Thứ Năm, 7 tháng 4, 2011

THÔNG TIN MỚI NHẤT VỀ VIỆC TÁC GIẢ LÊ THUỶ ĐẠO VĂN

          Hôm qua, ông Nguyễn Liên, nguyên cán bộ hội VHNT Đăk Nông điện cho cô Thuỷ, cô này vẫn nói: Em rất mệt mỏi. Đấy là truyện ngắn của em viết, ai nói gì kệ họ, em không biết?
          Một cán bộ có trách nhiệm của Ban tuyên giáo tỉnh uỷ ĐN nói: Mới chỉ là độc giả cung cấp thông tin (anh Thắng gửi văn bản cho ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ ĐN), nếu tác giả có đơn kiện chúng tôi sẽ xử lý...
          Chúng tôi buộc lòng công bố tiếp các thông tin sau:
-----------

Nguồn từ độc giả Lê Thắng cung cấp:

1, Truyện ngắn: Vết chân ngựa trên đường mòn của Đỗ Bích Thuý đăng trên Văn tuyển thành  Vết chân trên đường mòn của Lê Thuỷ (đăng Tạp chí Nâm Nung 10/ 2010)
2, Miền đất hoa vàng của Dương Bình Nguyên thành Miền huyền thoại của Lê Thuỷ đăng Nâm Nung tháng 10/ 2008 và gửi xét quỹ hỗ trợ sáng tạo 2008.
3, Trong tôi có một vị tướng của Hoài Hương (t/c VNQD 6/2006) Thành Một lần và mãi mãi của Lê Thuỷ (in Nâm Nung 4/ 2010)
4, Bóng Kơ nia đổ dài của Dương Bình Nguyên thành Bóng Kơ nia đổ dài của Lê Thuỷ (in Nâm Nung 8/ 2008)

Nguồn từ Hội VHNT:

5, Tiếng gọi lưng chừng dốc của Phạm Duy Nghĩa thành Tôi gọi tôi lưng chừng dốc của Lê Thuỷ in Tạp chí Nâm Nung và hỗ trợ sáng tạo
6, Mùa hoa Pơ lang cuối cùng của Hoàng Thanh Hương trong tập Lạc giữa lòng Mường, thành Mùa hoa pơ lang rực đỏ của Lê Thuỷ (trong tập xét hỗ trợ sáng tạo 2010)
7, Người đàn bà đập áo trên sông Ba của Dương Bình Nguyên (CAND) thành Những người đàn bà đập áo trên sông Se-rê-pok của Lê Thuỷ (hỗ trợ sáng tạo 2008)
8, Ở nơi rừng thẳm của Đỗ Tiến Thuỵ lấy từng đoạn lắp ghép thành Dưới bóng cây Kơ nia của Lê Thuỷ

-------------
Lời bình của chúng tôi: Nếu tác giả mà lên tiếng thì họ sẽ gửi hẳn đơn ra toà, và lúc ấy chị Thuỷ sẽ phải chứng minh là các tác giả kia "ăn cắp" của chị. Việc này rất đơn giản nếu chị có đầy đủ bản thảo gốc chứng minh chị đã viết trước tất cả các tác giả đã kể tên trên kia. Các anh chị nhà văn Đỗ Tiến Thuỵ, Đỗ Bích Thuý, Dương Bình Nguyên, Phạm Duy Nghĩa, Hoàng Thanh Hương, Hoài Hương... (còn chưa phát hiện ra tiếp) chuẩn bị ra toà nhé.
Bạn đọc tên Thắng thông báo cho ban tuyên giáo tỉnh uỷ biết là để xử lý cán bộ. Lẽ ra họ báo cho ông chủ tịch Hội kiêm Tổng biên tập Tạp chí Nâm Nung của Đăk Nông, nhưng vì lý do tế nhị nào đó họ đã báo thẳng lên ban tuyên giáo. Đúng ra ban tuyên giáo phải thẩm tra ngay và ngưng chức, ngưng công việc của chị này vì đã làm ô danh cơ quan và ô danh tỉnh Đăk Nông.
Dưới đây là vài nét trích ngang về chị Thuỷ mà một cán bộ ở Đăk Nông cung cấp:

Võ Thị Lệ Thuỷ
Sinh 1978
Quê Quảng Nam, cùng gia đình lên sinh sống tại huyện Ea H’leo, Dak Lak.
Học đại học ngữ văn Đà Lạt
Từng sinh sống ở TP.HCM làm CTV cho mấy tờ báo nhưng không vào chính thức cơ quan nào cả. Năm 2004 thành lập tỉnh Dak Nông đã xin được về Ban Dân vận Tỉnh uỷ. Khi Hội VHNT Dak Nông thành lập mở cuộc vận động sáng tác để phát triển hội viên, Thuỷ làm đơn và được kết nạp làm hội viên (chi hội văn học). Năm 2008, ông Vĩnh làm chủ tịch Hội đã xin Thuỷ về làm Tạp chí và phong Trưởng ban biên tập. Từ đó xuất hiện nhiều truyện ngắn hay đăng liên tục làm giới văn nghệ Dak Nông xôn xao tài năng.
Cho đến ngày độc giả phát hiện ra sự kiện trên. 
(Có thể xem thêm ở TRANG NÀY)

23 nhận xét:

Cua nói...

