Thứ Tư, 1 tháng 5, 2013

ĐÍNH HÔN

Tất nhiên không phải mình... đính hôn, mà là con gái. Sự kiện chỉ diễn ra chừng 30 phút mà mệt mấy ngày. Sáng nay người nhừ ra như là không phải của mình. Cũng chả phải là nặng nhọc gì, mà là phải... uống. Anh em bà con lâu lâu hội tụ, chả lẽ ngồi hỏi chuyện sức khỏe, hỏi mưa hỏi nắng... thôi thì...


Cũng không có thời gian mà blog bliec, phây búc phây biếc nữa. Con gái đi lấy chồng thấy té ra mình bắt đầu già, và nó thì sắp xa mình rồi. Tất nhiên là mới đính hôn chứ cuối năm mới cưới, mới chính thức nó có một gia đình mới, mới tách khỏi ba mẹ...

Post mấy cái ảnh rồi đi uống cà phê với... con rể, hehe...


Ba và con gái


Vẫn ba và con gái


Ông em ruột, trẻ hơn mình, tất nhiên...


Đại da và chân dài


Vẫn người đẹp và đại da


Con gái ba, tưởng bé tí nhưng té ra đã... sắp lấy chồng...


Rước lễ


Chú hàng xóm đạo diễn màn pháo hoa rất hoành...


Chém gió mọi chỗ...


"Chúng nó" đấy


Anh xui chị xui và "chúng nó"



Huhu có mấy cái ảnh thú lắm mà post mài không được, thôi đi uống cà phê đây, chào thân ái và quyết thắng...

21 nhận xét:

Nặc danh nói...

chuc mung bo Hung .uoc gi sau nay minh dc giong bo .vi minh cung mot gai va mot nu .huhu .

congtheblocg nói...

Nhạc phụ mới chuẩn bị làm ông ngoại nhìn trán đã bóng hơn rồi đấy

buikimanh nói...

mừng nhà thơ lên chức tai gia

Đứa em ở quê hương nói...

Chúc gia đình Bác chính thức có chú con trai đẹp trai, và chuẩn bị để lên chức.

Trần Tuấn nói...

chúng nó sướng thì mình vui. Chúng nó vui thì mình...sướng, cứ vậy đi. Chúc mừng bác!

Trần Thi Thư nói...

Chúc mừng bác Hùng lên ông Nhạc!

Trần Thi Thư nói...

Chúc mừng bác Hùng lên ông Nhạc!

Nguyễn Minh Tuấn nói...

Em chúc mừng hai bác và bé Mai Hương nhé!

chuyenthuongngayohuyen.blogspot.com nói...

Xin chúc mừng anh. Tôi cũng có hai con vịt giời: một 30 một 27 nhưng chưa đứa nào chịu đính hôn... Biết chừng nào mới được hoành tráng như anh?

Nặc danh nói...

Cháu cưới nhớ mời em đấy nhé. Tuấn anh

Unknown nói...

Sau một thời gian dài sử dụng mạng "3G", chúc mừng Bác đã có thằng rễ để tâm sự và cảm thông nỗi khổ đàn ông. Hy vọng một ngày không xa, Bác cũng sẽ được lên chức "ông...ngoại"!

nacdanh nói...

Chúc mừng Nhạc phụ đại nhân
Có con dê cụ muôn phần vui thay

Nặc danh nói...

123 chúc mừng nhà thơ sắp có cháu ngoại ẵm!
Ây da! thế té ra "ông con rể" cũng chỉ nhỉnh hơn "cụ bố vợ" nửa cái đầu! Đẹp thì có đẹp đôi đấy dưng mờ thấy be bé thế nào...không "hoành tráng" lắm...!

Unknown nói...

Chúc mừng Bác đã lên chức ông sui rồi!

Unknown nói...

Chúc Bác đã lên chức Anh sui !

foodcrops nói...

Chúc mừng ông bà Công Hùng chuẩn bị làm ông bà ngoại. Nghe miệng thì than thở mệt mệt mà va7n chương và ảnh thì phới phới ... sướng. Vui thật!

Hữu Kim nói...

Sắp được đi ăn cưới rồi. Ông ngoại hoành tráng lắm. Loạt bài về Trường Sa rất thấm! Chúc nhà thơ và gia đình khỏe mạnh hạnh phúc!

viet huy nói...

Em bóp còi qua mặt chị rồi. VCH chuẩn bì làm ông ngoại và ... chỉ là ông ngoại mà thôi

Nặc danh nói...

Thấy nhà thơ VCH khoe con mà không thấy khoe cháu. Bài này anh H viết năm 2013, nay là năm 2018, chắc cặp này có con lớn rồi, chạy nhảy giỏi rồi. Đề nghị nhà thơ giới thiệu các cháu ngoại nhé. Hay là anh H đã có bài về các cháu mà tôi đọc chưa hết.

Văn Công Hùng nói...

Tôi vẫn khoe bác ạ, nhưng bên facebook ạ, bên này giờ để dành nói chuyện... nhớn, ra tấm ra món hihi. Cám ơn bác, tôi có 2 cháu ngoại rồi ạ. Mời bác vào fb của tôi nhé, "Văn Công Hùng" ạ

Nặc danh nói...

Đa tạ, đa tạ. Lỗi tại tôi. Xin cảm ơn nhà thơ VCH rất nhiều.