Thứ Ba, 1 tháng 10, 2013

TRÁCH NHIỆM KỲ LẠ

Vietnamnet tường thuật vụ đổ cột phát sóng ở Quảng Bình có đoạn: "Theo Đại tá Mai Xuân Thọ - Trưởng CA TP Đồng Hới, hiện lực lượng cứu hộ cứu nạn đang chờ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, sẽ xin ý kiến được phép đưa máy vào cắt cột phát sóng để đưa thi thể anh Thành ra"...

Vụ đổ cột này khiến 2 người tử vong tại chỗ và 1 người bị thương nặng, cánh tay đứt lìa vẫn còn nằm trong đống đổ nát ấy. Vấn đề là, có cần cẩn thận đến mức phải xin đến ý kiến phó thủ tướng để đưa thi thể nạn nhân và tìm cánh tay để có thể nối lại không? Nếu chúng ta có người nhà nằm dưới ấy chúng ta có yên lòng để chờ xin ý kiến thế không? Và thực ra thì nếu có xin ý kiến thì cũng quá đơn giản trong thời đại điện thoại luôn đút túi quần này, thế mà trong bản tin ấy, Vietnamnet vẫn chưa cho biết là thi thể anh Nguyễn Chí Thành đã được đưa ra chưa, cánh tay đã tìm thấy để kịp nối chưa?

Không nên đổ thêm dầu vào lửa, nhưng nếu đúng như VNN tường thuật thì quả là có một kiểu trách nhiệm kỳ lạ, trách nhiệm sợ trách nhiệm và cứ đá lên cấp cao nhất, dù đang là vấn đề sinh tử, cần nhanh chóng từng giây từng phút...

Kỳ lạ là nó rất kỳ lạ...

Bài gốc Ở ĐÂY

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

Nhung viec nay xu ly binh thuong theo nghiep vu chuyen mon, co gi dac biet dau ma phai xin y kien.

Nặc danh nói...

Vietnamnet mà Bác Hùng! cháu chả tin

Lẹo nói...

Cái này người ta gọi là "đau đẻ chờ sáng trăng" đấy bác Hùng ợ.

Nặc danh nói...

Tiền cầm thì nhanh lắm nhưng trách nhiệm cứ từ từ

chinhan47 nói...

cái lũ vô trách nhiệm!

Nặc danh nói...

Sự kỳ lạ VĨ ĐẠI ,