Thứ Năm, 26 tháng 7, 2012

CHẢ LẼ LẠI CHỬI TỤC

Là sau khi nghe VTV1 đọc nguyên văn cái thông báo của công an Hưng Yên về vụ tẩn 2 nhà báo.



Nhưng trang web của mình là trang sạch, nên thôi, cương quyết không chửi tục, nín lại đấy, phải giữ thể diện, chứng tỏ là mình có văn hóa. Với lại, cũng không bất ngờ lắm với kết luận này.


Ngửa cổ lên trời khóc 3 tiếng cười 9 tiếng vậy...


Nhưng như thế cũng còn là nhanh hơn vụ Tiên Lãng. Và cũng thắc mắc chút, là chả lẽ họ coi dân như... trẻ con?

7 nhận xét:

Năc Danh nói...

Chửi tục cho chết mẹ chúng nó đi!!!

Nặc danh nói...

Không phải coi như trẻ con mà từ lâu chúng coi dân như cục cứt

Trần Thi Thư nói...

Sang nay vào Dân Việt nhà cháu cũng có tâm trạng giống bác Hùng. Chắc ông tướng Ngạn đã cho rằng hia nhà báo bị đánh và VOV đã "thông cảm " rồi nên chỉ xử lí hành chính. Quả thật họ coi thường dân quá !

Nặc danh nói...

"Vụ án" này có kết quả lâu rồi cơ mà!

http://caubay.wordpress.com/2012/05/13/vu-an-cai-l-trau/

Ba Giai Tu Xuat nói...

Văn Công Hùng còn “Ngửa cổ lên trời khóc 3 tiếng cười 9 tiếng “. Riêng tôi thì “ tắt tiếng “ .

Nặc danh nói...

Không chửi mà thành có. Vậy là hay anh ạ. Mình là người có văn hóa mà.

Nặc danh nói...

Bác ạ , em thi em muốn chủi bọn nó vì thấy nó thối quá
Một cô gái trẻ tát cảnh sát bị 9 tháng tù,mà bị tát nhẹ hều à
Bọn mặc áo công an nhân dân đánh người bêu sương mặt ra nó xử NHƯ vậy
THỐI THỐI , THỐI QUÁ
MẸ CHÚNG NÓ COI DÂN KHÔNG RA GÌ