Thứ Hai, 29 tháng 12, 2014

CUỐI NĂM VỚI CÁC VĂN NHÂN

Hồi mới sắm máy ảnh, mình rất thích chụp ảnh, nhất là chân dung nhà văn. Có hẳn mấy folde chân dung nhà văn, còn dự định là lúc nào đấy, cơn điên nổi lên, bán béng cái gì trong nhà đi, lấy tiền chơi 1 cái triển lãm, tuyền chân dung nhà văn.

Sau này rồi lười dần, bởi cứ định chụp cái gì lại thấy có 1 ông lù giương cái ống kính dài nửa mét to như chân voi ra, là mình khiếp, khiêm tốn đứng ngắm...

Nhưng mấy hôm rồi ra Hà Nội, dù không định chụp lại vẫn cứ phải chụp, là bởi ngoài cái máy ảnh bất ly thân, giờ còn thêm cái iPad (iPad 2 đời đầu chỉ chụp khi nào đủ sáng, ngoài trời), điện thoại Sony Xperia... đầy đủ thế mà không chụp nó ra cái nhẽ gì nữa.

Rồi lại còn bạn bè gửi cho. Vừa nhận một cái như thế, của 1 cháu ở bảo tàng Văn học gửi, bèn nẩy ý, post lên...

(Nói thêm- dạo này viết khá nhiều, nhưng phải đợi in báo đã, khổ thế, rượu dọn lên rồi mà không được uống).


Nhà văn Đỗ Chu. Tại quán cà phê vỉa hè Trần Nhân Tông, chỗ giới nhà văn rất hay ngồi vì nó gần 9 Nguyễn Đình Chiểu, ông bảo mình đưa giấy và bút để ông viết thư cho... mình và bà xã, ông mời chiều ấy đến nhà ông ăn cơm, hẹn mấy lần mà chưa đến, chiều nay phải đến. Và viết hẳn thư cho nó... không trốn được. Trong thư ông hẹn rõ: không mang quà đến. Chứng tỏ ông cẩn thận đến từng chi tiết.

Nhà thơ Ngô Thế Oanh đang rất khó khăn lựa chọn...


Mình đang lang thang gặp các bác này, thế là a lê hấp, chú vào đây: Hàng ngồi phải qua: các nhà thơ Nguyễn Linh Khiếu, Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Thành Phong, Trương Nam Hương. Hàng đứng: PHạm Đông Hưng, VCH, Đỗ Hoàng, quên mất tên nhưng bảo ngày nào cũng đọc mình, kể về mình vanh vách. Nếu bạn xem ảnh này chú thích tiếp vào đây giúp nhé, xin lỗi vì hôm ấy cũng biêng biêng nên quên mất tên bạn.

Nhà văn Hà Phạm Phú

Nhà văn Trần Nhương

Nhà thơ Trương Nam Hương

Phải qua: Trương Nam Hương, VCH, Phạm Khải, Trần Quang Đạo...

Phải qua: Định Hải, TNH, Nguyễn Khắc Thạch, Nguyễn Trọng Tạo (đang tranh thủ ngủ), VCH, Nguyễn Ngọc Quế

Vỉa hè đêm, quán thịt ngan, phải qua: TS Lê Thống Nhất- ông này làm thơ nhuận bút cao hơn dạy học, VCH, Sương Nguyệt Minh, Lê Quang Sinh, Nguyệt Vũ

Nguyễn Văn Thọ- hàng trước. Hàng sau: Lê Quang Sinh, Trần Quang Quý.

Thi sĩ Tuyết Nga cũng căng thẳng không kém nhà thơ Ngô Thế Oanh. Đối diện chị là Inrasara
Nguyễn Thị Thu Huệ cũng chăm chú

Nguyễn Thành Phong hân hoan

Đêm vỉa hè Hà Nội, chụp bằng điện thoại không Flat, Lê Minh (phu nhân Trương Nam Hương), Lê Hồng Nguyên (phu nhân Phạm Khải), Trương Nam Hương, Phạm Khải, VCH...

Nhà thơ Thi Hoàng và nhà văn Trịnh Thanh Phong- Phong Ma làng


Nhà văn Bảo Ninh
Nhà văn Vũ Hồng

5 nhận xét:

Đặng Bá Tiến nói...

Người ngoài cùng (bên cạnh Đỗ Hoàng) ở bức ảnh thứ 3 (trên xuống)
là TS Trần Hậu đấy VCH ơi.

Tan mai thanh nói...

Bộ ảnh của bác VCH hay quá

maianhtai nói...

Ảnh thì đẹp cơ mà quần các bác nhà văn nhà thơ bẩn quá, nhất là cái quần nhà bác Tạo. Kinh

TĐHoan nói...

Có mỗi bác Tạo là hút hít thôi, nghe nói hút thuốc làm yếu sinh lý, thế mà bác Tạo nom vẫn phong độ.

Nặc danh nói...

Bác hay lắm. Nên tái cử BCH khóa nữa!