Thứ Tư, 7 tháng 5, 2014

NGUYỆN VỌNG CỦA DÂN!!!

Lâu nay ta hay nghe câu "Thể theo nguyện vọng của đông đảo cán bộ nhân dân" khi nhà nước (từ cấp trung ương đến cấp xã) làm một việc gì đó lơn lớn một chút. Nhưng thực tế dân (Và cả khá nhiều cán bộ) có được hỏi không, có "nguyện vọng" không thì quả thật, chả ai kiểm chứng, dù việc kiểm chứng cũng chả khó.

Tôi ít khi cop bài từ các trang báo khác về nhà mình nếu như đích thân tác giả không "có nhời" và việc này cũng rất là hãn hữu. Nhưng lần này thì phá lệ, cop 1 bài từ báo Pháp luật TPHCM về một cách tự tiện, coi như là... vi phạm tác quyền, nhưng khi đọc xong, bà con sẽ thông cảm cho tôi...
----------

Hơn 2.000 tỉ đồng cho Festival đờn ca tài tử Bạc Liêu - Thủ tướng hỏi:

Hơn 2.000 tỉ đồng cho Festival đờn ca tài tử: “Đồng bào có chấp nhận không?”

Thứ Ba, ngày 6/5/2014 - 02:35


Chi hơn 2.000 tỉ đồng cho Festival đờn ca tài tử, Bạc Liêu nay kêu không còn tiền làm đường, kéo điện cho dân.

Tại buổi làm việc chính thức với tỉnh Bạc Liêu sáng 25-4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói: “Đêm qua tôi chú ý đồng chí bí thư nói cảm ơn đồng bào đã chấp nhận khó khăn để cho Festival tổ chức thành công. Nghe xúc động nhưng đồng bào có chấp nhận không trong điều kiện khó khăn quá thế này!”
.

Sau Festival, hết tiền làm đường, kéo điện


Festival đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất (gọi tắt Festival) do Bạc Liêu đăng cai vừa khép lại, với kết quả là một lời quảng bá lan rộng về giá trị của đờn ca tài tử - một di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại.


Tuy nhiên, trong chuyến về dự lễ khai mạc Festival đờn ca tài tử tại Bạc Liêu (từ ngày 25 đến 29-4), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã nói với lãnh đạo tỉnh: “Trong điều kiện còn nghèo, nếu để lựa chọn giữa xây dựng 13 tuyến đường về trung tâm xã và xây dựng nhà hát, tôi nhất định chọn làm đường. Hoặc chọn việc kéo điện cho 371 tuyến dân cư đang chưa có điện”. 


Nói về công trình nhà hát 222 tỉ đồng của Bạc Liêu, Thủ tướng nói: “Nghèo, nhà không có điện, làm sao hát hò được các đồng chí? Nhà hát cần nhưng trong điều kiện khó khăn hiện nay nên để làm sau. Còn chưa có nhà hát thì hát ở nhà. Đờn ca tài tử không phải đến nhà hát đâu, trên sông cũng hát được”. 



Nhà hát Ba nón lá 222 tỉ đồng vẫn ngổn ngang trong chiều khai mạc Festival đờn ca tài tử lần thứ nhất do Bạc Liêu đăng cai.


Những công trình xót lòng dân


Theo các báo cáo chưa đầy đủ từ các ban quản lý dự án đến Ban tổ chức Festival, có trên 20 công trình được xây dựng, với giá trị đầu tư trên dưới 2.000 tỉ đồng, chưa kể chi phí tổ chức lễ hội. Tất cả công trình này được xây dựng với lý do để phục vụ Festival. Tuy nhiên, khi Festival diễn ra, nhiều công trình quan trọng đã không được đưa vào phục vụ như mục đích xây dựng ban đầu. 


Chẳng hạn, công trình Trung tâm Triển lãm văn hóa - nghệ thuật và Nhà hát Cao Văn Lầu (có hình ba chiếc nón lá cách điệu nên nhân dân gọi là Nhà hát Ba nón lá) đầu tư đến 222 tỉ đồng không được sử dụng giờ nào trong Festival do xây dựng dở dang. Với các công trình đưa vào sử dụng thì phần lớn lại gây xót mắt người dân, khi chỉ để ngắm nhìn một đêm mà phải tốn hàng trăm tỉ đồng.


