Thứ Hai, 4 tháng 2, 2013

SAI

Trên đời ai cũng có lúc sai, phải có sai mới có đúng. Từ sai nhỏ đến sai lớn, có khi làm tổn thương đến cả đời người...


Nói thế nhưng mấy ông có các ban bệ can gián, có luật đeo kè kè bên mình mà vẫn cứ sai thì í ẹ quá. Như ông chủ tịch huyện ở Quảng Ngãi tàn sát cả vườn cây cảnh nhà người ta trị giá cả nửa trăm tỉ, giờ thừa nhận sai và thương lượng bồi thường. Bồi thường thế quái nào được, rồi dân đen vẫn cứ là khổ thôi, cùng lắm là ông lại... hạ cánh an toàn.

Như ông viện trưởng viện kiểm sát TP BMT vừa xin lỗi ông giám đốc một công ty vì đã giam ông này 240 ngày. Trời ạ, 240 ngày oan sai mà cả hệ thống pháp luật của một thành phố không nhận ra hay cố tình không nhận ra để rồi giờ ráo hoảnh xin lỗi là do nghiệp vụ chứ không phải lợi ích gì, kệ ông giám đốc kia tán gia bại sản, gia đình tan nát, kệ bao nhiêu con người thất nghiệp...

Nhiều lắm, những vụ oan sai, có thể nhất thời sai, nhưng tối về vắt tay lên trán phát hiện ra sai thì sửa ngay để dân đỡ khổ, ở đây, làm hùng hục, sai hùng hục, cả bộ máy sai, cả năm trời sau, bị kiện đi kiện lại mới phát hiện mình sai, những cái sai không thể tha thứ, và rồi thương lượng đền bù rẻ mạt, như là việc sai là của người khác, giờ mình chỉ có việc cò kè đền bù...

Lại nhớ anh cu Vươn tết này chắc chắn ăn tết trong tù. Số phận con người té ra nó mong manh chi lạ. Đi chống sự tấn công trắng trợn giữa thanh thiên bạch nhật, sự tấn công ấy chính thủ tướng kết luận là sai, rơm rạ, bình gas... chống lại vũ khí hiện đại... bị quy tội giết người, bắt giam cả năm không xét xử được. Hay như cu Mai, mấy lần tòa tuyên tử hình, rồi trắng án, rồi tử hình... vừa rồi là chung thân (cho an toàn) nhưng VKS vẫn... không tha, kháng nghị tử hình tiếp. Chả cần dựa cột, chỉ cần cứ nằm trong xà lim chờ đợi trong tâm trạng ấy, cu Mai kia đủ... chết lâm sàng...

Mà sao luật lại có thể đùa cợt trên mạng sống con người một cách dã man như thế. Nếu đúng, đòm phát cho nó xong đi. Đành rằng tội nó đáng chết, nhưng khi xử bắn vẫn còn phát súng ân huệ, là sợ kéo dài đau đớn cho tử tù, là vẫn nhân đạo với tử tù kia mà. Thế mà cu Mai này, vẫn chưa rõ ràng mà cứ nay bắn mai không, thì có mà cả chục lần chết. Và coi như là đã chết rồi thì, thưa VKS, các ông tha cho nó, đời nó còn bao nhiêu nữa đâu, sống mà đã như chết rồi.

Là cứ nghĩ thế khi phóng xe trên đường, thấy ai mặt mày cũng hơn hớn đi sắm tết, đi đón tết..., chợt nhớ đến những người đang gánh chịu cái sai của người khác, đang nằm chờ chết, và có khi người làm sai kia cũng đang hơn hớn trên đường kia...

8 nhận xét:

Trần Thi Thư nói...

Thiên đường còn lắm oan sai!

Unknown nói...

Ở đâu cũng thế Bác à,không chỉ ở VN nơi mà PL còn lỏng lẻo,cách làm việc của bộ máy hành pháp,tư pháp còn tùy tiện mà ngay ở những nước tiên tiến văn minh cũng có những trường hợp oan sai xảy ra.Em có thằng bạn đồng nghiệp người Đức bị kết án oan 3 năm vì tội hiếp dâm(lúc đt vụ án người ta thu được ADN của nó trên áo quần nạn nhân,ngồi bóc lịch 12 tháng nó kêu oan kiện lại,CA điều tra lại từ đầu thì có bằng chứng nó ngoại phạm,hóa ra trước khi xảy ra vụ án nó có ôm cô gái nhảy tại quán Disco sau đó họ chia tay(Tóc và dấu máu ở vết thương đứt tay của nó dính lại trên áo cô gái).Trên đường về cô gái(bị say rượu) bị hiếp dâm ngất xỉu chỉ nhớ mang máng là bị một người có tầm vóc như nó hiếp dâm.ĐT tiếp thì bắt được hung thủ thật sự.Tòa xử lại nó được trắng án nhưng bị vợ bỏ nhà cửa tan nát,mất việc...
Oan sai ở đâu cũng có, cái cơ bản là thái độ xử sự với người bị hàm oan ra sao thôi.

dume nói...

Cái chính là ở VN đã bị oan là coi như uổng, vì thế mới có thuật ngữ oan uổng.

Vũ Xuân Tửu nói...

Bạn chơi chữ oan-uổng rất đắt. Nhưng không có gì uổng cả, những nỗi oan, bạn hãy nén oán hờn mà đưa vào văn chương, thần công lý sẽ soi xét.
Vũ Xuân Tửu

duyhung nói...

SAI!
Sai đâu sửa đấy!
Sai đấy sửa đâu!
Sửa đâu sai đấy!
SAI!

tran dinh son cuoc nói...

Một loại Đàn hương hình hiện đại của VN,

congtheblocg nói...

Ơ kìa bác. Nước mình nó thế

congtheblocg nói...

Ơ kìa bác. Nước mình nó thế!