Thứ Ba, 28 tháng 5, 2013

LẠI HUẾ, VỚI TRƯỜNG SA

Mình Trường Sa về viết dăm bài thơ, mấy bài báo, trong đó có 2 bài cho báo Thừa Thiên Huế. Bài 1 viết vội minh họa cho chùm ảnh. Bài này viết sau, sau cả loạt bài: Nước ngọt ở Trường Sa, Nước mắt ở Trường Sa, Chuyện ăn ở Trường Sa... Định viết Những người tôi gặp ở Trường Sa nữa, nhưng có vẻ... đuối rồi.

Mình thấy ngoài Hà Nội có lập một nhóm trên fb: Những người phục vụ tàu 996, thấy đang hẹn nhau offline hoành tráng lắm. Mấy bạn ở Huế thì mình mail bài trước cho thấy chỉ có 2 bạn trả lời, huhu, Ôi Huệ cụa ta...

Huế với Trường Sa đây ạ :
----------
Với Huế, ở Trường Sa
Ngày cập nhật 28/05/2013 17:44
(TTH.VN) - Tôi vẫn nhớ mãi cái hôm lên nhà giàn DK12, chỉ một số được lên, trong ấy có mấy cô gái Huế. Lên rất khó vì tàu thì lắc dữ dội mà nhà thì cao 22m, nhưng khi xuống còn khó hơn, vì trên cao nhìn xuống, đàn ông còn chóng mặt. Thế nhưng các cô gái Huế đã không chỉ lên, mà còn say sưa ngồi giao lưu, hát và nhảy, với bộ đội, dù tôi biết các bạn đã rất mệt. Hình ảnh ấy, nhiều người không quên… 
 

Nữ sinh Học viện Âm nhạc Huế biểu diễn ở Trường Sa

Như mọi người Huế xa quê khác, đi đến bất cứ đâu, thấy có gì liên quan đến Huế là đều tìm cách xán đến tìm hiểu, làm quen, nhận quê. Và tôi còn một phát hiện nữa, là phần lớn những cô gái mà tên Hương Giang thì hoặc là quê ở Huế, con những người Huế xa quê, hoặc là bố mẹ nơi khác đến gặp nhau ở Huế, chứ người Huế đang ở Huế ít đặt tên con là Hương Giang.
Vậy nên tôi đã hỏi một cô bé rất đẹp, nói tiếng Bắc tên Hương Giang khi cô ngồi bên cạnh tôi trong phòng họp của Bộ tư lệnh Hải Quân ở 01 Tôn Đức Thắng TP HCM trong cuộc họp phổ biến việc đi Trường Sa là cháu quê Huế à, và thất vọng nhận được câu trả lời là không phải, mà chỉ là bố cháu người Bắc Ninh, mẹ Hà Tĩnh, gặp nhau ở Huế sinh ra cháu. Giờ cháu đang là sinh viên Trường đại học Ngoại thương. Ngay lúc ấy thì ban tổ chức điểm danh, và tôi biết có một đoàn Huế thứ thiệt sẽ tham gia hành trình này, do một Bí thư Tỉnh đoàn phụ trách. Dưới trướng ông bí thư này là một đội hình mười mấy người, trong đó có một số cán bộ và sinh viên Học viện Âm nhạc Huế đi theo với tư cách phục vụ văn nghệ, một số đại biểu chính thức là thanh niên ưu tú của Đại học Huế, của Trung tâm Thanh thiếu niên…
Và tôi đã chủ động làm quen với các cô bé này. Cô bé Nguyễn Thị Ngọc Hà, sinh năm 1992, học Trường đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế) quê ở Phong Xuân. Tôi bảo: Chú với cháu 2 lần thân nhé, chú học Tổng hợp Huế khóa 1, cháu học khoa học, cũng thuộc Đại học Huế. Hai là chúng ta cùng quê Phong Điền. Ngọc Hà là đại biểu chính thức, đại diện cho tuổi trẻ Đại học Huế được Trung ương Đoàn chọn đi. Ngoài hoạt động Đoàn thì cô là một cô bé hát rất hay và bốc. Khi lên tàu, Hà đã tập rất nhanh với một cô bé nữa, đến từ Hà Nội thành một cặp song ca rất tuyệt vời. Hà đã tham gia tất cả các hoạt động của tuổi trẻ trên tàu, hát với cô chỉ là phụ, nhưng hầu như tất cả các cuộc giao lưu có hát là có Hà.
Các cô gái Huế trên boong tàu 996- Lúc này trang phục ít Huế nhất