Theo báo cáo chính thức từ Ban quản lý dự án tỉnh Bạc Liêu vào tháng 2-2014, một số công trình phục vụ Festival có giá trị như sau: Quảng trường Hùng Vương là 118 tỉ đồng; cột cờ quảng trường 383 triệu đồng; hệ thống đèn pha cao áp 3,7 tỉ đồng; hệ thống màn hình thông tin bằng đèn LED 3,4 tỉ đồng; hệ thống cây xanh khu vực quảng trường 4,5 tỉ đồng; sân phun nước nghệ thuật âm sàn và biểu tượng ba dân tộc 6,7 tỉ đồng; cây đờn kìm cách điệu 20 tỉ đồng; trung tâm hội chợ triển lãm 67 tỉ đồng; ba nón lá 222 tỉ đồng… 





Biểu tượng ba dân tộc và sân phun nước nghệ thuật âm sàn vừa xây xong với tổng vốn 6,7 tỉ đồng.





Cây đờn kìm 20 tỉ đồng nhìn rất đẹp nhưng người dân nghĩ lẽ ra dùng số tiền này kéo điện cho người dân nghèo thì ý nghĩa hơn. Ảnh: T.VŨ


Khập khiễng “con đường Bạc Liêu”


Tại Báo cáo số 239-BC/TU, ngày 25-4, của Tỉnh ủy Bạc Liêu, do bí thư Tỉnh ủy ký tên (được gửi cho các bộ ngành trung ương và báo đài hôm làm việc với Thủ tướng, 25-4), Bạc Liêu khẳng định con đường của mình là “Đi lên từ văn hóa”. Và những công trình ngàn tỉ đồng, mang danh phục vụ cấp bách Festival nói trên được bí thư Bạc Liêu liệt vào mục “các công trình phục vụ nhu cầu bức xúc của nhân dân”. Tuy nhiên, con đường này của Bạc Liêu đã bị Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhắc nhở và đề nghị điều chỉnh cho đúng với Nghị quyết đảng bộ tỉnh và Nghị quyết đại hội 11 của Trung ương. 


Với phần con đường “đi lên từ văn hóa” của Bạc Liêu, Thủ tướng nói: “Kinh tế là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; văn hóa là nền tảng tinh thần; quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên. Trong kinh tế có văn hóa, trong văn hóa có kinh tế. Còn mình nói đi lên bằng văn hóa thì có tuyệt đối hóa quá không? Không thể tuyệt đối hóa”. Thủ tướng nhắc nhở Bạc Liêu có thực mới vực được đạo, mạnh dạn nhìn vào yếu kém, khuyết điểm, tình hình thực tế còn nhiều khó khăn của mình để có những quyết sách đúng đắn hơn, phù hợp với thực tiễn, với nghị quyết của trung ương.
                                                                                               TRẦN  VŨ

 
Thủ tướng: Hãy lo việc học hành, chữa bệnh cho dân trước

Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, ông Võ Văn Dũng, đã nói về những khó khăn tỉnh mình, nghe qua ai cũng xót. Theo đó, bí thư cho biết bệnh viện tỉnh đang quá tải, nhiều bệnh nhân phải nằm ngoài hành lang, bệnh nhi hai, ba cháu nằm chung giường (cần đầu tư 767 tỉ đồng); còn 13/50 xã ô tô chưa đến được, trong đó có 11 xã chưa có đường ô tô, hai xã có đường nhưng xuống cấp (cần 800 tỉ đồng); tỉnh cũng còn đến 371 tuyến dân cư nghèo, đồng bào dân tộc chưa có điện (cần đầu tư 203 tỉ đồng); cán bộ huyện Vĩnh Lợi đang làm việc trong những khu nhà tiền chế ọp ẹp, vì chưa được đầu tư xây trụ sở; nhiều vùng sản xuất của nông dân Bạc Liêu đang thiếu nghiêm trọng hệ thống hạ tầng, thủy lợi…

