Thứ Tư, 16 tháng 11, 2011

TIỀN ĐÈ

Đè chứ không phải đề nhé, nó khác nhau hoàn toàn.
Thời buổi này dè bỉu tiền là ngu, là vớ vẩn, thậm chí có nguy cơ là... tâm thần.
Nhưng ứng xử với tiền như... bạo chúa thì cũng hãi. Ông chúa đảo Tuần Châu treo bandron yêu cầu mỗi nhan viên phải nhắn đủ bao nhiêu tin đấy để bầu chọn cho vịnh Hạ Long, "thằng nào con nào" không nhắn đủ thì đuổi việc. Thế là bạo chúa chứ gì nữa.
Có một kiểu bạo chúa nữa là mang tiền đè... thơ. Huhu nó đây nhé.


Về thăm văn hiến trùng dương/ đại nam vạn thọ vô cương tuyệt vời/ về thăm văn hiến biển trời/ Đi về chở cả đạo đời như như

Về thăm văn hiến thiên thư/ tiệt nhiên định phận kình ngư lạc hồng/ về thăm văn hiến đại đồng/ đi về chở cả sắc không nhiệm màu





Các chị công nhân này được trả 60.000 ngày để cứ thấy ở đâu có cỏ dại thì nhổ.

Vấn đề là ông làm gì thì cứ làm, lẳng lặng mà làm ở trong nhà ông ấy, còn ở đây, đồng chí Huỳnh Uy Dũng vác thơ ra treo khắp nơi, sơn son thếp vàng rất đẹp. Mỗi ngày hàng ngàn người vào xem, ít nhất cũng có 20% người nghĩ đây là... thơ. Hôm qua mình vào, vô cùng kính phục sự hoành tráng bề thế, sự đổ tiền ra để làm nên cái khu du lịch này, nhưng lại cũng vô cùng hãi cái gọi là văn hóa ở đây. Nó rất tạp pí lù, ông Giê Su lẫn ông Thích Ca, ông Di lặc bên chúa hài đồng, Cụ Trần Hưng Đạo bên cụ Hồ, dưới đức phật, có mẹ Âu Cơ mà không thấy cha Lạc Long Quân vâ. vân... và... thơ, vô thiên lủng thơ. Trong đoàn mình đi có khối vị làm công tác văn hóa và tuyên giáo, rất nhiều vị chăm chú lấy giấy bút ghi thơ hoặc lấy đt di động quay, chắc để về... truyền bá.

Mình không dè bỉu tiền, nhưng, post lên mấy bài thơ để mọi người chiêm ngưỡng vậy.

Hơ hơ...

27 nhận xét:

Nặc danh nói...

Rằng hay thật rất là hay
Nhìn sao thấy ngán mấy tay bao đồng
Phật Chúa cũng ớn mấy ông
Xin tha làm phước, cầu mong tha giùm...

Tư tèo tèo nói...

Mấy chị nhặt cỏ ấy mà không thuộc "thơ" của thằng Chí Lò vôi này cũng bị cho nghỉ việc như tên Tuyển Tùng xẻo kia thôi.

Mai Thanh Hải nói...

Em xin hình này, viết mấy câu nhân dịp nhìn thấy hình ông Dũng Lò Vôi chuyển công tác cho ông Thiếu tướng - Nhà văn Hữu Ước, bác nhá!..

TranVu nói...

Ông Dũng còn sáng tác rất nhiều cái ổng gọi là "KINH", cho in đĩa CD và sách bán nhiều ở KDL ĐN. Nghe ta đồn rằng ổng còn tổ chức cho nhân viên thi đọc kinh của ổng nữa.

Văn Công Hùng nói...

@ Nặc danh:
--------------
hehe thơ này Dũng lò vôi gọi bằng cụ.

Văn Công Hùng nói...

@ Tư tèo tèo:
-----------
Hơ hơ dám thế lắm.

Văn Công Hùng nói...

@ Mai Thanh hải:
----------
hihi chú cứ việc.

Văn Công Hùng nói...

@ Tranvu:
-----------
Hôm qua mình đi bên cạnh nhạc sĩ Hình Phước Liên, ông này nghe kinh nghe kệ phát oang oang qua loa mà lời của ông Dũng ấy, bảo: Đây là kinh Cao Đài, và ổng bảo cả cái khu này dẫu tạp pí lù nhưng lấy Cao Đài làm chuẩn.

Dong nói...

Không khéo lại phải vote cho cái dự luật nhà thơ thật đấy bác nhỉ? Nó leo ra đấy dược, lại có anh Hồng Vinh, anh Ước "bảo chứng" về đẳng cấp cho thì chả mấy chốc mà lên sách giáo khoa.
Hu hu. Giới làm ăn còn lạ gì cái ông bình vôi này...

