Thứ Ba, 23 tháng 11, 2010

Blog mới

Sốt ruột quá, cái trang của mình bên vnweblogs.com bị hack lâu quá, chả phải trang riêng của mình bị hack mà là toàn bộ web. Chờ suốt tháng vì rất tiếc, cứ 3 ngày 1 bài, mà rà rã mấy năm trời, thì nó ra là bao nhiêu chữ hả trời, thế mà chả lẽ mất hết.

Hôm nay gọi cho thằng cháu đang học công nghệ thông tin bảo nghiên cứu làm hẳn cho bác con web cho nó hoành tráng, như bác Trần Nhương, như cô Phong Điệp, như vài người hoành tráng nữa..., nhưng nó lại khuyên bác cứ chơi blog đi bác ạ, chờ mấy hôm cũng được. Thế nhưng nó lại cứ mịt mù tăm khói. Thế là lò mò vào thử trang này, sau vài lần nhấp chuột thì... mần được blog này. Oách nhé, tự mình nhé, không phải nhờ ai nhé, hehe...
Trước hết là xin chào tất cả bà con xóm giềng, nhà cháu lính mới, đừng bắt nạt nhé.
Bin đây, tìm mãi mới thấy, ảnh này chụp năm 2009, trước khi tắm cho Bin
Sau nữa là tán nhảm chơi, ấy là việc suốt tháng qua không chơi blog, bèn viết báo tết và xem tivi, té ra ở nhà mình lại có thể xem được tivi của em lục nồi, cả tivi của nhà bác lời khúc hát sông quê. Và tin buồn cuối cùng, trưa nay con Bin nhà mình đã bị bắt trộm. Bắt ngay trước mặt chủ là vợ mình khi thị vừa đi làm về, con Bin trong sân thò đầu ra đón chủ, chủ vừa mở xong cổng thì như từ trên trời rơi xuống, 2 thằng đầu trâu mặt ngựa rú ga và oéo, con Bin chạy theo nó kêu oẳng rồi mất hút.
Thế là khóc suốt từ chiều tới giờ sau khi chạy khắp thành phố đi tìm để chuộc mà không được.
Bây giờ phải viết một bài báo lên án tệ bắt trộm chó. Không thể không viết, không thể không viết.
Đây là những dòng đầu tiên, thử xem cách thức post như thế nào.
Để tưởng nhớ Bin, post lên đây một loạt ảnh của nó:




14 nhận xét:

miendi.com nói...

Trời...

Con Bin đã mất! Đả đảo bọn trộm chó!

..................

Mừng Anh lại có blog, tối hôm qua em say nhòe, nên mãi bây giờ mới nhận được tin.

Nguyễn Minh Tuấn nói...

Ôi trời, vợ chồng em xin chia sẻ cùng vợ chồng bác. Mới hôm nào còn được đùa với nó, thế mà...

Quốc Vượng nói...

Chào chú Hùng ạ. Bên blogspot này rất hay và tiện chú ạ. Lại cũng rất dễ dàng cập nhật, theo dõi thông tin và quản lý bài vở. Chúc chú sớm tìm được nhiều bạn bè bên nhà mới này ạ.

Văn Công Hùng nói...

@ Quốc Vượng: Cám ơn Vượng, mình bắt đầu thấy thân thiện với con blog mới này. Cám ơn vượng đã chia sẻ.

Nặc danh nói...

Bác nên chọn màu nền sáng cho dễ đọc Bác Hùng ạ!

Qin Shi Huang nói...

Vừa comment ở trên, thế nào lại là Nặc danh, cho nên viết lại cho chính danh; Bác nên cho màu nền sáng cho dễ đọc.

Văn Công Hùng nói...

@ Bác Nguyễn Hữu Quý: Vâng cám ơn bác, blog đang chạy thử nên chắc còn phải chỉnh sửa. Vì nền đen nên tôi đã cho chữ trắng, cũng là thử thôi, nếu khó thì lại đổi. Chúc bác sức khỏe và hăng hái blog.

Nguyễn Xuân Diện nói...

Chúc mừng Văn tiên sinh có nhà mới! Chúc tiên sinh an cư lạc nghiệp!

Văn Công Hùng nói...

@ Nguyễn Xuân Diện: Ôi giời, được blogger nổi tiếng vào động viên, chắc con lốc này cũng sẽ hoành tráng đây. Phấn đấu bằng 1 phần blog NXD là oách rồi.

BẾN KHÔNG CHỒNG nói...

Dương hướng chúc mưng nhà thơ có nhà mới. chúc có nhiều món ngon để bạn bè đánh chén he he...Dương Hướng cũng có nhà mới nhưng còn nhom nhem chưa hoang chỉnh:Địa chỉ: duonghuongnv.blogspot.com
Chào!

Văn Công Hùng nói...

@ Bác Dương Hướng: Em vào nhà bác rồi, quả là bác cần bỏ công chăm chút thêm tí nữa về hình thức và kỹ thuật. Cần thì lại huy động... con rể nhập cuộc bác ạ.

Nặc danh nói...

Da dao bom trom blog chu bac ?

Me2bong nói...

Chó bị mất trộm cũng đáng lo, nhưng không lo bằng một ngày trộm bắt mất ông Hùng thì "thị vợ" kia còn khóc mấy ngày. Em cảnh báo bác gái, bác nên khóc dần đi là vừa đấy ạ!

Văn Công Hùng nói...

@ Mẹ hai bống:
"Thị vợ" ấy nói: "Đứa" nào bắt trộm ông Hùng, Thị ấy khuyến mãi luôn... vợ già của lão ấy, hehee...