Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2011

CON GÁI

Hôm kia là sinh nhật con gái mình, đứa đầu. Chả ai xót con như vợ mình, chúng to uỳnh mà cứ lo đủ thứ. Mình đi mua vé xe, số ghế 34, không chịu bắt mọi giá phải đổi số ghế nhỏ hơn, hàng tuần hì hục mua gà, bò chế biến rồi gửi xe vào cho chúng nó ăn dần... mình cũng chả định chơi entry này, nhưng thấy Nguyễn Thế Thịnh- Thịnh babel khoe sinh nhật con gái trên blog như thể mình hắn có con gái ấy...

 Ba mươi tháng tư vừa rồi chúng lôi kéo vợ chồng mình vào SG nghỉ... nóng, mình lại dụ chúng bằng được ra Pleiku, cuối cùng chúng phải nghe phụ huynh. Có nhà trong ấy nhưng cứ nghĩ cái cảnh nóng như thiêu mà cứ ru rú trong nhà cũng chết, ra ngoài đường càng chết, thôi Pleiku cho lành. Mấy cái ảnh này Hương Giang mới mail về, đồng nghiệp cơ quan tổ chức sinh nhật cho nó. Mình đưa lên hoàn toàn không có ý định PR, lại càng không phải để... câu giai như vợ mình nói khi biết mình có ý định đưa ảnh con gái lên blog, hơ hơ...
Con chị phải vào trước đi làm, con em đang làm luận văn tốt nghiệp nên ở nhà thêm được một tuần. Hôm nay mình đã thấy ba con gà kho sả và mấy cân thịt bò tươi roi rói cho vào từng túi nilon nhỏ, hàng trăm túi như thế, mỗi khi ăn chỉ việc xả ra 1 túi...
Nghe nói thằng Văn Hoàng Phương, con ông em ruột mình, đang học bách khoa sài gòn, trông rất ngố tàu (được mỗi cái đẹp giai hihi) mua tặng chị một cái... thớt nhân sinh nhật. Ui giời, mình không ngờ...









14 nhận xét:

Nguyễn Minh Tuấn nói...

Sướng bác nhỉ, đồ ngoại bao giờ cũng nhất, hi hi!

bimbim nói...

Bác gái là nữ nhi Trung Quốc đa kỳ chí hay con dê cụ tương lai là nam tử Hán đại trượng phu hả bác?

Văn Công Hùng nói...

@ Nguyễn Minh Tuấn:
----------------
Sao lại phải sướng hả chú...

Văn Công Hùng nói...

@ Bimbim:
-----------
Nhà tớ chưa có yếu tố... nước lạ về huyết thống, trừ việc đi... mần thuê kiếm cơm.

Daqui nói...

Các Cụ đã nói " Con gái giống cha giầu ba đụn " . Chúc mừng Anh nha !

Văn Công Hùng nói...

@ Dã quỳ:
---------------
May mà cha không... xấu giai, hì hì...

Hoàng Lâm nói...

Đưa ảnh con gái lẫn bánh ga tô to lẫn cả logo ngân hàng lên thế thì chả khoe con thì còn oan nỗi gì! Chúc mừng bác, cố gắng để sau này cũng được khoe như bác.

Văn Công Hùng nói...

@ Hoàng Lâm:
------------
Là khoe... bố nó chứ.
Chú chắc chắn sẽ hơn bác nhiều, thời đại hậu hậu hiện đại mà, lúc ấy không chỉ đưa con gái mà đưa cả... mẹ con gái, không chỉ bánh gato mà là nhẫn kim cương, và logo công ty đa quốc gia...

Kim Daniel nói...

Chúc mừng anh Hùng ,anh có một gia đình thật ấm áp và hạnh phúc .

Văn Công Hùng nói...

@ Kim Daniel:
-----------
Cám ơn bạn về lời khen không cần... kiềm chế hihi...

Nghệ nói...

Thảo nào hoa nở đầy vườn,mỗi lần qua nhà bác lại phải đứng nghắm dài cổ.

Văn Công Hùng nói...

@ Nghệ:
-------
Ơ thế đchí Nghệ biết nhà tớ à??

nhatrang nói...

Con gái giống cha giàu 3 đụ lúa. Mà đây sao ko thấy giống a chút mô hết

súng hai nòng nói...

Bác có con gái thế là sướng cho đến tận lúc chết còn gì(con trai thì chỉ chết mới sướng thôi)