hùng nói...

Kính các bác ban LL:
Dạ không, em dành phần comment ở đây để các bác giao lưu ạ, có gì mà không bí mật các bác cứ nhắn nhau ở đây. NGoài ra có gì liên quan đến sự tiến triển của công việc em cũng sẽ nhắn tin ở đây để các bác biết ạ.

Nặc danh nói...

Đền tưởng niệm liệt sĩ Đăk pờ được xây dựng sẽ trở thành dấu ấn lịch sử, minh chứng hùng hồn khẳng định những giá trị của chiến thắng. Tuy nhiên, ai cũng biết Gia Lai là một tỉnh nghèo. Hiểu được điều này nên trong công văn số 729/VHTT-VP ngày 10/3/2004 gửi UBND tỉnh Gia Lai, Bộ Văn hóa - Thông tin đã chỉ rõ: “Nếu có việc gì vượt quá khả năng và thẩm quyền, UBND tỉnh cần đề nghị các bộ, ngành Trung ương giải quyết”. Nếu thực sự quá khó khăn về tài chính, theo chúng tôi UBND tỉnh Gia Lai cần đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương hỗ trợ để công trình Đền tưởng niệm Liệt sĩ Đắk-pơ sớm được khởi công. Mặt khác, đã có biết bao xương máu của bộ đội và nhân dân đổ xuống, đặc biệt là sự hy sinh anh dũng của 147 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 96 để đổi lấy một Đắk-pơ huyền thoại. Ai cũng cảm nhận được giá trị của sự hy sinh thiêng liêng, cao cả ấy. Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Nặc danh nói...

Tìm 147 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong trận đánh Đăk Pơ và xây Đền tưởng niệm không chỉ là trách nhiệm của Nhà nước, quân đội, các ngành các cấp, mà còn là nghĩa vụ, tình cảm thiêng liêng của tất cả mọi người.

Nặc danh nói...

DANH SÁCH 93 TRONG TỔNG SỐ 147 CÁN BỘ, CHIẾN SĨ HY SINH TRONG TRẬN ĐÁNH ĐẮK-PƠ
1) Võ Duyên – quê Tuy Phước, Bình Định;
2) Lê Định - quê Quảng Ngãi;
3) Trần Nhất – quê Quảng Ngãi;
4) Nguyễn Công - quê Hoài Nhơn, Bình Định;
5) Nguyễn Xuân Lượng - quê Hoài Nhơn, Bình Định;
6) Hồ Biền - quê Hoài Nhơn, Bình Định;
7) Nguyễn Hữu Sen - quê Diễn Châu, Nghệ An;
8 ) Nguyễn Văn Tâm - quê Hoài Nhơn, Bình Định;
9) Mai Viết Lượng - quê Hoài Nhơn, Bình Định;
10) Nguyễn Mài - quê Hoài Nhơn, Bình Định;
11) Võ Văn Đinh - quê Quảng Nam;
12) Nguyễn Sĩ Chiến - quê Hoài Nhơn, Bình Định;
13) Nguyễn Văn Hưởng – quê Quảng Nam;
14) Nguyễn Thành Mai – quê Quảng Nam;
15) Lê Tấn Đắc – quê Quảng Nam;
16) Lâm Khắc Dung - quê Hoài Nhơn, Bình Định;
17) Trần Đức Thăng - quê Hoài Nhơn, Bình Định;
18) Ngô Văn Sơn - quê Bình Định;
19) Trần Văn Lý - quê Bình Định;
20) Nguyễn Văn An - quê Phù Mỹ, Bình Định;
21) Nguyễn Hữu Tài-Hoài Nhơn, Bình Định;
22) Bùi Văn Hải-Quảng Ngãi;
23) Ngô Văn Luận-Bình Định;
24) Trần Sĩ Mai-Phú Yên;
25) Phan Lung-Tam Quan, Bình Định;
26) Trần Văn Liên-Cán bộ Đại đội ĐKZ;
27) Nguyễn Hương-Cán bộ Đại đội ĐKZ;
28) Nguyễn Văn Thiện–Bình Định;
29) Đồng chí Tâm-Quảng Ngãi;
30) Đồng chí Ngưỡng–Nghệ An;
31) Đồng chí Thành-An Khê, Gia Lai;
32) Đồng chí Lực-Phú Tài, Bình Định;
33) Đồng chí Đức-Đức Phổ, Quảng Ngãi;
34) Hrinh-Gia Lai;
35) Đồng chí Choang - Gia Lai;
36) Đồng chí Tpích - Gia Lai;
37) Đồng chí Chương - Vĩnh Thạch, Bình Định;
38) Đồng chí Ửng – xã Hoài Thanh, Hoài Nhơn, Bình Định;
39) Đồng chí Đức - Điện Bàn, Quảng Nam;
40) Đồng chí Tiến - Quảng Nam;
41) Đồng chí Sử - Quảng Nam;
42) Lê Văn Cầu - Nhơn Bình, Quy Nhơn, Bình Định;
43) Nguyễn Đình Phú - Quy Nhơn, Bình Định;
44) Văn Ngọc Sơn – xã Vĩnh Hội, Tây Sơn, Bình Định;
45) Trần Ngọc Đạm - Vĩnh Hội, Tây Sơn, Bình Định;
46) Lê Phát - Vĩnh Hội, Tây Sơn, Bình Định;
47) Trần Đình Hoành - Duy Xuyên, Quảng Nam;
48) Nguyễn Bình - Đại Lộc, Quảng Nam;
49) Nguyễn Văn Ký - chưa xác định được rõ quê;
50) Ngô Dây - Phù Cát, Bình Định;
51) Hồ Tạo - Tây Sơn, Bình Định;
52) Trần Đề - chưa xác định được;
53) Lê Màng - Chưa xác định được;
54) Đồng chí Giảng - Điện Bàn, Quảng Nam;
55) Đồng chí Hiền - chưa xác định được quê;
56) Lê Trung Cát - Chưa xác định được;
57) Đồng chí Lung - chưa xác định được;
58) Đồng chí Đoan - Quảng Nam;
59) Đồng chí Chanh - Chưa xác định được;
60) Trần Sao - chưa xác định được;
61) Võ Thôn - Thăng An, Thăng Bình, Quảng Nam;
62) Nguyễn Văn Thái - Phổ Thuận, Đức Phổ, Quảng Nam;
63) Nguyễn Văn Tước - Tịnh Minh, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi;
64) Nguyễn Trung Quyết – chưa xác định được;
65) Nguyễn Văn Sở - Điện Bàn, Quảng Nam;
66) Bùi Đức Ái - Sơn Tịnh, Quảng Nam;
67) Nguyễn Luân - Tịnh Minh, Tịnh Sơn, Quảng Nam:
68) Nguyễn Xuân Cảnh - Tuy Hòa, Phú Yên;
69) Nguyễn Văn Chức - Nghĩa Thắng, Tư Nghĩa, Quảng Nam;
70) Nguyễn Mẹo - Sông Cầu, Phú Yên;
71) Nguyễn Tấn - chưa xác định được quê…
72) Nguyễn Quang Huy - Tịnh Hiệp, Tịnh Sơn, Quảng Ngãi;
73) Nguyễn Tấn Sang - Điện Bàn, Quảng Nam;
74) Nguyễn Lộc - Gò Cồi, Bình Định;
75) Đồng chí Tấm, Quảng Ngãi;
76) Đồng chí Hạc - Quảng Ngãi;
77) Lê Văn Le - Bình Định;
78) Nguyễn Dầy - Quảng Ngãi;
79) Phan Bài - Bình Định;
80) Lê Văn Lại - Quảng Nam;
81) Đồng chí Phan - Bình Định;
82) Đồng chí Mạnh - Quảng Nam;
83) Phan Tiếp - Quảng Nam;
84) Huỳnh Văn Điểu - Quảng Nam;
85) Nguyễn Anh Hùng - Quảng Nam;
86) Cao Thái Hoàng - Tây Sơn, Bình Định;
87) Cao Thái Hiệp - Tây Sơn, Bình Định;
88) Phạm Bảy - Tây Sơn, Bình Định;
89) Nguyễn Thơ - Phù Cát, Bình Định;
90) Phạm Thành Chung - Quảng Nam;
91) Nguyễn Ngọc Hỷ – Quảng Nam;
92) Nguyễn Hòa - Bình Đông, Bình Sơn, Quảng Ngãi;
93) Nguyễn Trung - Phú Lê, Phú Yên.

