Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2011

CÁI CHẾT CỦA NHÀ ĐỘC TÀI

Từ hôm qua tới giờ cương quyết không nghe, không xem, không nói, không bàn, không nghĩ tới nữa, việc ông Gadaphi đã chết, thế mà hình ảnh cái chết của ông nó cứ lởn vởn trong đầu.


Thực ra mình biết trước sau rồi thì kết cục của ông Gadaphi cũng thế, dù có nghe có đọc một vài bài báo của báo ta bênh vực ổng, thậm chí còn khen ổng là dân chủ, thương dân, vì đất nước.

Thì nhà độc tài nào chả lấy dân, lấy nước ra làm bình phong, họ làm việc gì mà chả mở đầu bằng câu: Thể theo nguyện vọng của toàn thể nhân dân, nhưng thực ra, nhân dân có bao giờ được hỏi lấy nửa câu.

Mình chỉ lạ, là gương tày liếp đấy, những là Sadam Hutsen, là Mubarac... vân vân mà sao họ không sáng mắt ra. Ông Gadaphi này là hậu sinh độc tài, thể nào mà ổng chả biết kết cục của các "tiền nhiệm" của ông ra sao, thế mà ổng vẫn giương cao ngọn cờ chống lại nhân dân đến cùng, để chính nhân dân của mình phải ra tay hành xử mình như một tên tội phạm bẩn thỉu. Cũng có thể bọn cận thần vô nhân và tham lam vô độ đã bịt mắt ổng, không cảnh báo cho ổng biết là mình đang ngồi trên núi lửa, để ổng luôn tin tưởng tình hình ổn định, nhân dân yêu ổng như yêu mình. Một vài người trung thực lên tiếng cảnh báo thì bị quy là thù địch, là phá hoại... Mình không xem, cương quyết không xem, nhưng nghe những người xem clip kể lại, thì cái chết của ông này đau đớn và nhục nhã lắm, chả được oai hùng như mấy bác biểu tình bờ hồ, bắt thì bắt, thả xong lại ra bờ hồ, lại bắt, thả xong lại ra bờ hồ...

Mình thấy rằng, (và hàng tỉ người thấy, hihi), là ai chống lại nhân dân, ác với nhân dân, tàn bạo với nhân dân, vô lương với nhân dân, đẩy nhân dân trở thành thù địch với mình, thì trước sau, sẽ bị nhân dân lật đổ, và cái kết là rất đau lòng. Thậm chí là man rợ.

Cái cảnh ông Sadam Hutsen ngoẹo đầu trên dây treo cổ mà không man rợ à. Cảnh ông Gadaphi mới rồi mà không man rợ à.

Mình nhiều khi cũng hơi... độc tài, từ nay phải rút kinh nghiệm thôi. Ví dụ như vợ bảo không được mặc áo màu đen, nhưng mình độc tài mình cứ mặc, vì mình to nhất nhà, thôi từ nay nghe vợ để thọ, không mặc nữa. Hay các bạn ở cơ quan hay bảo mình là không... bảo vệ sức khỏe, làm việc hăng quá, như thế là ảnh hưởng đến sức khỏe... cơ quan, hehe, nhưng mình độc tài mình không nghe, hihi, từ nay mình sẽ nghe. Rồi con gái nhắn tin nói ba đừng viết blog nhiều thế, ảnh hưởng tới... năng suất viết báo làm văn, tới... ngân khố gia đình, nhưng mình cũng cậy là mình, mình không nghe, thôi từ nay mình cũng nghe, giảm xuống 2 ngày 1 bài vậy...

Là mình cương quyết không để mình trở thành... độc tài...

Là vẩn vơ thế thôi. Nghĩ cứ kinh kinh, hỡi những kẻ độc tài, khi đã bị nhân dân nổi giận...

15 nhận xét:

Mai Thanh Hải nói...

He! He! Sợ nhất là "nhân dân nhà mình". Tỷ như: Độc tài, không nghe lời vợ mặc áo theo màu chọn; độc tài, không nghe lời khuyên của con về việc viết Blog...

Lúc ý, "nhân dân nhà mình" nó nổi điên lên, không những mình bị đánh đập tan xác pháo, mà còn bị nhịn đói, bị đuổi ra đường... Khổ nhục còn hơn Gaddafi.

