Chủ Nhật, 6 tháng 5, 2012

SINH NHẬT CON GÁI

Hôm qua, 05/5 là sinh nhật con gái đầu của mình. Hôm nọ đã khoe... của, có bạn còm bảo toàn thấy laptop, iPad, điện thoại... mà chả thấy... con gái đâu.


Huhu của quý phải... giấu chứ.


Thì hôm nay khoe lên phát, là nhặt mấy cái ảnh trên facebook của cháu, và tự nhiên thấy, té ra, con gái mình trông cũng... được, hehe...






tham ăn quá đi mất



Hai chị em đấy.
Và đây cũng là một thành viên quan trọng của nhà mình, tên là Bin dù nó mang giống... nữ như các chị:


mới tắm xong, cu cậu đang phởn

31 nhận xét:

xuanthu nói...

Chúc mừng sinh nhật con gái - của quý của cha mẹ!

Mai Thanh Hải nói...

Chúc mừng sinh nhật con gái ba Hùng. Chúc con mọi lời chúc tốt lành nhất, mà mọi người đã chúc con, trong ngày này...

Nặc danh nói...

Mấy cháu quá dễ thương,chả bù bố các cháu...

Văn Công Hùng nói...

@ Xuân Thu:
------
Cám ơn Thu nhé, nhưng có cái còn... quý hơn, như iPad, điện thoại... con gái tặng chẳng hạn, hihi...

Văn Công Hùng nói...

@ Mai Thanh Hải:
--------
Thay mặt cháu cám ơn lại chú Hải nhé, và mong Khoai và Miu nhanh lớn bằng chị, bố Hải bắt chước ba Hùng đặt biển trước nhà đi: Nơi đây chuyên đẻ con gái xinh đẹp và học giỏi, hehe...

Văn Công Hùng nói...

@ Nặc danh:
---------
Chính xoác, chả bù cho bố chúng, huhu...

phọt phẹt nói...

Chẹp...

Quang Dũng nói...

Ông ngoại Mai Thanh Hai chúc mừng ông ngoại Văn Công Hùng kìa, hehe.
Em cũng là ông ngoại như 2 anh.

Văn Công Hùng nói...

@ Phẹt:
-------
Chuồn luôn rồi à>?

Văn Công Hùng nói...

@ Quang Dũng:
---------
Chân lý ở VN ta là: Đồ NGoại bao giờ cũng tốt hơn đồ nội...

Nặc danh nói...

Bác định lúc nào khoe con rể đây ? Bác Hùng mà khoe con rể chắc hay lắm, nào rượu, nào hoa, nào thơ, ...

Nặc danh nói...

"Nặc danh nói...
Bác định lúc nào khoe con rể đây ? Bác Hùng mà khoe con rể chắc hay lắm, nào rượu, nào hoa, nào thơ, ...
12:13 Ngày 06 tháng 5 năm 2012"
Bác này hỏi khó bác Hùng rùi./

Ba Giai Tu Xuat nói...

Sáng dậy dở mùng thấy lo lo
Bướm nhỏ nằm cùng với bướm to
Mai sau bướm nhỏ bay đi hết
Còn lại mình ta với bướm to.
Hihihi!!!!!

PHÙNG HOÀNG ANH- HOÀNG ÂN nói...

Chúc mừng sinh nhật con gái ba Hùng. Em là của quí của trời ban cho ba Hùng, học giỏi, xinh gái. Năm sau sinh nhật phải có chàng rể cùng dự nhé em. Cảm ơn bố Hùng, đã cùng bố Nguyên cho ý kiến khi đặt tên cu Hoàng Ân....Mong cu sau này giỏi bằng hai chị, hi hi....

Nặc danh nói...

chúc mừng ngày vui
Trông bức nào cũng dễ thương cả

Văn Công Hùng nói...

@ Nặc danh:
-------
Từ từ khoai sẽ nhừ?

Văn Công Hùng nói...

@ Ba Giai Tú Xuất:
---------
Có một câu đối hay hơn nữa:
Nhà cao cửa rộng...
Vợ đẹp con khôn...
hehe...

Văn Công Hùng nói...

@ Phùng Hoàng Anh:
--------
Lại ngấm ngầm khoe con trai chứ gì?

hoàng công tâm nói...

Bác định khoe con gái đến bao giờ đây hả? Chúc mừng sinh nhật cháu!

ảo vọng nói...

Thời nay con gái quí hơn con giai ! Phải cái cô làm ở công ty dược gì đóng tại đường Hồ Biểu Chánh, Phú Nhuận không bác ? Happy birthday cho cháu nó !!!

Nguoibadon nói...

Không biết mấy năm nữa hai mèo của em giống hai chị gái con bác Hùng nhĩ?. Mèo chị mới học lớp 7...Lâu quá

Nặc danh nói...

Chúc mừng sinh nhật em gái nhé. Chúc gia đình bác luôn hạnh phúc.

Nhà cao cửa rộng con rể ở,
Tiền gửi ngân hàng cháu ngoại tiêu.
(sưu tầm tặng 2 bác)

PHÙNG HOÀNG ANH nói...

Khi nào rảnh, bố tạt sang nhà con ngắm hoa lan nhé, cho nó sướng mắt! Con đã kỳ công, vác máy ảnh, ghi lại những hình ảnh này qua nhiều thời gian khác nhau mới có được trang tổng hợp này bố ạ.

Văn Công Hùng nói...

@ Hoàng Công Tâm:
-------
hehe đến khi nào bác không ghé qua nữa...

Văn Công Hùng nói...

@ Ảo vọng:
------
Không phải bạn ạ. Đấy là cô em, là dược sĩ, còn cô này là chị, làm ở chi nhánh ngân hàng Đài Loan tại TP HCM.

Văn Công Hùng nói...

@ Người Ba Đồn:
--------
Nhoáy cái chúng nó lớn vù lên giờ ấy mà, lớp 7 rồi còn gì?

Văn Công Hùng nói...

@ Nặc danh:
-------
Chỉ sợ chúng nó không ở không tiêu cho thôi, huhu...

Văn Công Hùng nói...

@ Phùng Hoàng Anh:
-------
OK, tớ rất thích hoa lan.

Trần Nhã My nói...

CHÚC MỪNG SINH NHẬT!

Nặc danh nói...

Thái độ của cái thằng Phẹt ghét thật

Nặc danh nói...

Nhà cao cửa rộng con rể ở
cuối đời thèm 2 tiếng Nội ơi ...