Thứ Sáu, 21 tháng 9, 2012

BÊN LỀ KỶ NIỆM 100 NĂM SINH NHÀ THƠ HÀN MẶC TỬ

Vui nhất là cái lớp Văn khóa 1 đại học tổng hợp Huế của mình có đến 4 đứa dự cuộc này. To xác và to tuổi cả rồi mà gặp nhau cứ mày tao anh chú. Ấy là Hồ Thế Hà, giờ là PGS TS, nhà thơ, là Phạm Phú Phong, nhà phê bình và là bố của cây bút đang rất sung Meggie Phạm, gớm chả hiểu sao nó đặt cái tên đọc trẹo cả mồm mà muốn viết đúng phải mở va li lấy cuốn sách thứ 4 của nó mới tặng (Cuốn Người xa lạ và em) mới viết đúng được tên nó. Phạm Xuân Nguyên hôm nọ nói với mình, tao đưa con gái vào Sài Gòn làm việc, chỉ nói với nó một câu: Bố cám ơn con. Con gái nó ớ ra, nó giải thích là bởi con không bắt bố phải nuôi con nữa, con tự lập được rồi, bố không phải bỏ tiền chạy việc cho con. Mình bảo tao cũng phải cám ơn 2 đứa con gái tao. Và giờ đến Phạm Phú Phong, nó cũng phải cám ơn con gái nó, đang còn là sinh viên mà đã có 4 đầu sách, đều in mấy ngàn bản, nghe nói tập cao nhất in đến 8000 bản, nhuận bút dồn lại mua ô tô cho ba, nghe đâu còn thiếu mấy cái bánh với vô lăng nữa. Đứa nữa là thằng Hoàng Nhật Tuyên giờ là chủ tịch Hội VHNT Khánh Hòa, sở hữu mụ vợ học cùng lớp giờ là PTBT báo Khánh Hòa.
4 thằng cùng lớp: Phạm Phú Phong, Hồ Thế Hà, Hoàng Nhật Tuyên và tớ



Đấy là chỉ kể bọn là hội viên hội Nhà Văn đi dự cuộc này. Ngoài ra nếu kể hết thì đông lắm, không làm văn thì làm báo từ Hà Nội vào đến Sài Gòn.

Cuộc này là cuộc Hội Nhà Văn VN phối hợp với UBND tỉnh Bình Định cùng làm lễ kỷ niệm 100 năm sinh Hàn Mặc Tử. Ngoài 11 nhà văn, nhà LLPB từ Hà Nội vào như Nguyễn Trí Huân, Nguyễn Quang Thiều, Lại Nguyên Ân, Nguyễn Đăng Điệp, Chu Văn Sơn, Bích Thu, Lý Hoài Thu, Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Thụy Kha, Ngô Thế Oanh, Đỗ Hàn thì còn chừng 4 chục nhà văn hội viên khu vực MTTN được mời. Cụ Giang Nam hơn 80 tuổi, mổ tim hở để nối mạch máu thay vì đặt stend mà vẫn đi phăm phăm, đọc thơ ào ào và nhận bao nhiêu hoa của các cháu sinh viên. Anh Đông Trình tập tễnh mà cũng hăng hái lên diễn đàn phát biểu như khóc... Có mấy cuộc giao lưu với khán giả đều xoay quanh Hàn Mặc Tử. Cuộc do hội VHNT tổ chức tại nhà Văn hóa trung tâm công phu mà lại ít khán giả. Cuộc do chi hội nhà văn Đà Nẵng (có đến 2 ông từng dạy và học ở đây là Trần Kỳ Trung và Lê Anh Dũng) phối hợp với khoa văn ĐH Quy Nhơn tổ chức ngẫu hứng lại rất đông sinh viên và hoa. Tất nhiên các cuộc ây thì nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo thắng thế. Trước hết ông đọc bài "chia" mà Phú Quang đã phổ nhạc. Sau đó ông yêu cầu không đệm để ông hát mộc "Khúc hát sông quê". Thôi rồi sinh viên ơi, không lên đồng mới lạ. Nhìn nhà thơ Nguyễn Thụy Kha ôm đàn hát bài Mùa xuân chín do ông phổ mình kết luận: Nhìn anh Kha hát mới hiểu thế nào là khổ đau của lao động nghệ thuật. Gân cổ nổi chằng chịt, nhiều đoạn cao quá, ông ngửa hết cổ ra sau, ép hơi bụng, mặt mũi co rúm thảm hại, mồ hôi đầm đìa... câu ấy mình nói lúc mình làm MC ở cuộc nhà văn hóa trung tâm, hôm sau một tiến sĩ ĐHQN bảo câu ấy là câu hay nhất anh nói hôm qua, huhu...


Ảnh này Hoàng Tuấn chụp sao mà chả thấy mặt anh Thanh Thảo đâu cả?


Cái này thì có, may...