Em rút kinh nghiệm qua vụ độc tài này rồi, kính trọng nhân dân nhà 1 mình 1 phép. Hôm qua vợ xem VTV xong, quay sang bảo: "Anh hùng, tinh tướng cho lắm vào, dân nó điên lên, bị bắn 1 phát là may. Phải tay này, tùng xẻo luôn". Em nghe, không dám nói câu gì, ngồi lùa cơm thun thút. Ke! Ke!..

Mai Thanh Hải nói...

Vừa đọc Anh Ba Sàm, thấy bác được PR trên Đại Mất Đoàn Kết. Chả hiểu tác giả nào đánh bóng, mà ghê thế? Bóng loáng quá, ruồi muỗi ngu si vô tình đậu vào, trượt chân ngã gãy cẳng chứ chẳng chơi đâu.

Thiếu gì chỗ PR, mà chọn cái chỗ đấy, hở bác?.. Lại còn bị gọi là "Văn Công Công" nữa. Quá là...

Không công công nói...

OK Mai Thanh Hải. Quá là công công! Mong bác đừng cho PR kiểu ấy cho bà con dễ chịu. Cứ rau lang, đường làng, phố núi...hay lâu lâu lại cười hehe cái là ổn, bác ạ! Và cho đứa nào gọi bác là văn công...công ăn bữa mắng cho nó khiếp, bác nhé!

Nặc danh nói...

Bác Hải còm men mà e cứ ngỡ bác Đinh Vũ Hoàng Nguyên viết ngắn, hehe

B.e.s-g!

mẹ mướp nói...

Tồng chí Hùng chưa thành khẩn nhận hết tội lộc tài à! Còn một cái tội lữa á: nhậu tưng tưng dồi là cứ mắng các tồng chí cùng nhậu: im mồm, thằng ngu kia, để ông mày nói cho mà nghe!
Tinh thần tự phê chưa lược tốt, ây dà!

gadaphi nói...

Độc tài độc đảng độc quyền
Cả ba độc ấy nhiều tiền cũng toi.

Văn Công Hùng nói...

@ Mai Thanh Hải:
--------
Tất nhiên "nhân dân nhà mình" thì kinh... hoàng rồi, "nó" mà đập bép phát thì mình thành muỗi, mà vung dao lên thì mình thành mồi cho vịt ăn, huhu...
Cái vụ "đánh bóng" kia, suýt tớ vác về blog đấy. Một tên bạn bảo ngu ngu... thế là thôi. Thì lâu lâu mình cũng thành con thịt cho bạn bè đánh chén phát...

Mai Thanh Hải nói...

Bạn bè mà yêu nhau kiểu này, thành giết nhau luôn. Bạn bác chắc kiếm được 200-250k tiền nhuận bút. Giá rẻ quá!. Viết Blog là chuyện cá nhân mà...

Dong nói...

Tui cũng đọc Basam như Mai Thanh Hải, cũng nghĩ rứa nhưng không dám nói sợ "chủ thể" buồn.

Tư tèo tèo nói...

Đúng đúng, Mẹ mướp @ chỉ có hay trở lên. Chỉ có bọn độc tài mới giành hết quyền nói năng của bà con, cấm phản biện tập thể; lại còn cho bà con là nhận thức chung về dân chủ, về tình hình song phương, về biển đảo,...còn yếu, phải được ta giáo dục nâng dần...
Chết thật, đám đông bạn nhậu nó còn thương, cười khơ khơ, để cho hắn tự vung tự sướng tí, tàn cuộc rồi khắc biết nhá nhá.
Ke ke !

Văn Công Hùng nói...

@ Mẹ Mướp:
Tồng chí Hùng chưa thành khẩn nhận hết tội lộc tài à! Còn một cái tội lữa á: nhậu tưng tưng dồi là cứ mắng các tồng chí cùng nhậu: im mồm, thằng ngu kia, để ông mày nói cho mà nghe!
Tinh thần tự phê chưa lược tốt, ây dà!
-------
huhu đến thế nữa cơ ư? Đúng là mất dân chủ thật, độc tài thật, may mà chỉ trong cuộc rượu chứ ở ngoài cũng thế thì tớ bị nhân dân xơi tái rồi. Từ nay đi uống rượu chỉ ngồi nghe...

Văn Công Hùng nói...

@ Tư tèo tèo:
--------
Hơ hơ thành khẩn rút kinh nghiệm rồi.

Văn Công Hùng nói...

@ Dong:
--------
Đau đớn nhẽ?

Nặc danh nói...

toan la mot lu vo nhan dao .

Nặc danh nói...

that doc ac .cung con nguoi dong loai voi nhau .