Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2013

CHỦ NHẬT VÀ... HOA

Bắt đầu vào giao thời mùa khô và mùa mưa, Cao nguyên cứ nôn nao như người, mà người thì cứ khắc khoải như một mình lãng du trong chiều vô định trên một con đường vô định. Cứ muốn làm một gì, nghĩ một gì, nhắn một gì, nói một gì, cuối cùng là... chẳng gì...

May mà nhà còn có một cái sân nhỏ, trên cái sân ấy, mình bày ra một cái chum có gáo dừa, một chậu súng Nhật chỉ có lá không có hoa, một cái bể thả bèo, một gốc đào rất nhiều rệp sáp nhưng tết nào cũng cố nặn ra hoa rất đẹp để vui lòng chủ...

Và lan, nó như vầy, chụp sáng nay:






Lan hài, loại đã được kê vào sách đỏ, đang bị tuyệt diệt ở VN và trên thế giới...



Lan vẩy rồng. Lá và thân leo của nó cứng như sắt và rất thô, nhưng hoa thì vô cùng mỏng manh với một cái màu vàng mê hoặc. Nhìn giò lan này không ai nghĩ nó có thể hạ sinh ra những chùm hoa sang trọng và yểu điệu đến thế... Thiên nhiên tuyệt diệu vô cùng là thế...






Lan báo hỉ. Nhìn sâu vào tim hoa ta bất ngờ với vẻ đẹp ngẩn ngơ của nó...


 Hàng xóm nhà mình có một cô bé trẻ, có 2 thằng con trai, mũm mĩm và hoạt bát. Chúng rất hay chơi với mình, suốt ngày bập bẹ kêu: Ông Hùng... Thấy ông chụp ảnh nó ra đứng tạo dáng chụp ké:




Mẹ nó "trang điểm" để chụp ảnh...

4 nhận xét:

TQL nói...

Hình như Bác Hùng muốn lợi dụng trẻ con để khoe chiếc xế hộp mới tậu làm nền phía sau chăng?

Văn Công Hùng nói...

@ TQL:
----
huhu nhà mình gần 1 dãy quán cà phê lớn, cả một son đường cà phê, nên phía trước nhà mình thành bãi đậu xe. NHiều lúc thấy trước nhà mình cả một dãy xe dài mà... thèm...

Nguyễn Danh Lam nói...

Mấy giò lan này mà... mất, bác chuộc bao nhiêu hả bác? Chả là em cũng đang lên kế hoạch du Pleiku mà! Cái vali của em cũng vẫn còn rộng!

Văn Công Hùng nói...

@ Nguyễn Danh Lam:
------
Thứ nhất là nhà anh có con Bin chuyên đặc trách bảo vệ lan.
Thứ 2 là chú có lấy về thì nó cũng thành củi thôi. Không phải ai cũng nuôi được lan nó. Phạm Xuân Nguyên đã biến công của anh đi xe đò ôm 1 bao tải lan ra nhà nó, ngòi ghép, trồng cho nó... thành củi đấy...
Chuyện du Pờ lây của chú anh có tham gia sắp xếp mà, nên khi chú lên anh cho báo động toàn thành phố...