Thứ Năm, 28 tháng 6, 2012

NHỮNG NGÀY THƯỜNG ĐÃ CHÁY LÊN

Mượn tên tiểu thuyết của nhà văn Xuân Cang để chỉ nỗi quốc gia bây giờ. 


Sau khi người phát ngôn bộ ngoại giao (như thông lệ) có bằng chứng rằng... thì đến Khánh Hòa và Đà Nẵng trưng ra "bằng chứng không thể chối cãi", hôm qua đến lượt Tập đoàn dầu khí quốc gia họp báo chỉ một cách cụ tỉ tình hình bạn vàng rao bán mặt biển của ta, có nơi chỉ cách thành phố đất liền có mấy chục hải lý.



Sáng nay ngồi uống cà phê, mình thăm dò mấy bạn trẻ về việc này. Khác với thái độ thế hệ mình năm 1979, ào ào phẫn uất và đòi ra trận, các bạn bây giờ trầm ngâm bên ly cà phê và... lảng sang chuyện bóng đá tối qua đấu súng Tây Ban Nha Bồ Đào Nha. Có bạn nhắc chuyện Cà Mau với mấy anh em bị chủ đầm tôm bạo hành đến chết mà không ai biết (vào đồng chí Gúc hỏi phát, thấy Đầm Dơi có biết bao nhiêu vụ án kinh hoàng, như là ở đấy không có chính quyền ấy). Bạn mình sáng nay còn link cho mình tin giết người ở Đầm Dơi kèm mail: Sao thấy cuộc sống ngột ngạt thế, có những kiếp người cực nhục và đau khổ thế nhỉ? Cuộc đời chi lạ?... Mình cố tình kéo lại chuyện Trung Quốc ngang nhiên đấu thầu thềm lục địa nước mình, các bạn ấy tỏ vẻ sợ sệt rồi thì thào: việc ấy có Đảng nhà nước lo rồi chú ơi, lớ xớ dính vào rồi phiền phức lắm. Mình gặng tiếp: thế nếu có chuyện, chúng ta có ra trận không, như cha anh đã từng. Không ai trả lời. Họ tiếp tục ngồi nhìn giọt cà phê rơi, tóp miệng lại rít thuốc hoặc cắn hạt dưa.


Quả là tình hình đã rất tình hình. Mình không trách các bạn trẻ, họ đã phục tùng những quy ước bất thành văn từ lâu nay. Và họ cũng có những tấm gương tày liếp để theo. Chắc là cấp trên cũng biết những chuyện này (vì hàng tháng đều giao ban để nắm bắt dư luận xã hội) và cũng có hướng để xử lý, nếu không đã chẳng bình chân như vại như thế.


Ba mươi hải lý, một khoảng cách rất gần. Tổ quốc không còn yên bình như ta tưởng...




17 nhận xét:

Nguyễn Thông nói...

Quả là đáng buồn, đáng lo, bác Hùng ạ. Chính sách ngu dân, công an trị đã làm mất vài thế hệ, chỉ tạo ra sự an phận, đớn hèn.
Hỡi các bạn trẻ: nếu anh không đốt lửa thì làm sao xua được bóng đêm?

Văn Công Hùng nói...

@ Bác Nguyễn Thông:
--------
Em thấy tình hình đã rất tình hình rồi bác ơi. Nhưng chỉ là chúng ta thấy với nhau, hình như nhiều người có trách nhiệm phải thấy lại chưa thấy. Các quán nhậu buổi chiều vẫn nghìn nghịt quan chức, huhu...

Đại Cùn nói...

Các bác hay lo, khổ thật !
Dân chúng giờ bưng tai bịt mặt cho lành. Kệ đất nước cho công an , bộ đội. Chỉ mong sao các anh ý đừng cưỡng chế nhà mình...
Lờ đờ xứ mình có bài kinh "4 tốt" cúng mãi xem ra cũng chả linh gì. Chắc tại vì ăn tham toác mỏ...?

Ảo vọng nói...

Thường ngày, qua thực tế tận mắt hoặc thông tin báo chí, vẫn thấy thói mất dạy, tráo trở được thể hiện tỉnh queo của tầng lớp lưu manh, côn đồ trong xã hội. Hóa ra cả một thể chế chính trị cũng có thể "hiên ngang" mất dạy, tráo trở không khác gì bọn giang hồ tứ chiếng. Khổ thay, bọn giang hồ nâng cấp lên nhà nước ấy lại chính là anh em, thầy trò 16 vàng, 4 tốt với ta mới chết chứ !!! Phen này răng cắn môi rồi. Hic...

Một người trẻ nói...

Khi tổ quốc gọi, chúng tôi sẳn sàng lên đường.

Trần Thi Thư nói...

Đời buồn qua bác Hùng, bác Thông ơi! Thông tin thì bưng bít (blog bị chặn tứ tưng), người yêu nước thì bảo là "thế lực thù địch"!

bùi công tự nói...

