Thứ Tư, 15 tháng 2, 2012

ĂN TỐI...

Nói chuyện ăn ở đây thể nào cũng có bác vác... đá ghè vào tường nhà mình. Nhưng hãy thử tưởng tượng nó đơn giản chỉ là... ăn. Ai mà chả phải ăn, ăn một mình thì hùng hục mà ăn (cho sướng, bây giờ thấy ai ăn được là mừng cho họ lắm, mình chả ăn được, ăn rất ít, nguyên chuyện ăn sáng mà sáng nào cũng phải nghĩ đến 30 phút mới quyết định được ăn gì. Là ăn nghĩa đen ấy, chứ chả phải như mấy bác tham nhũng ăn đâu), ăn với bạn thì nhẩn nha mà nói, với bạn thơ lại càng là dịp giao lưu học hỏi. Mình học hỏi được rất nhiều từ đấy...



Tây ta lẫn lộn, đều cười như mùa đông tỏa nắng.
Nhà thơ Bùi Kim Anh
Nhà thơ Lâm Quang Mỹ từ Ba Lan bay về. Theo mình biết, ông này yêu thơ nhất thế giới.
Phạm Xuân Nguyên đang nói tiếng... Nghệ với các nhà thơ Nga, may có Kim Hiền dịch hộ.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, thần tượng của... vợ tớ.



Ban văn trẻ: Phong Điệp, Võ Thị Xuân hà đều đang mồm chữ O mắt chữ I....

Tứ đại mỹ nhân: Nguyễn Thị Mai, Phan Thị Thanh Nhàn, Tuyết Nga và Bùi Kim Anh

Hòa bình trên Châu Á- Thái Bình Dương. Có 1 nhà thơ TQ nói với 1 nhà thơ VN: Nếu xảy ra chiến tranh giữa 2 nước, tao cũng sẽ không bắn mày và nhân dân của mày. Trong ảnh: 4 tây 3 ta, kịch nhé.


Thần tượng của tớ, nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm. Tay 2 người đều rất... nhạy cảm.

ở sảnh Deawoo, các nhà văn nhà thơ đứng như... chào cờ. Thứ tự bác Đỗ Chu, em xinh đẹp, bác Quang Hoài, tớ, Hà Linh, Đỗ Hồng Quân rồi lại em xinh đẹp.

trao đổi: em P.N Thường... xuyên và NSNA Hồng Nga từ TP HCM

Đại ca Trung Trung Đỉnh

Tớ xin có ý kiến, là tớ... không có ý kiến gì?

Chị Chu Thúy Quỳnh, NSND phiêu với một bài hát của 2 nhà thơ Ấn Độ. MÌnh là người xúi chị lên múa phụ họa.

Các nhà thơ Nhật hết e ấp, hát như ngày mai sẽ hết... hơi

4 nhận xét:

nặc danh nói...

Một chai giữa làng bằng một can trong bếp.
Nếu xảy ra chiến tranh giữa 2 nước thì mày không bắn vào nhân dân tao, cũng không bắn vào tao, nhưng tao thì...

Dong nói...

Điđâu cũng khoác chăn y như Đàm cô nương ấy nhỉ?

Văn Công Hùng nói...

@ Dong:
--------
Lạnh đến teo mọi thứ, cái chăn ấy là cứu tinh đấy, huhu.

PutinViệt nói...

Đại ca khôn lắm nha ! Lười viết thì cứ nói ra việc gì cho thiên hạ xem "tranh" trừ bữa thế hả ?
P/s : Ông Cầm "hoa súng" phải không đại ca ?
- Bữa nay nghĩ lại nên viết hoa từ "TQ" ?