Thứ Bảy, 6 tháng 10, 2012

LỜI TRI ÂN

Tôi thấy rất áy náy và có lỗi với nhiều người vì đã không kịp thời trả lời sự xẻ chia của các bạn về sự kiện mẹ mình mất. Bằng những lời này, tôi xin tri ân tất cả các bạn. Trong tất cả sự mất mát, mất mẹ là đau đớn nhất dù chúng ta có thể đều đã lớn. Nhưng tôi đã được sự xẻ chia từ các bạn, và điều ấy làm nỗi đau dịu đi rất nhiều. Hôm nay mẹ tôi đã chính thức nằm cạnh ba tôi trên một khu đồi lộng gió. Hơn hai trăm vòng hoa vây quanh mẹ, và chúng tôi cũng vây quanh mẹ.
Trước đó, trong mưa, mấy trăm người đã tiễn mẹ trên con đường làng mà nhà văn Nguyễn Quang Vinh khi lái xe cùng con trai từ Quảng Bình về viếng mẹ tôi đã phải thốt lên là rất đẹp. Cái cảnh đoàn người dài hàng cây số với hoa trên tay đi trên đường làng vào sáng sớm mưa nó đầy ngoạn mục và cũng đầy xa xót. Nhưng tôi biết mẹ tôi thanh thản. 92 tuổi đời, mẹ đã đi hết con đường của mình, giờ là của chúng con. Tôi chỉ còn ân hận một điều, là chiều hôm qua, khi họ làm lễ truy điệu và truy trao huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho mẹ, khi thay mặt gia đình phát biểu tôi đã... không đọc tặng mẹ bài thơ. Thực ra tuy là nhà thơ nhưng chưa bao giờ tôi đọc thơ cho mẹ nghe, và có thể cũng chưa bao giờ mẹ... đọc thơ tôi trên báo. Cơ hội cuối cùng ấy tôi đã bỏ qua để đến khuya hôm qua tôi đọc trước quan tài mẹ bài thơ "Mẹ ơi", đọc say sưa và thổn thức. Nhưng mẹ đã im lặng...

Mãi mãi mẹ đã im lặng, dù con biết mẹ vẫn dõi theo chúng con...
 
 


 

3 nhận xét:

Nhà Báo Lê Phương Dung. nói...

Vâng, thế là Mẹ Lê Thị Sừng cũng đã mãi mãi nằm trong trái tim yêu thương của những người con, người thân, bạn bè đồng nghiệp của nhà thơ Văn Công Hùng rồi. Tôi cũng chỉ tình cờ khi biết tin buồn của ông ở vanchuongplusvn.blogspot, và cũng đang ở một tâm trạng " đồng cảm " với những nỗi đau, vì một người Bạn lớn của tôi cũng mới trải qua một tổn thất, một mất mát lớn khi đột ngột mất đi người vợ yêu thương, chia bùi sẻ ngọt gần suốt cuộc đời. Nên tôi luôn dõi theo, và chia sẻ cùng gia đình ông. Vì bản thân tôi cũng thiếu thốn tình cảm của người Cha từ bé, nên Mẹ đối với tôi là tất cả.
Cũng như ông và các anh, em mình đã có một người mẹ thật tuyệt vời trên mọi nghĩa thưa ông!
Xin cầu chúc cho NT VCH cùng gia đình mình những điều an lành, bình yên. Rất trân trọng

hungxuan301 nói...

chỉ có những người con mất mẹ mới thấu hiểu hết nỗi đau này, tôi đã 61 tuổi đời mất mẹ 53 năm mà đến nay vẫn còn nhớ hơi mẹ mình , nhớ tiếng cười của mẹ . xẻ chia cùng anh , nhìn bức ảnh cả nhà quây quanh mộ mẹ mà lòng tôi quặn lại...
thôi mẹ cứ về đất phật , nỗi dau này sẻ chia anh nhé

Xoa nói...

Xin chia buồn cùng gia đình anh!