Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2011

NGÀY CHÍN THÁNG CHÍN Ở THÀNH TUYÊN

Mình đến khách sạn Kim Bình, đang ngồi chờ đến lượt nhận phòng thì Vũ Hồng dẫn tới một người đàn ông. Anh hỏi mình: VCH hả. Vâng ạ. Mình là Vũ Xuân Tửu. Ôi bác, em mong gặp bác quá. Ông bắt tay rồi tặng mình tập tiểu thuyết đã ghi sẵn lời đề tặng từ nhà. Tối qua, mùng 9 tháng 9, theo lời hẹn thì Nguyễn Hồng Hải, ở VTV2, là người Tuyên Quang và thơ rất hay hẹn là sẽ có một cuộc ngồi với anh em Tuyên Quang, sẽ có Vũ Xuân Tửu và mấy người nữa. Mình thích ngồi ở cuộc này vì sẽ biết thêm về Tuyên Quang, chứ ngồi với đại biểu hội nghị cũng thích nhưng lại chả biết gì về Tuyên cả. Cuộc ấy không thành dù mình đã từ chối các cuộc khác...

Đã hẹn lại trưa nay, nhưng cái ấy không quan trọng, mà là mình bận quá, nên hình như cả ngày hôm qua chưa post gì, ngày trước nữa thì một bài nhạt. Hôm qua chơi một quả tắc xi vòng quanh thành phố Tuyên Quang và được Nguyễn Hồng Hải tận tình giới thiệu về Tuyên Quang, dù rất sơ sài, bù lại mình đứng trên cây cầu ngang sông lô nói vài câu có cánh về Tuyên trước ống kính của Nguyễn Hồng Hải, về sông Lô chả biết có trúng trật gì không?..

Túm lại, kết nối cái dẫn dài như cầu Thăng Long kia là mình cóp cái bài của nhà văn Vũ Xuân Tửu từ trang Trần Nhương về, hehe...
Tất nhiên ảnh cuối bài là của mình. À quên Mai Thanh Hải có bẩu mình chụp ảnh các cháu phục vụ mà mình khen ở entry trước, hôm qua mình chụp rồi, các cháu rất xinh nhưng mình chụp hơi kém (vì máy kém), nhưng sẽ đưa vào dịp khác.
---------------------



NGÀY 9 THÁNG 9 Ở THÀNH TUYÊN
Vũ Xuân Tửu
Ngày 9/9/2011, là ngày khai mạc Hội nghị Những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ 8. Đây là hội nghị lần đầu tiên tổ chức tại Tuyên Quang, có 112 cây bút trẻ, tuổi đời từ 35 tuổi trở xuống, của 56 tỉnh, thành phố trong cả nước và 86 khách mời, gồm các nhà văn lão thành nổi tiếng, đại diện các cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam, các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ, Chi hội nhà văn Sông Chảy và binh chủng Hải quân và 12 cơ quan thông tấn, báo chí. Lãnh đạo Hội Nhà văn Việt Nam và Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang cùng tham dự và chỉ đạo hội nghị.

Ngay trong ngày khai mạc hội nghị, nhiều báo cáo, tham luận đã thể hiện sự quan tâm trăn trở của lớp nhà văn trẻ, không chỉ với nghề nghiệp văn chương, mà còn đối với những vấn đề nóng bỏng của thời cuộc, về biển Đông và quần đảo, khai thác bô-xít Tây Nguyên, vụ PU18… Hội nghị tri ân Nhà văn đường rừng Lan Khai. Ông là nhà văn hiện đại nổi tiếng của Tuyên Quang và cũng là của Việt Nam.

Câu hỏi đặt ra từ diễn đàn hội nghị: Bạn từ đâu đến? Trả lời: Chúng tôi đến từ những miền tài năng. Hội nghị cũng chỉ ra những ưu, khuyết điểm cơ bản của những cây bút trẻ để khắc phục. Đó là câu chuyện tuy có nhiều đề tài, nhưng ít sâu lắng; dàn đồng ca mạnh, nhưng người lĩnh xướng còn thưa vắng; thêu thùa cá nhân khéo, nhưng may vá xã hội chưa dụng công. Câu hỏi trách nhiệm nhà văn đặt ra: nếu các bạn không đẩy cố xe cuộc sống, thì ai sẽ đẩy tới tương lai?