Nặc danh nói...

Còn 54 Đc nữa.

Lâm Hoài Thanh nói...

147 Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập tự do cho Tổ quốc, có tên, có tuổi, có quê hương rõ ràng như thế cho đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt để quy tập về nghĩa trang liệt sĩ và cũng không có ai vinh danh xây dựng đền tưởng niệm để thờ cúng ngay mảnh đất đã xảy ra trận đánh này để làm mát lòng 147 anh hùng liệt sĩ. Gần đây Ông Phùng Quang Thanh BTQP, lại lên giọng tại hành lang Quốc Hội, sau đổ bể vụ cậu Thủy:... sẽ và phải tìm bằng được hài cốt liệt sĩ trong các cuộc kháng chiến, Đảng nhà nước , Quân đội không thiếu tiền...nói thì nói cho sướng mồm như thế, ai tin nữa đâu "miệng quan-trôn trẻ". (Lâm Hoài Thanh Vụ Chính sách)

Nặc danh nói...

Ý kiến của Nguyễn Thị Phương Thanh-Cầu Giấy-Hà Nội.
Tôi có người bố liệt sĩ cũng chưa tìm được hài cốt, nhưng khi vào nghĩa trang củ chi tấm bia tại đền tưởng niệm được khắc tên Ông (đơn vị Ông đánh tại đó) Gia đình vẫn yên lòng. Theo tôi, nhà nước phải lo xây dựng cho 147 liệt sĩ 1 Đền thờ, dù nhỏ hay lớn khg quan trọng, theo đấy hãy khắc tên 147 vào bia tưởng niệm để cho con cháu muôn đời sau biết. Đừng để như hiện nay tại Đăc pơ, thật đau lòng cho những người đang sống, phải khóc thầm, hơn thế chỉ có ngòi bút của nhà báo có lương tri mới làm được việc này, giống như Bố tôi cũng thế thôi.

Nặc danh nói...

Chúng ta chưa làm tròn trách nhiệm với các Liệt sĩ. Ai làm được điều này người ấy sẽ hạnh phúc trên cõi đời này, dù là 1 lời nói, 1 bài viết góp phần xây dựng đền tưởng niệm 147 Liệt sĩ. Biết rằng tìm phần hài cốt là rất khó, trước tiên phải có nơi thờ tự ghi danh Liệt sĩ,rồi chúng ta sẽ tìm kiếm. qui tập.

Nặc danh nói...

Cách nay hơn 1 tháng sau khi đọc báo gialai viết về chiến thắng Đak pơ, tôi có đến thăm đài tưởng niệm và thắp hương cho các Liệt sĩ, hương ở đây lúc nào cũng sẵn, chứng tỏ rất nhiều người đến thăm, nghe dân xung quanh nói thi thoảng vẫn có khách người nước ngoài vào đây chụp ảnh, thắp hương nữa. Nói chung,là chưa xứng tầm, chưa phù hợp...còn hoang sơ,đơn điệu quá. mong những con người có cái tâm tốt hãy cố gắng bằng tấm lòng và sưc mình để góp tiếng nói vói Đảng, chính quyền chăm lo việc này.

