Thứ Bảy, 12 tháng 1, 2013

NẠN NHÂN CỦA... ATM

Mình nhớ hồi ATM mới ra, ngân hàng cho người đến từng cơ quan gạ dùng của họ, sử dụng cả các mối quan hệ để mồi chài, ví như ngân hàng BIDV nhờ cả người quen của mình tác động... Mình thì là thằng ham cái mới, ủng hộ ngay tắp lự...


Giờ mới thấy... thiệt đủ đường.

Thứ nhất là, thẻ ATM mang tên mình nhưng người cầm lại không phải mình (hehe việc này "đứa" nào có vợ rồi thì biết).

Thứ hai là có tí tiền nhuận bút chẳng hạn, giờ họ chuyển vào ATM mà người được hưởng hoàn toàn không biết họ chuyển chưa hay rồi. Ngày xưa gửi bưu điện, có giấy tờ chứng nhận, biết ngay báo nào gửi rồi báo nào chưa. Giờ chỉ có cách... gọi điện hỏi, mà chả lẽ cứ suốt ngày hỏi, mà sống bằng nhuận bút, đến bao nhiêu tờ báo, biết thế nào mà hỏi? Vậy nên cắm cúi viết mà vẫn... không toàn tâm toàn ý, bởi cứ thon thót "nó" có chuyển NB vào thẻ cho mình hay không? không gửi hoặc gửi lộn thì bằng công cốc à? đăng ký dịch vụ nhắn tin qua điện thoại thì lại thêm một lần mất phí, và thực ra kiểu nhắn ấy cũng chả biết tiền gì ra tiền gì?

Chưa hết, ngày xưa phí chuyển nhuận bút qua bưu điện ấy, thường là nơi gửi chịu. Ví dụ NB 500 là còn nguyên 500 khi đến mình. Giờ nhé, tiền gửi ấy nó trừ ngay vào tài khoản của mình nên chả bao giờ có tiền nhuận bút chẵn cả...

Và giờ mới đến cái vụ mấy ngày nay dân tình la làng, ấy là mỗi lần đi rút phải trả phí, kiểm tra số dư cũng trả phí... Như thế là chút NB còm phải trả phí đến mấy lần, bị trấn lột một cách công khai và ngạo mạn, thách thức người dùng và vô lễ với người dùng.

Khi cần người ta mở thẻ thì ngon ngọt, giờ quay ngoắt, mày muốn dùng thì dùng không thì... kệ bố mày.

Ấy là từ tư cách một nhà báo, còn các công nhân nghèo, các cán bộ về hưu... họ còn rất nhiều chuyện phải la làng về tệ thu phí ATM. Nhưng nghe nói ngân hàng lãi rất lớn từ việc phổ biến ATM, lãi từ số tiền đọng trong ấy như là tiền tiết kiệm không phải trả lãi, cho đến thu phí các kiểu, nghe nói dồn lại là một con số rất khổng lồ.

Khổ, các quan ngân hàng ơi, anh Bình ơi, thu nhập của ngành ngân hàng đã rất cao, thưởng tết cũng rất khủng, xá gì mấy đồng bọ mà các ông chặn của dân nghèo kinh thế???

Dẫu bị trấn lột như thế nhưng vẫn phải đẹp thôi, hoa hồng, bình gốm và sách và báo...

5 nhận xét:

Mua Thu Ha Noi nói...

Em thì lại ủng hộ ATM. Bác muốn kiểm tra tiền về ư, rất dễ, bác có thể đăng ký nhận tin nhắn về mỗi giao dịch qua điện thoại, thế là tiền về, vợ rút tiền, còn lại bao nhiêu, đều có tin nhắn gửi ngay đến cho bác. Phí cho dịch vụ này là 8.800 đồng/ tháng. Có lý đấy chứ.
Còn về nhuận bút bị trừ phí thì là do bên gửi tiền cho bác "ăn gian"
phải gửi cho bác đủ tiền, phí chuyển tiền người gửi chịu... Lần sau có ký hợp đồng nhuận bút bác nhớ lưu ý điều này. Chúc bác cứ nhận nhuận bút đều đều nhé

Nặc danh nói...

Vọ chồng cả 2 làm nhà nước thì cần làm 2 thẻ, chồng giữ 1, lỡ khi đi công tác, cùng anh em bầu bạn hoặc gặp việc đột xuất... còn có thẻ để giải quyết. Vợ vẫn có thể kt việc chi tiêu của chồng qua điện thoại và ngược lại. Tôi ủng hộ ATM, rút tiền lúc nào cũng được, kể cả lúc 00h. Khó hay dễ là do mình VCH ạ. Bác sợ vợ đến mất... rồi. huhu.

Văn Công Hùng nói...

@ mùa thu hà nội và nặc danh: mình vô cùng nhất trí và hoàn toàn ủng hộ atm, nhưng với cách tận thu như hiện nay thì nó như là cách lừa đảo và thất hứa, là bóp nặn dân nghèo, chứ nói thật nhé, mình có đến... 5 thẻ kia, hihi...

namtqsc nói...

Đồng ý với cả ba vì:
- Lợi ích của công nghệ mới.
- Nhưng trong xã hội hiện nay thì: Học sinh là con tin của nhà trường, Bệnh nhân là ... ,Khách hàng ATM là ... và Nhân dân là ... ;

Nặc danh nói...

em thấy tất cả đều... hay và đúng. tại sao lại thu phí ATM chứ. E toàn quen tiền tươi thóc thật, ko giận ai cả. phải quen đi ở ta hơn 60 năm rồi sống và làm việc theo nghị định, chỉ thị ngoài pháp luật, thế thì QH cứ họp lại bàn sửa đổi hiến pháp mãi để làm gì, cứ việc ban hành nghi định, chỉ thị đi, sai thì sửa hoặc bỏ, hoặc xin lỗi. Chẳng thấy kỳ họp nào, đại biểu nào đưa ra vấn đề này. Bàn nữa thì rộng dài quá hóa sai