Tối mùng 9, Hội trường Liên đoàn lao động tỉnh chật ních người tham dự tham gia giao lưu thơ ca về biển đảo, gồm những cây bút trẻ, với sinh viên Trường Cao đẳng sư phạm, diễn viên Đoàn Nghệ thuật Tuyên Quang và cán bộ chiến sỹ Hải quân. Nhà văn Di Li và nhà thơ Nguyễn Việt Chiến dẫn chương trình. Cả hội trường như bùng nổ, khi Nhà thơ trẻ Vi Thùy Linh đọc thơ và ôm hôn chiến sỹ hải quân trên sân khấu, thể hiện tình quân dân, tình nghệ sỹ-chiến sỹ…

Tối mùng 9, thành phố Tuyên Quang cũng tổ chức duyệt chương trình Lễ hội đường phố, trên quảng trường Nguyễn Tất Thành, địa điểm gần hội trường Liên đoàn lao động. Mô hình chuẩn bị cho đêm trung thu của các phường, xã và trường học là những chiếc xe kéo tay, với con giống mèo, cá, chuột của năm Tân Mão. Lại còn có mô hình Bà Trưng, Bà Triệu cưỡi voi xông trận, với tiếng voi gầm, ngựa hí. Những mô hình con tàu lướt sóng, trên mạn in dòng chữ “Hải quân Việt Nam quyết tâm bảo vệ biển đảo quê hương”. Hàng vạn người nam, phụ, lão, ấu cùng xuống đường diễu hành, rước đèn, kéo xe, hừng hực khí thế, trên các đường thành phố: Chiến thắng sông Lô, 17 tháng Tám, Quang Trung, Bình Thuận, Hồ Xuân Hương…
*
Hội nghị Những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ 8, tại Tuyên Quang, cũng trùng ngày tổng duyệt Lễ hội đường phố của thành phố Tuyên Quang. Cuộc tụ hội của lớp trẻ tại thành phố trẻ, càng náo nức bội phần.
Theo chương trình, ngày mai, Hội nghị Những người viết văn trẻ lần thứ 8, tiếp tục làm việc. Ngày kia, đoàn  đi Thái Nguyên. Và cũng vào tối ngày kia, đêm tết Trung thu, Lễ hội đường phố Tuyên Quang chính thức khai mạc.

Tuyên Quang, đêm 9/9/2011
V.X.T
Tây môn- cổng thành phía tây của thành Tuyên cũ giờ biến thành cái bùng binh giữa đại lộ, một số nhà báo gọi đây là cái lò gạch xứ Tuyên


Sông Lô




3 tác giả trẻ nhất hội nghị, trái sang: Y Việt Sa, Phạm Phú Uyên Châu và Phạm Nguyễn Ca Dao

Phạm Xuân Nguyên: Gần chùa gọi bụt bằng anh

Tớ tác nghiệp
NHà văn Dili và nhà thơ Nguyễn Việt Chiến
Trẻ đấy

5 nhận xét:

Mai Thanh Hải nói...

Hố! Hố! Bác chụp ảnh chị em đẹp phết và chuyên nghiệp phết!..

ảo vọng nói...

Giống báo cáo cho hội nghị bánh trung thu mừng công quá ... E hèm ...Chỉ có phần sau là đáng để ý, vì ...đẹp !

mẹ mướp nói...

sơ mí trắng mới kinh vãi! dưng mờ thấy dòng Lô xúc động thật, dù chưa đến bao giờ, chả dính dáng kỉ niệm kỉ niếc gì, chả biết tại sao, ặc ặc...

Nặc danh nói...

Bác Hùng hẹn lên Hà Giang đừng quên lời hẹn đấy nhé. Bác lên cho đồng bào Hà Giang gặp mặt tý đi.
Bác Lan Phương - Con trai Nhà văn Lan Khai, hiện đang sống và âm thầm giữ lễ thờ cúng cha mình tại Hà Giang đấy bác Hùng ạ.
Em: Xung Kích

Nặc danh nói...

Tay Nguyễn Việt Chiến này sát g...ghê.