Thứ Năm, 6 tháng 3, 2014

XẤU XA ĐẬY LẠI


Nhưng ở đây là đẹp ạ. Nên phải phô ra.
Chỉ bằng con Canon kỹ thuật số du lịch một người bạn tặng, nó như thế này ạ:














Ảnh Văn Công Hùng chụp đấy ạ, tại nhiều nơi ở Ấn Độ, hihi...

6 nhận xét:

yamaha nói...

Bác không chụp TajMahal à bác ?

Unknown nói...

Ảnh thì đẹp đấy Bác VCH a. Nhưng lẽ ra Bác nên có vài câu chú thích ở dưới thì hay biết mấy nhỉ . Không có chú thích người xem chẳng biết mô tê gì .Ví dụ ảnh chụp cái cầu XYZ gì đó ở Ấn quốc mà em tưởng là cầu Sông Hàn của Bác Bá Thanh hehe...

Văn Công Hùng nói...

@Yamaha:
Không đến đấy được bạn ạ, dù rất muốn, nhưng thời gian ít quá, và cũng đã xuyên Ấn rồi...

Văn Công Hùng nói...

@Van Bao Nguyen:
Hì, cố tình không chú thích địa danh để nó ra ảnh... nghệ thuật.

lacdanh nói...

Cái luôn bị đậy lại chưa chắc đã là cái xấu xa, có khi lại là cái đẹp...

Daniel nói...

Tui cũng đang định khen cái cầu Mỹ thuận đẹp thế , cái nhà thờ họ của bác nào mà hoành tráng thế :)