Ngọc Hà- phải ảnh- đi chân đất hát rất sung cùng Thu Hiền trên boong tàu 996
Một cô bé nữa cũng rất gây ấn tượng bởi khuôn mặt rất… Huế, là Hoàng Hồng Điệp. Cô bé này đang là sinh viên Học viện Âm nhạc Huế, sinh năm 1992. Mắt to, luôn tươi cười và cười rất to, sẵn sàng chụp ảnh với các chiến sĩ, lăn vào chơi các trò chơi do Xuân Bắc bày trong các cuộc giao lưu. Cô bé này có thể vừa hát vừa múa phụ họa. Và tất nhiên khi lên đảo thì luôn là điểm nhấn của sự kiện, không phải bởi chỉ đẹp, mà còn là sự hết mình, dù vóc dáng nhỏ bé thế, tôi biết cháu cũng rất mệt, nhất là khi leo lên nhà giàn, hoặc những lúc tàu rung lắc gặp sóng.

Hoàng Hồng Điệp trong hành trình đến Trường Sa
Hầu như lên đến đảo nào thì tiết mục đầu tiên cũng là của các sinh viên Huế. Trong đoàn còn có 3 diễn viên nữa là Hoàng Bách, Xuân Bắc và Hoàng Hiệp nhưng với vị thế của họ, phần lớn là họ diễn sau. Thường là Huế mở màn mấy tiết mục, và Xuân Bắc sẽ khóa chương trình. Kể thế để thấy họ vất vả. Từ tàu to vào đảo là phải tăng bo qua xuồng hoặc tàu nhỏ. Mọi người vào tới đảo là có thể thư giãn, hoặc ngồi nghỉ, hoặc đi dạo vào các phòng thăm lính đảo… còn mấy cô bé Huế là lao ngay vào chuẩn bị cho cuộc diễn. Và khi xong, mọi người ra tàu thì họ lại là những người cuối cùng. Khổ thân, tôi thấy các cháu mặc mấy bộ áo dài không ủi nhăn nheo mà thương. Thế mà họ luôn hết mình, luôn cháy trọn vẹn trong cảm xúc tuyệt vời của nghệ thuật, của tình cảm với đảo, với lính hải quân… Nghĩ cho cùng, đời một người, mấy thuở được ra đến Trường Sa, huống gì, các cô bé này lại được biểu diễn ngay trước hoặc bên cạnh cột mốc chủ quyền của Tổ Quốc, ở một nơi xa đất liền đến thế…
Cùng bộ đội tham gia một trò chơi do nghệ sĩ  Xuân Bắc chủ trì
Điểm danh những cô gái chàng trai Huế thì còn là những Nguyễn Thị Mân, Phạm Thị Mai Chung, Nguyễn Thu Thảo, Nguyễn Hữu Danh, Huỳnh Vân Kiều Trinh, Đặng Xuân Trường, Trần Thị Bạch Trà (Học viện Âm nhạc Huế),  Huỳnh Ngọc Dũng (Trung tâm Thanh thiếu niên Huế)… Họ đã góp phần làm nên thành công của chuyến đi, gây những ấn tượng tốt về Huế cho những người cùng hành trình trên tàu HQ996 và các hàng chục đảo và nhà giàn mà đoàn đã qua…
Bí thư Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế Nguyễn Chí Quang đang phân công công việc cho các sinh viên tham gia đoàn công tác