Nặc danh nói...

Tác giả Văn công Hùng thật diễm phúc khi viết bài "Đăk Pơ một chiều", có nhẽ, tác giả đã tìm đến đúng với lòng dân, những con người đã vì tổ quốc. Đọc qua 119 comment, phần lớn ai cũng ủng hộ bài viết này. với tâm trạng chung: Ước mong quy tập được hài cốt liệt sĩ và xây đền tưởng niệm 147 liệt sĩ đã nằm xuống ngay tại huyện Đăk Pơ này. Rất mong tác giả hãy dành thời giờ để theo chặng đường còn lại, cho đến khi ước mong của lòng dân thành hiện thực! Chúc tác giả thành công.

Nặc danh nói...

Nên làm những điều tốt, điều thiện và những điều hay cho hôm nay, để mai cho con cháu lưu danh đến muôn đời sau các Bạn ạ.

Nặc danh nói...

Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ là nhiệm vụ quan trọng vừa được đăng trên BGL hôm nay, đó là ý kiến của PTT Nguyễn thiện Nhân. Trên thực tế cứ hứa suông thôi, hô hào cho dân và các liệt sĩ mát ruột thôi. Chả ai tin đâu, bây chừ thử hỏi 147 liệt sĩ tại Đăk Pơ nằm gọn tại thị trấn này, có ai nhắc nhở đi tìm đâu? có ai chăm lo đâu? Chỉ có số ít con người có lương tâm trách nhiệm, nhưng thấp bé, nhẹ cân, họng kêu mãi..nhưng không thấu trời, trong ngần ấy con người thì có nhà báo Văn Công Hùng

Nặc danh nói...

Hôm mồng 1 tháng 10 âm lịch, tôi nằm trong mơ thấy đại diện cho 147 Liệt sĩ của trung đoàn 96 là đồng chí Nguyễn Liên DKZ về báo mộng: các đồng chí nơi chín suối ngày đêm đang chờ nhà báo cách mạng Văn công Hùng kêu gọi Chính phủ đừng quên 147 liệt sĩ của E96, ra sức tìm kiếm quy tập hài cốt và xây nơi Tưởng niệm để có người thờ cúng, vì ở dưới này lạnh lẽo và ĐÓI quá! Lúc ấy tôi thức dậy nhìn đồng hồ 2g15 sáng ngày 1/10 âm. Thức đến sáng dậy, tôi lên chùa gần nhà thắp nhang sau đấy về nhà bị ốm 3 ngày nay mới đỡ!

Nặc danh nói...

Thế là 147 liệt sĩ đang đeo bám anh Hùng rồi, thật tuyệt. Có thể nay mai anh Hùng sẽ trở thành NHÀ NGOẠI CẢM CHÍNH HIỆU rồi!

Nặc danh nói...

Ngọn gió nào đã đưa nhà văn Văn Công Hùng, viết về "ĐĂK PƠ MỘT CHIỀU" Rất sâu sắc, ý nghĩa và tính nhân văn

Nặc danh nói...

Đây là công việc hết sức hệ trọng, các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Tổ chức, cá nhân và tất cả mọi người cần sớm phải vào cuộc chăm lo cho các Liệt sĩ đã hy sinh vì đất nước, chớ đừng để đến ngày 27 tháng 7 định kì hàng năm mới hô khẩu hiệu.

Nặc danh nói...

Rất tiếc là "cậu Thủy" chưa được đọc các com này. Nếu được đọc chắc "Cậu " treo cổ chết ngay!!!

Nặc danh nói...

Đọc qua bài Đăk Pơ một chiều, nhiều lần càng thấm thía với ý nghĩa lịch sử, tầm vóc chiến thắng Đăk Pơ của bộ đội ta và đọc qua hơn 100 ý kiến thật cảm động nhưng oán trách các cấp chính quyền không chăm lo cho liệt sĩ TĐ 96 anh hùng này. Nếu các cấp chính quyền kêu gọi tôi xin hiến tặng 3 tháng lương hưu hơn 20 triệu . Đừng để như thế làm cho lịch sử đáng buồn về ta hôm nay. TRỊNH NGUYÊN MINH-HẢI PHÒNG

Nặc danh nói...

Bây giờ tuy một số đông người dân chưa thực sự giàu có, nhưng kêu gọi đóng góp tìm hài cốt liệt si, xây Đền tưởng niệm thì ai ai cũng đóng góp theo sức mình ngay, dù ít hay nhiều. còn các doanh nhân, doanh nghiệp thì có thể nhiều hơn, nhất là người miền nam sẽ góp nhiều hơn người miền bắc. Tiếc rằng chính quyền có trách nhiệm ở GiaLai không quan tâm đến việc này. Đặng Quang Hiệp-Bình Thạnh, TP.HCM

Nặc danh nói...

Bạn nói đúng đấy, cứ xem mỗi lần thiên tai, bão lũ, quyên góp người nghèo...thì chỉ có dân và doanh nghiệp miền nam góp thôi, ngoài bắc ki bo lắm, chỉ lo gom góp cho bản thân, đi nước ngoài ăn chơi, nuuoi phòng nhì như Dũng bớp đấy thôi, họ chỉ nói miệng hay thôi à...

Nặc danh nói...

147 Liệt sĩ E 96 đang ngày đêm chờ đc VCH thông tin kết quả. Kính mong đc quan tâm thật nhiều hơn nữa, chân thành khắc cốt ghi tâm

Nặc danh nói...

