Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2011

GIANG HỒ TA CHỈ GIANG HỒ... NHẬU

Mình đang đi giang hồ, đi đâu cũng được bạn bè chiều, đón rước, nhậu nhẹt... huhu người cứ bồng bềnh như trên mây. Như hôm từ Pleiku xuống Đà Nẵng, 8h tối mới bay mà Trần Tuấn và Nguyễn Minh Sơn đã ngồi chờ mình từ... 4h chiều. 9h tối đáp xuống thì thấy chúng nó đã... nghiêng nghiêng. Tuấn đón chở vào một cái bar, có Binh Nguyên và mấy PV SGTT ngồi chờ nữa. Binh Nguyên bảo: Em vừa từ Phong Nha đến đây, định về nghỉ nhưng nghe nói anh tới nên ngồi chờ, hehe... Vui nhất là gặp vợ Tuấn khi hôm sau hắn bắt đến nhà thăm nhà mới làm và nhậu, vợ hắn bảo em thấy bác trên blog hay mặc áo lòe loẹt chim cò lắm.

Cũng nói luôn là hôm nay, 12/6, ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có "hoạt động tự phát" của một số trí thức, thanh niên, sinh viên... phản đối "nước lạ"- Ở xa nên chỉ... ngóng thôi.
Vừa điện cho Phạm Xuân Nguyên, hắn kể đang... giải tán rồi. Hắn và anh Nguyễn Huệ Chi có vẻ... già nhất đoàn, một đồng chí rất ân cần đến bắt tay: Tôi là phó công an quận, thôi có lẽ ta đi đến đây được rồi bác nhỉ? các bác về đi uống bia cho mát. "Bác" Nguyên nhất trí  sau khi đã đứng sát hàng rào ĐSQ Trung Quốc đọc hai bài thơ, bài đất nước của Nguyễn Khoa Điềm và Trường Sa của Nguyên. Nghe nói đang đọc thì cảnh sát yêu cầu lùi xa ĐSQ, nhưng vì bài thơ chưa hết nên mọi người bảo để bác ấy đọc xong đã. Hehe đọc thơ Việt bằng tiếng Nghệ cho các đồng chí 16 chữ vàng nghe, oách.
Thấy rất đông trí thức có mặt như giáo sư Phạm Duy Hiển, GS Chu Hảo, nhạc sĩ nhà thơ Nguyễn trọng Tạo, TS Nguyễn Xuân Diện...  Nguyên kể, hôm nay cảnh sát rất ôn hòa. Hoan hô các đồng chí cảnh sát nhân dân...
Phạm Xuân Nguyên, chủ tịch hội nhà văn Hà  Nội đang đọc thơ trước ĐSQ TQ
Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo và tướng Giáp


Hôm qua từ Đà Nẵng di chuyển ra Huế thì cánh Nguyên Du, Lê Phương, Hồng Hạnh cũng chờ sẵn. Lê Phương lái con xe mới kít ra tận bến xe phía nam đón thằng về nhà hàng Xanh. Đánh đến 2h chiều thì tất cả lại chạy về nhà mình đánh tiếp, huhu lại đang hẹn nhau chiều nay...

Những gì dưới đây cop lại từ bên vanconghung.vnweblogs.com, còn giờ thì tranh thủ viết báo.
 -----------------


Mình ham đi. Đương nhiên là vậy. Càng già càng ham, cứ có thằng nào rủ là đi.

Chuẩn bị 1 chuyến đi dài (phải dùng hộ chiếu, hehe), ngồi lục lại ảnh trong máy mà lâu nay rất lười đổ, thấy té ra cũng thú vị phết. Uốt cớp ướt kiếc, mà lại còn phải... nhậu. Đánh đu với mấy chú Truyền hình Huế lên làm phim. Hôm qua vừa xem vừa... ngủ gục, vì thế, vừa dứt khoát đứng dậy bỏ về giữa một đám nhậu đang vui, đang hồi... mặn chuyện (và cả mặn lưỡi, mặn mồm)...

