Thứ Tư, 14 tháng 5, 2014

ĐIỆN THOẠI VỚI CON GÁI

Con gái mình vừa gọi điện kể chuyện, có vẻ rất căng thẳng. NÓi luôn là cháu làm cho một ngân hàng của Đài Loan, chi nhánh ở Tp HCM.

Chiều qua cháu đi Bình Dương để gặp khách hàng và vô tình chứng kiến cảnh bạo loạn ở đấy. Cháu khẳng định, công nhân không cầm đầu, mà có một nhóm, đến cả trăm người, vác cờ Tổ quốc vào từng công ty yêu cầu một là cho công nhân nghỉ việc vì TQ đánh đến nơi rồi, và 2 hỏi có người Trung Quốc không để, hoặc là đánh, hoặc là đuổi. Thấy rất ít cảnh sát ngoài đường, và đến tối thì tình hình trở nên không kiểm soát nổi. Cháu bị kẹt ở BD tối mịt mới về.


Sáng nay cháu liên lạc tiếp với khách hàng ở Đồng Nai và BD thì tất cả đã tê liệt, văn phòng bị đốt, nhiều tài sản bị cướp, có cả két sắt. Có một khách hàng kể với cháu: bảo vệ công ty đã phải thuê 1 xe chở heo để đưa giám đốc (người Hoa) đi trốn. Sếp cơ quan cháu hẹn: ra ngoài không nói tiếng Hoa...

Dù trẻ chưa có kinh nghiệm nhưng cháu khẳng định: Có một nhóm người chủ trương việc này, còn công nhân rất ít tham gia, họ lững thững đi từng tốp ngoài đường vì bị buộc nghỉ việc. Nhóm người này tống ba trên xe máy đầu trần vác cờ hò hét chạy ngoài đường, vào từng công ty đe dọa, yêu sách, kích động công nhân, và tiện thể cướp... đề nghị chính quyền vào cuộc xử lý ngay nhóm người này. Không loại trừ đây là "đạo quân thứ 5" như một thời ta hay nói. Rất nhiều người Hoa đang hoang mang. Mà không chỉ người Hoa... Nghe cháu nói thì thiệt hại là rất lớn, vì các khách hàng của cơ quan cháu hiện bị mất tài sản, giấy tờ sổ sách rất nhiều...


Cũng sáng nay lướt một loạt cả báo chính thống và báo mạng, thì thấy tình hình Biển Đông vẫn là số 1, sau đó đến tình hình đất liền nhưng liên quan tới biển đông. Té ra cái sự "biểu tình" ở BD rồi lan sang các tỉnh bên cạnh là căng. Người ta đã lợi dụng biểu tình để cả ăn cướp, trấn lột và hành hung nhau, hành hung cơ quan công quyền. Tất nhiên các hành động quá khích này sẽ phải bị nghiêm trị, nhưng nó đã để lại một vết nhơ khó gột. Không chỉ các công ty nhà máy của người Trung Quốc bị đập phá mà còn của cả Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore... bị vạ lây. Nhiều nhà người VN ở bên cạnh cũng nơm nớp. Chúng ta kiên quyết lên án kiểu biểu tình mọi rợ này. Nó làm xấu hình ảnh công nhân VN, nhân dân VN và châm ngòi cho những việc rất nguy hiểm khác luôn thường trực có thể diễn ra... 

3 nhận xét:

Lê Hùng (Bình Dương) nói...

Thực tế gần đây cho thấy các cuộc biểu tình lớn như ở Trung quốc,Thái Lan,Ucraina vv... bao giờ cũng có quá khích kích động, thậm chí có đổ máu. Nhưng đừng sợ,nếu đám đông biểu tình là chính nghĩa thì người ta tự điều chỉnh hành vi và sẽ giành thắng lợi. Tôi tin rằng nếu những cuộc biểu tình chống TQ tiếp đây nếu được tổ chức thì sẽ rất hoành tráng và sẽ không còn quá khích kích động nữa,không cần phải bắt bớ xử lý làm nhụt nhuệ khí đấu tranh chống xâm lăng.

huynhthaison nói...

Bọn đó là cướp chứ không phải yêu nước ! Ở khu công nghiệp Tân Tạo Tp Hồ Chí Minh cũng xãy ra tình trạng trên. Sao chính quyền không mạnh tay với bọn hung đồ này cho dân đỡ khổ. Yêu nước vì mà hành động như lũ khủng bố vậy ?

Unknown nói...

Đây dúng là bon quá khích , phá hoại chúng lợi dụng việc biểu tình chông Trung Quốc để làm càn . Rõ ràng là có bàn tay của kẻ kích động với ý đồ xấu . Chính quyền phải ra tay trừng trị những kẻ quá khích này . Họ phá hoại tài sản và phá cả công ăn việc làm củacông nhân. Chúng ta yêu nước nhưng không thể quá khích , làm càn như vậy được ...