Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2013

NGHĨ VẶT NGÀY GIỖ TỔ

Hồi lâu rồi, vào Sài Gòn, Nguyễn Đức Thọ- khi ấy còn sống- đưa mình vào thăm Nam Thiên nhất trụ ở Thủ Đức, về mình viết bài "Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long", đại ý con dân Việt, dù ở phương trời nào, chế độ nào, cũng luôn thành kính nhớ về tổ tiên, nhớ về nguồn cội...

Cũng thế, mươi năm nay, một mỹ tục rất đẹp là ngày 10 tháng 3 âm lịch hàng năm, gần như tỉnh thành nào cũng làm lễ dâng hương lên vua Hùng. Ở gần thì tới tận nơi, leo mấy trăm bậc núi Nghĩa Lĩnh, ở xa thì bái vọng...

Mình cũng đã mấy lần leo núi Nghĩa Lĩnh, lòng lâng lâng hạnh phúc, và tất nhiên là, rất xúc động, khi thấy mình, như là chạm vào được một phần hồn cốt Việt, như là mình đang được tổ tiên chứng giám...

Nhưng mấy ngày này, Cái vụ vác cục đá lên yểm ở đền thờ vua Hùng khiến mình không thể không kinh ngạc. Thôi thì lâu nay các cụ nói- và đề hẳn ra chính sách- yêu cầu dân chống mê tín nhưng bản thân mình thì lẻn đi khấn vái xì xụp đền chùa, công quả góp vốn... Thậm chí một bác to vật vác tượng phật to oành về thờ át cả tượng ông cụ, người mà ông yêu cầu cả dân tộc phải kính trọng. Rất nhiều bác mời thầy phong thuỷ về sắp xếp cơ quan, chỗ ngồi, xem giờ để nửa đêm lẻn đi chuyển cơ quan, có bác nuôi hẳn mấy ông thầy, ông lo về phong thủy, ông chuyên tướng số ngày giờ... vân vân biết rồi nhưng... lơ cho đẹp mặt. Giờ có hẳn một chủ trương do một cơ quan bộ lễ, cái bộ có nhiệm vụ chống mê tín dị đoan hoành nhất, mang cục đá vẽ vằn vện chữ Phạn lẫn chữ Triện có pha rắn pha giun cho kỳ bí, lên yểm ở chỗ linh thiêng nhất đền thờ Quốc Tổ thì quả là không còn gì để nói. Chưa hết các bố lại còn định đánh quả nhân sự kiện này: Tổ chức hội thảo. Trời ạ, hết biết. Nên hôm nay giỗ tổ mà mình thấy nó không linh thiêng nữa, cụ tổ đã bị con cháu bây giờ lợi dụng để vinh thân phì gia ghê quá. Vậy nên cũng chả lạ chuyện phó vương hăng hái tham gia phát ấn đền Trần thế. Mình về đền Mẫu ở Hưng Yên cũng có dấu ấn của bác phó vương này...



Biết chuyện mới kinh hãi là, té ra các cụ ta lại là người mê tín nhất, tin (mù quáng) ở thánh thần nhất, trong khi luôn miệng... duy vật biện chứng, huhu...

Lúc ngồi ở đây với các nhà văn trẻ, mình không biết trong đền đang có một cục đá yểm gì đó nên vẫn còn rất linh thiêng thành kính...



Hai ông họ Văn dưới chân núi Nghĩa Lĩnh, hôm nay cũng là ngày giỗ tổ họ Văn ở Nghệ An, nghe nói có một nhánh làm ở Hà Nội, phía cụ Văn Tiến Dũng. Bác Văn Như Cương giờ là chủ tịch hội đồng họ Văn, thôi thì bác thắp hộ em nén nhang nhé. Bác Cương còn 2 thứ rất teen, một là uống rượu rất oách, có lần 2 anh em làm gần hết chai Chivas trước sự chứng kiến của 2 bà v, và 2 là chơi facebook rất nh...

7 nhận xét:

Dong nói...

Xứng đáng cho em út noi theo, bác Văn!

Nặc danh nói...

Dòng họ Văn của Đại tướng Văn Tiến Dũng không phải gốc họ văn bác ạ . Họ này gốc là họ Hoa ở Vĩnh Bảo , Hải Phòng sau mới đổi ra họ Văn.

Hồ Nghĩa Phương nói...

Cục "đá" mà biết nói năng
Hùng ơi, mình sợ hàm răng không còn...!?

Văn Công Hùng nói...

@ Nặc danh 13:06:
------
Họ Hoa chính là họ Văn bạn ạ, thế mới tài, hì hì. Ngoài ra có một số họ Nguyễn nữa kia...

Văn Công Hùng nói...

Dong và Hồ Nghĩa Phương:
----
Hì hì...

Vân Du nói...

Ý bác là vua Hùng họ Văn ?

Văn Công Hùng nói...

@ Vân Du:
-----
Bạn đọc như thế nào mà lại ra như thế nhỉ? chết thật???