Thứ Tư, 4 tháng 1, 2012

DANH SÁCH 41 HỘI VIÊN MỚI HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM NĂM 2012

Đúng 17h17 phút, ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu. Trong số 96 người do các hội đồng đưa lên, 41 người quá bán, từ 8 phiếu trở lên, danh sách cụ thể như sau:





Thơ:
Trần Thị Kim Anh (TP. Hồ Chí Minh)
Cát Du (Phan Kim Dung - Bình Dương)
Lê Kim Hạt (Vĩnh Phúc)
Trần Hoàng Thiên Kim (Công an nhân dân)
Hà Linh (Bạch Quốc Khang - Hà Nội)
Nguyễn Phan Quế Mai (TP Hồ Chí Minh)
Nguyễn Công Nam (Hải Phòng)
Trương Trung Phát (Hà Nội)
Nguyễn Đình Phúc (Phú Thọ)
Trần Huy Tản (Hà Nội)
Phan Trung Thành (TP Hồ Chí Minh)
Mai Thìn (Bình Định)
Hoàng Quang Thuận (TP Hồ Chí Minh)
Đinh Thị Như Thúy (Đắc Lắc)
Nguyễn Ngọc Tung (Vĩnh Phúc)
Ánh Tuyết (Thái Bình)
Trần Đình Việt (Hà Nội)
Đặng Quang Vượng (Hà Giang)
Thanh Yến (TP. Hồ Chí Minh)

Văn xuôi:
Viên Lan Anh (Thanh Hóa)
Lê Văn Ba (Hà Nội)
Đào Ngọc Du (Hà Nội)
Ái Duy (Tôn Nữ Kim Ái - Khánh Hòa)
Trương Thị Thanh Hiền (An Giang)
Nguyễn Quốc Hùng (Hải Phòng)
Nguyễn Đình Lễ (Hà Nội)
Đoàn Lư (Cao Bằng)
Nguyễn Đắc Như (Hà Nội)
Trương Anh Quốc (TP. Hồ Chí Minh)
Thiên Sơn (Hà Nội)
Nguyễn Xuân Thủy (Quân đội nhân dân)
Trần Nhã Thụy (TP Hồ Chí Minh)
Lê Toán (Quảng Ninh)
Đoàn Hoài Trung (Quân đội nhân dân)

Lý luận phê bình:
Lê Thị Bích Hồng (Hà Nội)
Phạm Phú Phong (Huế)
Hà Quảng (Hà Tĩnh)
Việt Trung (Trần Thị Việt Trung - Thái Nguyên)


Dịch:
Giáp Văn Chung (Tiếng Hungari)
Nguyễn Thị Kim Hiền (Tiếng Nga)
Lê Thị Phong Tuyết (Tiếng Pháp)

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

1. Trường hợp Hoàng Quang Thuận lại như Nghị Hồng? Mình biết quá rõ, ông này nổ tới mức là mang tập thơ mà Hữu Thỉnh viết lời giới thiệu sang Thụy Sỹ để tham gia giải Nobel- chuyện thật 100 %, không tin hỏi Hữu Ước. Khổ
2.Ngạc nhiên và vui mừng là Phạm Phú Phong Huế giờ mới vào
3.80 phần trăm hội viên thơ, văn trong số kết nạp lần này coi như vô danh nhỉ?
Tóm lại, buồn.
Mừng thêm anh Hà Linh, Phan Quế Mai quá xứng đáng.

Nặc danh nói...

Trông mặt mà bắt hình dong
Con lợn có béo bụng lòng mới ngon

Nặc danh nói...

Mình hay đọc thơ,nhưng tên mấy chú nầy hình như chưa nghe qua...

mẹ mướp nói...

Mềnh kóa í ciến là xao không kóa tên mềnh hí hí

Văn Công Hùng nói...

@ CÁC BÁC NẶC DANH:
---------
Thực ra thì nhà cháu có nghiên cứu hồ sơ cả, có đọc các bác ấy cả, và thấy cũng không đến nỗi vô danh quá như các bác nói, bởi đúng là không ai có thể đọc hết của nhau đc nếu không phải đọc vì công việc. Có nhiều trường hợp dưới hội đồng phiếu rất cao, gần tuyệt đối ấy, nhưng lên BCh lại không có phiếu nào đấy, vì các hội đồng còn ỉ lại BCH, chứ BCH là dựa tường rồi. Và kết quả ấy có giấu được đâu, nó thanh thiên bạch nhật ra đấy, và làm người thì có ai muốn nghe chửi đâu ạ.

Nặc danh nói...

Nhất trí như bác Văn Công Hùng. Chúc mừng bác Bạch Quốc Khang. Điều ngạc nhiên là đại ca Phậm Phú Phong lâu nay cứ tưởng là hội viên rồi, té ra giờ mới kết nạp!