Thứ Năm, 29 tháng 12, 2011

BAY ĐÊM

Là tớ đang bay trên giời. Quyết tâm ra phương bắc hưởng cái rét đầu đông.
21h30 có mặt ở HN.

Có thể sẽ nhậu, không lường trước được.
Mang theo 1 áo vét, 1 áo len, 1 khăn quàng, mấy sơ mi... Nếu mà vẫn rét sẽ mua áo rét tại HN. Đã có 1 lời hẹn, sau 2 ngày họp, mùng một tết dương sẽ ăn tết tại Bắc Ninh, giữa  1 làng quan họ, mới nghe đã sướng rồi, cám ơn em Võ Thị Xuân Hà đã a lô chương trình trước giờ bay nửa tiếng.
Bây giờ thì tắt máy và bay...

4 nhận xét:

My iP nói...

Úi Giời ,mùa rét này mà về Bắc Ninh thời thịt chim trời ,thưởng rượu Vân,lúng liếng cùng các liền chị Kinh Bắc má đỏ hây hây , thì người ơi, người sẽ quên đường về lại cao nguyên...
Rất mong -hết miền Đông nước nổi,rêu đá và dê Ninh Bình,tôm cá sông Lô ,voi Tây Nguyên...- giờ anh Hùng sẽ cho mọi người thưởng thức những bài viết thật hay về miền quê huyền thoại này.
Khi uống rượu làng Vân,hay rượu làng Ngang đã tới cữ rồi,cô hàng rượu quan họ còn rót cho anh ly nữa và hát trêu : " hai tay nâng cốc rượu đào ,đổ đi thì tiếc uống vào thời say" , không hiểu anh có đủ sức từ chối để ra về hay không.

My iP nói...

Úi Giời ,mùa rét này mà về Bắc Ninh thời thịt chim trời ,thưởng rượu Vân,lúng liếng cùng các liền chị Kinh Bắc má đỏ hây hây , thì người ơi, người sẽ quên đường về lại cao nguyên...
Rất mong -hết miền Đông nước nổi,rêu đá và dê Ninh Bình,tôm cá sông Lô ,voi Tây Nguyên...- giờ anh Hùng sẽ cho mọi người thưởng thức những bài viết thật hay về miền quê huyền thoại này.
Khi uống rượu làng Vân,hay rượu làng Ngang đã tới cữ rồi,cô hàng rượu quan họ còn rót cho anh ly nữa và hát trêu : " hai tay nâng cốc rượu đào ,đổ đi thì tiếc uống vào thời say" , không hiểu anh có đủ sức từ chối để ra về hay không.

Nặc Danh nói...

Năm mới gửi bác VCH:
Quên bạn quên bè quên bờ lốc
Bắc Ninh bắc cực không khéo lại Bắc Hàn

Nặc danh nói...

Làm cán bộ sướng nhẩy,đi mây về gió... không trách ai cũng phấn đấu...Và càng lên cao văn thơ càng nhạt, khỉ thế! khì khì