Thứ Ba, 17 tháng 9, 2013

XINH LUNG LINH

Biết làm sao được. Chả lẽ lại cứ phải âm thầm sướng một mình, âm thầm chịu một mình.

Thì bày lên, như bày mình lên giấy lúc làm thơ vậy, kekee...

Mình bày cái ảnh con gái lên facebook có bạn vào còm khen "xinh lung linh" nên mình dùng làm tít để khoe ảnh con gái, chỉ có thế thôi ạ. Xin nói thêm, con gái nhà này toàn giống ba. Đây là đứa thứ 2, con em, bạn nó chụp bằng điện thoại thì phải, lấy từ fb nên hơi mờ, còn chị thì... xinh hơn, mình để dành, hihi...



6 nhận xét:

Tấn Định K9 nói...

CÔNG NHẬN LUNG LINH THIỆT!
CHA BỐ CÔ, LẤY CHỒNG SƠM SỚM LÊN CHO MẤY BÁC ĐƯỢC ĂN KẸO MÈ XỬNG!
HAI BÁC ĐỊNH THƯỞNG

Tấn Định K9 nói...

CÔNG NHẬN LUNG LINH THIỆT!
CHA BỐ CÔ, LẤY CHỒNG SƠM SỚM LÊN CHO MẤY BÁC ĐƯỢC ĂN KẸO MÈ XỬNG!
HAI BÁC ĐỊNH THƯỞNG

Văn Công Hùng nói...

Bác Tấn Định:
Hehe bác, sắp đấy bác ợ, đầu tháng 12 này rồi. Em sẽ báo hỉ với bác trên internet ạ...

một người dân nói...

vua Hùng kén rể?

Nặc danh nói...

Bố có con gái sắp lấy chồng rồi mới khoe, thế này còn cửa gì nữa.

Unknown nói...

Các Bướm chị, bướm em trẻ trung, xinh đẹp sắp bay đi, để lại Bác Văn một bướm...và một trời thơ! Nói về khen con, Bác Hùng là ...nhất Pleiku đấy!