CHÚNG TÔI GẶP ANH VĂN CÔNG HÙNG GIỐNG NHƯ NGƯỜI SẮP CHẾT ĐUỐI VỚ ĐƯỢC CỌC.

Nặc danh nói...

kÍNH MONG ĐC HÙNG QUAN TÂM NHIỀU HƠN NỮA CHO 147 ANH HÙNG LIỆT SĨ.

Nặc danh nói...

Bạn Hùng ơi! Bạn hãy làm đi và hãy vào cuộc đi vì những linh hồn của Liệt sĩ đang chờ bạn đấy. Việc gì là được hôm nay sẽ và hãy cố làm, nhất là việc làm phúc giải âm hồn cho những người đã mất chưa có nơi nương thân, hài cốt thì đâu đấy chưa tìm...được, nếu là xong việc này rồi mai này mình tin tưởng bạn , gia đình bạn sẽ hưởng nhiều điều thánh thiện nhất đấy. LÊ QUANG-CHỢ GẠO TIỀN GIANG

Nặc danh nói...

Tôi chưa thấy nhà báo nào mà được nhiều người ngưỡng mộ như VCH, tôi chưa hiểu về trận đánh này lắm, ở tây nguyên mới chỉ nghe Đak Tô , plaayme thôi.

Nặc danh nói...

Tôi chả tin, làm gì có chuyện đến 147 liệt sĩ hy sinh ngay trong lòng đất mẹ mà chưa tìm ddowwjc hài cốt, chưa có đền thờ, mấy ông nhà văn thì nói náo. Nhà Báo thì a dua theo, ảnh hưởng đến chính sách của đảng ta đấy, bạn hãy xem vô tuyến là biết nhà nước, quân đội sang tận chieesn trường C, K tìm hài cốt liệt sĩ kia mà...

Văn Công Hùng nói...

Thưa các bác, thú thật là em rất xấu hổ khi được các bác ca ngợi quá và đặt niềm tin nhiều quá. Hôm qua em đã viết tiếp 1 bài báo "Lời thỉnh cầu từ Đăk Pơ", có thể tuần sau báo GL sẽ in. Ngoài ra TBT báo Gia Lai vừa hứa là tuần sau sẽ cho phóng viên quay lại làm thêm 1 vệt bài nữa. Như thế là sẽ có thêm nhiều tiếng nói. Được biết huyện ủy và Ủy ban ND huyện Đăk Pơ rất quan tâm đến vấn đề này, nhưng huyện quá nghèo. Vừa rồi Bí thư huyện ủy Đăk Pơ có thông báo cho tác giả là “Huyện Đăk Pơ chính thức có văn bản trình thường trực tỉnh ủy- UBND tỉnh xin chủ trương xây đền tưởng niệm, bằng nguồn vốn của tổ chức tín dụng”.
Báo Văn Nghệ (Hội Nhà Văn Việt Nam) đã in bút ký "Đăk Pơ một chiều rất lạ" ở số báo tuần vừa rồi, và trang web của Hội Nhà Văn cũng đã đưa lên, ở đây ạ: http://vanvn.net/news/9/4149-but-ky--dak-po-mot-chieu-rat-la---van-cong-hung.html
Có thể em sẽ tập hợp ý kiến các bác làm thêm 1 cái vĩ thanh cho báo Văn Nghệ.
Chúng ta cùng hy vọng các liệt sĩ trong trận đánh cây số 15 Mang Yang sẽ có một nơi chốn đi về, trận đánh ấy được đánh giá đúng mức.
Cám ơn tất cả các bác và chúc các bác sức khỏe...

Nặc danh nói...

Thưa Đc VĂN CÔNG HÙNG! trước tiên cho tôi xin chân thành kính gửi lời chào, lời chức sức khỏe đến ĐC và gia đình ĐC. Thật lòng anh em chúng tôi chưa tin lãnh đạo huyện Đăk Pơ lắm đâu ĐC ạ. Họ hứa mãi rồi để đó, nếu họ nhiệt tâm thì 10 năm nay họ đã làm xong cái nơi trang nghiêm để thờ cúng 147 liệt sĩ rồi ĐC ạ. Những năm vào ngày 24/6 anh em chúng tôi dù quá già yếu, cũng phải góp tiền thuê xe lên thắp hương cho đồng đội, chúng tôi tha thiết rất nhiều, thậm chí phải khóc, nhưng rồi cũng đâu vào đó. Rất may mắn cho chúng tôi, được đọc bài báo của ĐC viết, chúng tôi mừng quá, nên thật lòng giờ nay chỉ mong nhờ nơi ĐC thôi, huyện họ cũng không đủ tầm, đủ sức để đứng ra mạnh dạn lo việc này đâu. Thông cảm cho huyện họ còn chăm lo kinh tế ĐC ạ, ít con người nào toàn tâm toàn ý lo cho các liệt sĩ như ĐC đâu. Chúng tôi chỉ cầu mong ĐC sức khỏe và chăm lo cho các anh hùng liệt sĩ, anh em chúng tôi chờ mong rất nhiều. Kính ĐC VCH.

Nặc danh nói...

Cố gắng lên đi bác Hùng. chỉ có bác mới làm nên tất cả vì sự mát lòng các liệt sĩ trung đoàn 96 anh hùng.

Nặc danh nói...

10 năm trời mấy ông lãnh đạo huyện vẫn lặng im đc VCH ạ. Buồn ghê quá đc ạ, mấy anh ấy ít quan tâm quá....

Nặc danh nói...

ĐỜI TA THÍCH HOA HỒNG, KẺ THÙ BUÔC TA ÔM CÂY SÚNG, ĐC vch ƠI!

Nặc danh nói...

