Thứ Năm, 19 tháng 9, 2013

MỘT LẦN ĂN TẾT VỚI MẸ

Mấy năm gần đây, hầu như năm nào cả nhà mình cũng về quê ăn tết với mẹ. Cũng lạ, ở ngoài Bắc, về hưu từ năm 1970, đau ốm liên miên, cứ tưởng mẹ khó mà qua năm... 1975. Thế mà sau 75, về quê chồng, hợp thông thổ sao đó mà mẹ mình sống thêm đến mấy chục năm nữa. Năm ngoái giờ này mình đang họp ở Hà Nội, chuẩn bị đi Hà Giang thì em mình điện mẹ mệt nặng, thế là mình đổi vé bay ngay về, kịp ở với mẹ 3 ngày dẫu khi về mẹ đã hôn mê...

 
Tối nay mình lên xe về Huế, ngày kia, thứ 7, là giỗ đầu mẹ mình rồi. Nhanh thật. Ngồi tần mần lục lại cái blog cũ bên vnweblogs, thấy entry "ăn tết với mẹ" từ năm 2009, cop về đây vậy.
------------

Mẹ yếu hơn tôi tưởng, nhưng vẫn rất minh mẫn. Giờ lại thêm gai cột sống nên rất đau nhức. Mẹ bảo cả đêm không ngủ vì đau. Nhưng làm sao có thể gánh hộ được những cơn đau dù tôi biết nỗi đau của căn bệnh gai cột sống, chưa kể đến tuổi tác, chưa kể đến những căn bệnh khác. Nhưng mẹ rất vui vì con cháu về đầy đủ. Một vài tấm ảnh post vội chụp trong buổi sáng cuối năm 30 tết.






Em trai vấn an mẹ.

Bàn thờ sáng ba mươi. Ở quê tôi, từ ba mươi đến mùng ba, ngày nào cũng cúng, riêng mùng một chỉ cúng bánh.




















Không chỉ cúng trên bàn thờ, cúng cả ngoài sân và ngoài hè.



Mẹ ăn quýt



Cả nhà và mẹ (Hai anh em trai, hai dâu, bốn cháu).




Mâm cơm cuối năm (ghi chú, chỉ đàn ông, đàn bà mâm dưới, không chụp được).
 











1 nhận xét:

Nguyễn Minh Tuấn nói...

Thấm thoắt bà đã đi xa 1 năm rồi bác nhỉ! Bác về thắp hộ em nén hương cho bà nhé!