Thứ Bảy, 5 tháng 7, 2014

KHÔNG BÌNH NỔI

Mình gặp mấy bức ảnh này, và quả thật là sửng sốt, kinh ngạc và phẫn nộ. Toàn người nổi tiếng và cơ quan văn hóa nổi tiếng, tuyền đi dạy người về văn hóa, nhân cách, thẩm mỹ... thế mà nó như thế này:

 
Nghe nói đây là 1 cảnh quay của truyền hình, người đàn ông là đạo diễn Lê Hoàng, cô gái xinh đẹp là hoa hậu Triệu Thị Hà.

Đây là ca sĩ Phương Thanh

Và đây là ca sĩ Thủy Tiên

27 nhận xét:

Nặc danh nói...

Lê Hoàng luôn nổ tung trời. Tôi ghét phong cách của anh này.

phạm dũng nói...

sâu sắc lắm. Tinh tế lắm.

Nặc danh nói...

Đây là sách "SACH" thế thôi!

Nặc danh nói...

Sách vở ích gì cho buổi ấy
Cát xê gái gú vẫn là hơn!

Yamaha nói...

Có thể ý đồ của họ chỉ nhằm chứng tỏ ta đây tựa mình trên văn hoá, mà sách vở là điển hình, thôi. Nhưng cách thức dại dột như thế lại khiến người xem cảm nhận họ đang đè bẹp văn hoá. Cũng phải, phản cảm tung toé chẳng phải là chiêu trò bấy lâu mà nhà đạo diễn lừng danh của chúng ta vẫn thường sử dụng từ khi ông ta bước chân vào giới showbiz đó sao !...

Nặc danh nói...

Đây là một sự cố đối với anh Lê Hoàng, tôi biết đạo diễn này và kể cả nhiều ý kiến khen ngợi dành cho anh. Đây là sự cố, chứ bản chất của vị này không phải như vậy. Còn mấy ca sĩ kia thì quả hổ lốn

Nặc danh nói...

Cái tát vào văn hóa của những kẻ vẫn vỗ ngực tự xưng làm văn hóa!

Nặc danh nói...

Khi bà nội tôi còn sống, trẻ con mà kê cặp sách ngồi là bà đánh đòn, giấy có chữ rơi xuống đất, bà nhặt lên...Bà nói chữ Thánh Hiền, không được làm bẩn. Cứ nhớ đến bà tôi lại muốn khóc. Các con,các cháu, tôi vẫn dạy như bà ngày xưa

Nặc danh nói...

Mắt đang chằm chằm vào ngực em gai xinh,thi thoảng em lại hở bướm cho nhìn tí thì làm sao thấy sách ở dưới chân nữa ...

Nặc danh nói...

Thì vẫn có những người làm văn hóa mà không có văn hóa mà..

Nặc danh nói...

Thì vẫn có những người làm văn hóa mà không có văn hóa mà..

Alo nói...

Đây không phải là vô văn hóa mà là ngu văn hóa.

Nặc danh nói...

Hai mắt đang nhắm ngực em xinh đẹp.Thi thoảng em lại dịch chân cho xem bướm tí thì làm sao mà thấy sách dưới chân ghế được chứ...

Nặc danh nói...

Anh Hùng ơi, mực thì phải đen chứ; đây là cảnh quay của VTV - Trần bình Minh mà!

HaTinh nói...

Văn hóa và những "người nổi tiếng" làm văn hóa văn học nghệ thuật ở nước mình nó thế và sẽ còn hơn thế.

Nặc danh nói...

Thực ra ở ta hiện có rất nhiều loại gọi là sách báo nhưng không đáng được đối xử như trên ảnh mà có cách sử dụng "xứng đáng" hơn. Ai không biết cứ hỏi Bọ Lập thì rõ. Bọ có kể trong một truyện ngẵn đấy. Bác VCH lăn tăn làm gì.

Lạc danh nói...

Những hình ảnh trên chỉ mô tả tầm văn hóa của những người làm văn hóa như Lê Hoàng, bất luận những quyển sách kia là sách gì.

Nặc danh nói...

