Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2011

VẨN VƠ NGHĨ...

Thế là sau hơn một ngày... chuẩn bị, hôm qua, một doanh nghiệp của Việt Nam đã cử một phó tổng giám đốc lên tiếng chính thức về việc tàu Trung Quốc đã vào rất sâu trong lãnh hải Việt Nam, ngang nhiên cắt cáp thăm dò của tàu Việt Nam và uy hiếp con tàu này trong mấy tiếng đồng hồ liền...

Người ta nói thời bình, doanh nghiệp là... chiến sĩ, thì trong trường hợp này, doanh nghiệp này đang làm chiến sĩ trên mặt trận bảo vệ chủ quyền quốc gia là hoàn toàn chính xác.


"Việc các tàu hải giám Trung Quốc vào rất sâu trong lãnh hải của Việt Nam để phá hoại, cản trở các hoạt động thăm dò khảo sát bình thường của PVN là một hành động "hết sức ngang ngược, vi phạm trắng trợn đối với quyền chủ quyền của Việt Nam, gây thiệt hại lớn về kinh tế và cản trở hoạt động của PVN", ông Hậu nói".


Trưa qua rồi tối qua vẫn mới chỉ nghe "ông Hậu nói"- Ông Hậu là phó tổng giám đốc tập đoàn dầu khí quốc gia VN- Chắc ông tổng đi vắng nên ông phó phải nói thay. Sau đó thấy tivi đọc tiếp: "Trả lời câu hỏi của Phóng viên..." ôi chị Nga xinh đẹp ơi, những việc trọng và nguy cấp như việc này thì cần  gì phải chờ phóng viên hỏi chị mới giả nhời, mà chị cứ là phải "VN tuyên bố" phát cho nó hoành tráng tự tin chứ nhể.


Chưa hết, thú thực tôi cũng chả hiểu trong những trường hợp bị xâm phạm trắng trợn thế này thì ai sẽ phải là người lên tiếng nhỉ? Doanh nghiệp bị đứt cáp họ lên tiếng là tất nhiên, nhưng có khi nhà nước có chủ quyền chúng ta cũng phải "cương quyết phản đối" phát cho nó hợp nhẽ chứ, nhân đấy tiếp thêm lửa yêu nước cho mọi người nữa...


Nhưng mà như thế này cũng oách rồi, ai lên tiếng thì cũng là người VN, cái chính là ta đã gọi đúng tên chứ không đến nỗi phải bâng quơ "nước lạ"...


Không vẩn vơ nữa, lỡ mồm thì chết...


Dưng mà vẫn cứ phải nghĩ về những việc không thể không nghĩ, mình là con dân nước Việt, Tổ quốc Việt, dân tộc Việt mà...
-----------------
PS: Sáng nay, 28/5/2011, chương trình "Chào buổi sáng" của VTV1 không nhắc gì đến việc này nữa, chắc yên rồi. Có thế chứ, u ra...

7 nhận xét:

Nặc danh nói...

Bác VCH ơi, cái bản in nội dung phát biểu của bà Nga dùng nhiều quá nó bị mờ mất rồi.

han giac tau nói...

duoi het may thang tau khua ve nuoc het cho bo ghet

Văn Công Hùng nói...

@ Nặc danh và han giac tau:
----------------------
Có chuyện như thế này: Tàu cũng gây với Phi Lip Pin như thế, và PLP lập tức cử ngay mấy chiến đấu cơ xuất trận, thế là mấy chú chạy trối chết...
Mình chưa làm thôi, chứ vũ khí mình hiện đại hơn PLP đấy.

Kim Daniel nói...

Neu co lenh tong dong vien nhu nam 1979, chac toi se tinh nguyen ra nhap hai quan va phan dau thanh dung si " diet tau la".

Văn Công Hùng nói...

@ Kim Daniel:
------------
Hì hì, nhưng trước hết vẫn phải tôn trọng các chiến sĩ QĐNDVN đã, tranh hết việc của họ, họ mắng chết...

dân ghuệ nói...

Nói ai, ai nói, bây giờ nói ai? Mấy bác thông cảm, nhà em chưa được chỉ thị, 700 tờ báo chỉ có một Tổng biên tập, ông đang ngủ> Mà ngủ dậy ổng cũng còn phải xin ý kiến, mấy bác chịu khó chờ,...Mấy bác muốn thì cứ nói đi, em còn lo nồi cơm, thân mến!

Văn Công Hùng nói...

Dân Ghuệ:
-----------
Bình tĩnh bình tĩnh, hôm nay thêm một số báo nữa có bài rồi, cứ chờ khắc tới...