Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2011

POST ĐƯỢC RỒI

Mất mấy ngày không cách gì post được bài (là tại cái anh Google chứ không phải địch ta gì nghe), mình vừa nôn nao vừa thấy... khỏe. Chợt nhớ chuyện vui, ông nọ xin vào hội nhà văn, hỏi vào để làm gì, bảo vào để khỏi viết nữa, viết cực lắm, hehe, giống mình lập bog mà thấy nó trục trặc không post bài được cũng... mừng húm...
--------------
Mình hầu mọi người mấy tấm ảnh đã vậy, thử xem có lên không. Thi thoảng tự... ngắm mình và đồng nghiệp cũng thích, huống gì trong này có một ông họa sĩ đang lên đồng, nhúng bàn tay vào ly cà phê vẽ chân dung bạn.





Hình trên là họa sĩ Lý Trực Sơn đang lên đồng, ký họa một gã đẹp giai ngồi đối diện mà tớ chả nói đâu, ngượng chết, hihi...


Là xem ai giống ai hơn ấy mà, kể cả đeo kính vào, nhức cả mắt vì mình không bị cận mà kính này đâu đến 5 độ

Là đưa hình thế chứ mình thấy có 2 vấn đề đang nổi lên mà lẽ ra phải nhắc tí, một là anh hai Tàu của chúng ta trải thảm đỏ đón Phó Tổng thống Mỹ. Hai ông này mà kẹp lại thì mình giống miếng Pate trong bánh mì à. Và thứ 2, dân tình đang xôn xao cái lệnh cấm biểu tình của Hà Nội. Vấn đề là suốt 10 chủ nhật qua chả báo nào đưa tin biểu tình, giờ tự nhiên cả 700 tờ đồng loạt thừa nhận 10 chủ nhật qua có biểu tình yêu nước nhưng báo chí ta bận việc khác nên không đưa, giờ đưa lệnh cấm thì dân ở xa Hà nội mới biết, à thì ra đã có biểu tình, chuyện lạ ở Việt Nam...

Một tin nhỏ nữa, 1 tàu cá của ngư dân lại bị anh Hai bắt, và đòi chuộc khá nhiều tiền, huhu...

5 nhận xét:

Mai Thanh Hải nói...

Ơ! Quán này ở đâu thế bác?

Văn Công Hùng nói...

@ Mai Thanh hải:
---------
Ở Pleiku, ngay sát nhà tớ.

m.d nói...

Cái kính không làm nên... họa sĩ, hi hi

mẹ mướp nói...

Ơ, bác đeo kính đẹp phết đấy, làm quả mà đeo đi, 0 độ cũng được, cho nó oách xà lách, có vẻ trí thức (chứ không phải trí ngủ).

HT lái nói...

Đã gọi là trí thức thì không được "đeo kính" mới đúng.Vì khi đã đeo kính rồi thì thành chí ngủ thôi. hihi