Thứ Ba, 8 tháng 7, 2014

BÁC TÔ HOÀI

Mình đang di chuyển liên tục, mấy hôm nay bận, nhớ có chụp ảnh bác Tô Hoài mà tìm mãi chưa ra. Sáng nay thì đã tìm thấy. Đấy là lần mình đi xe của Hội Nhà Văn đến phố Đoàn Nhữ Hài đón bác Tô Hoài. Xe đến 2 vợ chồng bác đã đứng chờ ngoài đường. Ông yếu, bà dìu ông đi, khi lên xe thì anh em xúm vào đỡ...

Đến văn phòng hội Nhà Văn, lúc dự chiêu đãi ông rất vui dù ăn rất ít. Mình rón rén bấm 2 kiểu ảnh 2 ông bà, đăng lên như một nén nhang kính viếng nhà văn nổi tiếng mà tôi rất kính trọng...

Theo thông tin mới nhất, tang lễ nhà văn sẽ tổ chức vào thư 5,   Ngay 17/7/ 2014 tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng.

Ảnh này chụp năm 2012.




3 nhận xét:

Daniel nói...

Vào những năm 70 tôi có được cuốn " Dế mèn phiêu lưu ký" tuyệt đẹp , in màu , khổ lớn . Khỏi phải nói tôi đã say Dế mèn như thế nào .
" Cát bụi chân ai " , " Chiều chiều " , " Ba người khác " với kiểu viết tỉ tê , hóm hỉnh , tả chân sắc nét lại là mảng Văn khác vẽ lại miền Bắc 1 thời ...
Vĩnh biệt nhà văn tài hoa .
Cầu mong linh hồn cụ phiêu diêu cõi vĩnh hằng .

Van Nong nói...

Mot nha van xung danh la "Danh nhan van hoa" cua dat nuoc

Vũ Xuân Tửu nói...

- Một hôm, mình lên Hà Giang, mua được cuốn Chiều chiều, ở hiệu sách Thế giới. Sông Thao bảo,nhà chả còn quyển nào. Mình định gửi thì bị kẻ nào trộm mất.
- Khi học lớp Bồi dường viết văn Nguyễn Du, khóa 1 (2007), mình có hỏi bác Tô Hoài: Nghe nói, bác ghi chép nhiều, nhưng sử dụng như thế nào? Bác khen, câu hỏi thú vị và rằng, khi viết thì chẳng mấy khi mở sổ ghi chép ra cả...
- Nay nghe tin bác từ trần, qua Vanconghung.com, xin có lời chia buồn cùng Sông Thao và gia đình.
Vũ Xuân Tửu