Trần Phan nói...

Bác lại ghen tỵ với tài năng của thi nhân Huỳnh Uy Dũng rồi. Em nhớ có một lần xem trên TV có một dịp gì đấy mà chàng thơ họ Huỳnh đọc thơ của mình hay ác chiến con kiến, lai láng dã man con ngan luôn bác ạ. Em nà em hâm mộ nắm cơ :))

Anh Hung nói...

Đang ăn cơm đĩa nên tranh thủ ngồi đọc bài viết của nhà thơ Văn Công Hùng về nhà "danh thơ" Dũng Lò vôi làm tôi phun cả cơm vào màn hình khi đọc đến câu :" Đi về chở cả đạo đời như như". Suýt sặc cơm, các bác ạ.

Nặc danh nói...

Hôm nào Anh nhớ cho e đăng ký đăng bài thơ trên đá - Tuy thơ của e là thơ chăn trâu sáng tác một ngày 20 bài nhưng hay hơn thơ trên đá . Chắc ông này nghĩ 100 năm bia đá cũng mòn nên viết nhăng viết cuội thí nghiệm với thời gian , nhưng ngàn năm bia miệng thì còn mãi mãi - hết hồn

NGUYỄN QUANG VINH nói...

Ảnh thờ Hữu Ước, Hồng Vinh đâu, sao hạ xuống rồi?
Đừng chê anh Dũng của em nhé, thế người đời mới lưu truyền, vào hồi cuối thế kỳ 20 đầu thế kỷ 21 có một lão Thơ điên tên là Dũng, họ là Lò Vôi
Khéo lão này in ra tập thơ, Hữu Thỉnh chắc chắn sẽ giới thiệu

Nặc danh nói...

Không hiểu tại sao mấy tay thần kinh này tiền nhiều thế...

Lặc danh nói...

Đấy là nơi nào mà nhiều lọ tro và bài vị thế bác, Bên phải bài vị Hữu Ước là bài vị ai vậy bác?

Quang Dũng nói...

Nặc danh nói...
Không hiểu tại sao mấy tay thần kinh này tiền nhiều thế...
--------------
Không biết tiền nhiều hóa điên hay là điên sinh ra tiền nhiều nhỉ?

Sent from my iP nói...

Sao ở đây cái bài vị của anh Ước lại đơn giản thế nhỉ, phải ghi đủ bộ như nhà báo,nhà văn,nhà thơ,nhạc sĩ...(hay gọn ra cũng phải là nhà công cộng)thì chúng sinh mới biết anh là ai chứ.

Nặc danh nói...

Hồi Bộ VH-TT-DL có đề nghị xem xét nội dung các bài thơ và không được đề tên tác giả Huỳnh Uy Dũng hoặc Huỳnh Ngu Công dưới các câu thơ "quá hay" ở Đại Nam; Ông Dũng Lò Vôi đã để nguyên các bài thơ và chỉ cho che tên mình bằng 2 dòng cũng là... thơ như sau:
"Thân hiến sơn hà chi để họ,
Đời dâng xã tắc sá đề tên."
Mời chư vị... thưởng thức !!!

Hào nói...

Còn văn hiến nào hơn văn hiến Đại nam?

Vô văn hoá nói...

Có văn hiến nào hơn văn hiến Đại nam?

Bimbim nói...

HƯ,HV...Kính viếng ai?
-Kính viếng "Thập phương quý khách"?

Nặc danh nói...

Chẳng riêng gì Hữu Ước, Hồng Vinh
Trên ban thờ có heetstwf Nông Đức Mạnh trở xuống. Ai Không tin xin vào xem lại

hoàng công tâm nói...

Hơ hơ, tui chỉ có thể nói được một câu: Cái nước mình nó thế.

nong thi xuan nói...

Tho the moi la tho chu.The gioi no biet duoc no cho cai giai longben thi bo bo.Tho nay ma duoc bac Tran Manh Hao binh thi tuyet cu meo.

Nặc danh nói...

Hơ hơ...
Còn 1 bình hoa "Kính viếng" của nhà thơ Văn Công Hùng sao không thấy post lên?

Nặc danh nói...

Anh Dũng Cao Đài này thờ nhiều thật :
Trên cùng là .......... TIÊN ( Âu Cơ )
Kế đến là .............. SƯ ( Thích Ca )
Thờ cả .................. CHA ( Giê-Su )
Có cả bác ............ HỒ nữa.
Hổng hiểu ảnh có í đồ chi không đây ? ( T....S....C....H....) = Thạc Sỹ Cao Học !!!

Tấn Định K9 nói...

Tên trên danh thiếp của Dũng Lò Vôi trước đây là Huỳnh Phi Dũng, sao nay lại thấy đề là Uy Dũng hả trời?