Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2011

ĐÓN BÃO

Tối qua, cả thị xã Sầm Sơn cúp điện, biển đen ngòm, sóng lừng lững trắng đổ ập vào bờ. Biển đen và sóng trắng. 6 gã đàn ông
xuyên bão chạy xuống Sầm Sơn với tâm thế đón bão. Mình thì cứ tin chắc là bão sẽ không vào. Trên xe từ thành phố Thanh Hóa xuống mình bảo chắc chắn bão sẽ không vào vì nha khí tượng rút kinh nghiệm báo bão ở Đà Nẵng năm nào nên cứ vống lên một ít. Xuống một cái quán ven biển đặt trước, chủ quán quay máy nổ, đặt bát đũa lên bàn và... bay hết. Một tấm bạt được mang ra quây lại, bọn mình ùa xuống biển. Cảm giác thật bi tráng. Lúc này mà một cơn sóng ập vào là xong hết, gọn gàng và nhẹ nhõm. Nhưng không có cơn sóng nào như thế, nó cứ ào ào ngoài xa. Chụp ảnh như điên nhưng... không mang cái dây nên không thể đưa ảnh lên. Đã bỏ cái dây ấy ra rồi mà lại quên. Thế mới hỏng chứ. Kết thúc cuộc nhậu nhẹ, chủ quán tính giá phục vụ... bão. Ấy là còn quen nhé, đặt trước nhé, chứ khách lạ mà vào thì dao sắc ngọt đang chờ...
Mình ghi vội mấy chữ vào điện thoại: Đen lắm là biển ấy/ trắng lắm là sóng ấy/ và nhỏ nhoi cô đơn là... tớ. Cứ nhoi nhói...
Nhưng túm lại là chỉ gió thôi, không bão, và điện cũng chỉ cúp 1 lúc, lát sau điện lưới lại chan hòa.

Sáng nay dậy đi bộ trong sân nhà khách 25 B TP Thanh Hóa. Gió sau bão quần quật, lá rắc như... lá sau bão
Hôm qua 200 thằng từng học cấp 3 Hậu lộc khóa 73-76 tụ về họp khóa. Mình nhớ được vài đứa cùng lớp, còn chả biết ai. Vì cùng học ở đấy nhưng mình không phải dân Thanh Hóa, học xong vào Nam ngay. Nhưng như thế là oách rồi. Rất nhiều người lên đọc thơ, có người đọc đến 3 bài, các thầy cô cũng đọc, chỉ có mình là không, hihi mình hình dung mọi người phải nghe thơ mình cũng như mình đang nghe thơ mọi người vậy.
Không đổ được ảnh, tức không cơ chứ...

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Xứ Thanh đang rất yên bình
Công Hùng lộ hiện thình lình bão dông
Vía chi mà nặng rứa ông?
Hehe...Đầu mùa (mưa bão) nên Nhà thơ muốn về quê cũ "gieo gió" đấy a?
Nì,"Đại mộc lưu giang bất đắc hồi cố",về mần chi cho cực rứa hè?
Chúc vui vẻ!

Lặc danh nói...

Tiếp thơ của Nặc danh:
Xứ Thanh đang rất yên bình
Công Hùng lộ diện thình lình bão giông
Vía chi mà nặng rứa ông?

-Rằng tui vừa ở Biển Đông mới về
Xa vợ nên tui nhớ quê
Vía tui là vía muốn về Sầm Sơn...