Kha kha kha! Đại văn hào Lê Thuỷ xứng đáng được phong là "Sát thủ văn chương"!. Qua vụ này mới biết trình biên tập của các vị làm tạp chí tạp chí Ning Nông còi đến mức nào. Có lẽ các vị ấy không bao giờ đọc báo tạp chí Trung ương. Nếu mà họ đọc nhiều như bác Văn Công Hùng thì làm gì đến nỗi để sổng nhiều tác phẩm đạo đến thế!

Văn Công Hùng nói...

@ Cua Đỗ Tiến Thuỵ:
-------
Nếu chú không chứng minh được "Ở nơi rừng thẳm" là của chú thì chú mới là người ra toà nhé.

Văn Công Hùng nói...

À quên nói thêm với Cua:
Biên tập tạp chí này thì em Lê Thuỷ là trưởng ban, còn một bác chủ tịch hội kiêm tổng biên tập thì từ đảng uỷ khối sang, huhu, trình đấy...

bimbim nói...

Em thấy cô Lê Thuỷ đăng nguyên văn đấy chứ có đạo điếc gì đâu bác Hùng?

Văn Công Hùng nói...

@ Bimbim:
--------
Ờ nhỉ?
Không, có khác cái tên... tác giả.

Nguyễn Quang Lập nói...

chuyện đã quá rõ ràng, theo tôi bác Hùng nên viết hẳn bài cho báo Văn nghệ, sau đó Hội nhà văn sẽ có công văn gửi cho tỉnh, vì để bảo vệ quyền lợi tác quyền cho các nhà văn. Trong số bị bà Lê Thủy ăn cắp văn ít nhất có hai người là hội viên Hội nhà văn, đó là Đỗ Bích Thúy, Dương Bình Nguyên,những người còn lại tôi không rõ họ có là hội viên không.

Văn Công Hùng nói...

@ Nguyễn Quang Lập:
--------------
còm của nhà văn chính là mệnh lệnh. tôi đã viết xong, đã mail cho báo văn nghệ.
Đính chính: trong danh sách sơ bộ ấy có 4 hội viên Hội Nhà Văn Vn chứ không phải 2. Gồm Đỗ Bích Thúy, Đỗ Tiến Thụy, Phạm Duy Nghĩa và Dương Bình Nguyên.
Cám ơn bọ.

Nặc danh nói...

Tệ hại! Vô cùng tệ hại các bác ơi!

Văn Công Hùng nói...

@ Nặc danh:
----------
Thì đương nhiên là vô cùng tệ hại rồi, huhu...

Hoai Huong nói...

Hoài Hương cũng là "khổ chủ" đây, tuy chưa phải Hội viên Hội Nhà văn (mẹ) nhưng cũng là Hội viên Hội Nhà văn TP.HCM được 11 tuổi rồi. Chỉ buồn cười với sự ngây thơ đến hồn nhiên của cô Lê Thủy, nghĩ rằng ở vùng rừng heo hút, ai biết "trắng- đen" mà tỏ tường, thế là cứ việc lấy của người làm của mình một cách vô tư. Không biết trong cuộcc sống hàng ngày của cô ta còn "ăn cắp" cái gì nữa khi mà "ăn cắp" quen tay chữ nghĩa- tài sản tinh thần của người khác.

Văn Công Hùng nói...

@ Hoài Hương:
-----------
Chia sẻ với người mất... con nhé. nhìn thấy cái truyện hoành tráng trên VNQĐ với cái tít hay thế nó ăn cắp thì cũng... xứng đáng thôi. Chuẩn bị lên Đăk Nông nhận NB nhé...

Đoàn nam Sinh nói...

Thêm một cách đạo của "nhà veng" LT là đạo...nguyên văn, chỉ thay tên tác giả. Hi hi.
Có lẽ em LT này không có gì đáng chê trách, vì em được đào tạo trong nhà trường mà giáo trình các thày cô chép nhau rồi đứng tên để "lưu hành nội bộ" vô tội vạ; trong một xã hội mà các vị có vai vế nhờ hoặc biểu người khác viết thay nhưng đứng tên mình chủ biên, hoặc tệ hơn tí chút là thu thập ý kiến mọi người về xào nấu xong thì cho là trí tuệ của tập thể sáng suốt, vận dụng sáng tạo để lãnh đạo mọi người khác làm theo cơ mà.

Văn Công Hùng nói...

