Thứ Ba, 4 tháng 6, 2013

TAM ĐẢO, MỘT QUÃNG NGẮN

Khuya hôm qua, TS Lê Thống Nhất điện cho mình đề nghị mail bài cho báo Giaoduc.net về vụ đục tên Lê Bá Dương. Căn cứ lượng đọc chứng tỏ bạn đọc rất quan tâm đến việc này. Mình đang ở Tam Đảo dự hội nghị LLPB, nhiều người biết chuyện cũng phẫn nộ...

Sáng nay dậy sớm đi bộ uống cà phê với các trưởng lão. Tam Đảo không lạnh không sương mù như ta tưởng, nó chỉ mát hơn Hà Nội một chút. Tối qua uống đủ thứ, nhưng ngủ ngon. Chuyện đục tên để đấy đã, vài cái ảnh và cảm nhận Tam Đảo- Nói luôn, mình đi nhiều nơi, nhưng Tam Đảo thì là lần đầu tiên.


Nguyễn Quang Hưng, VCH, Võ Thị Xuân Hà, Nguyễn Sĩ Đại, Vũ Quần Phương, Tôn Phương Lan, Bùi Kim Anh




Đêm Tam Đảo





Làm khác nhau mới khó chứ giống nhau như đúc thế này thì quá dễ Tam Đảo ơi


Cà phê ở đây 25.000 một ly. Với các trưởng lão Lê Văn Thảo, Nguyễn Văn Hạnh, Vũ Quần Phương


3 nhận xét:

Anh - Sơn Tây nói...

Con thích nhất mấy chai rượu Tây đặt ở bàn nhậu.

Nặc danh nói...

Con thấy ấn tượng nhất là mấy hai chai rượu Tây trên bàn tiệc Việt.

Nguyễn Minh Tuấn nói...

Tam Đảo, có mâm cỗ su su 7 món!