Thứ Ba, 7 tháng 8, 2012

QUY NHƠN TIẾP TỤC

Cái bài hôm qua là mình khen (nịnh nữa) đài TH Bình Định (ở đây), nhưng có lẽ văn mình lủng củng nên mọi người tưởng mình... chê, tưởng mình bẩu thế là ít. huhu, bài thơ in báo tỉnh giờ nó trả cho trăm rưởi là may, nhiều tờ còn có năm chục, còn làm cho TH lâu nay toàn không công, chưa kể nhiều người phải... chi tiền nữa. Vậy nên mình đã vô cùng ngạc nhiên khi đài TH Bình Định trả mình đến 400 ngàn có mấy phút nói và ngâm 3 bài thơ của mình.


Bài này cùng viết về Quy nhơn nhưng không nằm trong 3 bài đài Bình Định dựng để phát.
------------

 NGÂU ĐÔNG


Biển cồn cào như một thỏi nam châm
hút vào gió những cơn mơ cổ tích
khát về nắng khát về miền xa vắng
những chân trời dấu hỏi giữa tầng mây


Em ở ngoài thông điệp của thời gian
cứ trẻ mãi xanh như mầm cỏ nhú
lô xô dặm dài tuổi về như thác
năm tháng gập ghềnh năm tháng mong manh


Violin xót buổi chiều như cứa
những buổi chiều mênh mang ngân xa
những buổi chiều biến ta thành khách lạ
phập phồng cơn ngâu về đông


Em ở ngoài biên độ của tình yêu
toa tàu chót trở về chiều biển ấy
xoè bàn tay gặp một ngồng hoa cải
biển mịt mù khắc khoải tên em...

                      Quy Nhơn 07/ 05/ 2007




29 nhận xét:

Bùi Công Tự nói...

Cái năm VCH viết NGÂU ĐÔNG
Giặc chưa đến trước thềm Quy Nhơn ỉa
Biển vẫn cồn cào tình tang tuổi trẻ
.........
VCHsai chính tả nè ,trót chứ không phải chót bạn nhé ,

BCT nói...

Xin lỗi nhà thơ về từ CHÓT .Luc trước đọc lớt phớt nên hiểu sai .Bây giờ mới biêt toa tàu chot là chuyến tàu cuối ,đúng không ?

Văn Công Hùng nói...

Hihi chính xác Chót đấy bác Bùi Công Tự...

Năcdanh nói...

Tui nghĩ thay chữ "chót" bằng chữ "trót" của đồng chí BêXêTê thì hay hơn.

v nói...

Ông có liên hệ được với phongdiep.net không? nếu được thì hỏi giúp xem, tại sao có tên bài nói về thơ Lê Vi Thủy, nhưng lại bỏ trắng nội dung nhỉ? Cám ơn.
Vũ Xuân Tửu

Văn Công Hùng nói...

Bác vũ xuân tửu: có mà bác, em đang vào từ ipad được mà.

Hao. qn nói...

Chỉ có 400 nghìn mà đòi thanh toán bữa nhậu 4tr! Huhu. Trưa 6.8 ngồi uống với VCH và mấy anh em ở QN mà lại nhớ về một buổi chiều nhậu với anh và thầy Phạm Phú Phong ở Phố núi. Say! Say quá đi rồi! VCH gọi thêm 3 két chỉ để uống không hết 3 chai! Gọi cho oai mà em! hu hu! Anh có thể không nhớ nhưng em rất nhớ. Không được mời anh một lần như đã hẹn vì hôm nay em đã ở Qngãi, mai đi Đà Nẵng rồi! Đành lỗi hẹn với anh!

Văn Công Hùng nói...

@ Hào: có đoạn kêu ba két cho oai à, he he, tớ không nhớ vì thứ nhất là nhậu nhiều, thứ hai là cũng giải quyết khâu oai nhiều. Hôm ấy nếu... K ai trả tiền thì tớ sẽ trả, hi hi, nên lão vth lo trả mất. Cứ đi đi, anh bận túi bụi, tối 12 h đêm mới về phòng, trưa k được ngủ, xong việc thì về luôn. Hôm nào lên pleiku thf gọi anh.