Mặc dù mọi người dân chúng tôi đang lo chuẩn bị các vật dụng để chống cơn siêu bão HaiYan đang tiến vào miền trung, nhưng mấy anh em cũng tranh thủ thời gian đọc bài viết về Đăk Pơ của ĐC VCH. Khg biết cơn bão này có xé nát chúng tôi khg? chỉ tiếc là ra đi sớm chưa tìm được hài cốt và chưa nhìn thấy nơi ẩn nấp đi, lại cho 147 đồng đội đã hy sinh tại Đăk Pơ , đc Hùng ạ.

Nặc danh nói...

Quảng trị quê tôi bắt đầu mưa to, gió lớn rồi đc VCH ạ. Càng mưa, càng buồn, càng nhớ về... những ngày cầm súng đánh bọn GM 100 Pháp tại Ankhe nay là Đac Pơ), những ngày hành quân,lên sa hình, mai phục tác chiến thời điểm ấy cao nguyên mưa mùa xối xả, măng rừng cũng khó mà đi lấy, vắt thì ôi thôi, ko kể xiết...quần áo ướt đẫm ko có mà thay, cơm ko có mà ăn, do cơ sở chưa tiếp tế được vì tại AnKhe bọn giặc phát hiện cơ sở của ta, rồi giết chết 3 đc du kích yêu quý của ta, nên mọi việc lúc này hết sức bí mật và án binh bất động...nhưng lòng luôn trung thành với đảng, với Tổ quốc, với bác Hồ Kính yêu, tất cả vì nhân dân mà sẵn sàng hy sinh tuổi xuân của mình cho sự nghiệp cách mạng.

Nặc danh nói...

Đọc những lời viết này giống như những lời trăn trối của người sống trong những giây phút cuối. Thật xúc động...

Nặc danh nói...

Các bác cựu chiến binh Trung đoàn 96 cứ để thế, rồi nhà nước ta sẽ phải lo, đừng tin những người như cậu thủy nữa....thất vọng lớn đấy các bác ạ. (Phương Thành, Quê lụa hà Tây)

Nặc danh nói...

bạn Phương Thành Quê Lụa: Cám ơn bạn nhà nước ta lo gần 60 năm rồi đấy bạn. Cậu Thủy dường như cùng vùng châu thổ sông Hồng với bạn đấy, cũng gần giống như văn hóa với quê lụa cuả bạn đấy. Nay quê bạn lại thành thủ đô...sau 1 đêm thức giấc. Thật tự hào, thay oán trách.

Nặc danh nói...

Hà Tây _ Quê Lụa: Trộm cướp-thủ đô!

Nặc danh nói...

Đêm nay tôi chuẩn bị thắp nhang để khấn cầu cho 147 liệt sĩ E96 anh hùng mau mau có nơi thờ tự bằng đền thờ trang nghiêm và khẩn cầu cho Quốc thái dân an, mong nhà nước trừng trị những tên tham nhũng, bọn tội phạm và những kẻ vớ vẩn nữa....

Nặc danh nói...

Mong đợi anh VCH từng ngày, từng giờ...nghe anh nói xin chủ trương...đến khi thực hiện có lẽ phải và ba năm nữa Anh Hùng nhỉ? Với uy lực và tài năng sẵn có của Anh, cũng như lòng tôn kính các Liệt sĩ chúng tôi cũng rất mong Anh làm những việc rất khó khăn này giúp cho đời cho xã hội và cho những người đã ngã xuống vì tổ quốc của chúng ta!

Nặc danh nói...

các bác, các chú hãy yên lòng đi, dừng lo toan chi cho ảnh hưởng sức khỏe, lo mà tập thể dục, ăn uống điều độ, đầy đủ, còn việc tìm hài cốt và xây nơi tưởng niệm 147 anh hùng liệt sĩ tại huyện Đăc-Pơ GiaLai đã có ĐC Văn Công Hùng lo chu đáo rồi, nhanh thôi các bác ạ, cuối năm này sẽ khởi công xây nhà tưởng niệm và tập trung tìm kiếm hài cốt liệt sĩ rồi. Chúc các bác trường sanh bất lão và hãy xem!

Nặc danh nói...

Độ giả Thật sự kính trọng nhà văn Văn công Hùng quá sức tưởng tượng, qua bài viết này. Mình cũng đã đọc Bút kỳ: Đăk Pơ 1 chiều rất lạ...trên báo văn nghệ.

Nặc danh nói...

Bài Đak Pơ một chiều rất lạ của NV-VCH sẽ được đưa vào chương trình buổi đọc chuyện đêm khuya của ĐTNVN lúc 22g đêm, trong tháng 11/2003 này, mong các anh, các chị chú ý lắng nghe. Bich Hoa BVNĐTNVN-VOV2

Nặc danh nói...

Với giọng đọc truyền cảm của PTV ĐTNVN Có thể sẽ rơi nước mắt khi nghe "Đac Pơ 1 chiều rất la.."

Nặc danh nói...

Sửa sai: Tháng 11/2013 này. Thành thật xin lỗi tác giả và bạn đọc.

Nặc danh nói...

nhìn rõ cục diện trận này, ta thắng, nhưng thiệt hại ko phải nhỏ. Thật đau buồn cho 147 Liệt sĩ chưa tìm được hài cốt để về với quê mẹ Khúc ruột miền trung....

Nặc danh nói...

ANH VĂN CÔNG HÙNG ƠI! ANH VĂN CÔNG HÙNG ƠI!

Nặc danh nói...

Bài viết của đc VCH, bọn tui nuốt từng câu, từng chữ.càng Thương nhớ đồng đội biết bao!

Nặc danh nói...