Đến ngày thứ 6 thứ 7 gì đó mà tôi vẫn không biết mặt  Bí thư Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế vì thấy cậu rất ít xuất hiện ở những chỗ long trọng, ở hàng đầu hay ở các cuộc chém gió thành tàu, dù cậu là trung đội trưởng một trung đội. Tôi hẹn Ngọc Hà là khi nào cháu chỉ cho chú xem nhân vật bí ẩn này nhé. Cô bé bảo: anh ấy đang khiêng bàn trong kia chú ạ. Trời ạ, té ra cái tay cứ lui hui khiêng vác và chuyên ngồi chỗ dàn âm thanh như một nhân viên âm thanh là Bí thư Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế à? Trên tàu có mấy bí thư và phó bí thư tỉnh đoàn các tỉnh tôi đều chuyện trò hết, và cùng họ đi vào các phòng ở của lính, các nhà dân… bắt tay thăm hỏi… nhưng với Bí thư Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế thì giờ mới thấy. Chờ cho Quang vừa khiêng xong cái bàn, tôi lại chào và tự giới thiệu, chuyện trò chừng… 3 phút thì anh lại khiêng cái này chuyển cái kia, và cuối cùng là ngồi bệt ngay chỗ lằng nhằng dây nhợ loa đài như một công nhân thực thụ. Có lẽ trên tàu không nhiều người biết cái ông cứ lặng lẽ khiêng vác xếp đặt, áp tải máy móc từ tàu xuống xuồng rồi từ xuồng lên đảo và ngược lại là ông Bí thư tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế. Hôm ở đảo Trường Sa lớn, mọi người lên tàu hết, dàn hết trên boong chào xuống, bộ đội xếp hàng dưới đất chào lên, hát hết cả chục bài rồi mà chưa thấy tàu nhổ neo, ai cũng ngạc nhiên và thấy khá… nhạt nếu cứ tiếp tục đứng trên thành tàu hát xuống và dưới đảo hát lên lâu thế, thì một cái xe tải chở dàn âm thanh nhạc cụ xuất hiện. Người ngồi sau thùng xe là… Bí thư Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế. Anh lại lom khom cũng các chiến sĩ chuyển máy móc lên tàu xong hộc tốc chạy lên tàu, con tàu hú lên 3 hồi còi rồi rời đảo…
Tôi vẫn nhớ mãi cái hôm lên nhà giàn DK12, chỉ một số được lên, trong ấy có mấy cô gái Huế. Lên rất khó vì tàu thì lắc dữ dội mà nhà thì cao 22m, nhưng khi xuống còn khó hơn, vì trên cao nhìn xuống, đàn ông còn chóng mặt. Thế nhưng các cô gái Huế đã không chỉ lên, mà còn say sưa ngồi giao lưu, hát và nhảy, với bộ đội, dù tôi biết các bạn đã rất mệt. Hình ảnh ấy, nhiều người không quên…
Văn Công Hùng- Link gốc Ở ĐÂY

6 nhận xét:

PHANVANCHO.HUE nói...

Anh VC HÙNG,anh cho phép tui đưa bài
ni về trang kho4suphamhueưn.vnweblog nhé anh.Cám ơn.PHANVANCHO 637 TRƯỜNG CHINH,PLEIKU

PHANVANCHO.HUE nói...

VCH,Anh cho phép tui đưa bài ni về trang khoa4suphamhue.vnweblog nhé anh.VÌ BIỂN ĐẢO.
PHANVANCHO

Nặc danh nói...

Bài viết hay quá Bác Hùng ơi. Viết rất Huế, đậm đà và rất tình cảm. Cám ơn Bác, cám ơn tất cả mọi người!

Nặc danh nói...

Hay và cảm động. Đúng chất cán bộ Đoàn.

Nặc danh nói...

Hay và cảm động. Đúng chất cán bộ Đoàn.

Daniel nói...

Các bài viết của anh về Trường Sa kỳ này đều tuyệt vời . Việc đầu tiên trong ngày của tôi mấy tuần nay là vào blog của anh và Mai Thanh Hải để đọc về chuyến đi vừa rồi của các anh .
Riêng về các cô gái và các chàng trai Huế trong chuyến đi TS vừa rồi , tôi xin tiếp câu hát của anh :
Ơi Huệ cụa ta
Ta có Huế tuyệt vời ...
My iP