Nặc danh nói...

Tên bài viết là: Lê Vi Thủy, một giọng thơ lạ ở Tây Nguyên. Tôi mở đi mở lại mà vẫn trắng không à. Làm ơn gửi email cho tôi với nhé. Không biết của tác giả nào. Vẫn chưa nhận được sách. Cám ơn.
Vũ Xuân Tửu

Văn Công Hùng nói...

Hihi bác Tửu, thứ nhất là em vẫn đang vào và đọc. Lúc nãy em trả lời bác từ iPad và giờ là từ laptop đều vào được. Là nó lấy lại từ Evan hay sao ấy bác, bài của Nguyễn Hữu Hồng Minh. Và thứ 2, cô bé ấy nói đã gửi cho bác rồi. Có thể ngày mai nó đến đấy bác ạ.
Link đây:
http://phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=15960
À có thể nó bị lệch sang 1 bên, bên phải màn hình ấy, bác chính cho nó về giữa và đọc, cái bài ấy ấy, không thì bác vào hỏi cụ Guc, nó dẫn về trang chính.

v nói...

Vẫn không được đâu ông Hùng ạ, lấy cả đường linh trên, rồi chỉnh trái, phải, trên, dưới và giữa nữa cũng vẫn trắng không. Lạ thế.
Vũ Xuân Tửu

Lê Vi Thủy nói...

Bác Tửu ơi, cháu vào vẫn xem được nhưng nó bị lệch sang một bên. Bác có thể đọc được bài viết này bên evan theo địa chỉ link: http://evan.vnexpress.net/News/phe-binh/phe-binh/2012/08/11083-le-vi-thuy-giong-tho-la-o-cao-nguyen/
còn sách thì cháu đã gửi rồi ạ.

Nặc danh nói...

Bác Tửu ơi, cháu vào vẫn xem được nhưng nó bị lệch sang một bên. Bác có thể đọc được bài viết này bên evan theo địa chỉ link: http://evan.vnexpress.net/News/phe-binh/phe-binh/2012/08/11083-le-vi-thuy-giong-tho-la-o-cao-nguyen/
còn sách thì cháu đã gửi rồi ạ.

v nói...

Cám ơn các nhà thơ Văn Công Hùng và Lê Vi Thủy, mình đã tìm và đọc được bài viết ấy trên evan rồi. Mình làm phiền mọi người quá, thông cảm nhé. Trân trọng.
Vũ Xuân Tửu

Nặc danh nói...

diazepam 10 mg buy diazepam 5mg online - diazepam for sale online usa

Nặc danh nói...

buy ativan buy lorazepam cod - ativan online no prescription needed

Nặc danh nói...

cheap xanax pills related to xanax - best way order xanax online

Nặc danh nói...

order ativan ativan overdose management - buy lorazepam online cheap

Nặc danh nói...

buy xanax generic xanax 15mg - happens you overdose xanax

Nặc danh nói...

diazepam overdose benzodiacepinas diazepam valium - can you buy diazepam online usa

Nặc danh nói...

where can i buy xanax online buying xanax from canada online - can you overdose xanax

Nặc danh nói...

buy soma online soma drug name - buy generic soma online

Nặc danh nói...

cheap ambien no prescription ambien cr low price - ambien side effects fatigue

Nặc danh nói...

buy valium no prescription needed liquid valium medication - diazepam (valium) alcohol withdrawal

Nặc danh nói...

buy soma online buy somatropin hgh - buy soma online in florida

Nặc danh nói...

valium 10mg buy valium asia - how long does valium effects last

Nặc danh nói...

ambien pills ambien pills for sale - what are the side effects of long-term ambien cr use

Nặc danh nói...

buy soma carisoprodol 50mg - soma drug test long does stay your system

Nặc danh nói...

buy valium online what is the medication valium used for - valium and ambien