Thứ Ba, 21 tháng 6, 2011

KHÔNG THỂ NÀO HIỂU NỔI

Có những chuyện không thể nào hiểu nổi.

Cũng chả giải thích được, nhưng nó vẫn tồn tại.



Hôm nay ngày nhà báo, mình cũng là nhà báo, và mình chả thấy vui như mọi năm nữa. Cũng không háo hức. Cũng có thể là dư âm của chuyến đi chục ngày vừa qua làm mình oải. Nhưng mình biết nó chỉ là phụ.

Nhưng mấy đứa trẻ trẻ ở tạp chí mình cũng  kêu buồn. Cơ quan văn nghệ, làm báo văn nghệ, được vài bạn đọc nhớ mà nhắn cho cái tin chúc mừng là sướng rồi. Là nói mấy đứa ở cơ quan, chứ mình, có vẻ viết cũng nhiều, nhưng lại... chả đụng đến ai, nên chả ai thấy cần phải mang hoa đến tặng, mà... nhang khói cũng không. Nhìn sang bên cạnh mà kinh, hoa lớp lớp, phong bì cười he he, ra vào tíu tít, thậm chí còn phải canh me vào ra để khỏi đụng hàng...

Nhưng đấy là điều đương nhiên ở ta rồi, chả phải vì thế mà mình... không vui. Té ra sự không vui nó nằm ở chỗ khác, ở điều không nói ra được. Ơ đến thế này thì nguy rồi. Nói không được nữa thì nguy rồi. Mà mình lại làm báo, làm nghề viết- à viết thì khác, viết thì không cần nói, viết thì cứ gù lưng trước laptop mà gõ...

Thế thì không nói nữa.

Nhưng mà không vui.

Đến blog cá nhân mà cũng viết... khôn. Nhiều người bảo mình viết blog khôn. Có người bảo nửa vời. Kẻ bảo hèn. Người bảo liều... chỉ mình biết, mình không viết khác được.

Như một người bạn mình, phụ nữ, bảo em không đi biểu tình, nhưng em đi... xem.

Cũng là một thái độ...

Là mình ngồi khuya khuya, chợt nhớ mai 21/6, gõ mấy chữ vu vơ, hẹn giờ sáng mai nó hiện lên blog, còn bây giờ mình đi... mần thơ, cho nó lành.

17 nhận xét:

Hoàng Lâm nói...

Đúng thật! Lắm lúc thấy mình như là "đi trên dây" ấy! Thế mà cũng đi được lâu phết bác ạ!

Dong nói...

Chúc mừng phần "báo" trong nhà thơ VCH.

Bạn đọc ruột nói...

Nhân ngày báo chí Việt Nam,chúc mừng nhà thơ Văn Công Hùng. Kính chúc Anh và Gia đình sức khỏe dồi dào, bình an, thịnh vượng.

trinhgia nói...

Chào bác Văn Công Hùng!
Chúc mừng bác và các đồng nghiệp nhân ngày nhà báo Việt Nam.
Chúc bác viết nhiều, hay và ... khôn.

hoàng công tâm nói...

Chúc sức khỏe ngày 21/6

mẹ mướp nói...

Tui bùn hỏng hỉu vì xao tui bùn...
Lãng mạn thế chứ! Dưng mờ iem cũng chúc bác vui khỏe nhân ngày 21/6...

mẹ mướp nói...

Tui bùn hỏng hỉu vì xao tui bùn...
Lãng mạn thế chứ! Dưng mờ iem cũng chúc bác vui khỏe nhân ngày 21/6...

Văn Công Hùng nói...

@ Hoàng Lâm:
--------
Đúng thật! Lắm lúc thấy mình như là "đi trên dây" ấy! Thế mà cũng đi được lâu phết bác ạ!
----
Ừ nhỉ, mình giỏi thật, hehe...

Văn Công Hùng nói...

@ Dong:
---------
Ơ, tớ có... 2 phần à?

Văn Công Hùng nói...

@ Bạn đọc ruột:
-----------
Quý hóa quá, rất cám ơn bạn đọc ruột, mình sẽ cố gắng để không là... ruột già.

Văn Công Hùng nói...

@ Trịnh Gia:
---------
Cám ơn nhé, không không thì... chết rồi, dù mình đang là 1 TBT.

Văn Công Hùng nói...

@ Bác Hoàng Công Tâm:
-----------
Cám ơn bác rất nhiều.

Văn Công Hùng nói...

@ Mẹ mướp:
----------
tôi zui vì đã biết zì sai tôi zui rồi...

Nặc danh nói...

Vâng,làm nghề báo ở VN cho nó đúng lương tâm,trách nhiệm...thật là khó.
Nhưng thể hiện được như bác vừa qua cũng phải có công lực thâm hậu lắm,bác Hùng nhỉ?

27 Nguyen Hue nói...

May qua, anh cung con buon nhan nay nha bao VN nam nay.
Neu anh ma vui thi moi la la!
Kinh chuc anh suc khoe.

bimbim nói...

Tui thấy ở VN có một TBT báo nhưng không biết gọi ông ta là nhà gì: Quân sự Chính trị Nhà văn Nhà thơ Hoạ sĩ Ca sĩ Đạo diễn MC Nhà bấo ... ?
Đố bác VCH biết là ai?

Nặc danh nói...

Hữu Ước Chứ ai nữa.Nhiều chức danh hơn Văn Công Hùng .Ghen không?