Thứ Hai, 16 tháng 6, 2014

"ĐẮNG LÒNG" XEM SỰ ĐẮNG LÒNG SẼ DIỄN RA

Mà cái ông Mỹ này, muốn gì là làm được, dù khó như... bóng đá.
Mình chán nhất là cái môn bóng ông nào ông nấy vuông như rô bốt, cứ ôm quả bóng chạy như... vợ cầm li bia đuổi đằng sau. Ông ấy từng tròn mắt lên ngạc nhiên khi thấy cả thế giới lên đồng vì 22 thằng quần đùi áo số tranh nhau quả bóng tròn chứ không bầu dục. Đến lúc ông ấy phát hiện ra rằng thì là, có thể kinh doanh được nó, quả bóng và bọn đá bóng ấy, thế là ông ấy tham gia...

-------------

 
Ấy là tôi nói trận Đức- Bồ Đào Nha lúc 23h tối nay. Trận này ai mà không xem coi như... đồ bỏ, bởi thứ nhất, nó giống trận Hà Lan- Tây Ban Nha, như là trận chung kết. Một bên là Cris Ronaldo huyền thoại, một bên là cả dàn sao, và lại đá vào lúc 23h. Chỉ có người tâm thần mới chui vào Châu Quỳ ngủ giờ này. Và "bọn" vợ nào để chồng ngủ giờ này thì... dẫn luôn chồng đi thắt ống dẫn tinh đi, hehe. Sự "đắng lòng" sẽ diễn ra nếu Bồ thua. Nhưng đắng đến khét lòng luôn, như là lòng đốt ấy, là nếu Đức thua. Mình không thích Đức, bởi nó như 1 cái xe tăng đã được lập trình, cứ thế lừ lừ ủi, bất chấp tất cả. Nó giết bóng đá ở chỗ ấy, trong khi Bồ đầy ngẫu hứng, nghệ sĩ, tung tẩy và đắm say. Nhưng đời nó thế, càng ngẫu hứng, càng nghệ sĩ, càng dễ chết. Cứ lấy đời tôi ra là biết, huhu... Vậy nên khả năng 6/4 nghiêng về Đức, dù Đức thắng sẽ là thảm họa, bởi sẽ như Argentina sáng nay, nó sẽ lừ lừ một cách vô cảm tiến tiếp, bỏ qua tất cả những bất ngờ, những xúc cảm, những cú ngoắt cú ngoéo, những điều khiến người ta cứ phải rồ lên mà thức đêm với trái bóng mê hoặc kia dù nhà chúng ta giờ cũng đủ khả năng để mua cho mỗi người một quả bóng, ôm mà chơi, của ai nấy chơi, việc quái gì phải 22 thằng tranh nhau 1 quả rồi kéo theo hàng trăm triệu người rồ dại...

Trận 2h sáng, may thay, ngủ khỏe đi các bạn, để cho mấy ông BLV nhà ta ôm tivi mà gào lên với nhau, khoe kiến thức bóng đá với nhau, bởi nó là trận Iran gặp Niregia. Tất nhiên Niregia cũng đáng xem, nhưng phải biết phân phối sức. Nếu nó vào tiếp, ta sẽ gặp lại ở cuộc nốc ao, các chú đại bàng này sẽ biết... gáy khi knock out.

Lúc 5h thì đáng xem. Dân Mỹ giờ cũng biết xem và biết đá bóng rồi nhé. Mà cái ông Mỹ này, muốn gì là làm được, dù khó như... bóng đá (Làm thơ khó hơn, hihi). Trước đấy ông ấy chỉ chơi bóng rổ và bóng bầu dục. Hình như có bóng chày nữa. Mình chán nhất là cái môn bóng ông nào ông nấy vuông như rô bốt, cứ ôm quả bóng chạy như... vợ cầm li bia đuổi đằng sau. Ông ấy từng tròn mắt lên ngạc nhiên khi thấy cả thế giới lên đồng vì 22 thằng quần đùi áo số tranh nhau quả bóng tròn chứ không bầu dục. Đến lúc ông ấy phát hiện ra rằng thì là, có thể kinh doanh được nó, quả bóng và bọn đá bóng ấy, thế là ông ấy tham gia. Và rồi ông ấy cũng đam mê như... ta. Đội tuyển Mỹ không phải trên top của nền bóng đá thế giới, nhưng cũng như mọi thứ khác mang mác USA, không thể coi thường các ông ấy đá. Mà các ông ấy lại đá với Gha Na, đội bóng vừa khỏe như sư tử lại vừa ảo diệu tung tẩy như công... ngủ. Tóm lại là phải xem, dù có phải lấy tăm chống mắt lên...

Và tôi, cũng đang... đắng lòng vì tự đề ra cho mình chiều nay phải gõ được 1000 chữ trong 1 bút ký 2.500 chữ để yên ổn xem bóng đá, nhưng mới được 699 chữ thì... tịt. Thôi bỏ, hôm nay không gõ thì mai gõ, mốt gõ, cần quái gì chữ với nghĩa...

Rứa hỉ? Tiếng quê tôi đấy, để chốt lại công việc, như hạ đặt vấn đề ấy...

 

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

Lịch của Bác toàn xem và...ngủ thôi à? Còn phải "đá" nữa chứ!Hay Bác cũng đã "thắt..." He he!?!

Tuấn trắng nói...

Hay mọi nhẽ, hehe.
Thêm tí là: nhiều người, kể cả tôi, đều không thích đội Đức. Bình tĩnh mà xét lại, có lẽ do cảm tính, do định kiến chăng, kiểu như cứ nói đến "cỗ xe tăng Đức" là lại liên tưởng đến phát xít Đức trong thế chiến thứ hai? Nếu đội Đức "hóa trang" đi, làm thế nào để người xem kg nhận ra là đội Đức, mà chỉ thấy những gì họ thể hiện trên sân, liệu ta sẽ yêu hay thích người Đức?

Phạm Huềnh nói...

Bác VCHùng nói y như Đoảng dạy tôi CHLB Đức nó giống Hitle đến lúc mục kích sở thị hóa ra nó dân chủ gấp vạn lần nước bà Doan ca ngợi.Đội Đức bây giờ không phải xe tăng mà nó là trực thăng biến hóa khủng luôn - vì thế HLV thần thoại Pep mới đổi chỗ từ TBNha sang Đức chứ !

Nặc danh nói...

"Đồng chí" Văn chỉ được cái ... nói đúng. Cái anh Mỹ này đã thích, đã muốn là làm bằng được. Mà còn làm giỏi nữa chứ. Dù nhập cuộc muộn nhưng 50% ông chủ người nước ngoài của giải ngoại hạng Anh là Sir Mỹ. Hy vọng Anh í sẽ sớm làm những cái Anh í đang muốn làm.