Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2011

THỊT CHO CÁC EM

Mình vừa vào blog anh Trần Đăng Tuấn xem tiếp cái vụ "Bữa cơm có thịt", đọc cái thư Tiến Trọc gửi môt bác comment tên là 3cukhoai mà ứa nước mắt. Chợt nhớ trong kho ảnh của mình cũng có một số ảnh, có khi còn đau thương hơn những gì anh Trần Đăng Tuấn phát hiện. Và mới nghĩ, ở nước ta, cảnh khổ như thế nơi nào cũng có, càng ngày càng nhiều, càng ngày khoảng cách giàu nghèo càng doãng rộng...


bữa cơm của các cháu, không phải bán trú dân nuôi, mà là nội trú hẳn hoi nhé. Chụp ngay khi các cháu vừa ăn xong. Thực ra thì, thời sinh viên của mình mà được miếng cháy thế này thì cũng oách rồi...

Phòng ở nội trú của các cháu

giúp việc nhà

đăm chiêu thế cháu?

Một lớp học- giờ ra chơi

chụp 1 kiểu ảnh nhé

lấy nước về nấu ăn




xong mọi việc thì học thôi, ngày mai các cháu là chủ nhân của nước Việt mến yêu và hùng cường

9 nhận xét:

Nặc danh nói...

VCH ơi, vô cảm thế.... Sao bây giờ mới lên tiếng

quan lang nói...

Làm gì cho tốt hơn ? Câu hỏi cho nhà văn hay nhà lãnh đạo/quản lý ? Hay lãnh đạo nhà văn ?

Nặc danh nói...

Trẻ em như búp trên cành.
Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan.

Nặc danh nói...

con bác Hùng cũng dân "trên núi' mà khá ra phết. Vậy lũ nhỏ này gắng qua tiểu học, trung học thì lên sài gòn là thoát. Nếu không được như zậy thì...tại ba mẹ chúng cả. Bác Hùng đừng lo quá mà gầy người

lặcdanh nói...

Trên hành tinh xanh tất cả các nền văn minh cùng tồn tại và phát triển. Không có chuyện loài người đi từ kỷ nguyên này sang kỷ nguyên khác. Thời đại a-còng và thời đại còng lưng cùng song hành.

gụyyjuyyju nói...
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Unknown nói...

những lóp học như thế vẫn còn nhiều lắm trên các buôn làng Tây Nguyên, Bác Hùng nhỉ! Nghĩ về những bữa nhậu ê hề, thừa mứa và tốn kém mà mỗi người trong chúng ta đã có lần trải qua, những người có lương tâm chắc phải thấy xấu hổ...

Văn Công Hùng nói...

@ Các bạn:
--------
Cám ơn các bạn đã đồng cảm và chia sẻ. Tôi không vô cảm đâu, đã nói rồi và sẽ còn nói nữa các bạn ạ. Có điều, một ý kiến nhỏ sẽ lọt thỏm giữa núi non mà thôi...

A RU nói...

Vang!Dong bao ta ai cung co com an ao mac,ai cung duoc hoc hanh.The la kha lam roi.