Kính gỏi đc Văn công Hùng. cho bọn mình hỏi khi nào khởi công xây đền tưởng niệm các liệt sĩ vậy đc? Có hy vọng khg đc? đc nói thật cho anh em bọn mình mừng chút đi, đừng giấu chi nữa đc à.

Nặc danh nói...

Các Bác muốn ra mà hỏi Bộ LĐTB &XH

Nặc danh nói...

Thế thì hỏi làm gì nữa anh bạn? Anh bạn nào văn hóa kém thế nhỉ?

Nặc danh nói...

Buồn quá đc VCH ơi.

Nặc danh nói...

Đọc danh sách 93 đồng chí, đồng đội của tôi đã hy sinh, tôi càng xót lòng trong đó rất nhiều kỷ niệm thời quân ngũ, những trận đánh, những đợt hành quân nằm sâu trong rừng, mùa lạnh vừa đói, vừa ko có chăn bông, chia từng mẫu thuốc lá từ bình định đưa lên, chia nhau mà hít...nhưng tình đồng chí bao la, hơn 2 năm sinh hoạt chung, anh em thời ấy ko có tiếng lớn làm mất lòng nhau. Ước gì trở lại thời trai trẻ đầy kỷ niệm ấy!

Nặc danh nói...

Thời ấy 1 con cá khô chuồng, 1 nắm cơm được gói túi ni lon là mừng ơi, còn hơn được vàng đấy bác Hùng ạ. Nhưng biết là ngày mai sẽ ra trận... Tôi nhớ lúc này đc E trưởng cho cận vụ mang 2 bao thuốc lá xuống tặng cho C tôi là tôi hiểu y của E trưởng ngay. 2 ngày nữa sẽ nhổ neo hành quân truy kích địch...quyết đánh không lùi, quyết thắng!

Nặc danh nói...

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng trong lòng của người lính năm xưa vẫn còn sự nhói đau của vết thương, biết rằng đấy k phải là vết thương của bom đạn. Sự hàng gắn này hì vọng phần lớn nơi đcVCH!

Nặc danh nói...

ĐC VCH cố gắng lên nhé! 147 đc của chúng tôi đang chờ ĐC Hùng đấy.

Nguyễn Quí Thọ hải dương nói...

Tôi thấy các Bác lo lắng cho 147 liệt sĩ của trung đoàn các Bác, tôi thấy cảm lòng quá, hiện tại các bác đang chờ tác giả VCH, người này chắc có nhiều mối quan hệ với các sếp to rồi thì phải mấy anh nhà báo nổi tiếng quan hệ rộng lắm đấy các bác ạ, chính vì thế các Bác cứ bám theo, nếu chờ lâu quá chúng tôi mách nhỏ cho các Bác nhé, nếu các bác cần!!!

Nặc danh nói...

Bạn nguyễn quí thọ nói thật không? chúng tôi mong muốn lắm Bạn à, bạn có phương cách nào giúp cho bọn mình đi. cám ơn bạn nhiều.

Nặc danh nói...

Thưa anh Quí Thọ kính mến! cám ơn anh đã mở lời giúp chúng tôi, vô cùng cảm tạ anh. Con người tốt quá, xin gửi ngàn lời cám ơn anh Quí Thọ nhé.

Nặc danh nói...

các anh em ơi, mình gặp anh quí thọ tốt bụng rồi, hỡi các anh em ơi....anh Nguyễn Quí Thọ còn kính trọng Đc Văn Công Hùng lắm.

Nguyễn Quí Thọ nói...

Chào các Bác ạ! các Bác nên tập hợp các đồng chí anh em lại, rồi lên xe, nếu đi máy bay ra Ha Nội càng tốt để giữ gìn sức khỏe vì các bác có thể già quá rồi, rồi xuống Bắc Ninh....Bình tĩnh Tôi sẽ mách tiếp nhé....

Nặc danh nói...

Rồi bọn mình phải làm gì nữa Bác Quí Thọ?

Nặc danh nói...

Chờ mãi k thấy anh Q. Thọ đâu cả?

Nguyễn Quí Thọ nói...

Thế là khi đến Bắc Ninh các bác tìm đến nhà "Cậu Thủy" (nhớ mang theo tiền);nhờ "Cậu Thủy" cúng và cầu hồn 147 Liệt sĩ, rước về nhà VCH, cứ vào lúc 2,3 giờ sáng hàng đêm gõ cửa, gõ cữa mãi....k cho VCH ngũ, lúc ấy VCH sẽ lo lắng, trách nhiệm hơn và sẽ lo kêu gọi các VIP ra quân tìm kiếm hài cốt 147 Liệt sĩ, và xây Đền thờ cho các Liệt sĩ để có nơi nương thân. Thế là các Bác toại nguyện theo mong ước của đông đội.

Nặc danh nói...

Tên NGUYỄN QUÍ THỌ, mày là thằng gian ác, mày nhất định sẽ bị xe tông chết ngay trong chiều nay.

Nặc danh nói...

Xin cầu 147 anh hùng liệt sĩ huyện Đăk Pơ hãy linh thiêng về treo cổ ngay thằng Nguyễn quí Thọ.

Nặc danh nói...

Cuộc đời luôn có sự công bằng, không ai thoát được thuyết nhân quả, phạm luật đời thì đời trị, phạm luật trời thì trời phạt.

Nặc danh nói...

buồn quá muốn khóc luôn đc Hùng ơi!

Nặc danh nói...

Trên đời này vẫn còn những tên bất nhân, bất nghĩa như tên Nguyễn Quí Thọ Anh Hùng ơi! Anh em tôi chiều nay ngồi quay quần bên nhau uống mấy li rượu nhưng đau lòng quá Anh Hùng ơi! Không biết rồi công việc Anh Hùng đang chăm lo cho các liệt sĩ E 96 rồi không biết đi về đâu đây? Mong Anh đừng trách bọn tiểu nhờn làm chi Anh nhé!