@ Đoàn Nam sinh:
--------------
Bác bao giờ còm cũng... nhức nhồi.

Minh Tâm nói...

Tui thấy sự mọi người hơi vội đó. Vì mới căn cứ một cái đơn tố giác của ông Lê Thắng, ngoài bức ảnh chụp hai trang tạp chí có những chữ giống nhau (điều này quá dễ làm trong thời vi tính) thì không trưng ra được thêm những tác phẩm "giống nhau" của những tác giả còn lại. Coi chừng oan cho người ta là phải tội lắm đó!

Văn Công Hùng nói...

@ Minh Tâm:
----------
Cám ơn bác đã nhắc nhở...
Thực ra không chỉ ông Lê Thắng tố cáo đâu bác ạ, người ta đã chụ khó ngồi so sánh rồi. Tất nhiên tôi cũng đang nghĩ, có khi 5, 7 ông nhà văn kia... đạo của LT cũng nên.

Mai Hường nói...

Truyện ngắn " Trong tim tôi có một vị tướng" của Hoài Hương Mai Hường đọc đã lâu và rất thích, thật bất ngờ bây giờ cô Lệ Thủy lại lấy làm của mình.Đăng đàng hoàng và nhận nhuận bút nữa chứ. Ngạc nhiên quá...

Văn Dũng nói...

Đạo Văn Hào ni học ở Đại học Đà Lạt à?Đề nghị Phó giáo sư Tiến sĩ Phạm Quang Trung lên tiếng về vụ này đi.Tui là kẻ ngoại đạo,nhưng có tính tò mò và thích chầu rìa các vụ tranh luận văn chương.Tui quý,phục tài bác Trần Mạnh Hảo nhưng không thể không trọng bầu nhiệt huyết và sự thẳng thắn của bác Phạm Quang Trung trên diễn đàn vừa rồi.Giảng dạy lâu năm ở Đà Lạt,chắc bác Trung biết khá rõ tài văn của trò Lê Thủy.
Khiếp,cô Lê Thủy bỗng dưng nổi tiếng quá!Đáng được phong là Đạo Sỹ số dách.Một tháng sau ngày QT Chị Em,cho tui mượn lời cụ Nguyễn Tiên Điền để tụng ca cô này:"Đàn bà dễ có mấy tay/Đời xưa mấy mặt,đời này mấy gan".

Văn Công Hùng nói...

@ Mai Hường:
-------------
Không phải ngạc nhiên quá, mà là ngạc nhiên chưa???

Nặc danh nói...

Dương Bình Nguyên đã được kết nạp đâu anh ????

Văn Công Hùng nói...

@ Nặc danh:
------------
Hì hì, lộn, nói lại.

Văn Công Hùng nói...

Đạo Văn Hào ni học ở Đại học Đà Lạt à?Đề nghị Phó giáo sư Tiến sĩ Phạm Quang Trung lên tiếng về vụ này đi.Tui là kẻ ngoại đạo,nhưng có tính tò mò và thích chầu rìa các vụ tranh luận văn chương.Tui quý,phục tài bác Trần Mạnh Hảo nhưng không thể không trọng bầu nhiệt huyết và sự thẳng thắn của bác Phạm Quang Trung trên diễn đàn vừa rồi.Giảng dạy lâu năm ở Đà Lạt,chắc bác Trung biết khá rõ tài văn của trò Lê Thủy.
Khiếp,cô Lê Thủy bỗng dưng nổi tiếng quá!Đáng được phong là Đạo Sỹ số dách.Một tháng sau ngày QT Chị Em,cho tui mượn lời cụ Nguyễn Tiên Điền để tụng ca cô này:"Đàn bà dễ có mấy tay/Đời xưa mấy mặt,đời này mấy gan".
07:55 Ngày 08 tháng 4 năm 2011
------------
Bạn văn Dũng, xin lỗi bạn, tự nhiên cái còm của bạnh lại nằm trong hộp Spam, bây giờ tôi mới thấy và "thả" nó ra đây. Thi thoảng blog lại bị nha vậy, mong bạn thông cảm nhé.

Bạn phong Lê Thuỷ là... Đạo Văn Hào, có khi bạn í lại khoái đấy, vì đã có ai được như thế đâu?

ĐHTH Huế nói...

Vụ việc lùm xùm này là hệ lụy của việc sử bố trí cán bộ rất lộn xộn hiện nay. Đó là tệ ngu dốt của lãnh đạo, mà cái ông Chủ tịch hội VHNT này y như vậy. Không biết gì để nhân viên tác oai tác quái.

ĐHTH Huế nói...

Vụ việc lùm xùm này là hệ lụy của việc sử bố trí cán bộ rất lộn xộn hiện nay. Đó là tệ ngu dốt của lãnh đạo, mà cái ông Chủ tịch hội VHNT này y như vậy. Không biết gì để nhân viên tác oai tác quái.