Thứ Tư, 13 tháng 4, 2011

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Là của ban Nhà văn trẻ Hội Nhà Văn Vn thôi, chứ không phải của em Nga xinh đẹp luôn điệp khúc: "VN có đủ bằng chứng...", và chỉ trả lời khi có PV hỏi chứ không bao giờ chủ động "Chúng tôi tuyên bố"...


THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Ban Nhà văn Trẻ tham gia Ngày Hội đọc sách 2011

Với khẩu hiệu “Đọc sách cho ngày mai”; Ngày hội đọc sách 2011 sẽ diễn ra trong cả ngày thứ 7 (23- 4- 2011) tại Văn Miếu, Hà Nội. Chương trình được triển khai theo Đề án tổ chức Ngày hội Đọc sách năm 2011 của Vụ Thư viện - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch với mục tiêu phát triển Văn hóa Đọc trong cộng đồng, cổ vũ đọc sách và tôn vinh các nhà văn nhà thơ. Nhận lời mời của Vụ Thư viện; Ban Nhà văn Trẻ - Hội Nhà văn Việt Nam, sẽ chính thức tham gia Ngày Hội Đọc sách lần đầu tiên được tổ chức tầm quy mô quốc gia, với nội dung chương trình mang tên “Nhà văn và tác phẩm”.
Chương trình được bắt đầu ngay sau lễ khai mạc Ngày Hội đọc sách, với thời gian một tiếng rưỡi trên sân khấu sân Thái Học (thời gian dự kiến từ 9 g đến 10g 30)
Thành phần tham gia:
Trưởng Ban phụ trách chung: nhà văn Võ Thị Xuân Hà
Đạo diễn kiêm MC: nhà thơ Hữu Việt
Trợ lý đạo diễn: Nguyễn Anh Vũ.
Cùng tham gia: các thành viên và các cộng tác viên Ban nhà văn trẻ
Khách mời và nội dung của chương trình:
Phần giao lưu, có sự tham gia của:
Diễn giả Phạm Xuân Nguyên, nhà LLPB, Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội.
Dịch giả Nguyễn Thụy Anh, tiến sĩ giáo dục học (phụ trách Câu lạc bộ Đọc sách cùng con).
Hai diễn giả sẽ giao lưu, nói chuyện về Văn học Trẻ hiện nay và Văn hóa Đọc.
Phần trình diễn gồm có:
Các nhà thơ Nguyễn Bảo Chân, Vi Thùy Linh, Hữu Việt trình bày các tác phẩm thơ của mình trên nền nhạc. Đặc biệt lần đầu tiên Ban Nhà văn Trẻ mạnh dạn giới thiệu với công chúng yêu văn chương màn trình diễn văn xuôi với phần trình diễn truyện ngắn Phố núi của nhà văn Phong Điệp và một trích đoạn tiểu thuyết Kín của nhà văn Nguyễn Đình Tú.

Ngày hội đọc sách 2011 sẽ mở cửa tự do.

3 nhận xét:

Dân nói...

Phải thêm câu "Chúng tôi được phép tuyên bố"

Đoàn nam Sinh nói...

Ngôn là lời...hay. Mở miệng nói lời hay là miệng của người đẹp. Ôi ôi, thừa quá !
Miệng xinh em phát lời hay,
Bướm xinh lượn khắp suốt ngày bộ ba.
Cửa mình có cả vườn hoa,
Có ông mặt thớt có bà bình vôi.
Ban văn trẻ mấy khi ngồi,
Vào nhà Thái học thôi rồi Trịnh Hâm.
Thánh hiền còn hẳn mấy mâm,
Một ông tóc bác một sâm cầm bầy.

Văn Công Hùng nói...

@ Dân và ĐNS:
---------
Mình chứ có phải TASS đâu mà có quyền tuyên bố, mình chỉ là: Ngày hôm qua, trả lời câu hỏi của PV về, hehe...