Nặc danh nói...

Trên dời này vẫn còn nhiều tên khốn nạn quá!

Nặc danh nói...

Đề nghị anh VCH cho tên lưu manh Nguyễ Quí Thọ bài học

Nặc danh nói...

Kính thưa: ĐC Văn công Hùng kính mến! hôm trước Đc có thông tin cho chúng tôi là đang xin chủ trương và chuẩn bị khởi công xây Đền tưởng niệm cho 147 liệt sĩ, không biết khi nào triển khai xây vậy ĐC VCH, xin ĐC cho anh em chúng tôi biết với? cám ơn ĐC!

Nặc danh nói...

HÃY DẤN THÂN ĐI BÁC VCH, VỚI NGÒI BÚT CỦA MÌNH BÁC NÊN LÀM NHỮNG VIỆC GÌ ĐÓ, ĐỂ LÀM GÓP PHẦN CHO XÃ HỘI NÀY NGÀY MỖI ĐẸP HƠN, CON NGƯỜI YÊU THƯƠNG NHAU HƠN, TÔN TRỌNG QUÁ KHỨ VÀ CÓ NGHĨA CỬ GIÀU TÍNH NHÂN VĂN HƠN, HÃY VÀO CUỘC ĐI BÁC, HÃY MẠNH DẠN..NHƯ CÁI LAO THẲNG ĐỨNG...ĐI BÁC. XIN BÁC ĐỪNG ĐỂ MẤT CƠ HỘI,... CHO ĐẾN KHI NHẮM MẮT, XUÔI TAY ...KHÔNG CÒN LẤY CƠ HỘI CHO ĐỜI, BÁC VCH Ạ....

Quang A nói...

Hùng là bạn thân, nối khố với tôi ngày xưa, tôi biết tính Hùng đã làm thì đến nơi, đến chốn, không màng danh lợi, không vì động cơ nào khác ngoài lòng say mê công việc và yêu nghề viết lách, vì thế các bác yên tâm. hãy đợi đấy mà xem!

Lan Phương-P5-TCII nói...

BÀI VIẾT NÀY VÀ 183 LỜI NHẬN XÉT CỦA ĐỘC GIẢ, NẾU ĐƯỢC ĐẠI TƯỚNG PHÙNG QUANG THANH BỘ TRƯỞNG QUỐC PHÒNG ĐỌC QUA, THÌ ÔNG SẼ RA LỆNH NGAY CHO THUỘC CẤP XUẤT KINH PHÍ THI CÔNG NGAY ĐỀN TƯỞNG NIỆM VÀ TÌM CHO BẰNG ĐƯỢC HÀI CỐT CÁC LIỆT SĨ TĐ 96 ĐỂ QUY TẬP VÀ XÂY NGHĨA TRANG LIỆT SĨ NGAY, VỪA QUA BỘ TRƯỞNG QP CÓ NÓI: KHÔNG ĐỂ SÓT BẤT CỨ 1 HÀI CỐT NÀO..RỒI, QUÂN ĐỘI KHÔNG THIẾU TIỀN ĐỂ CHĂM LO CHO VIỆC ĐẠI NGHĨA ĐẠI NHÂN NÀY. TÔI HY VỌNG LẮM CÁC CHÚ CÁC ANH TĐ 96

Nặc danh nói...

Kính nhờ Đc VĂN công HÙNG viết thư gửi cho bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh kêu gọi chỉ đạo tìm kiếm 147 hài cốt liệt sĩ E 96 và xây Khu tưởng niệm, xây nghĩa trang liệt sĩ để an táng liệt sĩ. Chúng toi kính nhờ ĐC với lòng thiết tha, cầu khẩn, tôn kính thật sự. Do chúng tôi đã chờ 10 năm nay rồi chính quyền huyện Đac pơ, tỉnh Glai k ai làm được việc trọng đại này. Bây giờ chỉ có Đc mới làm được việc trọng đại này thôi. Trân trọng kính Đc Văn Công Hùng

Nặc danh nói...

MÃI MÃI VANG VỌNG ĐAK PƠ
-Về lại chiến trường xưa
Thăm đồng chí, đồng đội
147 anh em nằm đây
Trận ĐăkPơ oai hùng
-Về lại chiến trường xưa
Nhớ bao đồng chí
Nằm xuống chiến trường này
Hôm nay cùng về đây
Đứng trước đài tưởng niệm
Dâng nén hương ngậm ngùi
Nhắc mãi chiến công đi vào huyền thoại
Với đồng đội ra đi
Để lại Đăk Pơ này
Sáng thêm trang sử Việt.

Nặc danh nói...

