Thứ Năm, 30 tháng 8, 2012

ÚP NGƯỢC NGUYỄN ĐÌNH TOÁN

Nguyễn Đình Toán là một tên tuổi quen thuộc không chỉ trong giới nhiếp ảnh mà hầu như dân văn nghệ đều biết ông và ông cũng biết rất nhiều về họ. Ông là chuyên gia hàng đầu về ảnh chân dung Văn nghệ sĩ. Có thể nói cần bất cứ chân dung nào của ai thuộc giới này, tìm ông sẽ có. Tất các các sự kiện Văn hóa Văn Nghệ mà có mặt VNS tụ về là thế nào cũng có mặt ông, dù tôi đã chứng kiến nhiều lần ông bị phản ứng vì cứ dí máy vào mặt người ta mà chụp. Và rất lạ nữa là có những sự kiện rất khó vào nhưng vẫn thấy ông có mặt rất tự nhiên và tác nghiệp nhoay nhoáy như đang ở studio nhà mình. Hồi mới sắm máy ảnh kỹ thuật số mua lại của cụ Bảo Đại, mình cũng thích chụp ảnh, và trong một lần như thế, mình úp ngược ông Toán dư lày:







                                                                   Bái tổ 



                                                                      Nhập đồng

 

                                                 Đang đứng, ông phát hiện ra... tôi.

 



                                              Tác nghiệp sau lưng nhạc sĩ Tô Vũ

 



Và cũng xông lại chụp với thần tượng như các cháu tuổi teen bi giờ chụp với các sao... thần nông.

 

 Dọa người chụp, cũng có thể tại thấy "đối phương" có cái máy ảnh chuối quá, không tin là có ảnh để đưa blog. 




Và "nịnh" ông Tô Vũ, cũng có thể gạ ông ra ngoài chụp tiếp. Cũng đúng thôi, Tô Vũ là nhạc sĩ cao tuổi nhất ở đây lúc này, trông gương các đấng Hữu Loan, Hoàng Cầm... đấy...
 





Đứng trong hàng vẫn tác nghiệp vì thấy cái gã đang chụp mình "ngon" quá. Trái qua: Đình Hy, Hữu Bình, Tô Vũ, Xuân Thiêm, NĐT

 





         Nhưng rồi cũng không đứng yên được, quay sang ngắm... gáy nhà thơ Xuân Thiêm tìm nhân vật...

2 nhận xét:

phọt phẹt nói...

Chính ra dân văn nghệ là dân ưa bạo lực cách mạng nhất. Anh đụng rồi, anh biết hehe.

Dong nói...

Ông này chắc chắn có họ với tui, he he!
Nhưng sao chưa bao giờ thấy ảnh do ông ấy chụp VCH nhỉ? Hay chưa công bố có nghĩa là VCH...còn sống?