Thứ Bảy, 5 tháng 5, 2012

CHẾT THẬT, THẾ NÀY THÌ CHẾT THẬT

Không có cách gì nói xấu lãnh tụ kinh hơn cái cách mà các bố văn hóa làm như thế này. Tôi nhiều lần nói rằng, văn hóa tưởng như ai làm cũng được nhưng té ra không phải thế. Nó không chỉ là cờ đèn kèn trống mà là chiều sâu văn hóa, là tâm thức của cả dân tộc được hun đúc từ đời này qua đời khác. Ở ta, cán bộ trong cơ cấu nhưng hết ghế thì bố trí về... văn hóa.



Và vì thế nó... như thế này. Dẫu là cờ đèn kèn trống thì vẫn phải học các bố ạ.

(Trước khi xem tiếp mời đọc tin bọ Lập nhờ nhắn: Nhờ Văn Công Hùng nhắn tin giùm: Quê choa đã bỏ Quechoa.info, thay bằng http://quechoablog.wordpress.com/
Bà con hãy vào trang mới này. Xin cảm ơn- Nguyễn Quang Lập)








Đứng về mặt quy chụp như các bác lãnh đạo Hưng Yên vừa rồi, tôi có thể khẳng định: Ở đây có bàn tay của các thế lực thù địch, chúng đã len lỏi vào nội bộ ngành cờ đèn kèn trống để phá hoại ta về nhiều mặt. Đành rằng bác có thể làm nhiều ngành nhiều nghề như xu hướng chung các ngành nghề chúng ta hiện nay đang nhận vào, nhưng công nhận là doanh nhân như trong bảng này thì, với sở học của mình, tôi thề rằng chưa.


Chúc các bác cuối tuần vui vẻ.

18 nhận xét:

huynhthaison nói...

Chết thật ! Văn hóa như thế này thì chết thật !

Nặc danh nói...

Doanh hơn Danh một chữ "O"!
(thế mơí hoành, hehe).

Lê Khánh Mai nói...

không thể tưởng tượng nổi

Nguyễn Thông nói...

Bọn này là đỉnh cao của sự ngu si, đần đồn, bác Hùng ạ.

Nặc danh nói...

Toàn cóc ngóe lên làm người mà!

Nặc danh nói...

Ra là ông Cụ trước đã từng kinh doanh văn hoá à? Chà oách nhể! mãi bây giờ con cháu nó mới nói.

ĐỖ XUÂN THU nói...

Dứt khoát có bàn tay của các thế lực thù địch!

xuanthu nói...

Phải nghiêm chị thẳng tay thế nực thù đich lày pác ơi!

ảo vọng nói...

Chết thật, đúng là chết thật ! Nhưng còn chết hơn nữa, nếu mấy cái ông "văng hoá" làm cái bảng tuyên truyền ấy vào những năm bao cấp, hẳn hai chữ "doanh nhân" sẽ thay bằng 2 chữ khác : "con buôn" (!). Đúng là chết thật ! Cuối tuần, chúc bác quan chức văn nghệ xứ ...dài dằng dặc xỉn bết xà lết luôn ! hehe...

Vũ Xuân Tửu nói...

Pa-nô này, không chỉ thừa chữ "o" trong từ "doanh", mà thừa cả 6 từ cuối. Vì bác Hồ không phải là danh nhân văn hóa thế giới, như bấy lâu nay chúng ta lầm tưởng.
Vũ Xuân Tửu

Quang Dũng nói...

Bọn Bình Định này kém thật, chả bù với Gia Lai nhà bác Hùng, đi trước đón đầu, ko cho kẻ xấu có cơ hội lợi dụng, hehe.
"Cấm cán bộ xử lý công việc bằng... tin nhắn"
http://sgtt.vn/Thoi-su/163588/Cam-can-bo-xu-ly-cong-viec-bang-tin-nhan.html

Nặc danh nói...

Muốn làm nhà " doanh nhân văn hóa " thì phải được nhà văn Lê Lựu cấp giấy chứng nhận , chứ tự xưng là coi chừng bị kiện đó !

Nặc danh nói...

Bộ trưởng Tuấn còn cho đứa cháu mấy tháng tuổi nhắn tin bầu chọn cho Vịnh Hạ Long là 7 kỳ quan thế giới mới của thằng cha buôn danh hão cho Việt Nam ta mà nó còn ở tận bên Thụy Sĩ thì trách gì cái panô này các bác?
Mà em nghiên cứu thì thấy Bác Hồ cũng có đầy tố chất là một Doanh nhân tài ba, nhưng vì bác bận việc nước nên bác không tham gia thương trường thế giới thôi.

Nặc danh nói...

Đồng ý với bác Vũ Xuân Tửu, Bác Hồ là nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam chứ không phải là danh nhân văn hóa thế giới!

My iP nói...

Hiểu rùi , té ra Ông cụ làm chủ tịch hội đồng quản trị (danh dự ?) của cái Trung tâm gì đó mà bác Lê Lựu làm giám đốc.

Trần văn Tâm nói...

CÓ tay này nó nói mình mới biết!
Cơ bản cũng chẳng mấy ai thèm quan tâm đến cái biển này.Nhà minh ở ngay cạnh đó, ngày nào cũng đi qua mà cũng không để ý.

Lý Toét nói...

Bác chả là Doanh nhân thì là gì. Lã Bất Vi còn bị thất sủng, còn Bác thì không.

tunglogach nói...

Lại một lỗi do thằng lên Market của VINAFONE đấy mà.Các cán bộ VHTT trình độ đầy mình học toàn 6 tháng rồi mà,đừng mắng mà tội nghiệp.heeeee