TÙ BINH ĐĂK PƠ
(Ký sự trận đánh Đăk Pơ - 26/4/1954)
- Để em trấn tỉnh bớt run
Rồi em sẽ kể trậ đòn hôm nay
Sáng ra nuốt vội bánh mỳ
Ba-Ruôx truyền lệnh tức thì hành quân
Hướng Pleiku đã quen đường
Có Binh đoàn bạn PleiBôn xuống chờ
Xe nhiều quân lắm sung to
Máy bay thám báo thăm dò 2 bên
Đoàn xe chầm chậm tiến lên
Chỗ nghi ngờ lính 2 bên lục tìm
Đường này bị đánh mấy phen
Lên xe rồi mà tim cứ phập phồng
Chỉ huy súng lục bên hông
không đi không được thế cùng phải nghe
Đành liều nhắm mắt lên xe
Khấn trời phù hộ chở che cho mình
Gần trưa thì đến Cà Trung
Ăn qua loa lại hành quân tiếp liền
Bóng chiều vừa ngã xiên xiên
Cả Đoàn xe pháo đến miền Đăk Pơ
Bỗng Ầm vang tiếng nổ to
Xe đi đầu ngã quay lơ nghẽn đường
Tiếp theo xe trước ầm vang
Mấy xe bốc cháy lửa lan một vùng
Con đường nguy hiểm vô cùng
Ngoằn nghèo uốn lượn trập trùng xuống lên
Không sao giữ được đội hình
Lắm xe lắm pháo càng thêm rối bời
Phía bắc cao nguyên ta đã chiếm rôi
Phía nam hố trũng hết đời Jim-Xăng
Ba- Ruôx đạn xé ống chân
Bị ta tóm gọn hết phần chỉ huy
May cho cái mạng của mi
Gặp phải cách mạng không thì tử vong
Tài tình binh pháp cha ông
Chọn nơi hiểm địa chiến công lẫy lừng.

Nặc danh nói...

NHỚ LẠI (5/10/1954)
-Chiến thắng Đăk Pơ
Con chuyển quân về Phù Cát
làm lễ hòa bình, làm lễ khao quân
Con làm diễn viên múa hát
Cho quân dân nghe
Nói lên thành tích
Chiến dịch xuân hè (1954)
Sau lễ hòa bình Con được về thăm nhà thăm má
Chỉ 5 hôm thôi, mà đã mang nặng một mối tình...!
Của quê hương xứ sở
Má khóc nức nở vuôt vuôt mái đầu con
Con trở thành anh vệ quốc
Nhưng tuổi đời còn ngây thơ
Năm ngày phép đã hết
Con đi má ở bây giờ nói sao..!
Trên bến cảng Qui Nhơn
Má tôi vào tiễn biệt
Tôi nói với má, má ơi!
Má ơi ! đừng khóc vì con
Má khóc vì Tổ Quốc đang còn chia đôi./.

Nặc danh nói...

Xin bổ sung" NHỚ LẠI (5/10/1954-Trên Bến Cảng Quy Nhơn)" tôi bắt đầu lên tàu ra Bắc tập kết đấy Đc ạ

Nặc danh nói...

Đọc:TÙ BINH ĐĂK PƠ
(Ký sự trận đánh Đăk Pơ - 26/4/1954).
Phần nào tường thuật từ trận đánh, hiện rõ nét như tác giả đã viết:"Và cái cổ họng ngay suối Đăk Pơ được quân ta chọn là nơi quyết chiến" Tác giả nắm chắc lịch sử, suy đoán nhãn quan quân sự.

Nặc danh nói...

...Con đường nguy hiểm vô cùng
Ngoằn nghèo uốn lượn trập trùng xuống lên
...
Tài tình binh pháp cha ông
Chọn nơi hiểm địa chiến công lẫy lừng.
(Nhà Văn, Nhà báo, Nhà Quân sự vCH)!

Nặc danh nói...

Anh VCH làm văn hay quá, mà sao anh không dùng ngòi bút của anh để vẽ ra tiền và ra thật nhiều tiền để làm công quả tìm mộ 147 liệt sĩ và xây cái Đền thờ cho lietjsĩ TĐ 96 vậy anh Hùng? buồn cho thói đời lắm anh ạ.

Nặc danh nói...

KÍNH TẶNG THÂN NHÂN 147 LIỆT SĨ - ĐĂC PƠ:
- BAO NGƯỜI MẸ ĐÃ TÌM CON KHÔNG THẤY
- BAO NGƯỜI VỢ, NGƯỜI CON KHÔ HÉO TIM GAN
- ƠN SÂU NĂNG 147 ANH HÙNG LIỆT SĨ
- LẤY THÂN MÌNH XÂY LŨY THÉP ĐAC-PƠ!

Nặc danh nói...

Ngày mai rằm tháng mười, chúng tôi sẽ lên chùa caafu kinh thắp nhang khấn vái cho đc Văn Công Hùng luôn nhiều sức khỏe, tiếp tục mài bút, kêu gọi các cấp chính quyền tìm hộ 147 liệt sĩ Đăc pơ và xây đền thờ các anh linh liệt sĩ cho kịp ki niệm 60 năm chiến thắng Đac pơ hào hùng. Kính anh.

Nặc danh nói...

Dưới này mưa lũ dữ lắm anh Hùng ạ. nhưng bọn mình vẫn nhớ đến anh Hùng

Nặc danh nói...

nhớ đến 147 liệt sĩ đồng đội của chúng tôi vẫn chưa có noi nương thân, mùa này mưa lũ chắc lạnh leo lắm đc VCH .

Nặc danh nói...

Sáng nay rằm tháng Mười Anh em chúng tôi vừa lên chùa thắp Hương về , chúng tôi luôn cầu khấn mong sao cho Đc Hùng giúp cho 147 liệt sĩ Đặc pơ sớm được về nơi đất mẹ, có người chăm lo thờ cúng, có tên khắc lên bảng vàng truyền thống. Đó là mong ước của chúng tôi.

Nặc danh nói...

Kính mong Chú Hùng hãy thương và chia sẻ với chúng tôi sớm tìm hài cốt 147 liệt sĩ và xây khu tưởng niệm.

Nặc danh nói...

Đời tuôn nước mắt trời tuôn mưa.. Anh Hùng ơi!

Nặc danh nói...

Hôm nay là ngày rằm tháng mười mà sao khi ai cúng 147 anh hùng liệt sĩ vậy đc Hùng? Các anh ấy đang đói cơm loạt mắm, Đc ạt.

«Cũ nhất ‹Cũ hơn   1 – 200 trên 1590   Mới hơn› Mới nhất»