Thứ Ba, 23 tháng 8, 2011

CON GÁI ĐÁ BANH

Mình đã từng mê đá banh, mê "khùng" luôn- chữ của người bạn mình. Mình không ngờ, con gái mình cũng... đá banh.

Nó sinh ra lúc cả nước và nhà cùng vô cùng khó khăn, khó đến mức khốn nạn. Ở trong bụng mẹ hơn 7 tháng đã ra, mà 7 tháng ấy mẹ nó toàn nằm viện vì động thai và nghén. Khi ra nó được... ký bảy, đến tuổi đi nhà trẻ, buổi sáng đặt ngồi ở đâu, như thế nào, trưa về ngồi y như thế, chỉ khác là... ruồi bâu đầy mặt mà không đuổi nổi. Truyền máu cứu nó, ba nó phải đạp xe trong đêm mưa tìm bà y tá "ngụy"- thời ấy người ta gọi  thế, chỉ bà này mới đủ tài và can đảm cắm kim vào thóp, cái thóp to gần nguyên cái đầu, và nó nằm im nguyên 1 ngày đêm không cử động ăn uống cho người ta truyền máu từ thóp.

Lớn lên chút, chả nói ra nhưng ba mẹ nó cứ thon thót vì hồi ấy mua máu truyền cho nó là máu trôi nổi ngoài thị trường. Chai máu ấy cứu nó nhưng cũng mang lại bao thắc thỏm hồi hộp cho ba nó ví cái tính hay tưởng tượng. Giờ nó... đá banh như thế này đây:

đầu tiên trái qua

đầu tiên phải qua, tất nhiên



bên trái, tất nhiên

và tất nhiên, đội nó vô địch

Còn đây là nó... chân dài, hehe khoe luôn:






 
Chương trình khoe con đến đây là hết, thân ái chào tất cả.

9 nhận xét:

Mai Thanh Hải nói...

Trân trọng được mở hàng "Chương trình khoe con". Bác xem nhóc nó còn chơi môn gì thì khoe luôn đi, để các chú em tre trẻ lao vào, gọi bác bằng... Bố! Ke! Ke!..

Lát nữa, em cũng học tập bác, khoe con gái phát! Hu! Hu!

Nặc danh nói...

Bác Hải!
Khoe con thì bác Hu!Hu!
Vậy khi "công kích" quân thù:Ke!Ke!?

Văn Công Hùng nói...

@ Mai Thanh Hải
-------------
Anh vẫn chưa thấy chú khoe con gái, trừ cái hôm qua bướm nhiều ơi là nhiều, hôm nay vẫn đang khoe... Lê Nin. Chú cạnh khóe giỏi lắm, ông Lê Nin cũng đến xấu hổ mà... về nước.

Wayne nói...

cháu nghi đá được vài phút là hộc hơi rồi hehe

Nặc danh nói...

Giời ơi!
Con gái bố Hùng xinh quá chừng. Lại khổ vì phải tiếp các ứng viên rể tương lai thôi hic hic

Nặc danh nói...

Xấu như mà, khoe khoang làm j (tốt khoe xấu che lại)

Chú Cua nói...

Kha kha kha!
Bác Văn ơi, sao cháu nó lại đi... dép thế?

ngỗng đen nói...

Giời ơi, con ba H mẹ Y xinh thế, lâu ngày không gặp, ba cháu nên khoe in ít thôi nhé, khối người không có con gái ghen tỵ lắm lắm!

trai huế nói...

Ba thật đáng yêu.Con gái còn đáng yêu hơn!