Thứ Ba, 11 tháng 10, 2011

CHIA BUỒN VỚI VINH

Là nhà văn Nguyễn Quang Vinh, tác giả của chương trình Võ Nguyên Giáp mới nhất trên truyền hình, tác giả của 1 loạt vở kịch, phim và tiểu thuyết, em trai nhà văn Nguyễn Quang Lập mà trưa qua ngồi nhậu ở Hà Nội với Nguyễn Nhật Ánh, Trần Đình Nam, Nguyễn Thành Phong... Phạm Xuân Nguyên đã gọi điện thoại đi đâu đó mà sát giờ ra sân bay thì có người mang đến cho mình 2 tập sách mới nhất của Lập...


Sáng nay đang ngồi uống cà phê ở vỉa hè Pleiku thì Nguyễn Minh Tuấn nhắn: chị Mai vợ anh Vinh mất rồi. Tháng trước ngồi với bố con Vinh, thằng cu đạo diễn rất đẹp trai, hỏi bệnh tình Mai thế nào, Vinh bảo cũng đơ đỡ, khả năng là kéo dài được...

Mình vào blog của Vinh, thấy hàng chữ in MAI ĐI XA RỒI, biết là chắc chắn bèn gọi điện dù không tin lắm là sẽ gặp được, không ngờ Vinh vẫn bắt máy. Bố con anh đang chuẩn bị các thủ tục để đưa Mai về Quảng Bình, dù mới năm ngoái Vinh mua nhà rất oách ở Sài Gòn thì Mai hăm hở vào. Chắc khoảng trưa nay thì Mai về lại với quê hương, nơi mà chị đã vất vả nuôi nấng các con mình- và cả Vinh nữa- nên người như hôm nay.

Ở ngoài Vinh rất tếu táo, nhưng té ra đấy là một người yêu vợ, thương vợ, quý vợ khủng khiếp. Nhiều người đã khóc khi đọc những dòng Vinh viết về vợ trong blog của mình. Có 1 số thì bảo Vinh xạo, kể cả chuyện Vinh thông báo Mai bị ung thư vẫn có 1 số người bảo là Vinh diễn. Anh là người đã lặn lội lên rừng phía bắc tìm thầy tìm thuốc chữa bệnh cho Mai, là người mấy lần vét tiền đưa Mai sang Singapore đến mấy lần với niềm tin không suy suyển rằng Mai sẽ khỏi bệnh. Rồi về bệnh viện trong nước, cũng với niềm tin như thế, cho tới hôm qua...

Trong điện thoại giọng rất buồn Vinh vẫn sung sướng khoe: Nhưng Mai đi khỏe lắm anh ạ, không đau đớn gì, lặng lẽ thanh thản đi. Mình hỏi có tiêm moocs phin không, vinh bảo không phải tiêm. Là vì ung thư khi nó vỡ, đau đớn vô cùng, thường là lúc ấy phải tiêm moojc phin cho người bệnh chết lâm sàng, không biết đau nữa, nhưng đấy là lúc vĩnh viễn chia tay người bệnh, bởi sau khi tiêm, không bao giờ họ tỉnh lại nữa.

Thôi Mai sống khôn chết thiêng, phù hộ cho bố con Vinh tiếp tục vững vàng trên cõi đời này. Đứa con gái có chồng có con rồi, Mai đã kịp biết mặt cháu ngoại và con rể rồi, còn thằng cu, nó hoành tráng lắm, lại theo nghiệp bố làm đạo diễn, em đừng lo Mai ạ. Anh tin bố con nhà Vinh sẽ tiếp tục hoành tráng như đã từng hoành tráng.

Anh chơi với Vinh nhưng chưa biết mặt em, mới chỉ nghe và đọc Vinh kể về em với tất cả những gì tốt đẹp nhất của 1 gã chồng có thể nói về vợ. Thôi thế cũng ấm lòng em ạ. Mấy dòng này anh chia buồn với Vinh, với các cháu của em, và mong em nhẹ kiếp nơi miền cực lạc. Thôi ai cũng 1 lần, em dẫu có hơi sớm, nhưng các con phương trưởng, chồng ngoan, thế cũng là mát ruột Mai nhé.

Vĩnh biệt Mai, cố lên Vinh và các cháu nhé.

5 nhận xét:

phuongphuong nói...

em đã đọc! Cảm ơn anh! Những gì anh viết đã nói dùm Vinh nhiểu!
Có nhà mới thỉnh thoảng về nhà cũ với bạn bè VCH nhé!
Phương Phương

Binhpp nói...

Chú ơi nhà anh Vinh thuê đó chứ http://vinhnq.vnweblogs.com/post/9150/282629

Khoa Nagoya nói...

Chia buồn voi anh Vinh. Nhưng bac VCH ơi, sao bạn bè mà Bác chưa biết mặt chị Mai??Vậy thì kg thể gọi là thân được

trahamlai nói...

Chia buồn !

hoang nói...

chia buốn với anh Vinh....mong anh Vinh vượt qua cú sốc này...cảm ơn bác Hùng...vì cái tình anh em nó thế....