Thứ Ba, 2 tháng 4, 2013

KHÔN NHẤT LÀ TUYÊN VÔ TỘI

Là mình nói về vụ anh Đoàn Văn Vươn ấy.

Khi đã xác định mang quân hùng tướng mạnh, súng ống tận răng, tấn công xsúng vào nhà người ta là sai thì việc người ta tự vệ là chính đáng...

Có thế mà HP cứ lúng túng như gà mắc tóc.

Các vị cầm cân nảy mực xử vụ này hãy nhớ, sẽ có quả báo nếu cứ nhắm mắt xử bừa. Ít nhất con cái các vị chúng sẽ xấu hổ với bạn bè... chỉ thế thôi đủ để các vụ đau cả đời.

Vụ Nọc Nạn, giết người Pháp nhé, giữa cái thuở "tối đen như mực" nhé, quan tòa Pháp nhé... thế mà công lý đã về phía người An Nam nhọ đít, những người "được thì được tất cả, mất thì mất xiềng xích".

Bây giờ, cả trăm năm sau vụ Nọc Nạn, chả lẽ lại...

Thôi chả nghĩ nữa, bởi mình vẫn tin công lý có thần và quan tòa thì cũng là người, có tim gan phèo phổi...

Mình tin anh Vươn và gia đình anh đúng. Dân giờ không mù lòa, họ biết phân biệt phải trái, nên gần như ai biết chuyện cũng bảo vệ gia đình anh Vươn, dù hiện tại anh em vợ con nhà ấy đang là bị can. Đối đầu với dân là ngu nhất, là nhanh tự diệt nhất...


16 nhận xét:

Unknown nói...

hoàn toàn nhất trí với nhà thơ Văn Công Hùng- khôn nhất là tuyên bố gia đình anh Vươn vô tội vừa hợp lý vừa hợp tình

huynhthaison nói...

Tôi cũng mong như vậy nhưng chắc không được đâu bác Hùng ơi! Tôi chỉ cầu mong cho gia đình anh Vươn được hưởng một mức án nhẹ nhất và tiếp tục canh tác trên mảnh đất,đầm tôm do gia đình anh phải phải đổ biết bao nhiêu mồ hôi, công sức mới có được. Vậy là quí lắm rồi ! Không dám mơ ước xa hơn.

nông dân nói...

Sao bác VCH lại nghĩ đơn giản như thế, chỉ tuyên vô tội không thôi mà được ư?
Phải tuyên là anh Vươn có công lớn mới đúng chứ!

Lim nói...

Khổ cái là từ lâu lắm rồi đã thấy các ông ấy khôn bao giờ đâu?

Nguyễn Thông nói...

Bọn chúng không nghe lời "thuận nhĩ" của bác đâu. Chúng ngu cuồng lên rồi, chả biết phải trái là gì nữa. Khốn nạn dân nước này.

Nặc danh nói...

Bác Hùng ạ ! Bác có cảm thấy Bác có cái may mắn hơn hàng chục triệu người Việt khác hay không ?

Bác có điều kiện để theo dõi , để phát tiết . Nếu Bác ở vào hoàn cảnh của họ , Bác sẽ làm gì ? Có bao giờ Bác đã nghỉ đến điều này hay không ?

Hay Bác trốn chạy vào rừng sâu , vào núi cao , tìm trời mây non nước để lãng quên sự đời , rồi cười , rồi khóc ..hu ..hu ..!!!

Huy Hoàng nói...

"Khi đã xác định mang quân hùng tướng mạnh, súng ống tận răng, tấn công xả súng vào nhà người ta là sai thì việc người ta tự vệ là chính đáng..."

Bác không nắm thông tin sự việc mà bênh anh Vươn như thế chỉ phản tác dụng bác Hùng ạ. "Quân tướng súng ống và bắn vào nhà anh Quý (sai là chỗ này)" là sau khi bị anh Vươn bắn súng hoa cải bác ạ. Anh Vươn chủ động chuẩn bị trước vũ khí để chống trả lực lượng cưỡng chế.

Unknown nói...

Không có đâu Bác Văn Công Hùng ạ! Khi đã cố bám giữ quyền lực thì sẽ bất chấp lý hay tình, mà chỉ còn lại sự tàn bạo, dã man và vô nhân tính. Với mấy cha HP cũng vậy cả thôi.

phọt phẹt nói...

Hế hế, nghe thợ thơ bình luật pháp &thế sự mà vãi hết cả tè con cá mè.
Đào đất nhào nước đóng thơ đi bác em ôi.

Hoàng Hải nói...

Nghe đâu đã được thả rồi
Ông Vươn giờ vẫn... đứng ngồi không yên
Nhà tan... hỏi có buồn phiền
Tài sản tiêu hết...có điên không nào ?

2.4.2013
HOANGHAI

Trần Ngọc Tuấn nói...

Ruộng đất cho dân cày mà lại thế sao?
Nếu vụ này mà anh Vươn Không được trắng án, thì có nghĩa sẽ có rất nhiều "người nông dân nổi dậy".
Chẳng có thế lực thù định nào ở bên ngoài phá đảng hiệu quả bằng cách ứng xử theo kiểu luật rừng.
Trần Ngọc Tuấn

Lích nói...

Vụ này thấy giống giống kiểu hồi xưa học lịch sử là bắt đầu từ "Phong trào khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài" ấy nhỉ?

binh nhì nói...

Nhà thơ lạc quan tếu rồi,chẳng ai dại đi tát thẳng vào mặt mình như thế,biết rằng đó là mong muốn của toàn dân,toàn quân mình(xin phép được dùng cụm từ này cho chính xác!)
Có khả năng anh Vươn sẽ đếm lịch thêm 4 năm nữa,đất vườn tạm thời sẽ giải quyết sau khi anh ra tù
Có ai dám cược với tôi không?

Nặc danh nói...

Neu chinh quyen KHON thi da khong co phien toa DAI nay.

Nặc danh nói...

Bác VCH không thực tế gì cả, đã xử đương nhiên sẽ tuyên có tội, nặng nhẹ chưa biết. Nếu chính quyền thấy không có tội thì đã thả rồi, ngu gì xử để rồi tuyên vô tội.

Nặc danh nói...

Dân chủ, công lý là ma
Bị cướp bị bắt mất nhà kêu ai?
Hiền, Nghĩa chỉ đạo kỳ tài
Hợp đồng binh chủng nào ai hơn Cà ( Đỗ Hữu Ca)
Hơn trăm binh lực kéo ra
Máy xúc máy ủi san nhà anh Vươn
Công lý như thể con lươn
Sờ đến nó chạy nó trườn mất tiêu
Vì công lý anh Vươn liều
Lòng dân ngao ngán những điều trớ trêu.
Bác Hồ ơi Bác dạy nhiều
Thạch Sanh thì ít, nay nhiều Lý Thông