Thứ Hai, 3 tháng 2, 2014

CẤT BLOG VÀ... ĐI

Đầu năm mình làm cú xuất ngoại, sang xứ nổi tiếng về... hấp diêm.

Bạn bè khuyên sang bển sẽ rất vất vả khi di chuyển, dễ mất cắp và lại ít wifi nên không mang laptop, mà mình thì... rời laptop nửa ngày đã thấy như cụt tay chân...

Nhưng biết làm sao được, thôi thì đành nghe lời, và cũng dứt mạng ra nửa tháng xem sao, vì thế cũng sẽ không roaming, coi như điện thoại tịt ngóm luôn...

Chào các bạn nhé, 15 ngày nữa, sẽ có nhiều chuyện để kể. "Vũ khí" của mình chỉ là máy ảnh, điện thoại cùi bắp (để mua sim bên ấy bỏ vào, bên ấy cũng không có máy cắt sim để thành mini sim cho vào Iphone hoặc iPad, và mua sim thì sau 2 ngày mới kích hoạt được, chỉ gọi loanh quanh trong đoàn để khỏi lạc chứ không gọi vượt biên về nhà được)  và iPad. Mang iPad để ghi chép (dù bàn phím iPad khó xài hơn laptop nhiều khi mà phải gõ word dài) và cũng để thi thoảng mà có mạng thì phây phiếc tí...

Mình sẽ không cho ai hấp diêm mình và cũng sẽ không... hấp diêm ai, hehe...

5 nhận xét:

Tuấn trắng nói...

Đoán mò tý: VCH đi Ấn Độ rồi, khekhe.... Bên bển còn trò này hay lắm: hấp diêm tập thể ( gang rapes ), hãi hùng! Bảo trọng bảo trọng! À quên, không lạnh lắm đâu, trừ vùng sâu vùng xa. Nhớ mang theo nhiều đồ ăn VN thì đỡ khổ, hehe...

Văn Công Hùng nói...

@ Tuấn Trắng:
Cám ơn bạn, răng mà đoán giỏi rứa? Bạn đi rồi à, sao bảo lạnh đến 0 độ và cũng nóng đến 30 độ. Có mấy bà chị đi cùng, bảo tao sang xem nó dám làm gì tao? hehe...

Tuấn trắng nói...

Đi là...nghiệp chướng mà. Đất nước này tệ lắm bác ạ, nhất là phải đương đầu với công quyền. À, rượu bia bị cấm tiệt từ hồi ngài Nê Ru nhé, nên đắt kinh khủng. Đồ ăn kg nuốt nổi đâu. Sim dt thì...vô tư đi, rẻ lắm, thuận tiện thôi.Ấn độ cũng là nước có thung lũng Silicon mà...Nói túm lại là có rất nhiều điều để kể, để suy ngẫm về đất nước này...

phọt phẹt nói...

Đi Ấn độ với hội văn no à bác em?

Nguyễn Minh Tuấn nói...

Chúc bác lên đường thuận buồm xuôi gió!