Thứ Hai, 6 tháng 5, 2013

TRƯỜNG SA RẤT... XA

Xa vì cho đến tối qua, sau 3 ngày lênh đênh trên biển thì tàu cập đảo Song Tử tây, có sóng, nhưng là 2G, trầy trật suốt đêm không vào mạng được. Hiện mình đang ở phòng chỉ huy đảo Song tử Tây, may mắn là sau... gần 2 tiếng, đã vào được mạng, nhưng có post được không lại là chuyện khác. Tối qua đã ngồi giảm size ảnh để hy vọng hôm nay post được...

Không post được ảnh rồi các bác ơi, nhà cháu có bài thơ hì hục mãi cũng không post được. Có cái ghi chép 3000 chữ cũng chịu, huhu, giờ enter thử xem mấy chữ này có đi không?

5 nhận xét:

Nguyễn Quang Lập nói...

s với x là 2 âm khác nhau bố ơi!

Nobiet nói...

Từ học sinh cho đến giáo sư tiến sỹ Bắc Việt có đánh toét khu cũng phân biệt được S với X Bọ ơi.

Daniel nói...

@nobiet : để dễ nhớ bọn tôi vẫn gọi s là sờ chim( vì s có mỏ như con chim ) và x là xờ bướm ( vì x trông như cánh con bướm ) .

Anh Hùng bị say sóng biển Đông thì phải . Đợi mãi ko thấy bài - ảnh Trường sa.

Văn Công Hùng nói...

Huhu tôi không thể vào blog của mình để post bằng ipad và sóng 2g được các bạn ạ, tạm thời tôi cập nhật chuyến đi trên facebook ạ. Khi về đất liền sẽ cí nhiều bài và ảnh. Còm này tôi viết từ nhà giàn dk 12 cao 22m so với mặt nước biển đấy ạ

Văn Công Hùng nói...

http://www.facebook.com/van.conghung.9?ref=tn_tnmn