Thứ Hai, 23 tháng 4, 2012

NGỰA NGƯỜI NGƯỜI NGỰA

Tưởng chỉ có ở thời cụ Nguyễn Công Hoan, thế mà giò nó tồn tại như thế này, giữa thành phố Huế:






Còn đây là ở nhà tớ và ở làng cổ Phước Tích:


Nói lại bảo... khoe, nhưng có Đại Vui, chủ tịch huyện Phong Điền, bác Lê Huy Mậu, vợ chồng con cái Lê Phương- Hồng Hạnh... làm chứng, hôm qua với 1 con vịt tớ oánh 5 đĩa Tây tiết canh, mọi người ăn thút thít, chơi với 2 chai, 1 chivas 18 và 1 Giôn đen, huhu, sáng nay Lê Huy Mậu bay vào đến Sài Gòn còn say, còn tớ thì không biết tối qua về phòng bằng cách nào...












10 nhận xét:

Nặc danh nói...

Hỏng rồi bác ơi. Hình ảnh đầy đủ, xúc tích.... có cả cảnh đang làm "mồi" thì phải nhưng lại thiếu cảnh nhậu. Hỏng

Nặc danh nói...

Món gà quê! tuyệt

Văn Công Hùng nói...

2 bạn nặc danh:
-------
- cương quyết không khoe nhậu lên blog.
- Có móm vịt quê nữa, cũng rất tuyệt, hì.

hailua nói...

Bác Hùng ơi, em cũng khoái tiết canh lắm mà ko biết hãm. Chỉ toàn là súp tiết hoặc cục huyết.
Bác chỉ em hãm tiết nhé, để 30/4 này trổ tài nội trợ.
Chả là được tài trợ 02 con ngan to, mà lại thèm tiết canh.
Nếu giữ bí mật nhà nghề thì bác email em nhé
hailuavunglu@yahoo.com
cảm ơn nhiều nhiều.

Văn Công Hùng nói...

@ hailua:
------
Chả giấu bí quyết gì, nhưng nhiều người ngồi nhìn mình làm cả chục con mà vẫn không hãm được đấy.

Nặc danh nói...

Đến đâu cũng thấy khoe ngồi với ông nọ bà kia rượu chè đàn đúm . Sang nhỉ ?

ngọc nói...

Xích lô trước KS 100 Nguyến Huệ. E cụng ợ chộ ni hôm hội trường.

Một Cõi Đi Về nói...

Tình cờ gặp người Phong Điền quê mình trong Blog một người đang sống ở Pleiku, nơi mình đang công tác, thấy vui vui.

Văn Công Hùng nói...

@ Một cõi đi về:
-----
Ơ bạn cũng Phong Điền và đang ở Pleiku à?

Một Cõi Đi Về nói...

Dạ, em không biết anh người ở đâu, em là người Phong Điền, đang công tác tại mảnh đất này. Ngày xưa em cũng là dân xã hội đấy, giờ em là dân IT, rất vui được biết anh.