Nhìn bộ mặt Lê Hoàng và Kiều Trinh xuất hiện trên VTV người ta thấy rõ một thực trạng văn hóa nước nhà đang xuống cấp thê thảm

Nặc danh nói...

Khi một đứa ăn cắp chuyên nghiệp được phụ trách mục văn hoá thì rứa thôi.

Nặc danh nói...

anh ơi, có lúc đất nước, nhân dân ta phải có kiến nghị với truyền hình Việt Nam thôi, 1 UV BCH TƯ ĐẢNG như ông TRẦN BÌNH MINH lại để cơ quan mình khốn nạn nhất trong làng báo báo chí CÁCH MẠNG,những ngày bóng đá này toàn mời văn nghệ sĩ họ nói luôn ít xem bóng đá, mà vẫn bình luận, hát nhạc chế, cả tây và ta, nhiều chương trình cũng xuyên tạc các ca khúc của ta, nhất là các ca khúc cách mạng, vi phạm pháp luật đấy

Nặc danh nói...

Coá mỗi tấm ảnh kê sách chân ghế mà làm loạn lên cả, cứ như dân tộc này thánh hiền lắm không bằng đkm.

Một số con bựa thần sách, trên thông thiên văn dưới tường địa lý mà cậu biết, thấy bỏn im re như không hề quan tâm. Ngược lại, có những đám mà cậu tin cả đời chẳng bao giờ đọc nổi một cuốn sách mỏng dính, lại nhảy loi choi như thể bị xúc phạm lắm í.

Không ưa gì thằng ôn nửa nạc nửa mỡ Lê Hoàng, nhưng chiện nầu ra chiện í.
Rởm vừa thôi các thánh, có chăng chỉ nên nhìn ra rằng, đằng sau những sự hào nhoáng bóng bẩy trên truyền hình, chỉ là vô số những thứ giả cầy mà thôi, biết để mà khỏi thất vọng.

Ham đọc ham học lắm í, tộ sư bố

Daniel nói...

Các bác cứ quan trọng hoá vấn đề . Theo tui thì ở quê ta có khá nhiều loại sách báo có thể dùng vào những việc kém văn hoá hơn , nhưng có giá trị sử dụng cao hơn là kê ghế , gói hàng hay nhóm bếp ...

Dân Lê nói...

Các loại tuyển tập, toàn tập được làm "mê niu" ở nhà hàng thì chủ nhà hàng được CA mời lên làm việc.

Các loại tuyển tập, toàn tập được VTV dùng để tôn những "người của công chúng" thì sao đây.

thao nguyen van nói...

Hãy bình tĩnh lắng nghe , Họ cũng thanh minh ,thanh nga nhiều lắm . Nhưng mọi người quên rằng chính VTV mới đích thị là chủ và phải chịu trách nhiệm về những cánh mất văn hóa này trừ khi Đài muốn chúng tỏ rằng "tớ có quyền và tớ thích chơi vậy đấy làm gì nhau" Ôi !đáng thương cho một đơn vị Hoạt động văn hóa tầm cỡ lớn nhất VN mà để xảy ra chuyện thế này ... Cái tát vào văn hóa mà ta bva6n4 thường nói là "nghìn năm văn vật "
của VN ta

Nguyễn Thị Phương Anh nói...

Ngày xưa, sách- Chữ Thánh Hiền

Ông cha trân trọng, lưu truyền cháu con.

Nay văn hóa đã xói mòn?

Sách kê ghế, ngồi diễn đàn phô trương

Nhìn mà thấy thật ẩm ương

Mỉa mai thay kẻ dương dương chữ nhiều!

nhatrang nói...

ngày xưa còn sống mẹ tôi là người k biết chử. Nhưng thất con cái khi đi vệ sinh (hố xí 2 ngăn)mà xé vở (đã bỏ) chùi đít là mẹ tôi mắng chửi không cho. Nói là mình đi học chử của thầy cô mà lại lấy giấy(chử) đó chùi đít là mình sẽ học ngu đi vì k tôn trọng cái chử.

Nặc danh nói...

Giới nầy sách chúng để dưới chân chứ đâu biết gối đầu nắm. Đầu rổng nên phô như vậy chứ văn hóa đếch gì!.