Lê Huy Mậu cũng đang nhậu ở Vũng Tàu gọi rủ cá độ bóng đá, mình bảo bác bắt gì thì bắt, em chọn TBN, lão bảo, thôi chú khôn thế thì coi như anh chiêu đãi chú. Trong khi chờ Tây Ban Nha Hà Lan...
----------------------
Thì quảng cáo phát.


Trước khi giang hồ, phải ghé ông... Amakong để tăng cường sinh lực và kiêm luôn quảng cáo cho ông này để hưởng xái. Nhớ câu ca đang hot: "Bây giờ như cải muối dưa/ Mười thang Minh  Mạng vẫn chưa... ngẩng đầu"- hehe, Minh Mạng không ăn thua thì Amakong đi.




Nạp Amakong rồi thì lên tàu thủy ra Côn Đảo. Mình cố ngủ để không say sóng. Và té ra nằm trên tàu rất dễ ngủ. Sau một đêm ngon giấc thì đến cầu tàu 614...




Và biết làm thế nào, bởi vì ra đến Côn Đảo thì cũng... nhậu.




Có một lần ở HN, bay chuyến 5h sáng, Dương Minh Long chưa đầy 3h đã đánh xe đến KS đưa mình ra sân bay. Ôi chao là cảm  động... Đến Sân bay trời vẫn chưa sáng, mà lạnh căm căm...




Ăn sáng ở phở mậu dịch quốc doanh cuối cùng còn sót lại ở HN- Phở Lý Quốc Sư, mà tuyệt ngon. Muốn ăn phải tốn khoảng hơn trăm ngàn tăc xi, đến nơi, cầm tiền ra tay, xếp hàng, đến lượt thì tự bê tô phở ra và kiếm 1 cái ghế mà ngồi ăn.



 
Nhà văn Đặng Ái, người cương quyết bắt mình đi  ăn ở  quán này- Cho nó ra phở- ông hồ hởi nói và tự tay cầm tiền "đổi" phở hể hả bê ra cho mình.


Cười hoan hỉ ở Cửa Việt.






Nhậu ở Huế với đạo diễn nhạc sĩ Nguyễn Việt và vợ chồng Hồng Hạnh, Lê Phương. Tên đứng là Văn Công Bình, em trai mình- hehe, nhà mình có mả... xinh giai... Có bằng ấy người mà hôm ấy chơi hết 2 chai Jôn, chưa kể bia giải khát, huhu...







Gần hết 2 chai Jôn thì kêu taxi ra sân bay, đang đi thì Nguyễn Trọng Tạo gọi: Anh xem blog biết chú đang ở Huế, anh cũng đang đây, đến đây làm với anh 1 ly, anh khui chai Chivas 18. Huhu đành phải quành xe lại thôi. May mình chìa vé may bay ra, nên chỉ phải uông 2 ly với anh Tạo rồi biến, trước khi anh Ngô Minh đến...





Đố biết ai? Một chai Chivas 21 nhé?




Lại cũng nhậu- Nguyên Du, P GĐ đài Truyền hình TTH. Chú này học K5 trường mình. Cả nhà làm quan báo ở Huế- Cháu ruột Hồng Hạnh là P TBT báo TTH, cháu rể Lê Phương là trưởng phòng đài TH Huế... Kinh.



Nhậu tiếp tại nhà Hồng Hạnh sau khi từ Biệt phủ Thảo Nhi về. Té ra cô nàng nói chồng nghe phết. Có thêm Hải Trung và Nguyễn Xớn. Để điều được Hải Trung đến, Du phải điện cho vợ hắn là trưởng phòng của mình chứ không trực tiếp điện cho trung. Mẹo rủ nhau đi nhậu ở Huế hay thiệt. Nhớ câu thơ Nguyễn Trọng Tạo: Bạn bè ở Huế thương nhau thiệt/ một đứa vợ la chục đứa kinh.





Dẫu đi và nhậu nhưng vẫn tranh thủ đọc báo từng ngày chưa kể khuya nào cũng lướt web.