Đối với 11 vấn đề Bạc Liêu kiến nghị Chính phủ hỗ trợ tiền, Thủ tướng giao các bộ, ngành trung ương xem xét. Riêng phần mục số 9, về việc hỗ trợ 155 tỉ đồng để hoàn thành Nhà hát Ba nón lá, Thủ tướng đề nghị nên chậm lại, nhường phần cho các công trình bức xúc thực sự với đời sống nhân dân. Theo Thủ tướng, ưu tiên hàng đầu là lo chỗ cho dân trị bệnh, giúp dân có việc làm, có điều kiện phát triển kinh tế, con em được học hành… “Tôi thấy có nhiều nhà văn hóa xã rất khang trang nhưng có mấy người vô đó đâu” - Thủ tướng nói thêm trong lúc chỉ đạo Bạc Liêu phải dám nhìn thẳng vào thực tế địa phương để có hướng đi đúng hơn trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Bài gốc Ở ĐÂY

5 nhận xét:

Hà Tĩnh nói...

Không ai nói đầu tư cho văn hóa là sai, nhưng ở thời điểm này, khi đất nước còn nghèo, những điều kiện sinh hoạt thiết yếu như “điện đường trường trạm” của dân còn chưa đáp ứng được, thì những đầu tư lãng phí khổng lồ như vậy chẳng khác nào một tội ác.

Có lẽ sau vụ việc động trời này, cùng lắm các bậc lãnh đạo hậu duệ công tử Bạc Liêu cũng chỉ bị kiểm điểm, khiển trách. Còn cái khối công trình ngốn hàng núi tiền đó vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt, chỉ có dân nghèo là khổ vẫn hoàn khổ.

Xót xa cho những đồng tiền thuế của dân đã bị đem ra “đốt tiền nấu trứng”, có lẽ cái đáng khen duy nhất của vụ đầu tư lãng phí khổng lồ này là các vị lãnh đạo đã không chỉ kế thừa truyền thống “ném tiền qua cửa sổ” của các bậc công tử đế vương xưa mà còn có bước tiến vượt bậc.

Tiếc là họ sinh nhầm thời, chứ phải chi họ đầu thai ngược về thế kỷ trước thì những giai thoại công tử Bạc Liêu “đốt tiền nấu trứng” hay “đốt tờ tiền to để soi cho bạn tìm tờ tiền nhỏ đánh rơi trong rạp hát” chỉ là chuyện tẹp nhẹp, mắt muỗi mà thôi.
Theo Mi An - Báo Đất Việt

Nặc danh nói...

Đúng là " Bạc " ... " Liều ", tiêu tiên dân như của người khác !!!

Tuấn trắng nói...

Những quyết sách thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, trước khi thực thi, phải được hội đồng nhân dân chấp thuận. Mà hội đồng nhân dân hay quốc hội thì cũng là...dân. Dân sai thì dân chịu, chứ kỷ luật ai bây giờ, hehe...Cho nên nói thể theo nguyện vọng của người dân cũng...không sai.

An Trạch nói...

Toàn là "Công tử Bạc liêu" cả thì họ cứ bịa ra việc để mà xài tiền vô tội vạ thôi.
Tui thấy những "công trình nghệ thuật" mà họ "sáng tạo" ra nhìn nhức mắt quá, thẩm mỹ rẻ tiền nhưng quá đắt.
Thủ Tướng nói rất đúng,sân khấu là nhà thì mới đúng với đờn ca tài tử chớ.
Mà cũng lạ thật, bất kể việc gì người ta cũng cứ dự toán hàng núi tiền, mà tiền ở đâu ra mà nhiều thế,ăn cướp được à?

Phạm Huềnh nói...

Tưởng ở đâu đốt tiền chứ Bạc Liêu thì đầy "công tử" nhé , xưa là công tử thiệt nên ít , nay là con dân mà nên đếm không xuể .Không làm thế không xà xẻo được thì ma nó làm .