ông nhà thơ hùng ,xin lỗi không biêt viết hoa ,đã bao giờ được bắt tay hồ cẩm đào chưa ,chắc chưa chứ gì /còn các ông ở trên không chỉ bắt tay mà còn ôm hôn hồ cẩm đào ,thì các ông ấy biêt tàu thơm hay thối chứ /văn công hùng viết ,hình như nhiều người có trách nhiệm phải thấy lại chưa thấy ,là sao /

Dong nói...

Bao nhiêu máu xương đã đổ. Rồi sao?
Một lũ phản bội. Và, chỉ có thế!

Văn Công Hùng nói...

@ dong: tớ hiểu, ý chú nói bọn Tàu, hì hì

My iP nói...

Sốt ruột quá , Ko biết khi nào thì hoả tiễn Bradmos của Ấn độ được lắp vào SZU30 của Việt nam , khi nào thì 6 cái Klio mua của Nga được giao cho Hải quân VN .
Mịa kiếp , cần thì phải chơi như vụ Madox với Mẽo năm 1965 xem thị trường chứng khoán Tàu , đồng yuan Tàu và Đảng Cộng Sản Tàu có tồn tại quá vài chục ngày ko ...
Hồi 1965 thế hệ ông già tụi mình chỉ có mấy cái xuồng phóng lôi rởm của Tàu còn làm Madox Mẽo khiếp , chấp chi mấy mấy thằng Tàu bây giờ toàn xài vũ khí nhái.
Ấy là tui bốc tí chút , chứ mọi chuyện đã có anh Trọng , anh NS Hùng ,anh Ba Dzũng lo , mất mỏ dầu ,mất nước thì các ảnh mất nhiều chứ mình mất có bi nhiêu đâu so với các ảnh.
Hì hì ,té ra mình cũng chẳng khá hơn các cháu mấy tí...

Nặc danh nói...

Hok biết những người bạn trẻ bác Hùng kể trên sao ấy chứ, chứ hầu hết những người trẻ em biết đều suy nghĩ chơi tới cùng với cái bọn China này ( Hỏi chơi sao thì không biết - hehe).

Nặc danh nói...

VCH hay lo dớ dẩn,đấy chẳng qua là Tàu nó yêu mình nên nó lẩy tí cho đỡ thèm thôi mà.Chứ Việt nam và Trung Quốc đang nắm tay nhau đi lên thiên đường XHCN,đến lúc đó bọn ta tha hồ ngồi ngắm biển,ngắm cà phê nhỏ giọt và cắn hạt dưa.Tớ hồi xưa khi còn trai trẻ đã lăn lộn đánh Mỹ,giữ đất,giữ nước,giờ già rồi rụng mất mấy cái răng không biết lúc đó có cắn được hạt dưa nữa không?Đáng tiếc,đáng tiếc!

Rao vặt nói...

Cần bán gấp quảng trường Thiên An Môn ,giá cả thỏa thuận.
Cần cho thuê Tử Cấm Thành ở Bắc kinh , giá rẻ. Có đủ điện nước,WC công cộng.
Ai muốn mua hay thuê ,liên lạc với Bộ Tài Nguyên môi trường Việt nam , địa chỉ :......,Hà nội.
( Nếu bác VCH bị bộ ngoại giao Tàu cực lực phản đối thì cứ he he phát nhé ,tớ cũng bắt chước các cậu đùa tí cho vui)

Đại Cùn nói...

Tiên sư anh... rao vặt !
đá thể nỳ, không vào tuyển cuốc da, hơi phí !?

pth nói...

Đánh đấm chưa chắc ta thua
Nhưng về lý sự ta vua thằng tàu
Tàu to tàu nhỏ chạy đâu
Ông đây vác cuốc bổ đầu cho coi.

Rao vặt nói...

Tửu hà ma...Fuck China !
Thời đại thế giới phẳng mà China cứ tưởng mình là cái rốn của thế giới.
Chỉ cần thằng em cộng sản VN bắn bậy mấy quả tên lửa ,bắn chìm mấy cái tàu Tàu thì hàng ngàn tỉ USD tiết kiệm của Tàu nằm ở trái phiếu nước ngoài sẽ biến thành giấy lộn. Người Tàu sẽ rơi vào nạn đói , xã hội rối loạn , cướp bóc hoành hoành. Tàu sẽ rơi vào thời Xuân thu chiến quốc ...
Tôi mà là anh Trọng , tôi ghé tai Tập Cận Bình - Hồ Cẩm Đào bỏ nhỏ : Đù mẹ tụi bây,hoặc là tao và mày cùng tồn tại , chứ mấy thằng dân đen quê tao nó cùn lên thì cả tao và mày sẽ thành bóng ma lởn vởn như hồi ông Râu rậm viết Tư bản luận ....

Ảo vọng nói...

@dong: Bác Hùng dựng bia lên cho anh em nhắm bắn, xong lại lấy thân mình làm lỗ châu mai, ý không phải, làm bia đở đạn cho anh em luôn. Thật tội bác quá ! Hôm nào ghé qua Pleiku phải khao bác ấy một chầu tiết canh vịt thôi ...