  Ảnh này năm nay sẽ bán cho Ủy ban sinh đẻ kế hoạch và gia đình dân số gì đó để họ in lịch, giới thiệu một gia đình kiểu mẫu, hehe...




Cái nhà rông này vừa bị mấy thằng học sinh say rượu sau khi uống rượu đế từ 8h sáng đến 4h chiều thì bật lửa đốt cho sướng.  May mà mình đã chụp được bức này. Thầy mua dâm thì trò uống rượu say là hợp quy luật rồi. Những người đang hăm hở lên nhà rông là nhà thơ Bùi Tuyết Mai, Hà Cẩm Anh và Phạm Đức Long.





Trở về nhà thì hoa nở, khoe luôn.  Đơn giản, nó chỉ là... lan rừng.

9 nhận xét:

hèn đại nhân nói...

Tui không dám lạm bàn về nhậu, vì là kẻ ngoại đạo trong cái chuyện định danh giang hồ lề ...trái này. Kéo tui vô bàn nhậu chỉ tổ nát mồi thôi bác Hùng nhé ! Hehe... Riêng việc bác đánh đố mọi người, xin thưa, chính bác đấy chứ còn ai ! Nếu đúng xin cười khà cùng bác một tiếng, còn chai chivas gì đó thì trả lại bác để khi trở về Gia lai rùi, ngồi nhâm nhi với bạn hữu giang hồ...nhậu .

Văn Công Hùng nói...

@ Hèn đại nhân:
----------
Nhậu là một cách nói cho... sang, dù gặp nhau cũng không thể không đưa lên đưa xuống vài bận, nhưng cái chính là được xê dịch, được gặp bàn bè, được thỏa chí giang hồ, dẫu chỉ giang hồ vặt, giang hồ trong... khuôn khổ.
Hì hì, chai chivas ấy tôi uống hộ nhé.

hèn đại nhân nói...

Up một cái cho giang hồ nhậu để được lang thang và kề cận bạn hiền !

bọ dừa nói...

Tui nỏ lạ chi các cuộc nhậu của mấy ông nhà thơ nhà văn nhà báo nhà giáo nhà nghèo. Nói cho sang là chính chớ mấy khi có riệu ngon mồi xịn mô, thật khổ. Ngó thì phong độ, lẫm liệt hơn cả Vân Trường,Trương Phi,nhưng của ngon vật lạ thi thua Tào Tháo.hehe...

Văn Công Hùng nói...

@ Bọ dừa:
--------
Thì, lấy vui là... vui mà

mẹ mướp nói...

nhắc bác Hùng nhậu xong nhớ xin cái chai về bầy tủ...riệu.
@bọ dừa: bác nhầm rồi, bác hùng dạo này uống toàn riệu ngoại,bèo cũng chivas 18 giở lên, hùng vĩ lắm cơ...

Văn Công Hùng nói...

@ Mẹ mướp:
-----------
Không hiểu sao còm của mẹ mướp đề bị nó tự động cho vào comment, nên có thấy nó hiện muộn cũng thông cảm nhé, là khỏ chủ phải thấy rồi lôi nó ra.

Nặc danh nói...

Hùng đại nhân ơi, viết mấy bài về vận nước cho hay, rồi sau đó nhậu tiếp nha anh.Nếu Không Nghe, Anh Cứ Nhậu Nữa Đi,nhưng coi chừng cuối đời anh sẽ bán thân bất toại vì rượu Mao Đài đó. sợ hông? Chúc khỏe.

Văn Công Hùng nói...

@ Nặc Danh:
---------
Chà, khuyên nhau gắt đây, nhưng chắc bạn chỉ đọc cái tít mà không xem... thân bài.
- Trong bài đã có "vận nước" rồi mà. NÓi nhậu mà khong phải nhậu, ấy là... nhạu vây.
- Thêm nữa, lo vận nước cũng lo vừa vừa thôi không thì... vượt quá thẩm quyền yêu nước, hehe...