Theo mọi người thì hội thảo thành công. Bởi ngoài tham luận chuẩn bị sẵn thì có rất nhiều ý kiến phát biểu tại chỗ, tranh luận hoặc "nói thêm cho rõ". TS Chu Văn Sơn sau khi đọc còn nói thêm cho rõ đến 2 lần, nhà phê bình Lại Nguyên Ân cũng 2 lần... Tóm lại là đều... không hiểu Hàn Mặc Tử. Không hiểu sao mà thơ ông mê dụ ma mị thế? Không hiểu sao lại mê thơ ông thế? Mình thì liên tưởng đến Ghềnh Ráng những năm tháng ấy, hoang vu và vắng lặng. Hàn cô độc giữa những người cùi hủi chờ chết bởi đấy là 1 trong tứ chứng nan y, không thể chữa thời ấy. Và ông rút ruột ra những câu thơ vừa vô vọng vừa như rạch vào trời để khẳng định mình. Nhiều ý kiến rất hay về Hàn mà lần đầu tiên mình được nghe, và may, mình có một tập bản thảo ấy để sẽ đọc dần...


Tác nghiệp

Ông Kha ông Tạo ông Thanh Thảo ông Ngô Thế Oanh về Quy Nhơn như về nhà mình. Ông Hồ Thế Hà  thì chính là nhà mình bởi thứ nhất quê ông ở Bình Định, thứ 2 năm nào ông chả chục lần đi về Quy Nhơn giảng bài và chấm luận văn bởi ông là PGS TS hiếm hoi của khu vực. Cứ ghé đít vào hội đồng, đọc tí, gạch xóa tí, góp ý tí... là ông có xiền và một thạc sĩ hoặc tiến sĩ ra đời. Mình chọc nó cứ cười hề hề. Vậy nên đêm đầu tiên Hà và Phong bị học trò quần cho đến không mở mắt ra được, hôm sau Nguyễn Đăng Điệp lại giới thiệu Phong lên tham luận. Nó lên nói đúng... 3 phút, chưa ai hiểu gì thì bảo: tôi đã tóm tắt xong tham luận, ai thích đọc hết thì xin BTC. Hehe lúc ăn cơm trưa mình nói kháy nó, nó bảo say ngất ngư chưa kịp định thần, nói được thế là oách rồi...

Đặc sản Bình Định là rượu bàu Đá và bia Lò rèn (Lowen). Mình chỉ uống rượu, loại thửa riêng, nấu bằng đậu xanh ướp lạnh. Bình Định còn biếu mỗi đứa một tập "Gái quê" xịn và một bầu rượu bàu Đá. Cho say luôn với Quy Nhơn...

Cảm động khi nay hôm nay có một bạn vào còm ở bài Lệ Cần khoai: bác đưa tin và ảnh bình định đi, nhanh và sớm như đa nẵng ấy, mải nhậu và say quá uh, thê mới là VCH CHỨ. mai ngày kia khối nơi đưa tin rồi. Mình đọc ngay khi đang dự giao lưu thơ ở ĐH Quy Nhơn. Và đấy là lý do mình trốn mấy cuộc hẹn ngồi gõ mấy dòng vô duyên này để không phụ lòng bạn đọc.


Hehe mình đọc quyết định kết nạp Đinh Thị Như Thúy và Mai Thìn


Nhà Văn Nguyễn trí Huân trao quyết định và huy hiệu








Viếng mộ Hàn




7 nhận xét:

Thuy Du nói...

Bác VC Hùng ơi, cho cháu hỏi:
Cái tựa :" Kỷ niệm 100 năm sinh nhà thơ Hàn mặc Tử" thấy nó không ổn sao ấy ?
Sao không là:" Kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ HMT"
Cháu không biết nên thắc mắc. Mong Bac chỉ giáo. Cảm ơn!

Thuy Du nói...

Bác VC Hùng ơi, cho cháu hỏi:
Cái tựa :" Kỷ niệm 100 năm sinh nhà thơ Hàn mặc Tử" thấy nó không ổn sao ấy ?
Sao không là:" Kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ HMT"
Cháu không biết nên thắc mắc. Mong Bac chỉ giáo. Cảm ơn!

Nặc danh nói...

tui cung co' chung thac mac nhu Thuy Du.

Nặc danh nói...

Cám ơn bác Hùng đã cập nhật thông tin nóng hổi. Riêng về vụ này: 'Bình Định còn biếu mỗi đứa một tập "Gái quê" xịn và một bầu rượu bàu Đá. Cho say luôn với Quy Nhơn...' Nhận xong thì mạnh ai người ấy mang về hay có buổi "giao lưu" vừa đọc thơ Gái quê vừa xử cho hết rượu không bác?! Nếu có thì bác nhớ có bài về buổi giao lưu này nhé...hị..hị...

daquyvangcaonguyen nói...

Cảm ơn anh đã cho em biết nhiều thông tin yêu thích, vì em không có điều kiện tiếp cận. Hóa ra anh học cùng lớp với Thầy của em "Ồ Thế À" và Phạm Phú Phong! Em cũng mới được thầy Hà hướng dẫn xong năm 2009.

Nặc danh nói...

Bữa nay mới rảnh đọc bài này của đại ca. Sướng thế,ai bằng các đại ca. Em ước gì được một lần thế này trong đời, he he
Nhìn đại ca NQ Thiều, lại nhớ tới nhân vật chính trong phim "mặt trời trắng trên sa mạc" của Liên Xô, hihi

Nặc danh nói...

Tôi sắp đi Huế, ở rất gần nhà của Ồ Thế À. Định đến thăm vị PGSTS của hiếm khu vực này,mà thấy Thế À có quá nhiều "pan" hâm mộ, nên có lẽ không quấy rầy nữa. Cảm ơn VCH về bài viết này. Ai mà chẳng yêu Hàn