Thứ Năm, 2 tháng 5, 2013

ĐI TRƯỜNG SA

Hôm qua xong việc của con, việc lớn thứ 2 của mình, có thể nói là trong đời, hôm nay được tiếp tục: Ra Trường Sa.

Quy định là 10h trưa mùng 2/5 có mặt ở nhà khách Hải Quân, 01 Tôn Đức Thắng nhưng 9h30 mình mới bay từ sân bay Pleku...

xuống sân bay lại vớ được gã tắc xi không thuộc đường, cứ chạy qua chạy về, vòng đến mấy lần đường 1 chiều mới về lại chỗ đã đi qua cách đấy 30 phút.

Nhận phòng, 1 phòng 10 người. Có mấy cú gọi đi nhậu, nhưng kinh nghiệm nhớ đời lần đi Côn Đảo khiến mình cương quyết... lắc. Xuống nhà ăn ăn cơm. Mỗi người một đĩa thức ăn có 1 con cá rô mề kho, thịt luộc, rau cải luộc, lòng lợn luộc..., mỗi thứ 1 tí 3 con tôm dim. Canh và cơm ăn chung. Mình ăn mãi mà chỉ hết 1 nửa thức ăn, nghe các bạn sinh viên- có một đoàn sinh viên, hình như là cán bộ đoàn, cùng đi- nói chuyện mà thấy vui. Rất hăng hái và sôi nổi, bàn chuyện đến đảo tặng quà thế nào, hát hiếc ra sao...

Chiều 2h mới họp nên giờ chưa biết gì hết. Thấy 9 ông ở cùng phòng ngủ la liệt như... lính, mình ngồi gõ. Thấy được phát 1 cái túi du lịch to oành, bên trong có 1 cái áo thun in chữ "Khát vọng thanh niên vươn ra biển lớn", 1 cuốn tạp chí hướng dẫn về Trường Sa, 1 mũ tai bèo, 2 lá cờ, và... hết. Nên cái món dép nhựa rọ bộ đội mình mang đi là cực chính xác, dù cả Mai Thanh Hải, Nguyễn Hữu Nhân, Nguyễn Đức Hiển, và rất nhiều nữa bảo là sẽ được phát, thì hoặc là mai mới phát, hoặc là không có. Dù sao thì tớ có dép rồi. Mang theo 2 quần jean, 4 sooc, 7 áo thun và... 15 sịp, hihi.

Nôn nao, dù đi rất nhiều mà vẫn nôn nao- không phải say sóng say rượu mà là hồi hộp. Bởi mình biết, có thể có tiền sang Mỹ, lên sao Hỏa... du lịch, nhưng ra Trường Sa thì trong đời được một lần là quá may rồi, bởi không thể tự mình tổ chức 1 chuyến đi được.

Vừa check mail, thấy rất nhiều lời rủ rê của các BTV các báo là, gắng đừng ngủ đừng uống, căng mắt ra mà quan sát và viết rồi... gửi về cho báo của các vị ấy, tin bài ảnh nóng sốt Trường Sa. Huhu mình sức voi ư? Nhưng sẽ cố...

Vài cái ảnh:


Ra sân bay

Cất cánh từ Pleiku

Phòng 422 nhà khách bộ tư lệnh Hải quân

9 nhận xét:

Mai Thanh Hải nói...

Mai em phát cho bác 2 đôi dép nhựa, 2 mũ cối, 2 túi bảo quản và 2 cuộn giấy vệ sinh, khi đã nhận phòng trên tàu nhé!. Đi đúng đoàn của Đoàn, chuyên ngành "bưng bê khiêng kê", nên được phát áo khát vọng, cờ quạt là phải

Văn Công Hùng nói...

Mai Thanh Hải: chú đang ở đâu mà đièu quân hách thế, hihi...

Mai Thanh Hải nói...

Xuất phát cùng Cát Lái với bác, nhưng tàu khác nhóe!. Mà bác đừng mang thơ ra tặng bộ đội, thay vào là chanh tươi, ớt tươi, mù tạt, thuốc lá và thêm vài cuốn tạp chí Đẹp có nhiều hình chị em, cho thực.

Tấn Tú nói...

Bác có mang theo cái võng nào không ? Nếu chưa có bác gọi em sớm nhé : 0909863689

trung viet nói...

Sướng quá, lót dép ngồi hóng chuyện Trường Sa của bác VCH!

thúng hề nói...

nới bác bắt đầu là nơi em đã đi qua. he he

Unknown nói...

"Không xa đâu Trường sa ơi!"
Chà, bác ra Trường sa mà chuẩn bị y như ra ...sa trường!
Chúc Bác khỏe và có bài hay về "ông bạn 4 tốt" nếu ra đấy có nhìn thấy ổng nhé!

Unknown nói...

"Không xa đâu Trường sa ơi!"
Chà, bác ra Trường sa mà chuẩn bị y như ra ...sa trường!
Chúc Bác khỏe và có bài hay về "ông bạn 4 tốt" nếu ra đấy có nhìn thấy ổng nhé!

Pham Duong nói...

Em vừa rời đảo Tử Tây
Bác Văn Công còn ra đây làm gì?